[LIVE] Bụi lang thang Đà Nẵng – Hội An ngày thứ hai
Add to favoritesChào buổi sáng, hôm nay là ngày thứ hai của hành trình Đà Nẵng – Hội An. Bà con tiếp tục theo dõi, cổ vũ Bụi nhé. Hôm nay mọi người đi làm nên sẽ đông vui hơn, chắc vắt giò lên cổ mất.
Bây giờ là 7h sáng, Bụi sẽ lò dò một vòng Hội An sáng. Đi tìm cái giếng cổ Bá Lễ. Sau đó lại đi ra biển update tình hình đi Cù Lao Chàm.
Cù Lao thì Bụi đi 3 lần rồi, thích lắm, nhưng lần này đi có một mình nên không ra đảo đó nữa. Chỉ tới bến thuyền cập nhật lại tình hình giá cả xem thế nào thôi.
Trưa sẽ mò tới ăn ở quán Giếng Bá Lễ chuyên về thịt nướng. Sau đó Bụi tranh thủ làm việc chút. Tin thời sự hơi nhiều trong mấy ngày đi chơi. Xong bản tin thì sẽ bắt xe buýt về Đà Nằng, dừng chân ở Ngũ Hành Sơn.
Chị ThuyTran – đọc giả trên BayNhé.vn đã call Bụi nói tới chị cho mượn xe. Bụi rất cảm ơn chị nhé.
Hành trình của ngày thứ nhất các bạn có thể xem ngay ở bảng live-update dưới đây. Nó ngắt thành từng trang có đánh số 1.2.3…, các bạn chịu khó click xem lại nhé.
Các bạn theo dõi Bụi ở hai phần bên dưới: phía trên là vị trí đi lại của Bụi, đôi khi mạng chập chờn nên bạn sẽ không thấy Bụi (hoặc có thể lúc đó Bụi đang tán được cô gái nào nên muốn riêng tư, hihi), phía dưới thì là tình hình cập nhật bằng chữ và hình ảnh (bạn chém gió trong đó với Bụi).
Bản đồ trực tuyến cập nhật vị trí của Bụi ngay lúc này
Bạn có thể click vào avatar Bụi trên bản đồ. Nếu thấy Bụi đi đường không đúng, hãy ra hiệu lệnh stop cho Bụi ngay nhé.
Hình ảnh và “tâm tình” Bụi gửi về từ Đà Nẵng
Để còm-men giúp đỡ Bụi bên dưới mỗi thông tin Bụi gửi về, các bạn làm như sau (chỉ cần làm 1 lần):
- Ở trên cùng của ô tường thuật, bạn nhìn thấy dòng chữ Comment Now thì click vào đó, nhìn tiếp Quick login, no account necessary thì hãy điền nickname của bạn vào ô đó và nhấn nút Sign In.
- Sau khi Sign In là bạn có thể nhấn các nút Comment bên dưới mỗi câu Bụi post để tham gia câu chuyện với Bụi. (các bạn đừng tạo post mới, mà hãy giao lưu với Bụi ở bên dưới mỗi câu post của Bụi nhé).
Bạn cũng có thể còm-men trên blog như truyền thống, tức là kéo xuống dưới cùng và tha hồ chém gió.
Một số hình ảnh của ngày hôm qua đây bà con ơi:
Vào Hội An nhớ ăn quán ở Giếng Bá Lễ nhá!! ngon – bổ nhưng bây h ko biết còn rẻ ko nữa!!hihi!
Hizzz, hem biết có dễ mua không? Sợ lại phải canh lắm 🙁
Không anh có thể ghé quán cơm gà bình dân Hiền An trên đường Lý thường kiệt, đảm bảo ăn một lần sẽ ko bao giờ quên hương vị, có nước lèo rất ngon bằng lòng gà :))), giá cực sốc
Tổng đài VietJetAir 0835516220 (làm việc 24/24) điện ban đêm dễ gặp nhân viên hơn
Tớ mới đi Hội An cuối tháng 3. Hôm đó tớ mặc áo dài đi vòng vòng chụp ảnh, thế là vô tình đi dg ven sông trước rồi vòng vào đầu kia của dg Nguyễn Thị Minh Khai, lượn chụp ảnh trong đó rồi thẳng đường phố Minh Khai ra Chùa Cầu, đi ngang qua bình thường. Như vậy tức là tớ đi “ngược”, thành người “đi ra” và nghiễm nhiên dc đi qua Chùa Cầu mà ko mất vé. Về HN rồi t cũng cãi sống cãi chết vs bạn bè là đi chùa Cầu đâu có mất vé, thì ra mình đã vô tình “trốn vé”, hehe, dưng mà dân phượt đi bụi mà, tiết kiệm thế cũng đúng, nhể 😡 Bạn nào đi sau có thể học mót cách này của t nhá 😀
Kể ra cũng thấy hay ho.:D
Quan cơm gà bà Buội chuyên là hết cơm sớm, đến HA mấy lần mà chưa 1 lần thử và cũng không có hứng thú thử ăn tại đây, bước vào quán là cảm giác như mình đang phải đi “xin” cơm trong khi “mình là người có tiền”, không thoải mái tẹo nào 🙂
Cơm gà bà Ty mình thấy ngon, phục vụ nhiệt tình và thân thiện, chẳng biết chất lượng 2 bên thế nào nhưng mình vote cho cơm gà bà Ty về sự mến khách, thái độ phục vụ và rất thân thiện ^^