Kết thúc 3 đợt săn vé máy bay 10.000 đồng
Add to favoritesCuối cùng thì cũng chấm dứt chương trình khuyến mãi vé máy bay 10.000 đồng của VietJetAir . Bụi ban đầu còn ham nhưng càng về sau càng oải, ngồi bệt không chiến đấu gì luôn. Nhiều bạn cũng không săn được gì trong cả 3 đợt, trông thất thểu tả tơi cũng buồn, nhưng cuộc sống mà, không được cái này thì ông trời bù đắp cho ta cái khác. Vì thế các bạn sầu một tẹo thôi nhé, xong rồi thì hãy vui lên.
Bụi sẽ tổng kết những phản hồi của các bạn về việc đặt vé máy bay giá rẻ 10.000 đồng để xem VietJetAir có lắng nghe không. Mỗi tội blog như cái quán ven đường, ai thấy vui thì dừng chân ghé lại chém gió vài nhát, nên chắc là hãng họ chẳng thèm ghé tai. Tuy nhiên, bạn cảm thấy không ưng ý điều gì về đợt săn vé siêu rẻ lần này thì cứ tuôn ra, cho trong lòng bõ tức cũng được.
Chẳng biết đến khi nào các hãng lại tung ra vé máy bay giá rẻ như thế để BayNhé lại nhộn nhịp đông vui, í ới nhau mỗi tối. Theo kinh nghiệm năm trước để lại thì có thể cuối tháng 12, đầu tháng 1 tới các hãng sẽ tung tiếp khuyến mãi chiều lệch tết từ bắc vào nam. Năm ngoái có vé máy bay siêu rẻ 10.000 đồng đấy, Bụi đặt được 5 cái cho bạn bè vào Sài Gòn đi phượt xuyên tết (nhưng sau mọi người bỏ hết vì không dám xa nhà đêm giao thừa).
Xong đợt khuyến mãi vé máy bay giá rẻ 10.000 đồng, Bụi sẽ tính mở một blog khác chuyên về tư vấn đi phượt Đông Nam Á. Các trang du lịch thì nhiều, các bạn có thể tìm thấy dễ dàng, tuy nhiên blog của Bụi sẽ tập trung vào việc hướng dẫn kiểu “cầm tay chỉ việc” như blog BayNhé này. Theo đó, Bụi sẽ chỉ từng bước một, đi đứng như thế nào, ăn ở ra làm sao, mua vé tàu… rồi các bạn ghi nhớ là đi phượt được.
Giờ chỉ mong sức khoẻ luôn tốt, tinh thần luôn vui để còn chia sẻ với cả nhà. Ủng hộ Bụi nhá!
Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.
Nhiều bạn hỏi Bụi việc đặt phòng khách sạn giá rẻ, bạn có thể sử dụng 1 trong bốn trang sau rất uy tín. 1. Trang Agoda.com có nhiều khách sạn ở Việt Nam và ASEAN. 2. Trang Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. 3. Trang Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ. 4. Trang Booking.com có ưu điểm không phải trả tiền trước.
I_Eco 700,000 0 1,400,000
Fuel Surcharge 210,000 0 420,000
Airport Tax 378,000 0 378,000
Airport tax Child 189,000 0 189,000
Admin Fee 20,000 0 40,000
I_Eco 700,000 0 1,400,000
Fuel Surcharge 210,000 0 420,000
Airport Tax 483,000 0 483,000
Airport tax Child 241,500 0 241,500
Admin Fee 20,000 0 40,000
Các dịch vụ bổ sung đã mua 528,000 26,400 554,400
Tổng cộng:
neu ve 12 k thi khoang 664.000 chua hanh ly , hành lý thấp nhất 15kg là 264k ( chưa vat, vat la 290, tong cong khoang 954.000 nguoi lon co hanh lý
Cước chiều đi ,:1 người lớn tát cả phí
Fuel Surcharge 210,000 0
Airport Tax 378,000 0 378,000
Cước chiều về :
Fuel Surcharge 210,000 0
Airport Tax 378,000 0 378,000
Admin Fee 20,000
1 gói hành lý 15kg : 290.000 có vat
Tổng cộng tiền vé khoảng 890.000đong ( có hành lý ), không hành lý : 620.000 đồng ,
Các bạn chuẩn bị nạp tiền vào thẻ chinh chiến nhé
Số là mình đã mua 5 vé NT-SG, nhưng do bận việc đột xuất ko đi được, bạn nào có tên trùng liên hệ mình chuyển lại vé nhé:
Trần Thị Thùy Trang – Đặng Vũ Lâm – Mạc Cẩm An
Đoàn Thị Mỹ Phượng – Trần Thị Mỹ Hoa
Khởi hành từ Nha Trang – SG ngày 15/1/2013
L/H: Thanh – 0936097500
Cụ thể là đêm ngày 6-12, có khoảng 45′ kể từ lúc 11h là bị lỗi toàn bộ hệ thống booking, không thể search ra vé chứ đừng nói vé rẻ. Cái này mọi người đều bị (xem comment trên topic hôm đó của FB baynhe thì rõ). Đến lúc hết lỗi thì hết sạch vé rẻ rồi.
