Hôm nay là ngày thứ 114 Bụi đi xuyên Việt, vỡ kế hoạch mọi người ạ. Dự kiến 4 tháng xong mà giờ mới được có 28 thành phố (sáng nay là Trà Vinh), còn 58 thành phố nữa cần đến.

Ba ngày qua (16 đến 18/10) là Bụi đi 9 cửa sông Mekong. Choáng ngợp cảnh sông nước giao với biển. Thực sự phấn khích và biết ơn tinh thần tiến ra biển lớn, khai hoang mở đất của ông cha ta ngày xưa.

e34 xuyên Việt sông Mekong Cửu Long

Bình minh bên cửa biển Ba Lai

Để đi 9 cửa Mekong, chỉ có thể đi phà tư nhân (60k-80k tiền vé). Nhiều đoạn đường bê tông bé bằng đúng thân xe.

  • Cửa thứ nhất: cửa Tiểu (Tiền Giang)
    Cửa thứ hai: cửa Đại (Tiền Giang)
    Cửa thứ ba: cửa Ba Lai (Bến Tre)
    Cửa thứ tư: cửa Hàm Luông (Bến Tre, ảnh có mặt trời đỏ là Bụi ngủ đêm ở cửa này luôn)
    Cửa thứ năm: cửa Cổ Chiên (Bến Tre)
    Cửa thứ sáu: cửa Cung Hầu (Trà Vinh)
    Cửa thứ bảy: cửa Định An (chiều nay đi)
    Cửa thứ tám: cửa Ba Thắc (đã biến mất, chiều nay đi)
    Cửa thứ chín: cửa Trần Đề (chiều nay đi)

SẠC Ở ĐÂU GIỮA SÔNG NƯỚC BAO LA?

Nhìn bản đồ cả vùng 9 cửa sông, mọi người sẽ thấy vắng trạm sạc nhất. Nhưng cảm ơn VinFast rất nhiều khi đã lắp trạm 30Kw ở thị trấn Ba Tri, cách cửa sông chỉ 12km.

Đầu tiên Bụi sạc no ở TP Mỹ Tho, đi thăm 2 cửa Tiểu & Đại. Về Ba Tri sạc no, quá ngon. Đi thêm 4 cửa Ba Lai & Hàm Luông & Cổ Chiên & Cung Hầu. Về TP Trà Vinh sạc no, đi nốt 3 cửa An Định & Ba Thắc & Trần Đề (post bài này là Bụi đi).

Hãy nghĩ tiền đâu mà nâng cấp lên VF 8 ý mọi người, đừng nghĩ mấy thứ vớ vẩn tào lao là đi xe điện thì sạc ở đâu nữa nhé! Ngập mặt trạm sạc suốt 4 tháng qua rồi ạ!

TĂNG TỐC THÔI

Nhiều khả năng cuối tuần này Bụi tới được Mũi Cà Mau, một chặng quan trọng trên hành trình xuyên Việt. Sau đó kết thúc chặng 1 ở Hà Tiên là đi xong toàn bộ ven biển Việt Nam bằng ô tô (kể cả xe xăng có ai đi chưa ạ?).

Sau đó là bắt đầu chặng 2 đi về ngược lên phía Bắc. Mong là trước tết âm sẽ về tới nhà!