Đi chơi với gia đình, đặc biệt đi nước ngoài luôn làm mình háo hức khủng khiếp (thực ra cứ đi chơi và phởn rồi hahaahhaaa). Không biết bà con thế nào chứ mình đi làm xa nhà, một năm gặp bố mẹ 2-3 lần là cùng, mỗi lần về nhà cũng chỉ được 2-3 ngày, thì lâu lâu đổi gió, vừa để bố mẹ biết thế giới bên ngoài thế nào, cũng là để cho bản thân mình có thời gian thư giãn.

Bố mẹ mình thuộc trường phái hơi cổ hủ, ít đi du lịch, có đi cũng chỉ đi trong nước. Mình thử rủ đi mấy nước loanh quanh khá nhiều lần rồi nhưng một phần vì mẹ mình vẫn đang đi làm, cứ lo không thu xếp được công việc, phần vì sợ mình tốn nhiều tiền nên cứ khất, khất nữa, khất mãi.

Phải đến lúc mình book vé xong xuôi hết, gọi điện thoại báo cho các cụ biết là con đã đặt vé rồi, các cụ chỉ cẩn đi làm hộ chiếu và sắp xếp công việc thôi thì 2 cụ mới chịu đi. Các cụ cứ việc đến ngày thì ra sân bay, còn lại cứ để con lo =)).

Biết là đi theo tour thì có người khác lo cho từ A đến Z, nhưng từ trước đến giờ mình vẫn thích tự đi, tự lên kế hoạch và tìm hiểu thông tin. Điều này khiến cho bản thân mình cũng như bố mẹ chủ động hơn, huống chi Malaysia và Singapore đều là 2 nước dùng tiếng Anh và khá là dễ đi.

Đi với bố mẹ khác với đi 1 mình hoặc với bạn bè ở điểm nào? Sau đây là những điểm mình rút ra sau khi tháp tùng 2 cụ xuất ngoại:

Nơi ở

Chỗ ở là nơi rất quan trọng nhé, chúng mình thanh niên khỏe mạnh ở thế nào cũng sống được nhưng mà bố mẹ mình thì ko dễ thích nghi như thế, nhất là lâu nay các cụ quen ở nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Vì ham rẻ và đọc ko kĩ nên mình book một hostel khu China Town chuyên cho Tây balo ở Kuala Lumpur.

China town thì vốn không được sạch sẽ lắm và chỗ mình ở thì còn ồn ào nữa, lại thêm mấy anh zai Tây cao to lồng ngồng đêm nào cũng ngồi tán chuyện râm ran ngoài hè. Nếu đi 1 mình hoặc với bạn thì mình cũng mặc kệ thôi, nhưng bố mẹ mình có vẻ không thoải mái.

Ở Singapore thì mình ở khu Lavender, rất gần MRT (hơn 5′ đi bộ) và siêu thị. Cả nhà mình ở chung một phòng. Phòng rất sạch sẽ. Nhà mình ở 2 đêm, tổng là Sing $188, chia ra trung bình mỗi người tầm 380k/đêm. Mình thấy giá này khá ok cho một chỗ ở sạch sẽ, thuận tiện đi lại. Nhớ nhé, đi với bố mẹ thì chọn phòng thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh. Cá nhân mình thấy tốt nhất nếu nhà 4 người nên thuê 2 phòng riêng, bm 1 phòng, con 1 phòng hoặc 1 phòng rộng cho cả 4ng cùng ở, tránh việc share chung với người khác.

Có rất nhiều trang web để book phòng, mình luôn book trên booking.com vì có thể free cancellation, một số case không cần phải nhập số thẻ credit nữa.

Đi lại

Ở Kuala Lumpur có xe bus Go KL màu tím free, đi qua hầu hết các điểm chính ở trung tâm thành phố. Nhưng mà như mọi người biết đấy, giá tiền đi đôi với chất lượng hehe, nên đồ “free” chắc chắn sẽ không được như cái mình bỏ xiền ra rồi.

