Xử lý các vấn đề gặp phải khi book vé VietJetAir (tầng 2)

Add to favoritesHi cả nhà, vậy là đã qua 1 tuần chinh chiến cùng vé 3.000 đồng của VietJetAir. Theo thống kê riêng của Hiếu thì hầu như ai chăm chỉ canh vé đều đã mua được không chỉ 1 mà là nhiều vé cho gia đình bạn bè. Lứa tuổi săn vé rải đều từ 9x tới tận 6x 😀 Hiếu rất phục các bác, các chú vì tinh thần săn vé không mệt mỏi và còn nhanh tay, may mắn hơn nhiều thanh niên trai tráng.
[sexybutton size=”large” color=”red” icon=”noicon”]Do bài bên kia đã lên tới 2.500 còm-men nên tách thành bài mới này nhé! [/sexybutton]
Đọc bài tầng 1: Xử lý các vấn đề gặp phải khi book vé VietJetAir (tầng 1)
Xử lý các vấn đề gặp phải khi book vé VietJetAir (tầng thượng)
Vé VietJetAir tung ra bất kể đêm ngày và không tuân theo một quy luật nào cả, 3 – 4 ngày đầu tung vào nửa đêm, 2 – 3 ngày gần đây thì lại tung vào tầm 10h, 14h và 16h. Hiếu dự đoán vui tuần sau có thể VietJetAir sẽ tung vé vào lúc 8h sáng 😀 Tầm này bà con sẽ còn đang ngủ nướng hoặc đang trên đường tới công ty làm việc. Đuối thật!
Trong bài viết này Hiếu sẽ tổng kết 1 số lưu ý về đợt vé VietJetAir 3.000 đồng đang diễn ra, tiếp theo là một số mẹo và thủ thuật hữu ích sẽ giúp bạn trong quá trình đặt vé. Cuối cùng là tổng hợp về Dịch vụ đặt vé giùm đang phát triển.
Một số lưu ý về đợt vé VietJetAir 3.000 đồng
Nếu để ý, các bạn sẽ thấy những tháng 5, 6, 7-2014 chưa thấy xuất hiện vé rẻ bao giờ. Và theo Hiếu quan sát thì những ngày có mức giá vé bình thường, không phải giá khuyến mại đuôi 99 như 299k (với chặng ngắn) và 699k (với chặng dài) thì sẽ khó có khả năng xuất hiện vé 3.000 đồng. Đó chủ yếu là tháng hè cao điểm và các ngày Lễ Tết hoặc dịp festival, lễ hội của nơi đó.

Một số bạn cũng chưa tập thành thục book vé VietJetAir và chưa chuẩn bị cách thanh toán nên dẫn tới mất vé. Thêm nữa, chưa đọc kỹ các bài viết và comment chia sẻ của mọi người nên xuất hiện lo lắng không cần thiết như: không book được cho trẻ em vì VietJetAir luôn bắt chọn người lớn? Không nhớ, không thấy Mã đặt chỗ đâu dù đang ở giao diện Smartlink,…
[sexybutton size=”large” color=”red” icon=”noicon”]Vé giữ qua Smartlink hủy sau đúng 30 phút và xuất hiện ngay trở lại hệ thống.
Nếu chưa thanh toán thì canh đúng phút hủy để book lại. [/sexybutton]
Đặc biệt ngày 30/8 vừa qua có rất rất nhiều bạn bị giữ tiền do thanh toán lỗi qua thẻ Visa, Master và qua cổng thanh toán Smartlink. Nếu bị trường hợp này bạn chỉ còn cách báo cả VietJetAir và tổng đài của ngân hàng phát hành thẻ để họ hỗ trợ kiểm tra MIỄN PHÍ. Tiền sẽ về sau vài ngày đến 1-2 tháng tùy theo ngân hàng và mức độ rắc rối của việc kiểm tra.
Nếu không nhớ thanh toán lỗi của vé nào, thanh toán trùng vé nào thì bạn cứ báo VietJetAir và ngân hàng toàn bộ thông tin bạn nhớ để họ kiểm tra. Hiếu cũng bị dính 2 vụ nhưng do đang đi chơi nên để đó qua lễ rùi tính 😀 Vì thế, các bạn dành thời gian đọc lại kỹ các link bài mình kể tới trong bài Xử lý các vấn đề gặp phải khi book vé VietJetAir 😀 Đọc xong chỉ việc chắc tay chuột để book vé thôi.
Một số chặng như Tp. Hồ Chí Minh – Phú Quốc, Hà Nội – Huế đã có nhiều người đặt được vé cho 2-4 người/lần. Nhưng nếu gia đình nào đã chót đặt cho người lớn, còn lại 2 trẻ em thì cứ bình tĩnh làm theo phương án này nhé. Lấy ví dụ cần đặt thêm 2 trẻ em (em bé ko áp dụng).
Có thể đặt vé cho 2 trẻ em nhưng chọn ở giao diện VietJetAir là 2 người lớn hoặc 1 người lớn + 1 trẻ em (giảm được 30k). Tuy nhiên 2 bé nhất thiết phải đi cùng chuyến với 1 người lớn. Nếu VietJetAir quy định 1 người lớn chỉ kèm 1 trẻ em thì có thể MƯỢN thêm 1 ai đó bay cùng chuyến làm thủ tục cùng để hoàn thành yêu cầu của VietJetAir cũng không sao.
Nguồn thông tin vé rẻ
Hai nguồn thông tin chủ yếu nhất mà mình liên tục refresh (F5) để cập nhật thông tin đó là từ fanpage Baynhe.vn và blog Baynhe.vn. Ở blog thì là comment còn fanpage thì là link này 😀 Còn làm sao để tự động refresh thì mời các bạn xem phần dưới nhé.
Một số thủ thuật cần thiết khi thực hiện đặt vé
Liên tục làm mới (refresh F5) trình duyệt để cập nhật giá khuyến mãi và các thông tin khuyến mãi, các bạn xem ở link dưới nhé.
Để lưu lại Mã đặt chỗ thì cách nhanh nhất là copy phần Đơn hàng, Mã đặt chỗ và số tiền và paste (dán) vào 1 file văn bản chứ chụp ảnh màn hình thì hơi bị lâu. Tuy nhiên, nếu bạn cần chụp ảnh màn hình làm bằng chứng hoặc muốn lưu lại ảnh vé “đẹp” làm kỷ niệm thì làm theo hướng dẫn nhé.
Hướng dẫn chi tiết mình chưa làm được, mong cả nhà thông cảm xem tạm link này, nếu chưa hiểu thì xem thêm video ở đây. Đặc biệt với những bạn đang dùng Windows 8 thì phím tắt để chụp ảnh cực nhanh là nút Windows (hình cửa sổ) và phím Print Screen. Ảnh sẽ tự động được lưu vào thư mục có đường dẫn như sau “Ổ đĩa”:UsersTên_tài_khoản_WindowsPicturesScreenshots.
Dịch vụ đặt vé giùm
Thời gian tung vé khá hóc cùng với việc chưa thành thạo săn vé nên có khá nhiều bạn nảy ra ý định săn vé giùm miễn phí và lấy phí. + Với dịch vụ miễn phí, có thể kể tới bạn Bách ở facebook và anh chị Flower, Nambumi, hoacoa, Prisy,… ở blog (còn thiếu nhưng mình chưa nhớ ra, bạn nào nhớ thì nhắc Hiếu bổ sung nhé).
Các bạn đã tiến hành thu thập thông tin của người nhờ book, phân loại đối tượng muốn phục vụ và nếu phù hợp với yêu cầu thì tiến hành đặt vé, chọn giữ chỗ 30 phút qua Smartlink và gọi cho bạn đó để tự thanh toán.
Vì những đặc điểm này nên mình nghĩ ai tham gia săn vé cũng cần phải biết cách vào phần Quản lý đặt chỗ của VietJetAir và thực hiện thanh toán bằng 1 trong 3 loại thẻ Visa/Master/Thẻ nội địa. Thời gian rất ngắn nên nếu không thao tác thành thục, thẻ chưa chuẩn bị sẵn sàng hoặc điện thoại không thể liên lạc được sẽ làm lỡ mất cơ hội của chính bạn.
Đặc biệt, Hiếu mong những bạn book vé dịch vụ, book vé lấy tiền KHÔNG trà trộn vào đây để kiếm lời, chỉ cần kiểm tra một chút là sẽ phát hiện ra bạn có nhu cầu thực sự hay bạn nhờ book để rồi lại kiếm lời.
