Kinh nghiệm xin visa đi Mỹ
![Favorite Favorite](https://baynhe.vn/wp-content/plugins/wp-favorite-posts/img/star.png)
![Loading Loading](https://baynhe.vn/wp-content/plugins/wp-favorite-posts/img/loading.gif)
Bụi chưa lần nào tiến hành xin visa đi Mỹ nên kinh nghiệm thực tế là chưa có. Tuy nhiên, Bụi rất thích đọc trải nghiệm của người đi trước để tự suy ngẫm, rút ra các lưu ý. Nhân hôm nay đọc kinh nghiệm lấy visa đi Mỹ của chị Thanh Tâm thấy hay quá nên Bụi chia sẻ với cả nhà.
Trước tiên, Bụi giới thiệu hai trang topic chia sẻ kinh nghiệm xin visa đi Mỹ của người Việt Nam ta. Họ đã trải qua, thành công có, mà thất bại cũng không ít, và đều được họ chia sẻ nhiệt tình trên mạng. Các bạn có thể vào hai trang sau để tham khảo:
Kinh nghiệm kể trên Webtretho.com
Kinh nghiệm xin visa du học Mỹ
Ví dụ kinh nghiệm của một bạn mới đi xin visa đi Mỹ ở Sài Gòn nè:
[blockquote align=”none”]Mình chuẩn bị giấy tờ xong, sáng hôm qua lên LSQ ở Sài gòn. Xếp hàng vào tận trong thì họ bảo là mình có lịch interview ở ngoài HN, chứ trong SG ko có tên. Thế là phải đi về, buổi trưa hôm qua lại vào trang web của LSQ tại SG điền vào expedited form. Họ liền gửi reply ngay buổi chiều bảo rằng lúc nào lên interview cũng được. Thế là sáng nay đi interview và được visa.
Chưa bao giờ mình thấy ở LSQ nào mà xin visa đi Mỹ nhanh và đơn giản đến vậy. Mình chuẩn bị nào là contract, nào là thư mời, nào là book vé may bay với book hotel. Thế mà họ chẳng hỏi gì cả, cũng chẳng kiểm tra gì. Mình đang tự thắc mắc là sao họ lại ko hỏi những thông quan tối thiểu vậy?[/blockquote]
Cảnh xếp hàng xin visa đi Mỹ tại Lãnh sự quán Mỹ (Sài Gòn)
Riêng về cá nhân Bụi, theo dõi hai topic trên, Bụi thấy nhân viên sứ quán hỏi không đánh đố, ngược lại rất đơn giản dễ hiểu. Người bị đánh trượt đa số là ấp úng, thiếu tự tin, câu trả lời chưa trung thực, có điều gì đó giấu nhân viên sứ quán… Ngược lại, những người xin visa thành công là vui vẻ tự tin trả lời phỏng vấn, có sao nói vậy, trung thực đặt lên hàng đầu, nắm rõ kế hoạch đi về để trình bày…
Một bạn đọc BayNhé là Thuý Ngân chia sẻ kinh nghiệm thực tế như sau: “Em từng có dịp sang Mỹ năm 2011, kinh nghiệm cho thấy phỏng vấn visa Mỹ điều đầu tiên là phong thái phải tự tin, thoải mái chứ từng tỏ ra nhũn nhặn, e dè quá. Nghiêm cấm không nói dối dù 1 chi tiết nhỏ….”.
Sau đây là câu chuyện kể xin visa đi Mỹ của hai mẹ con chị Thanh Tâm đăng trên báo Thanh Niên số ra ngày hôm nay 28-5, bà con đọc để tự rút kinh nghiệm nhé. Theo như chị Tâm tư vấn, bạn cứ ăn mặc sao cho thoải mái, lịch sự, chứ không cần phải diêm dúa như là mặc áo dài, nghiêm trang áo vest cho nóng nực nhé.
Nếu bạn có kinh nghiệm thực tế xin visa đi Mỹ, dù trượt hay đậu thì vui lòng chia sẻ với cả nhà nhé. Chân thành cảm ơn bạn!
Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.
Ko bít xin visa đi các nước khác có khó khó – dễ dễ như thế này ko Bụi nhỉ 😛
Bụi cho lại mình email, nếu tìm lại được các thông tin khai visa điện tử, các thông báo của ĐSQ trước khi đến phỏng vấn mình sẽ gửi cho Bụi.
1. Mình mới chuyển qua công ty đang làm việc( tại thời điểm pv) có 4 tháng. Quá ít để bảo đảm là bạn có việc làm ổn định.
2.Mình chưa đi nước ngoài bao giờ. Nhất là đến các quốc gia phát triển.
Nên bạn nào có rơi vào hoàn cảnh tương tự thì nên có plan khắc phục trước khi pv vì khả năng rớt rất cao mặc dù mình trả lời họ rất trung thực với thái độ khá bình tĩnh và đem sẵn chứng từ để chứng minh tài chính nhưng họ không quan tâm đến.
Ah, nói thêm là TH áp dụng cho người trẻ, chứ còn các người già như mẹ mình thì nó hỏi qua loa thôi, hầu như ai cũng đc cấp Visa, một phần vì nó hiểu người già thì đi rồi cũng về chứ không có ý định ở lại.
Hiện nay mình thấy xin visa của Hàn Quốc, EU là khó, chứng minh tài chính này nọ.
Mình cũng đã từng xin visa du lịch Mỹ ngay khi tuổi mình còn rất trẻ, 24t và 26t. nhưng trước đó mình đã đi một lần rồi. dầu tiên LSQ không hỏi gì hết và cho mình visa. Nhưng lần 26t, LSQ nói mình không trung thực vì mình xin đi một tháng mà mãi 4 tháng sau mình mới về. Nhưng thật sự,trong tờ khai minh xin 1 năm. mình lấy làm rất bực bội . Mình hông chấp nhận sự thật như vậy. Và lên tiếng dù lãnh sự đã từ chối thẳng. Mình khẳng đinh là có sự nhầm lẫn ở đây yêu cầu suy xét. và ra nhiều lý do chính đáng, không thể đi ít hơn 1 tháng…..và rồi lãnh sự Mỹ cũng chấp nhận cho mình đi. Keeee. Lý do, Cãi lại có lý và toàn bộ trên tinh thần trung thực tuyệt đối. đến nay thì dể dàng cho minh rồi. Chia sẽ với các bạn chút xíu.
Tuy nhiên, nên nhớ rằng nhân viên lãnh sự chỉ có quyền cấp Visa cho bạn, còn có cho phép bạn nhập cảnh hay không, thời gian bạn được ở lại Mĩ bao lâu là quyết định của Nhân viên an ninh tại cửa khẩu Mĩ lúc bạn làm thủ tục, điều này sẽ thể hiện trên mẫu I-94 bạn được cấp sau khi được nhập cảnh. Và với B1/B2 thì tối đa là 6 tháng được ở lại Mĩ thôi bạn à!
Còn việc lúc phỏng vấn bạn nói đi 1 tháng rồi ở lại 4 tháng (còn trong hạn 6 tháng lưu trú) sau này phỏng vấn tiếp họ sẽ nói mình không trung thực là đúng, nhưng có lẽ bạn HÊN nên được cấp Visa tiếp! Nếu bạn quá 6 tháng như qui định trên I-94 thì không biết điều gì xảy ra trong lần thứ 3 đâu!
Còn chuyện tiền nong, tài sản (khả năng tài chính). Xin lỗi đó chỉ làm cho mình tự an tâm thôi, nhân viên lãnh sự họ chẳng thèm kiểm tra đâu. Họ chỉ dựa vào trực giác của họ là người này có khả năng quay về hay không thôi. Vì thế ta mới lấy cái đó tự bảo lãnh là còn ràng buộc ở VN!