Ưu điểm lớn nhất của bus này là free dĩ nhiên rồi haha không tốn một xu và đi qua những địa điểm chính ở KL như China town, Twin Tower hay Bukit Bintang.

Nhưng nhược điểm thì vô vàn: lâu lâu mới có một chuyến nè, đợi cực kì lâu và cao su chết đi được (cái bảng hiện 5mins nữa xe tới có khi 30mins nữa xe mới tới); xe đông như nêm nên nguy cơ bị đứng rất cao nè ~ mình đứng k sao nhưng bố mẹ đứng đến là tội; dừng ở nhiều stop nè, mà mỗi lần dừng chỉ thấy có người lên chứ hok thấy ai xuống; nhiều anh zai gốc Ấn người hôi không chịu nổi nữa, mắt lại cũng liếc ngang liếc dọc, gặp ai như thế mình đều lườm cho rách mắt.

Sau lần đi free đó nhà mình cạch, chuyển sang đi uber. Đi uber 4 người tính trung bình ra rẻ vô cùng, chưa kể ngồi máy lạnh, tốc độ nhanh, gặp lái xe vui tính hoặc tốt bụng thì còn nói chuyện với họ trong lúc đi nữa và cũng nhận được vô số lời khuyên nên đi đâu, ăn gì, blablo nữa.

Còn với Singapore, MRT là lựa chọn hàng đầu. Sing nhỏ nên đị lại rất dễ và hầu hết các địa điểm đều có thể đi bằng MRT hoặc bus. Lúc đến Changi thì đừng quên lấy vài cái bản đồ và mua thẻ Ez Link và top up tiền. Mình có thẻ rồi do đã từng đi + mượn đc bạn 2 thẻ, nên chỉ cẩn mua thêm 1 thẻ. Lúc ra khỏi Sing nếu thẻ còn tiền có thể claim được. Mình nghĩ sau chắc sẽ quay lại nên thôi cứ để đó lần sau dùng hehe.

Ăn uống

Trước đây mình đã từng đi Malay rồi. Thú thực thì local food của Malay không hợp khẩu vị mình lắm, cho nên hầu hết các bữa chính mình đều đưa bố mẹ vào nhà hàng để ăn, một phần vì sạch sẽ, mát mẻ, một phần để chuộc lỗi cái vụ chỗ ở (lúc thấy bố mẹ không ưng phòng ở Kuala Lumpur mình bảo để tìm chỗ khác, bố mẹ bảo thôi ở tạm cũng được, đi cả ngày về nằm ngủ thôi, để tiền ăn ngon hahaaa), tuy có hơi mắc hơn ăn ngoài nhưng lâu lâu mới đi du lịch mà hehe.

Mình có ăn ở Din Tai Fung (trong Pavillion Mall, đồ Taiwan, ăn ngon, rating cực cao trên Trip Advisor), một bữa thì ăn ở một nhà hàng Nhật trong cái mall gần Twin Tower (quên tên mất rồi, đồ ăn cực ngon, bố mẹ mình thích lắm), một bữa nữa thì ăn ở một quán gà Hàn Quốc trong Pavillion Mall (rating cao mà ăn dở ẹc, thua xa mấy quán gà HQ ở Saigon)…

Giờ viết lại mới thấy sang Malaysia mà toàn đi ăn đồ đâu đâu hehe. Tính trung bình 1 bữa tầm 650-800k/4ng. Có hôm cuối cùng ra China Town ăn để đổi gió, ngồi ngoài đường ăn, đồ cũng thường mà tính ra bữa đó còn đắt hơn cả mấy bữa ăn trong nhà hàng tử tế. Lúc đó mình với em mình mới bảo nhau biết thế vào mall ăn cho mát =))

Lần đầu đến Singapore mình có ăn món cháo ếch, không thấy thích lắm nên lần này không muốn ăn lại. Bạn mình có gợi ý quán hải sản Jumbo, nổi tiếng với món cua sốt cay. Thực ra cua sốt cay đặc sản Singapore nhiều quán có, nhưng Jumbo có lẽ là một trong những của hàng hot nhất. Và nhớ là phải gọi điện đặt bàn trước để giữ chỗ nhé.