+ Với những dịch vụ book vé lấy phí 50k, 100k,…/vé. Bản thân mình không thấy dịch vụ này có vấn đề gì, vì thực tế nhiều bạn không có thời gian săn vé do đặc thù công việc hoặc thời gian, phương tiện săn vé không có, các bạn đó sẵn sàng bỏ thêm 1 chút tiền phí để có cơ hội nhận được vé rẻ.
Tuy nhiên, vấn đề lo ngại nhất là phần giao dịch. Nếu không đủ tin tưởng để giao tiền nhờ đặt vé trực tiếp cho người book dịch vụ, các bạn có thể gửi tiền cho mình làm trung gian.
Quy trình trung gian như sau:
1. Gửi thông tin cho người đặt dịch vụ đồng thời gửi CC cho mình. (Tiêu đề mail: Book hộ vé máy bay VietJetAir – Tên người nhờ đặt vé – Số điện thoại liên hệ) Email duy nhất: lehieu@baynhe.vn. Gửi tiền vé cho mình. Hiếu không nhận book giùm nên nếu chưa tìm được người nhận book vé thuê thì các bạn KHÔNG gửi email cho Hiếu nhé! 🙁 nhiều email quá Hiếu không trả lời nổi.
2. Người đặt dịch vụ nhận thông tin và đặt vé theo yêu cầu, tự liên lạc trực tiếp với người nhờ đặt vé nếu có phát sinh, thay đổi.
3. Sau khi đặt vé thành công, người đặt dịch vụ sẽ thực hiện đổi toàn bộ thông tin liên lạc sang thông tin của người nhờ mua vé bao gồm mail liên lạc và Số điện thoại liên hệ.
4. Sau khi kiểm tra thông tin vé chính xác với nhu cầu của người mua. Mình sẽ chuyển 100% tiền vào tài khoản của người đặt dịch vụ. Không lấy hoa hồng hay bất cứ loại phí gì (Trừ khi gửi khác hệ thống ngân hàng) Mình thường xuyên sử dụng thẻ của các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VietinBank, BIDV, ACB, Agribank.
Nếu việc đặt vé không thành công hoặc theo yêu cầu của 1 trong 2 người, mình sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền cho người mua.
Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.
Nhiều bạn hỏi Bụi việc đặt phòng khách sạn giá rẻ, bạn có thể sử dụng 1 trong bốn trang sau rất uy tín. 1. Trang Agoda.com có nhiều khách sạn ở Việt Nam và ASEAN. 2. Trang Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. 3. Trang Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ. 4. Trang Booking.com có ưu điểm không phải trả tiền trước.
Call me 0902288994
Hoac Bac Nào canh dùm e voi ạ
ngủ lun
Làm tính nhanh nhé vietjet bán 300k vé với giá 3k trong vòng tháng thu về 40 tỷ 2 triệu đô ui trời ko phải là nhỏ nhé.
… mà ác quá khiến pakon thức đêm,ngày bỏ bê cv để canh mà k có vé
gét rùi nhá
đêm nay bực rùi nhá
vé ở đâu ra mau ra mau
:((
cả nhà ngủ đi cho khỏe
sáng còn chiến, ai có nhu cầu
thì nhắm mắt làm đại cái 699k or 900k
cái vé đó khó mà hết được
tóm lại: lên giường thôi cả nhà
999999
ngày không vé ngày thiếu niềm zui …
e đi ngủ.. chúc cả nhà ngụ ngon!!!
Có gì mọi người hú giúp mình tiếng nhé SG-NT & NT -SG
để thứ 7 và cn mọi người được nghỉ
thì mới bung vé chắc, chuẩn bị tranh giành
e xin kiếu mệt òy
thì có số 0933154908 điện
nói Nam ơi có vé vào book ngay
bật dậy khởi động máy check có thấy gì đâu
bạn gái nói tiếng nghe dễ thương
mà giỡn vui quá à.N thức cả đêm rồi
còn phá nữa thôi đành tắt nguồn cho yên
bắt đền VJA
bạn phá mình làm bây giờ quá giấc
hết ngủ lại được rồi
gia đình baynhe.vn mình
ai có số 0933154908 lên tiếng đi
cứ âm thầm phá mình là ko ổn rồi
ko xem comment của mình từ tối qua tới h hả
nản vì lời hứa …..
