Indonesia – Đất nước vạn đảo, một nơi thân quen vừa xa vừa gần.

Sau chuyến đi Thái tết 2017, ba mẹ con lên lịch cho chuyến đi du lịch trải nghiệm hè 2017, Indonesia là điểm đến được nhắm đến, hai con mê mẩn Indonesia sau khi đọc cuốn sách “Chân đi không mỏi” của cô Hang Dinh, mê mẩn sau khi xem những tấm hình Indo đẹp tuyệt vời của cô Jane Tran, mẹ lục tung các khuyến mãi vé máy bay, các cung đường và may mắn mẹ săn được các khuyến mãi vô cùng rẻ từ tháng 3 với 7 chặng bay trải qua 3 nước Đông Nam Á.

 

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ


Baynhe xin tổng hợp 3 phần của Series du lịch Indonesia dưới đây để bà con dễ tìm ah!

  1. Phần 1: Gọi xe Grab siêu rẻ; co ro khám phá núi lửa 
  2. Phần 2: Khám phá Thiên đường nghỉ dưỡng Bali
  3. Phần 3: Yogyakarta – Vùng đất lạ nhưng đáng đến

Chặng 1: JOHO BRAHU – JAKARTA

Đặt chân đến sân bay Jakarta lúc 19h40 tối (giờ Jakarta), ba mẹ con lui cui lấy hành lý, đổi tiền, hỏi chỗ mua sim.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Vì đổi tại sân bay nên tỷ giá hơi thấp 1 chút: 100 USD # 1.310.000 IDR.

Đã qua Singapore an toàn, Malaysia thân thiện, mẹ hơi sốc 1 chút khi đến Jakarta, mẹ lơ ngơ hỏi 1 nhân viên sân bay chỗ mua sim điện thoại, cứ tưởng nhân viên sân bay sẽ nhiệt tình giúp mình, ai ngờ bị lừa 1 vố đau điếng .

Sim 4G thường chỉ có 60.000 IDR, họ nói mẹ hết 150.000 IDR, giờ mới hiểu cảm giá khách du lịch bị chặt chém tại đất nước xa lạ.

Vì cố gắng mua sim để online tìm đường, đồng thời đặt GRAB và UBER, tuy nhiên tại sân bay Jakarta Grab bị cấm không được đón khách, ba mẹ con đành bắt taxi. Xe taxi BLUE BIRD để về khách sạn với giá 160.000 IDR.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Di chuyển tại Jakarta: Bên Indo thì xe GRAB, UBER, GRAD BIKER cực kỳ nhiều, ngoài ra có 1 phần mềm Go-jek là Uber phiên bản Indo, với số lượng driver tới vài trăm ngàn người bạn sẽ thấy chóng mặt. Một màu xanh khắp nơi khắp chốn. Đây là 1 startup unicorn hiếm hoi tại Đông Nam Á.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Ngày 1: Nghỉ ngơi lấy sức, tham quan Taman Mini

Muốn tìm hiểu lịch sử 1 đất nước, không nơi đâu khác là các bảo tàng và ba mẹ con cũng không ngoại lệ.

Sau 1 buổi sáng ngủ lấy lại sức, ba mẹ con lên lịch trình tham quan Jakarta, điểm đến đầu tiên là Công viên Taman Mini. Đây là một trong những công viên lớn, là địa điểm du lịch rất phù hợp với việc có trẻ em đi cùng. Các khu vui chơi ở đây gắn liền với các truyền thuyết lâu đời ở Jakarta. Công viên có đa dạng các loại hình giải trí như bể bơi nhân tạo hoàng tráng, sân golf, bến du thuyền…. và là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm.

Vào công viên này cực kỳ rộng, là bảo tàng thu nhỏ của đất nước INDONESIA.

Do đi buổi chiều nên thời gian tham quan không nhiều, vả lại ngày Chủ nhật nên một số trò chơi đóng cửa, nhưng cũng đủ choáng ngợp với sự rộng lớn của công viên này.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Do mình có chơi trên hệ thống COUCHSUFING, 1 hệ thống kết nối dân địa phương và khách du lịch khắp nơi, may mắn cho ba mẹ con khi đến Jakarta được mời tham dự 1 buổi họp mặt của COUCHSURFING của Jakarta, các bạn rất thân thiện, có những bạn đi đã đi qua Châu Phi, Châu Úc khi tuổi đời còn rất trẻ, thật nể ghê.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Các bạn đến tham gia ai cũng mang đến 1 món ăn Indonesia, do mình mới đến và không biết các món ăn bán ở đâu nên mình được miễn mang đồ ăn.