Hôm đó mình có gọi đặt chỗ ở 1 cửa hàng của Jumbo (có thể đi bằng MRT từ Garden by the bay) nhưng đã full booking cả tối, nên mình phải gọi đến một chi nhánh khác xa hơn. Lúc đó cũng muộn, ai cũng đói và cũng không có phương tiện công cộng đến đó nên cả nhà mình đi taxi.

Giá taxi ở Sing siêu chat thì bà con biết rùi đó, nhìn tiền nhảy liên tục xót hết cả ruột, nhưng bù lại ăn ngon nên thôi cũng ổn. Bố mẹ mình enjoy bữa này lắm, cứ suýt xoa mãi hehe. Các bữa sau thì nhà mình hay ăn trong foodcourt. Đồ trong foodcourt đa dạng, nhiều sự lựa chọn, chỗ ngồi cũng sạch sẽ mát mẻ nữa.

Tóm lại đã đi nước ngoài thì phải đảm bảo là:

  • Nên ăn local food (đã mất công sang nước người ta chả nhẽ lại ko biết đến ẩm thực địa phương)
  • Nên ăn ở những chỗ sạch sẽ, mát mẻ. Đặc biệt khi đi du lịch dưới trời nắng nóng thì chỗ ăn cần lắm một cái máy lạnh hehe, phụ huynh ko những được nạp năng lượng mà còn có thể ngồi nghỉ ngơi thoải mái nữa.

Đi đâu?

Mình thấy Kuala Lumpur ko có nhiều chỗ chơi và tham quan lắm, vui nhất chắc là khu Bukit Bintang rồi nên hầu như tối nào nhà mình cũng ra đó. Một lựa chọn an toàn là đi hop on hop off (45MYR/ng), xe đi qua các điểm tham quan chính của thành phố. Thích điểm nào thì xuống, thăm quan xong thì lại lên 1 chiếc xe hop on hop off khác đến địa điểm tiếp theo. Xe có 2 tầng, nên đi từ sớm, trời đang mát và người đang khỏe, ngồi tầng 2 gió thổi siêu phê luôn.

Bố mẹ mình ngồi 1 tiếng đầu thích lắm, ngồi trên cao ngắm cảnh, tóc bay tung tóe, lúc đi qua CN town còn hí hửng ơ về nhà mình này hahaaa. Sau đó nắng lên 2 cụ chui vào trong bóng râm ngồi, cụ bà ngắm cảnh được 1 lúc rồi lăn ra ngủ gật =)).

Xe này đi 1 vòng cũng cực kì lâu (phải hơn 3 tiếng í, mà các site về sau lại càng ngày càng xa trung tâm). Lúc xe đó dừng ở Twin Tower là nhà mình xuống, vào tham quan tháp, chụp ảnh rồi ăn trưa.

Mẹ mình nói Kuala Lumpur còn không bằng Sài Gòn haha, thế nhưng Sing thì bà mê như điếu đổ. Mấy ngày ở Malaysia mặt cứ xị xị, lúc đến Changi thấy giơ điện thoại ra chụp lia lịa là thấy phấn chấn rồi.

Nhà mình hạ cánh xuống sân bay Changi là tầm trưa,  sau khi về nhận phòng và nghỉ ngơi thì nhà mình đi Garden by the Bay, sau đó có qua toà nhà Marina Bay Sands ngó nghiêng.

Cá nhân mình thấy các cụ nhà mình rất thích Garden, cứ cỏ cây hoa lá là thích rồi, nhất là sau mấy ngày ở Malay nóng nực người cả là người. Marina Bay Sands thì đứng từ Garden là chụp choẹt ngon lành rồi.