8:57AM : tại công ty 🙁
Nam Bumi : bạn nào chơi ác quá , chia bùn cùng a..haiz.
giờ hết ngủ được rồi
thức lại tốn xiền iwin nữa
chán như con gián
cũng hên xui bạn nhé
mình thấy có bạn nói tới 30 ngày lân đó
luc đầu cũng lo lắm í, nhưng mà check lại mấy lần và tiền đã lần 2 rùi,
hi vọng k sao
Thôi thì em cứ chờ đi cứ đợi đi
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh há há
Flower kiện cáo kiểu gì mà hên quá vậy đòi được xiền về mà vẫn có vé hí hí Ước gì mình được như cô ấy vì vé đó mình cũng ham nữa giờ book lại không được
alo tổng đài,….gặp phải NV tốt bụng 😛 ..gia hạn thời gian thanh toán, hẹn 3-5 ngày sẽ hoàn thành thủ tục trả tiền hoặc là VJA nhận được tiền sẽ Ok vé đó…
Qua đêm sau tiền đã hoàn lại Tk , bùn nhá’.
Nhưng Mã code thanh toán thử, Ok luôn, kakaka, alo tổng đài xác nhận liền, vé đã thành công nha. 4 vé mới mừng chứ.
khen tui tui nỡ mũi rùi né.
tại hên thui a’
Dân chúng uýnh ông vì tụi giồ N giồ MR bi giờ..
kakakak 😀
Có gì mới k mọi người ơi ớ ời ! 😀
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, ai đi chơi thì đi, ai canh vé thì may mắn nhoa :X
đêm nay a Khang thức nhá’………….
Theo kế hoạch nâng cấp hệ thống từ 09:00 sáng ngày 06/9/2013 đến 23:55 ngày 08/9/2013, Quý khách sẽ không tiến hành làm thủ tục trực tuyến được trong thời gian này.
Vì lý do trên, trong giai đoạn từ 22:00 ngày 07/9/2013 đến 11:00 ngày 08/9/2013, Quý khách sẽ không mua được vé cho các chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng (DAD), Hà Nội (HAN), Tp. Hồ Chí Minh (SGN), Kuala Lumpur (KUL), Phnom Penh (PNH), Siem Reap (REP), Vientiane (VTE), Singapore – Changi Airport (SIN), Jakarta (JKT), Seoul Incheon Int (ICN), Busan (PUS), Tokyo – Narita Airport (NRT) cất cánh trong giai đoạn 01:00 cho đến 11:00 ngày 8/9/2013 (tính theo giờ Việt Nam).
Vietnam Airlines vẫn rất mong nhận được sự hợp tác và sự cảm thông từ Quý khách vì những bất tiện có thể xảy ra!
mình cũng bụp được 4 vé 😀
p/s tưởng đâu mới mua được, hết hồn
PMT Fee 3,850 385 4,235
Admin Fee 20,000 2,000 22,000
Airport Tax 44,000 0 44,000
C_Promo – Promo 10,000 1,000 11,000
Admin Fee 20,000 2,000 22,000
Tổng cộng 151,850 6,385 158,235
0909 9060 57
CHÍNH THỨC BỊ SẾP ĐUỔI VIỆC VÌ SĂN ĐƯỢC VÉ CHO MÌNH MÀ KO SĂN VÉ CHO SẾP…AC AC AC
SDT:O996’382’844
Tôi là một khách hàng chưa từng đi máy bay của hãng, nhưng biết đến hãng qua vài chương trình khuyến mãi gần đây. Từ thực tế những gì tôi trải qua, xin gửi hãng vài lời chân thành như sau:
Các hãng hàng không giá rẻ trên thế giới đều có thời gian khuyến mãi cụ thể. Càng khuyến mãi nhiều thời gian càng ngắn. Và mục đích khuyến mại là để quảng bá thương hiệu, tri ân khách hàng… để ngày càng có nhiều người biết và thiện cảm với hãng hơn. Vì thế, khi tham gia chương trình khuyến mãi chuyên nghiệp khách hàng chỉ bỏ vài giờ tham gia nên nếu có không mua được thì cũng chỉ coi như mình thiếu may mắn mua vé số mà không trúng thưởng.