Đêm ngày 7-12 thì cá nhân mình bị gặp phải lỗi của hệ thống là cứ sau bước chọn chỗ, đến bước thanh toán thì không ra trang thanh toán mà báo lỗi “Server error in Vietjet application – Input string was not in a correct format”… Mình có chụp lại màn hình cái thông báo lỗi đó, mình không rành về IT nhưng đọc qua thì tạm hiểu là lỗi bắt nguồn từ một dòng lệnh liên quan đến tổng số tiền trong bước thanh toán. Phải đến 10 lần như vậy trong vòng gần 2h, cho dù mình thử chọn vé Eco hay mình thoát khỏi chế độ thành viên thì cũng bị cùng 1 lỗi đó. Mãi đến tầm 11h thì tự hết lỗi này, nhưng vé rẻ lúc này đã gần như hết sạch.
Còn lỗi báo sold out sau khi kết thúc thanh toán thì cả 3 đợt mình cũng thỉnh thoảng gặp phải. Hôm qua đọc thấy mấy bạn kể đã check được rằng hệ thống báo sold out sau thanh toán nhưng quay lại search lại hoặc kiểm tra song song từ máy khác thì vẫn còn nguyên vé rẻ ngày đó. Thật đúng như VJA muốn trêu ngươi người ta, mở vé kiểu đèn nhấp nháy như vậy thật không fair chút nào. Về điểm này VJA phải học hỏi Jetstar nhiều lắm!
Ngoài ra, mình cũng đặt dấu hỏi về việc trong đợt 3 này (nhất là 2 ngày cuối), phải chăng VJA có dành ưu tiên cho đại lý khi link 3 chỉ dành cho đại lý (tức là hạn chế cửa – khả năng truy cập của khách hàng cá nhân)? Và có những thời điểm, mình bấm đăng nhập thành viên thì website cứ tự động nhảy ra trang Agent login, không cho phép user login?!
Tóm lại, sau 3 đợt thấy người người nhà nhà miệt mài săn vé, mình nghĩ cứ cho là VJA bán ra đc đúng số vé thông báo 100k vé đi chăng nữa, thì với xã hội, kết quả là lợi bất cập hại, vì biết bao thời gian, công sức và hy vọng của bao người đã bỏ ra và trở thành công cốc. Rất nhiều người (như mình) đã ngồi thiền trước máy tính suốt 3h trong mỗi đêm săn vé vì thực sự chẳng dám chắc vé rẻ nó tung ra lúc nào và chặng nào, tổng cộng là 27h ~ 3,5 ngày làm việc ~ bao nhiêu $ thì tùy mỗi người tự suy tiếp nhé. Quan trọng nhất là nhiều người thực sự có nhu cầu và mong ngóng cơ hội (vì nghe quảng cáo số lượng vé nhiều đến thế, rồi mở toàn mạng bay nữa) nhưng cuối cùng hy vọng của họ trở thành thất vọng và buồn tủi và quay ra nghi ngờ hãng hàng không. Mình nghĩ tỷ lệ số người đặt được vé so với tổng số người đã bỏ công tìm kiếm là rất thấp. Chưa nói đến việc trong số những người đặt được vé thì chỉ đặt đc 1 chiều, hoặc tò mò (hoặc tức quá vì mãi mới thấy vé rẻ chẳng hạn) đặt bừa ngày nào đó, cuối cùng không đi được, bỏ phí vé. Mỗi cái vé chỉ gần 80k, nhưng đếm thử chỉ riêng trên topic nhượng lại vé của baynhe đã có bao nhiêu bạn thông báo nhượng lại rồi mà chưa chắc tìm được người trùng tên, chưa kể nhiều bạn khác lẳng lặng bỏ vé. Cuối cùng người được lợi nhất vẫn là hãng hàng không thôi. Các bạn cứ lo giúp hãng khuyến mại nhiều thế này thì lỗ chít. Còn lâu ý. Họ tính toán trước cả rồi ạ. Không lợi thì còn lâu mới khuyến mãi.