Tối đó sau khi ăn ở Jumbo xong thì nhà mình đi ra khu Bugis xem đồ (nhưng cũng không mua sắm gì).

Ngày hôm sau thì chơi ở USS từ sáng cho đến tầm 3h chiều. Em mình chưa đi USS bao giờ nên nằng nặc đòi đi (mình đi rồi còn bố mẹ mình thì biết chắc là không hợp lắm), nhưng mà family trip nên cả nhà dắt nhau đi thôi =)). Quả đúng là sau một vòng rollercoaster, mẹ mình phê gần chết :))

  • BayNhe có bán vé USS và các điểm tham quan khác ở Sing nhé

Sau đó chỉ dám cho 2 cụ đi mấy cái ride nhẹ nhàng hoặc vào foodcourt ngồi nghỉ đợi chị em mình chơi. Được cái là đi giữa tuần nên cứ đi phăm phăm không phải xếp hàng. Mình nghĩ là đi với người lớn tuổi mà không xì tin lắm thì nên bỏ USS, mà thay bằng vườn thú thì hợp hơn.

Sau khi ra khỏi USS, nhà mình vào foodcourt ăn nhẹ, lúc này mẹ mình mới như được hồi sinh haha. Ăn xong nhà mình ra Merlion Park chụp ảnh với sư tử biểu tượng của Singapore và khu mua sắm Orchard Street rồi ăn tối hehe.

Mua sắm

Mình thì không mua gì cả, bố mẹ mình vì là đi lần đầu nên cũng mua mấy món lưu niệm cơ bản kiểu như móc chìa khóa hay bấm móng tay có biểu tượng Kuala và vài (chục) hộp socola làm quà T__T.

Bánh kẹo mua trong mall thì giá thế nào biết thế đó chứ mấy món đồ lưu niệm kia thì cứ trả giá nhiệt tình nhé, nhất là ở China town, cứ trả xuống 1/2 thế nào cũng vẫn bị hớ haha.

Malaysia và Singapore cũng có nhiều shop Uniqlo (dĩ nhiên không đa dạng và rẻ như ở Nhật) nên bạn nào là fan của hãng thời trang bình dân chất lượng tốt này thì nên ghé vào mua (I am a big fan hihi).

Còn gì nữa không nhỉ?

Ah điện thoại thì sim mình để roaming còn nhà mình mua thêm 1 sim 3G (bỏ vào điện thoại của bố) dùng để lên mạng search thông tin, gọi về nhà, book uber … . Không cần mang theo gì nhiều vì thiếu gì cứ vào cửa hàng tiện lợi đều mua được hết.

Ah để đi đến sân bay KLIA và KLIA2 thì có thể đi bus (ở KL Sentral). Bus đến sân bay đi liên tục, giờ nào cũng có nên không cần phải mua vé trước đâu, đến nơi mua rồi lên xe đi luôn cũng được. Còn để đi ra đến KL Sentral thì nhiều cách lắm, bus nè, taxi nè, còn mình thì chọn uber (đi đông nên lợi thế đấy).

Sing nhỏ, hệ thống bus/ MRT phát triển, tiếng Anh lại là ngôn ngữ chính nên đi lại rất dễ dàng. Vé bay từ Kuala qua Sing rất rẻ, đợt mình mua là 1.3mil/4ng, vé chiều ngược lại thì đắt nên nhà mình đi bus. Xe ngồi rất thoải mái, ngủ say như chết nhưng mà đi lâu vãi chưởng luôn, chưa kể còn mất công đi lên đi xuống để nhập cảnh xuất cảnh và lôi theo hành lý lỉnh kỉnh.

Nên bạn nào có kinh tế thì cứ đi máy bay cho khỏe, thực ra cũng không đắt lắm đâu, tầm 700k/ng/chiều, lại có thể thăm thú và mua sắm ở Changi nữa.