(Chuyện có thật: Bạn mình đi phỏng vấn đem theo sổ đỏ nhà, đất đứng tên vợ chồng bạn ấy, chồng sổ dày cỡ 1 gan tay! Nhưng vẫn rớt! Trong khi đó bạn đi cùng chả có gì lận lưng cả nhưng đậu! – NV Lãnh sự hỏi: đi Mĩ làm gì? Trả lời: Du lịch. Hỏi: Sao đi New York mà không là chỗ khác? Trả lời: Vì NY của Mĩ giống như SG của VN vậy, đi 1 chỗ “đỉnh cao” sẽ biết được tổng quan hết! NV lãnh sự: OK. Đi vui vẻ! hehe.
Dài dòng chút cho các bạn!
Vé máy bay khi book mình để họ và tên ngựoc nhau thì có bay được kô Bụi?
Đối với Jestar, Vietjet, Airasia, Tiger, Cebu,… họ và tên ngựoc nhau thì có bay được kô?
Còn với hãng Sorry airline (VN airline đó) thì họ kô cho bay Bụi ơi!
Nếu các hãng kia giống VN airline thì toi mình rồi!!! Mình book cho đại gia đình đi Sing/Mã/Thai/Phi/Bali rồi!!!
Nhờ Bụi tư vấn giùm! Thanks Bụi.
Ví dụ tên NGUYEN VAN LONG mà hiển thị LONG NGUYEN VAN mà họ nói không được là sai.
nhưng mà giờ đi sớm quá 5h55 :((
cho mình hỏi , mình phải có mặt từ mất h ?
Hì 😀
1. Mọi thứ phải trung thực từ giấy tờ cho đến lời nói (chứng minh thu nhập, sở hữu tài sản, người thân ở bên đó có hay ko….) Có thì sao và ko có thì sao, mọi ng cho ý kiến. Bản thân mình ko có nên trả lời là ko !
2. Tự tin và sắc sảo (cho thấy quyết tâm đi xin visa là có mục đích rõ ràng: mình đi dạng business, nên thường bị hỏi nhiều về hàng hóa, kế hoạch mua bán, gặp khách hàng ở đâu, cty khách hang hang o dau này nọ….) phải bik mình đi đâu và làm gì…trả lời lịch sự và tinh tế. Đừng máy móc kiểu anh đi Mỹ làm gì? Tui đi qua xem hàng hóa. hết !! Mà hãy trả lời là: tui kinh doanh abc qua Mỹ để tiếp xúc thực tế khách hàng và thuyết phục họ mua hàng của tui. Hy vong là ký kết thành công !
3.Đi Mỹ phải bik tiếng Anh, nhiều lần đi phỏng vấn, nhân viên đại sứ quán toàn bắt chuyện bằng tiếng Việt. Nhưng mình chủ động xin phép được nói tiếng Anh.
4. Do thời gian chờ phỏng vấn khá lâu nên mọi ng nhớ lúc nào cũng ăn nhẹ trước.
5. Đừng nên tiếp chuyện với những người cùng chờ (sẽ bị chú ý và hỏi khó kiểu như: a có quen bik với người ngồi kế bên lúc nãy à !?!)
6. Ăn mặc lịch sự chứ không phải đi biểu diễn thời trang. Minh đi business nên áo trắng quần tây như đi làm là okay. Bạn nào đi học thì cũng như thế giống đi phỏng vấn xin việc là okay. Mình thấy có chị em đi xin phỏng vấn mà váy ngắn, váy hoa, đầu tóc kiểu cách như đi đám cưới (bảo đảm rớt, ko hiều vì sao luôn hhihihi)….có anh mặc luôn cả vest trong khi nóng bức và chờ rất lâu…nhân viên trong đó họ cũng đánh giá bên ngoài và tác phong cử chỉ nhiều lắm, nên mọi ng chú ý !
7. Hãy chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết liên quan đến nước Mỹ như là nơi mình đến, ng mình gặp và sẽ đi những đâu sẽ được hỏi tới tấp….