Là người tiêu dùng thì tất nhiên là mình mong muốn các hãng có nhiều khuyến mãi, nhưng cách thức thực hiện phải như thế nào cho hợp lý, thuận lợi với khách hàng, và quan trọng là phải minh bạch và fair. Nếu cứ tiếp tục kiểu như VJA đợt vừa rồi thì oải lắm, sẽ đến lúc mình phải quay lưng, giống như hiện giờ mình đã bỏ qua ngay lập tức mỗi khi thấy thông báo khuyến mãi giờ vàng đến xếp hàng viết giấy ghi số CMT rồi đợi bốc thăm 1-2 món hàng giá sốc của mấy siêu thị điện máy.
P/s:
1. Đợt tới 12-12 tớ sẽ không tham gia săn vé BKK và cũng sẽ không giới thiệu cho bạn bè khác nữa –> Rộng đường hơn 1 chút cho các bạn có nhu cầu bon chen nhé 🙂
2. Bụi ơi, có giận VJA thì cũng đừng vặt lông em cún nữa. Tội nó quá đi! Nếu có thể thì tìm đúng người đúng tội mà xử nhé (ví dụ admin website VJA chẳng hạn hehe)
P/S:Bạn nào thật sự có nhu cầu thì săn,còn không nhường cho những bạn có nhu cầu thật sự nhé,rất nhiều bạn muốn 1 năm được về nhà thêm dôi ba lần mà không mua được vé.
Nhưng mình mới đi vé 10k của VJA thấy rất rất hài lòng (hơn hẳn VNA – theo cá nhân mình)
1. Khởi hành và đến nơi không sai 1 phút
2. Checkin được đi cửa VIP (vé VNA thường phải sếp hàng dài luôn)
3. Tiếp viên rất nhiệt tình và cẩn thận
4. Máy bay tương đương VNA
Sau lần này chắc chắc mình sẽ tiếp tục đi của VJA, dù khuyến mại hay không
ng thì được quá nhiều, ng thì ko dc vé nào ? nhờ anh thì anh lẳng lơ, ko thấy ý kiến haizZ…..
1- Toi dau co noi minh book duoc 500 ve, ban doc comment do ma ko biet suy nghi sao? Moi ve la 80k, chang le toi lai chi ra 40tr cho may cai ve nay a? Ban doc comment do co.phai la toi viet ko?
2 – Toi chua he rao ban, cung ko co y dinh nhuong lai cho bat ky 1 ai, vay ban lay ly do gi de noi toi ban ve cat co?
3 – Toi cung dau co noi la toi se dam bao 100% se dat duoc ve cho cac ban, va toi cung dau co thu bat ky dong tien cong nao cua cac ban da goi dien nho toi dat ho, vay ban lay tu cach gi ma xem xet gia tr con nguoi?
4- Toi cung dau co noi la toi mua tat ca cac chang dau? Toi co nhu cau di dau thi toi mua do, co can he gi den cac ban ko?
5- Toi biet den blog bay nhe nay la do tinh co toi ktra noi dung kt so website(do toi lam viec tai Bo van hoa the thao va du lich). Toi cung dau co nhu cau va thoi gian de tham gia viet bai dau. Nen viec co delete toi hay ko dau quan trong.
6- Muc dich toi dua len bai viet la de giup do cac ban trong dot san ve sgn – bkk ngay 12 nay, cac ban co the xem, ko thi thoi, co ai ep cac ban phai xem ko?
7- Ban thu hoi nhung nguoi ma toi da book ho xem toi co nhiet tinh giup do ko? Mot so ban y/c thoi gian trong tet hoac thoi gian vja ko km, vay toi lam sao dat duoc cho ban? Co th co ve, toi goi dt thong bao thi noi de suy ngui, ma ve nay no dau co cho ban suy nghi, ban ko lay thi nguoi khac lay thoi, vay ban lay ky do gi de noi toi ko hang hai giup do nhi
QUAN TRONG HON CA LA TAT CA CAC BAN PHAI TU LUC CANH SINH, KHI NAO KP DUOC THI MOI NHO HTRO, CAC BAN DA LAM DUOC CHUA MA LAI NGOI DAY PHAN XET NGUOI KHAC. BAY H THUC SU TOI RAT VUI BEU NHU CAC BAN KO XEM HD CUA TOI, LAM ON MAT OAN NAY VON DI LA BAN CHAT CUA CON NGUOI DUNG NHU NGUOI XUA NOI
XIN LOI VI TOI ONLINE BANG DT NEN KO BO DAU TV DUOC
hơi đâu bực mình là gì cho mệt người hả a.