Ban đầu VjA cũng làm vậy, nhưng càng về sau hãng tổ chức km càng thiếu chuyên nghiệp. Ví dụ, chương trình “chào đón khách hàng thứ 3tr”, hãng đưa vé “hấp dẫn nhất” là 3000vnd vào khung thời gian không cố định làm cho rất nhiều người mất rất nhiều thời gian chờ đợi, hao tổn sức khỏe, lãng phí điện năng… và quan trọng nhất là mất thiện cảm với chính thương hiệu của hãng.
Tôi là một trong nhiều người nhiều đêm thức đến 5h sáng, cả ngày không làm việc gì ra hồn, chỉ ôm máy tính “canh vé”, đến đi vệ sinh cũng tranh thủ cầm Mobile “canh tiếp”…
Đến nay chương trình chưa kết thúc nhưng tôi đã thực sự kiệt sức và mất hứng. Thời gian qua vì ham vài chiếc vé rẻ mà tôi đã quá thiếu tôn trọng bản thân, gia đình và cơ quan, đồng nghiệp…
Thú thật, bây giờ nghe tên hãng tôi chỉ thấy “Viet RÉT” và “e SỢ” thôi, chẳng dám “canh vé” nữa.
Thật đáng buồn, thiện cảm ban đầu về hãng đã tan biến hết, chỉ còn lại là ác cảm!
Thiết nghĩ chương trình có thể kéo dài trong 1 tháng, nhưng mỗi ngày hãng chỉ bán vào khung giờ cố định vào giờ vàng (20h-22h) thì nhiều người sẽ tham gia hơn và giảm thiểu nhất ác cảm để lại với thương hiệu VIETJETAIR!
Còn nếu hãng vẫn tổ chức chương trình như thế này, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tham gia nữa.
Tạm biệt!
Đó là Hai mặt của một vấn đề cũng như bàn tay có hai mặt
Tôi không bao giờ hài lòng VJA vì cách phục vụ thua xa các hãng khác kể cả JPA(JTS).
Tuy nhiên trong cuộc chơi này tôi phải chấp nhận tuy trong bụng tôi đã coi như không có VJA rồi.
Nghỉ như vậy cho bớt bức xúc
Tham gia chương trình hay không đấy là quyết định của mỗi cá nhân. Song không thể phủ nhận rằng nhờ có chương trình mà chúng ta có cơ hội được quen biết nhau. Không khí “săn vé” thật hứng khởi và niềm vui khi mua được vé thì không thể diễn tả nổi mặc dù mất thời gian, hao hụt sức khỏe và tinh thần.
Còn cái mất thì không tính hết đâu bạn ạ. Sức khỏe, thời gian là vô giá. Công việc, sinh hoạt cá nhân bị đảo lộn là vô cùng nghiêm trọng…
Một năm cứ thử tham gia 3 chương trình km kiểu này, không thành “người rừng” mới lạ!
p/s hậu quả ác quá
Người ta thức hay là do họ mong muốn hi sinh vì quyền lợi bản thân, gia đình, người thân…
Bạn đừng nghĩ đến nữa và rời bỏ cuộc chơi
thế thôi
Vì thế làm bất kỳ điều gì có ích cho cộng đồng mà “nhỡ có quên bản thân” tí cg chấp nhận đc phải k nào 🙂
nhờ có vj mà bây giờ vn airline, jst chăm chỉ giảm giá đó chứ. hehe
Có vé đi rồi, càng hết mình canh vé đến mức ăn, ngủ cùng vietjetair.com luôn, ngày nào tới cty lại nhào vô baynhe va vj cũng chẳng thấy VJA có vé lượt về… thức dậy nửa đêm mấy lượt mới biết mình mơ! Nủa tháng liền mất công mất việc, không thấy vé nào cũng vừa buồn vừa bực thế nào ấy… Muốn canh vé 3k, bạn phải mở trình duyệt và ngồi ấn F5 liên tục ngày. Có khi không dám đi… tè ấy nhỉ?!
Nếu hãng có để ý đến cũng là để mọi người khỏe hơn thôi mà.
Không thì cứ đà này sẽ có chương trình “chào khách hàng thứ 10triệu” diễn ra trong 10 tháng đấy!
mệt lắm rồi mà mắt ko nhắm đc
chỉ canh book hộ mấy ng nhờ
mà VJ tra tấn kiểu này sợ quá