Và mình thường xuyên bị hỏi 1 câu này mong mọi ng chú ý là: If u have chance to stay in US, have u? US is a wonderful coutry that many people deserve to come and live there. But, i want to visit the US this time for business only. Hope that i have a sucessful contract with my clients. I prefer visting US to living in US cause I have my love ones at Vietnam.
nếu có cơ hội ở lại nước Mỹ a có ở lại ko? Mình trả lời là: nước mỹ là nơi đến mơ ước của nhiều người, nhưng tôi đến mỹ với kế hoạch kinh doanh bán hàng. Mình hy vong buon bán thanh công. Tôi muốn đến Mỹ nhiều lần hơn là ở lại vì tôi còn có ba mẹ ở VN.
Vài kinh nghiệm riêng, mọi người chỉ giáo thêm nha ! ^^
Ở LSQ Mỹ tại HN, ng Việt sẽ chủ động hỏi mình. Nếu muốn nói bằng English thì nên chủ động tự xổ ra English luôn.
P/s: các câu hỏi của nhân viên lãnh sự không khác nhau quá nhiều, 1 số câu cơ bản có thể dự trước đc. Ngoài ra, những thứ liên quan đến chuyến đi, công việc của mình nữa cũng có thể xoay quanh. Các bác cứ ngồi chuẩn bị vốn từ về mấy cái đó để thêm phần tự tin khi phỏng vấn visa nha.
Đấy là chưa kể trong lịch hẹn mẹ mình 7:30 sáng, mà lúc mẹ đến 7:20 (trước giờ hẹn đàng hoàng) cũng vẫn bị xếp hàng chờ như bao người khác, mãi đến tận gần 12h mới được phỏng vấn! Theo như mẹ nói mẹ là người kế chót của phiên sáng hôm đó.
Mình bức xúc rất nhiều với thái độ làm việc của nhân viên LSQ, muốn gọi điện thoại để hỏi rõ ràng, nhưng mọi người cản vì sợ sau này nếu có xin đi mẹ mình sẽ bị gây khó dễ! thực tình mình hơi bị shock và thất vọng về LSQ thành phố sau việc đó.
bạn em dự định tổ chức đám cưới vào tháng 2 / 2014 thì thời gian nào xin visa là hợp lý nhất ạ
Theo anh em xin visa theo diện đi du lịch vào ngày tổ chức đám cưới của bạn thì hơn hay đi theo diện được mời hơn
Em có người nhà ( bác ruột ) ở bên đó và đã nhập cư , đó là ưu điểm hay trở ngại cho em khi xin visa ạ
Em cảm ơn anh 🙂
_Bên Mỹ em có dì và ông ngoại,vậy khi phỏng vấn,nhân viên LSQ hỏi ở lại bao lâu thì em phải trả lời sao?
_Em cũng có chut vốn tiếng Anh tàm tạm,nhưng em rất sợ khi bị phỏng vấn,em đã đi du lịch 2 nước trong Asia rồi.Tính của em khi phải đối diện 2 người là em rất sợ.Và đây cũng là lần đầu tiên em đi.Mong anh chị chia sẻ cho em kinh nghiệm trả lời dùm em.Em rất cám ơn anh chị!
_Hoặc có thể em theo các tour du lịch được không?
Minh con doc than , va 28 tuoi , neu xin Visa di My co can dieu kien gi kg ? Tai chinh va nhung dieu kien khac … Cho minh biet nhe . Tks …
Em mình đang học ở Mỹ thf khi xin visa cũng k bị hỏi gì nhiều ngoại trừ việc nếu đi học thì phỏng vấn bằng tiếng Anh còn đi chơi thì phỏng vấn bằng tiếng Việt.