Hôm qua nghe mọi người nói bạn đặt đc vé nhiều mình cũng choáng lắm,cũng đi buôn dưa về vụ này với tâm trạng rất tâm phục và hơi bức xúc tí,và xem chút tiếc rẻ nếu bạn ko đi đc.Vì mình cũng lỡ chuyến đi ngày mai về Đà Nẵng,tiếc rẻ mấy cái vé ko đi đấy quá.
Nhưng ngồi nhẩm tính 500 vé và 30 cặp khứ hồi nhân tạm với 100n/vé đã tốn mấy chục triệu lấy đâu ra tiền mà ôm 1 lúc.Vé lại ko thay đổi được,nên điều đó tất nhiên là không thể xảy ra.
Nhiều người thức đêm mà không mua đc vé để đi về thăm nhà hoặc người thân nên mới thế,chứ để đi chơi ko thì chắc họ sẽ không hề bức xúc mà chỉ tiếc như mình thôi.
Mong mọi người bình tĩnh và để baynhe.vn luôn là 1 địa chỉ mà bạn tìm đến khi cần và lâu dài hơn là 1 địa chỉ để bạn chia sẻ vui buồn trong những chuyến du lịch đáng nhớ của cuộc đời.
Mong anh Tuấn sau khi xả stress thì bớt chút thời gian chia sẻ thông tin để các bạn trên này book đc nhiều vé đi Thái đợt tới.Mình cũng hứa với ông ngoại mua tặng ông đi Thái.Nếu các bạn nhập hội thì rủ nhau đi tầm tháng 3 vì ông mình bảo tầm đấy lễ hội.Khoe tí là ông ngoại mình sinh ra và lớn lên ở đấy,ông dạy tiếng Thái nhiều năm nữa nên nếu có hội đi cùng mình an tâm để ông đi 1 mình và các bạn có người phiên dịch biết tiếng để yên tâm vui chơi hơn.
Thêm 1 thông tin là các bạn đi máy bay thì gọi hãng taxi 123(đt 0438123123) đi từ Hà Nội chỉ hết có 180n và từ sân bay về cũng rẻ hơn ít nhất là 100n/lượt đấy.Hãng này nó ko có chỗ đỗ trên sân bay mà chỉ có trạm ở gần đấy nên lúc nào cần thì gọi trước cho họ 1 lúc.Nhân viên của họ rất nhiệt tình và tài xế thì vui tính lắm.Vì nhà bà nội mình cách sân bay có 10p thôi mà,lần nào về chả nằm nhà đếm máy bay.
Mình cung cấp chút thông tin cho các bạn để có 1 chuyến đi an toàn và tiết kiệm nhé!
TB:VJ có báo delay chuyến bay của mình rời sang chuyến sau qua sms,nên mình thấy họ cũng cẩn thận đấy chứ,tiếc cái vé ngày mai quá,hic,hay cứ đi nhỉ?
To tranghoang82: ông ngoại bạn ỡ Tp.Hcm à, có thể cho mình nhập đoàn được ko, mình đi khoảng 4-5 người là mình và các bác tầm 50-60 cả nam lẫn nữ, cho mình số để mình liên hệ rùi cùng nhau book vé nhé.
Đúng là lúc người ta cần những chiêu để săn vé nhưng anh lại ko chỉ cho họ lúc đó, tất nhiên giờ anh mới nói thì cũng ko có giá trị như trong thời điểm kia.
Nhưng mà còn nhiều đợt vé khác nữa mà, mọi người cứ bình tĩnh ^^.
Em cám ơn anh nhiều nhé, vì đã đặt hộ em chuyến HN-ĐL, hì hì
châm biếm hơn thì van nài các bạn đừng công kích “vị-cứu-cánh” của chúng tôi, nhá !!!!
Nếu anh Tuấn có nhã ý chia sẻ như trên thì phải đợi đến khi a Bụi post bài, các bạn làm thử trong các đợt khuyến mãi khác có được hay ko thì có thể xem xét lại. Hiện tại ngồi đếm cua trong lỗ cũng mệt lắm.:P
Lính mới mạo muội góp ý nếu có gì không phải mong các anh chị bỏ quá cho.:D
À mà vui hơn nữa là mình U60 rồi nhé, vì book được vé nên mình cũng phục mình quá cơ, lại được bạn Tic khen là hightech cơ đấy.