Các bạn rất nhiệt tình, dễ thương, mời mình nếm thử tất cả các món. Công nhận đồ ăn Indo món nào cũng mặn và cay xé lưỡi.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Rất hên cho mình lúc vừa sang Jakarta thì Grab khuyến mãi tặng 100% khi nạp Grab Pay, đồng thời tặng mã KM giảm 40%. Vậy là di chuyển mình cứ chọn Grab đi thôi.

Ngày 2: Lạc ở Taman Safari.

Do đi với hai con nên điểm yêu thích đặc biệt của hai con là được thấy rồng KOMODO bằng xương bằng thịt. Safari là điểm đên thứ hai trong hành trình JAKARTA.

Lại Grab muôn năm, 80 km chỉ đi với 167.000 IDR GRAB PAY (gần 280.000 vnd).

Taman Safari II nằm tại núi Arjuno giữa Surabaya và Malang, Đông Java, cách sân bay quốc tế Juanda Surabaya 50 km. Safari này ở độ cao từ 800-1.500 m so với mực nước biển, rộng 350 ha, được đánh giá là vườn thú rộng nhất châu Á.

Khi di chuyển đến khu vực BOGOR, không khí mát mẻ dễ chịu, mây mù giăng kín lối .

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Do là khách nước ngoài nên giá vé hơi chát, bù lại được miễn phí xe bus tham quan công viên

Trên xe bus tài xế rất thân thiên, cửa kính có thể mở để vuốt ve và cho thú ăn.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Công viên cực kỳ rộng, hai con mê mẩn quên thời gian, hết vuốt ve các con thú lại thi nhau hôn chim cánh cụt. Có những loài cực kỳ hiếm mà hai con chỉ có thể nhìn thấy trên tivi như hổ trắng Sumatra, rồng KOMODO …

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Xem Tiger Show cũng gần 5h chiều, trời càng ngày càng âm u, mưa nặng hạt, trời dần tối hẳn, ba mẹ con tìm lối ra, càng đi càng thấy sao xa tít mít. May quá thấy được khách sạn Tama Safari, vội vào trong sảnh nhờ lễ tân tìm đường ra. Anh lễ tân nhiệt tình và dễ thương hết sức, bỏ dở việc đưa ba mẹ con ra xe ôm để nhờ chở ra khỏi Tama Safari.

Anh xe ôm nhiệt tình chở ba mẹ con ra hỏi xe về Jakarta. Do trời tối nên lái xe CHỜ hét giá 700.000 IDR, mắc quá lại lếch thếch đi, thật là trải nghiệm thật khó quên.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Ra đến đường cái lớn, may quá 3 mẹ con gặp 1 cửa hàng tiện lợi ALO MART. Vội tấp vào nạp năng lượng, rồi nhờ nhân viên siêu thị giúp bắt xe bus về Jakarta.

Đứng đợi khoảng 30 phút, ba mẹ con bắt được chuyến xe bus về Jakarta, giá vé 10.000 IDR/ 1 người.

Đi được khoảng 2km, xe bus tấp vào đổ xăng và không khởi động được.

Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí!

Chờ trên xe hơn 30 phút, trời ngoài càng ngày mưa nặng hạt, ba mẹ con quyết định xuống xe, thử tìm UBER và GRAB. May mắn thay bắt được 1 chiếc GRAB về Jakarta cách 70km chỉ với 180.000 IDR.

Lên xe, về đến khách sạn lúc hơn 9h đêm, thở phào nhẹ nhõm. Khách sạn thiệt nice hết sức, có đồ ăn nhẹ cho khách buổi tối. Vừa mệt, vừa đói quất liền 3 ly chè đậu xanh.