Bên cạnh đó, nhà mình cũng có 1 số khá Đông người quen bị từ chối visa vì các lý do sau:
– không Trung thực hoặc k đảm bảo về Tài chính:
+ ở lại Mỹ quá thời hạn visa cho phép
+ muốn tiếp tục ở Mỹ nhưng xin cấp tiếp visa tại nước thứ 3 ( 1 em sau khi hết visa tại Mỹ đã sang Mễ chơi rồi xin visa quay lại, vẫn đc cấp để vào Mỹ. Tới khi em này về Việt Nam, xin visa lần 3 thì bị trả lời là bị cấm nhập cảnh không thời hạn, đến nay đã 7 năm vẫn chưa đc cấp lại).
+ đi du học tự túc nhưng Tài chính không đảm bảo ( ngoài sổ tk, nguồn thu nhập của bố mẹ Tài trợ cho từ cty gia đình mới mở cũng bị từ chối vì cty mới nên k chắc chắc)
– những người có khả năng sẽ ở lại nước Mỹ: 1 gia đình có 3 con mà cả 3 con đi học và mẹ sang thăm thì bố sẽ k đc sang nữa ( nhân viên phỏng vấn trả lời vậy khi từ chối cấp visa)
– xin visa từ nước thứ 3. Em trai mình hồi tháng 4 cũng đi phỏng vấn tại Trung Quốc và bị từ chối dù có đủ giấy tờ như ở Việt Nam chỉ vì visa ở Tq của em ấy chỉ còn 6 tháng nên bị xếp vào diện có nguy cơ nhập cư và đc khuyên quay về Vn hãy xin visa
Em năm nay 33 tuổi muốn đi chơi 1 chuyến du lịch Mỹ cho biết đó biết đây, nhưng thấy visa Mỹ khó quá một số người quen yêu cầu trước khi đi Mỹ nên đi các nước châu Á và một số nước khác trước, vậy là tôi đi Thái Lan , Lào và Campuchia tôi dự định đi chơi nước Nhật , Hàn Quốc nũa nên kế hoạch khoản tháng 9 là đi Nhật, Hàn sau đó đi Mỹ, vậy anh bụi và bạn nào có ý kiến gì hoặc kinh nghiệm nào chia sẽ cho Nguyên với nhé, chân thành cảm ơn !
em năm nay 33 tuổi định đi du lịch Mỹ chơi 1 chuyến cho biết nước Mỹ thế nào kế hoạch tháng 10/ 2013 là đi, và mấy nước Thái Lan, Lào, Campuchia mình đi rồi, dự định tháng 9/ 2013 là đi Nhật và Hàn Quốc chơi vì tháng 9 lễ Quốc Khánh nên mình tranh thủ đi Châu Á trước, về tài sản và công việc điều có giấy tờ chứng minh, nhưng mình quên xin giấy xác nhận thu nhập cá nhận vậy có nên xin giấy đó không? anh Bụi chỉ cho em 1 chiêu nhé. chân thành cảm ơn anh !
Năm nay e 18 tuổi học 12 đang dự định cùng bà ( khoảng 75 tuổi) định đi du lịch ở Mỹ ít nhất 2-4tuần , e và bà đã từng đi du lịch ở Thái, Cambodia. và cũng có người thân ở Mỹ kêu sang ấy để họ đưa đi chơi e muốn hỏi là ở tuổi còn đi học của e thì cần có yêu cầu gì để phỏng vấn?, và nếu có bảo lãnh thì có dễ hơn không ạ?
Năm nay e 18 tuổi học 12 đang dự định cùng bà ( khoảng 75 tuổi) định đi du lịch ở Mỹ ít nhất 2-4tuần , e và bà đã từng đi du lịch ở Thái, Cambodia. và cũng có người thân ở Mỹ kêu sang ấy để họ đưa đi chơi e muốn hỏi là ở tuổi còn đi học của e thì cần có yêu cầu gì để phỏng vấn?, và nếu có bảo lãnh thì có dễ hơn không ạ?
thời gian lưu trú 30-90 ngày
visa loại 1 năm nhiều lần
lúc trước em làm khoảng 250$
Bài b post rất đầy đủ, làm t thấy tự tin hơn nhiều. Nghe mng nói xin visa khó lắm, cứ hơi rờn rợn =))