Em nho anh Bui giup em len tieng voi Viet Jet ve viec phan biet doi xu giua khach nguoi Viet Nam va khach nguoi nuoc ngoai ! Chuyen nhu the nay .
Tren facebook cua VJ co ban ten : Hoang Ngat co so booking la 7978612 co book cho khach co ten : SOK SEREIRA THANA , nhung trong khi book ve khuyen mai 10K, da danh thieu mot chu “A” , thanh la: SOK SEREIR THANA . Ban Hoang Ngat hoi tren facebook thi AD cua VJ cho biet la truogn hop nay duoc doi ! Day la truong hop dat sai ten nhu nguoi Viet minh! Nhu em co ten la “Nguyen Van Anh” nhung trong qua trinh book ve cung thieu mot chu “H” thanh “Nguyen Van An” ma VJ co cho doi dau ! Ma den khach nuoc ngoai lai duoc cho bo sung ! Nhu vay VJ co su phan biet doi xu voi khach Viet Nam va khach nuoc ngoai roi. Nguoi nuoc ngoai cu viec sai hay thieu ten van duoc Ad ben VJ cho doi het ! Anh Bui len tieng bao ve khach Viet Nam minh nhe !
Day la blog chia se kinh nghiem ma. Ai muon chia se hoac khong cung dc. Tuy nhiet huyet cua moi nguoi. Nhu Bui noi , cung khng nen nang loi voi ban Tuan. Minh cung hieu tam trang cua cac ban rong ra 8 dem ma van khog dc ve nao. Chung ta cung giu cho Baynhe.vn luon la noi vui ve nhu tu luc Blog nay ra doi va mai nhe. BUI OI – LEN TIENG DI
thích thì đọc, không thì thôi, ai cần thì lấy, ko cần thì thôi. Miệt thị nhau làm gì? Tôi đâu có rao bán đâu nhỉ? Mà dù có bán tôi cũng không bán cho các người. Còn biết bao KM phía trước, cụ thể là SGN – BKK trước mặt. Đúng là lòng con người…”
Đọc những dòng này của nó mà bức xúc quá “Mà dù có bán tôi cũng không bán cho các người”
Thằng này tinh vi quá bà con ah! Có lẽ phải cho nó 1000 tấn đá răm vào người nó may ra mới chừa tội tinh vi được các bạn ah!
Coi như mua được vé giống trúng số đi :), đi 1 chiều KM, chiều còn lại mua vé thường cũng được vậy, ai hên thì được 2 chiều, cũng để anh VJ làm ăn còn khuyến mãi cho tụi mình tiếp nữa chứ, phải không nào?? 😀
Chắc anh Bụi đang rầu rùi, đọc mấy comment mà bùn quá. Mọi người coi đây là nơi vui vẻ, giải trí & chia sẽ kinh nghiệm đi, đừng quan trọng quá vấn đề như dzậy 😀
Tiện đây, anh Bụi cho mèo hỏi chuyện ngoài lề chút, sang năm mèo có 2 đợt đi chơi qua sân bay Cát Bi, mà chẳng biết đi làm sao từ Hải Phòng về Tp. Hải Dương, có phương tiện nào thuận tiện không? mèo bị say xe nên hơi sợ, xe taxi?? có hãng nào tương đối tốt, giá hợp lí không à? Nghe nói anh Bụi ở HP nên nhờ anh tư vấn chút 😀
Tks A nhiu nha
Cam on a Bui co nhung y kien hay cho ACE tham khao ca ve book ve cung nhu du lich
cám ơn anh nhiều nhé ^^ vậy là năm sau em dc về quê rồi hihi 2 năm chưa về vs gia đình rùi 😀
Rất hữu ích. Cảm ơn ban Tuấn và Bụi
Còn việc thứ 2 là, e nghe mọi người nói là JT đặt dễ hơn VJ. Thế mà suốt 3 tiếng đồng hồ ngồi canh, e chẳng đặt được vé nào. E nghĩ có thể là do e book 10 người nên nó ko chạy được ra bước 3 (chỉ dừng ở bước chọn thời gian thôi). Không biết có đúng ko anh? Thấy ai cũng bảo dễ mà mình ko qua được bước 3 nên ức quá. Muốn nhờ anh phản hồi để e rõ hơn, nhẹ nhỏm hơn vì ko hiểu rõ được lý do tại sao. hihi. Cảm ơn anh!
Rieng cua Jet, minh ko the vao duoc trong suot 3 tieng, ko biet do mang o cong ty hay do gi nua.
Dot nay lai canh di Thai, du chua co ve re tu hn-sg