Vote cho khách sạn ROYAL CITY.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Những vật dụng cần có khi đi du lịch bụi:

Từ trái sang phải:

  1. Ổ cắm điện du lịch: do Indo sử dụng chấu tròn nên cần phải có bộ chuyển đổi ổ cắm điện.
  2. Sạc pin dự phòng Romoss 20.600: mua của em Lê Ngọc, do di chuyển nhiều nên mình thủ sẵn hai cục, tha hồ sạc pin để tìm google,grab, uber.
  3. Ổ cắm 4 chấu: do dùng nhiều thiết bị điện tử nên cần ổ cắm này để tranh thủ sạc.
  4. Cục phát wifi: khi mua sim mình lắp vào cục phát luôn để tất cả thiết bị điện tử đều có thể online.
  5. Gậy tự sướng: có thể chụp được những hình ảnh thật xa để tay đỡ mỏi.

Ngày 3: Một vòng city tour Jakarta

Chỉ còn 1 ngày ở Jakarta, sau khi ăn sáng và hỏi thăm thông tin, ba mẹ con bắt GRAB để ra đến bến xe CITY TOUR BUS, có mã giảm giá nên di chuyển 3 km với giá 0 đồng.

Nhân viên soát vé rất thân thiện, chỉ 3 mẹ con leo lên tầng 2 của xe buýt để dễ ngắm cảnh và vé là miễn phí. Ngồi sau ba mẹ con gặp được 1 người INDONESIA rất dễ thương, thuyết minh miễn phí những chỗ xe buýt đi qua.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Hệ thống giao thông công cộng của Jakarta cực kỳ tiện lợi và rẻ, xe bus có làn và line chờ riêng, chỉ với 3000 IDR (khoảng 5.000 VND) là các bạn có thể vivu từ 1-2h tham quan ngắm cảnh toàn thành phố miễn sao các bạn vẫn đi trong nhà chờ xe bus.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Điểm ghé đầu tiên:  bảo tàng quốc gia INDONESIA, NATIONAL MUSEUM.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Chỉ với giá vé 10.000 IDR ( gần 17.000 VND), ba mẹ con cực kỳ choáng ngợp trước độ tỉ mỉ, khoa học của bảo tàng National Museum.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Tham quan xong National Museum, ba mẹ con đứng chờ xe bus để đi đến điểm tiếp theo là BANK MUSEUM. Trong lúc đứng chờ, 3 mẹ con thấy máy bán vé đỗ xe tự động của Indo, hiện đại hết sức.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Nếu như Bảo tàng Quốc gia là bức tranh toàn cảnh về lịch sử quá trình phát triển và hình thành của đất nước Indonesia thì Bảo tàng Ngân hàng là bức tranh toàn cảnh về lịch sử hình thành và phát triển ngành tài chính, điểm đến lý tưởng của các sinh viên ngành tài chính ngân hàng.

Chỉ với giá vé 5.000 IDR( khoảng 8.000 VND), rẻ không thể tin nổi, mấy mẹ con được chìm đắm trong thiết kế cực kỷ khoa học, hiện đại về ngành tài chính và tiền tệ Indonesia.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Buổi tối định ra tham quan tượng đài nhưng tượng đài đóng cửa, đành phải ngó từ xa, tượng đài ban đêm đèn rất đẹp, gần tượng đài có công viên rất rộng, người dân Jakarta thường đến đây vui chơi ban đêm.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Do ăn ở hay sao ấy, đi đến đâu ba mẹ con đều gặp những người rất dễ thương.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Đây là chú cảnh sát bảo vệ khu vực tượng đài, thấy ba mẹ con đang dò đường, chú nhắn tin với Grab bằng tiếng Indo giúp chỉ đường, và đợi ba mẹ con lên xe chú mới tiếp tục công việc.

Đêm cuối cùng tại Jakarta, do tò mò muốn thưởng thức thức ăn Indo, nên mình có hỏi 1 người bạn trên Couchsurfing và được chỉ đến 1 nhà hàng địa phương.

Nhà hàng cũng ít người giao tiếp được tiếng Anh nên mình chỉ vào menu để chọn món ăn. Khi phục vụ dọn đồ ăn ra 3 mẹ con ai cũng nhìn nhau vì nhiều quá.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Không biết ăn được món gì, bỏ món gì nên món nào cũng nếm thử, đồ ăn Indo đa phần là mặn và cay, thức ăn cơm là chủ yếu.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Chú đầu bếp rất mến khách, biết mình từ Việt Nam nên xin chụp với mình 1 tấm hình làm kỷ niệm.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Khi ăn nhận được email thông báo đổi lịch bay Jakarta – Surabaya từ 14h sang 10h sáng, ba mẹ con phải vội vội vàng vàng về khách sạn pack đồ để sáng ra sân bay sớm, vì Jakarta nổi tiếng là kẹt xe.

