Nhân sắp có đợt bán vé máy bay giá rẻ AirAsia, Bụi làm bài hướng dẫn chi tiết này. Các bạn đọc kỹ và làm theo đúng như minh hoạ, đảm bảo sẽ thành thạo các bước book vé máy bay Airasia. Khi đặt vé AirAsia, các bạn nên chọn hình thức thanh toán Smartlink để tiết kiệm nhất nhé.
Lưu ý đây là hướng dẫn cho các bạn chưa đăng ký tài khoản thành viên AirAsia nhé. Hiện nay AirAsia đã thay đổi giao diện nhìn mới hơn nhưng cơ bản các bước vẫn như bên dưới, bạn chịu khó xem và mày mò thêm nhé.
Đầu tiên, các bạn truy cập vào trang như hình dưới. Chỉ cần gõ www.airasia.com là trang tự động chạy tới trang tiếng Việt như hình thôi.
Ở trang chủ, bên tay phải, các bạn thấy ngay ô đặt vé. Ví dụ, Bụi chọn chuyến bay từ TP HCM đi Kuala Lumpur vào ngày 19-9 và về ngày 21-9-2012 cho 2 hành khách, thì Bụi chọn chi tiết như trong hình sau và nhấn nút Tìm kiếm.
Trang chủ sẽ chạy tới trang hiện giá vé, cho thấy một ngày có 3 chuyến đi Kuala Lumpur với thời gian cụ thể. Vé khuyến mại không có chiếc nào, trống trơn, cho nên Bụi chọn ở ô giá thường 119 đô và đó là của chuyến bay lúc 8h35’. Nếu các bạn không ưng ngày 19 thì các bạn có thể chọn tiếp sang ngày 20, 21 ở thanh bên trên.
Tương tự, chiều về cũng có 3 chuyến trong ngày, đã hết sạch vé khuyến mại nên Bụi chọn chuyến sớm nhất trong ngày 21-9 với giá 93 USD. Sau đó bạn nhấp chuột vào ô vuông đồng ý các điều khoản và nhấp nút Tiếp tục.
Sang bước tiếp theo là khai tên hành khách. Nếu như bạn đã đăng ký tài khoản AirAsia thì bạn nhập email và mật phẩu vào 2 ô trên cùng để Đăng nhập. Còn nếu chưa có, thì bạn phải khai báo thủ công bằng cách gõ vào. Đầu tiên là Thông tin liên hệ. Các bạn điền tên, địa chỉ, nước, số điện thoại và email là chuẩn xác, còn lại những dòng không có dấu * ở đầu thì bỏ qua hết, đỡ mất thời gian. Bạn nên click vào ô Lưu giữ thông tin này lại cho lần truy cập sau, để lần sau đặt vé nó sẽ tự động điền cho bạn.
Bạn lưu ý là Thông tin liên hệ điền tên ai cũng được, vì đó là người mà hãng cần liên hệ thì sẽ gọi thôi. Ví dụ, Bụi đặt vé cho bạn bè thì Bụi khai thông tin của mình vào đó. Còn nếu bạn tự đặt cho mình thì bạn khai thông tin của chính bản thân bạn vào.
Sau khi điền xong Thông tin liên hệ sẽ là đến bước điền thông tin của 2 hành khách. Bạn nhấp chuột vào ô Hành khách 1 để hiện ra bảng khai thông tin. Chỉ cần khai những ô có dấu * ở đầu là bắt buộc, ô giấy tờ hộ chiếu thì bỏ qua hết không cần khai.
Lưu ý, các ô hành lý và món ăn các bạn chọn hết về không, tức là chưa mua. Các bạn cứ kéo chuột chạy xuống dưới, kiểm tra các ô cho về không hết nhé. Sau này sát ngày đi vào mua bổ sung sau cũng được, chứ mua trước mà sau này bạn busy không đi được thì không xin lại được tiền đâu.
Tương tự, xong phần Hành khách 1 thì bạn nhấp chuột vào Hành khách 2 rồi khai các bước như trên. Cũng chọn bỏ hết hành lý nhé. Xong xuôi hết các bước này thì nhấp vào nút Tiếp tục bên dưới cùng.
Phù, bài dài quá, các bạn vui lòng click chọn trang 2 để xem tiếp mẹo loại bỏ chỗ ngồi và phí bảo hiểm, rồi thanh toán nhé (click nút Pages 1, 2 ngay bên dưới).
– Mình muốn đặt vé đi Malaysia thì theo Bụi nên lựa chọn hành trình thế nào từ Việt Nam cho phù hợp? Maylay 4 ngày 3 đêm đi được những đâu? Tks Bụi nhiều.
Trả lời gấp nhé, vì ngày kia là đã săn vé rồi, còn bàn bạc nữa nhé, xem có ok ko?
Cảm ơn nhiều nhiều lắm.
Hanah bay từ đâu, hành trình nếu chỉ thăm Malaysia thì bạn chỉ có lựa chọn là từ Hà Nội or TP HCM or Đà Nