Nếu ai hỏi Bụi “chợ đêm nào ấn tượng nhất ở Việt Nam mà Bụi từng đi?” thì Bụi trả lời ngay tắp lự: “Chợ đêm Dinh Cậu ở Phú Quốc”. Tại tính Bụi ham ăn, mà chợ thì toàn của ngon vật lạ, từ món chính cho đến món vặt đều “ngon đến… quắt tai, dài đuôi”. Mới đi du lịch xong hôm qua về nè, nên tranh thủ share ngay cho bà con.

Một vài thông tin về chợ đêm Dinh Cậu

  • Chợ chỉ hoạt động vào tối, đông vui nhất từ 19h đến 23h.
  • Chợ không “chặt chém”, rất hiếu khách, không khí rất vui.
  • Chợ nằm trọn trên phố Võ Thị Sáu, trung tâm thị trấn Dương Đông
  • Một đầu chợ nối ra ngã 3 Võ Thị Sáu – Trần Hưng Đạo, đầu còn lại thông ra biển, mũi Dinh Cậu (trên đó là đền Dinh Cậu quay ra biển)
  • Hỏi người dân hoặc lái xe taxi nào ở Dương Đông ai cũng biết chợ đêm này
  • Khi đi xe, các bạn nhớ nói rõ là chợ đêm Dinh Cậu, vì gần đó có chợ đêm Bạch Đằng vắng như chùa bà Đanh
  • Bạn nên thuê hotel ở đường Trần Hưng Đạo, Ba mươi Tháng Tư, Bạch Đằng… để dễ đi bộ tới chợ
  • Bụi ở ngay nhà nghỉ Thảo An, cách chợ 50 mét, giá 400.000 VNĐ/đêm, nội thất gỗ, khăn trắng tinh vì mới khai trương, tuy nhiên phòng bé kiểu nhà nghỉ, ai ít tiền như Bụi thì ở ok (vụ này sẽ nói ở bài sau).
  •  Tiếc là đến 30-6-2016, chợ sẽ bị giải tán. Bụi đề nghị chính quyền huyện Phú Quốc nên nghĩ lại. Bụi phản đối việc giải tán chợ đêm Dinh Cậu, hihi!

Dạo một vòng từ cổng chợ đến cuối chợ nhé

Bụi tạm coi đầu chợ phía ngã 3 Võ Thị Sáu – Trần Hưng Đạo là cổng chợ, vì phía cuối chợ thông ra biển mà. Bụi ở nhà nghỉ Thảo An, phố Trần Hưng Đạo, cách chợ 50 mét, đi bộ khỏe re, rất là sung sướng. 

Đây là cổng đầu chợ:

Cổng chợ đêm Dinh Cậu Phú Quốc

Ngay sát là hàng bán chuối nướng giá 3k, bánh xôi nhân chuối giá 7k, rồi bắp (ngô), rồi mít, rồi khoai nướng thơm lừng. Cơ mà món chuối không mấy ngon nhé.

Bánh chuối chợ đêm Dinh Cậu Phú Quốc

Bánh xôi nhân chuối chợ đêm Dinh Cậu Phú Quốc

Tiếp đó là dãy hàng ăn uống hải sản, bày đồ rất đẹp mắt và tươi ngon (cả đồ sống, lẫn đồ ướp đá). Giá cả hợp lý, không chặt chém, bạn cứ tha hồ chọn hàng nào bạn thấy thích mắt thì sà vào thôi.

Hải sản chợ đêm Dinh Cậu

Hải sản chợ đêm Dinh Cậu

Hải sản chợ đêm Dinh Cậu

Hải sản chợ đêm Dinh Cậu

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-20

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-21

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-10

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-23Hải sản chợ đêm Dinh Cậu

Thích món nào, chỉ món đó là cửa hàng sẽ nướng, hấp lên cho bạn thưởng thức ngay. Du khách ngồi ăn hải sản đông kìn kìn luôn nhé, bàn ghế rộng rãi, sạch sẽ và kê giữa đường luôn, nức mùi hải sản:

Hải sản chợ đêm Dinh Cậu

Hải sản chợ đêm Dinh Cậu

Quán ăn hải sản chợ đêm Dinh Cậu

Quán ăn hải sản chợ đêm Dinh Cậu

Quán ăn hải sản chợ đêm Dinh Cậu

Qua các dãy hàng ăn là hàng quà vặt, đặc biệt là món lạc (đậu phộng) tẩm đường 10 vị khác nhau. Có hai quán, đều chủ là người Pháp trực tiếp làm. Quán của bác Chouchous thì nói quán bác bên cạnh là “hàng nhái”.

Hihi, Bụi ủng hộ cả hai quán, không phân biệt ai nhái ai, vì ăn thấy ngon như nhau. Giá tiền 60.000 VNĐ/lọ 100 gram, nhưng mua 5 được tặng 1. Bụi mua quá trời tặng ba mẹ và hàng xóm.

Đậu phộng chợ đêm Dinh Cậu

Đậu phộng chợ đêm Dinh Cậu

Nhân viên của hai quán cực kỳ dễ thương, bất cứ ai đi qua, kể cả mua rồi, đều được họ mời ăn nhiệt tình. Bụi bội thực vì món đậu phộng này, vì đi chơi chợ 2 đêm liền, chỉ riêng việc ăn thử 10 vị mỗi quán cũng no cả bụng.

Bạn có thể thấy quả thốt nốt, bên trong có nước thốt nốt uống man mát (nhưng bị cửa hàng pha hơi nhiều đường):

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-38

Rồi đây là kem cuộn Thái Lan, giá 20k trộn vị hoa quả do bạn tự chọn, nhào nặn cho bạn tầm 5 phút có kem ăn ngay. Bên cạnh đó là hàng chè, nhưng Bụi ăn ở hàng chè khác vì có món chè sâm bổ lượng vớt từ biển lên.

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-24

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-25

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-36

Cuối chợ (phía Dinh Cậu) là hàng bánh tráng nướng, giá 10k một bánh:

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-26

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-27

Nếu bạn cần đi gặp anh “William Cường” thì có đây nhé, giá 2k một lần đi tiểu, và cấm đi tiêu, haha:

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-37

Một số hình ảnh đồ lưu niệm ở chợ, khách xúm xít chọn đồ. Thấy cả ngọc trai nhưng Bụi không biết chất lượng ra sao vì thấy rẻ quá, tốt nhất nên mua ngọc ở trại ngọc thì đảm bảo hơn:

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-34

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-30

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-32

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-29

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-28

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-33

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-35

Có cả quảng cáo đi tour đảo ngắm san hô, câu cá kèm ăn trưa trên tàu với giá 250k. Lưu ý dễ bị say nếu gặp ngày trở gió nhé, say lắm luôn ý:

cho-dem-dinh-cau-phu-quoc-31

Bụi sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi Phú Quốc cho cả nhà! Ai cần hỏi gỉ thì cứ comment bên dưới nhé. Bụi trả lời ngay, kinh nghiệm nóng hổi hôm qua mà!