Ngày 4: Hành trình Jakarta – Surabaya

Do di chuyển sớm, rời khách sạn từ lúc 6h nên đến sân bay Jakarta chỉ khoảng 7h sáng, kịp thấy mặt trời bình minh ló dạng rất đẹp. Sân bay Jakarta to và rộng, gồm có 3 terminal.

Tài xế grab trả nhầm Terminal 3 nên 3 mẹ con đi xe buýt trung chuyển miễn phí sang terminal 1A để làm thủ tục bay đến thành phố SURABAYA.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Nếu Jakarta là những nhà cao tầng, xe cộ chạy như nêm thì Surabaya là thành phố hiền hòa, thanh bình, rất nhiều mảng cây xanh, nhiều tranh tường ngộ nghĩnh nữa.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Nghỉ ngơi nhận khách sạn, do đi từ sáng sớm nên 3 cái bụng thi nhau réo, lại google tìm đường để kiếm gì ăn. Lại Grab, 1 xe Grab đến với Logo Traveloka cực kỳ ấn tượng.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Surabaya (trước đây có tên gọi là Soerabaja) là thành phố lớn thứ hai của Indonesia, lạc bên bờ biển đông của Java, tại cửa sông Mas và eo biển Madura. Thành phố này còn có tên gọi khác do người dân Indonesia đặt “Thành phố anh hùng” do lịch sử đấu tranh của thành phố trong trận Surabaya trong cuộc Cách mạng dân tộc Indonesia.

Surabaya sở dĩ phát triển nhanh và nổi tiếng trong du lịch nhờ vào địa hình giáp núi và biến, với cảng biển thuộc vào nhóm nhộn nhịp nhất cả nước. Điều đó được thể hiện rõ nét trong tên gọi của thành phố, với ý nghĩa từ Sura (cá mập) và baya (cá sấu). Đây là 2 loại vật xuất hiện trong thần thoại Indonesia, đánh nhau để giành lấy danh hiệu “Loài mạnh nhất vùng”. Khi đến Surabaya, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 2 biểu tượng này ngay trung tâm thành phố, cạnh tượng đài Tugu Pahlawan.

Cũng nhờ Couch Surfing, mình đã quen 1 người bạn tại Surabaya cực kỳ dễ thương. Bạn đã đến đón mình, đưa mình đi dùng bữa tối mà không cho mình thanh toán.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Nhờ Couch Surfing, mình đã liên lạc và thuê 1 chiếc xe chở mình đi BROMO, ở lại 1 đêm, trên đường có ghé thác MADAKAPURA – 1 kiệt tác thiên nhiên tuyệt đẹp, ẩn mình trong khu rừng rậm nhiệt đới ở East Java, Indonesia.

Giá thuê: 1.3000.000 IDR (2 ngày 1 đêm).

Cách thác khoảng 2 km, xe ô tô dừng vì đường vào khá nhỏ và nguy hiểm, dân làng làm dịch vụ xe thồ chở vào thác, mỗi xe 10.000 IDR.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Khi đến cổng mua vé  10.000 IDR/1 người lớn, sẽ có 1 dân địa phương dẫn đường sâu vào thác. Nhà mình băng qua khu rừng nguyên sinh khoảng 2 km đến với kiệt tác thiên nhiên Madakaripura. 

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Làn nước trắng xoá đổ từ trên cao hoà giữa thảm thực vật xanh mát tựa như mái tóc mượt mà của nàng tiên đang hạ xuống trần thế. Chìm đắm trong khung cảnh đẹp ngất ngây, hít căng lồng ngực sự trong trẻo của tự nhiên, lắng nghe âm thanh vang vọng nơi núi rừng là những gì bạn sẽ tận hưởng khi đến với Madakaripura.

Được cho là nơi thiền định cuối cùng của quân đội hoàng gia MajapahitĐông Java, thác nước cao chót vót này được người dân ưu ái đặt cho cái tên là Thác nước vĩnh cửu bởi thác nước này không bao giờ ngừng đổ xuống hồ nhỏ phía dưới. Người ta tin rằng đi bộ dưới thác nước này sẽ nhận được phước lành và may mắn.

Những ngôn từ không thể tả xiết vẻ đẹp ngân ngơ, huyền ảo khi đứng dưới làn nước trắng xóa chảy từ núi xuống như 1 bức tranh huyền ảo bồng lai tiên cảnh .

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Rời kiệt tác thiên nhiên Madakaripura, ba mẹ con di chuyển đến làng Ceromo langwan, mới hơn 5h chiều mà làng chìm trong mây và sương mù dày đặc , vừa ngấm nước lạnh của thác, ba mẹ con ai cũng run khi bước ra khỏi xe.

Làng Ceromo Langwan mờ ảo trong sương mù hoàng hôn.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Từ xa xa , núi lửa BROMO phun khói chìm vào trong mây. Không thể phân biệt nổi đâu là mây, đâu là khói của núi lửa nữa.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Trời lạnh, hít hà bên tô mì ấm và cay, nó nói đã gì đâu ấy.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

3 mẹ con cố gắng ngủ sớm, đi ngủ từ 7h tối để sáng hôm sau 3h sáng dậy ngắm bình minh núi lửa.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

3h sáng, anh hướng dẫn và chiếc xe Jeep đã chờ tại cửa homestay. Mỗi người mặc 4 lớp áo, quần, khăn quấn, găng tay mà ai cũng run xuýt xoa vì lạnh. Lầm lũi lên xe, xe Jeep rầm rập đi như hành quân. Đến 1 đoạn cuốc bộ để lên đến đỉnh ngắm bình minh.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Cuốc bộ lên điểm View Point khoảng 4h30 sáng, cả nhà co ro xuýt xoa lạnh quá, may anh hướng dẫn chu đáo mang theo áo mưa để trải ra ngồi.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Lạnh quá ba mẹ con ôm nhau co ro cho ấm.

Không bỏ công lặn lội và chờ đợi, mặt trời dần lên, những tia sáng chào ngày mới dần dần chiếu sáng, lòng chảo Bromo hiện lên rõ thật tuyệt đẹp.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Mọi người đều ồ lên khi thấy mặt trời từ từ ló dạng, ai nấy như nín thở, cố gắng chụp thât nhiều ảnh để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Lòng chảo Tennger nhuốm những tia nắng đầu ngày.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Làng Ceremo Langwang ngái ngủ trong sương sớm.

Nhiệt độ lúc mặt trời lên , đủ biết lúc 4h lạnh tê tái như thế nào.

Sau khi mãn nhãn ngắm bình minh, xe jeep di chuyển xuống chân núi để mọi người leo lên mục sở thị cảnh Núi lửa Bromo đang nhả những làn khói trắng lên trời.

Cảnh đẹp lung linh, những đám mây là là mặt đất còn chưa tan hết, cảnh như huyền ảo trên thiên đường.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Xe Jeep dừng cách chân núi lữa 3 km. Ba mẹ con cuốc bộ băng qua sa mạc bụi mù, từng hạt cát lạo xạo dưới chân, bên cạnh tiếng vó ngựa lọc cọc, tiếng mời chào, cộng thêm 250 bậc thang dốc đứng, BROMO đã được chứng kiến tận mắt, từng làn khói phun ra, bên lan can tạm bợ, mọi người ai cũng muốn đứng thật lâu để chứng kiến giây phút tuyệt vời này.

Thân quen Indonesia - Người khổng lồ đang ngủ

Từng làn khói trắng từ họng núi đen ngòm phun vào không trung, bao mệt nhọc sau khi vượt qua chặng đường dài như tan biến hết.

Bài viết của bạn: Ngoc Nguyen, chia sẻ tới độc giả BayNhe.vn

Các bạn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch chi tiết, rõ ràng về lịch trình, giá cả chi tiêu,… vui lòng gửi tới BayNhe để được đăng bài nhé! Mỗi bài gửi đăng sẽ nhận phần quà là túi đựng mỹ phẩm từ BayNhé!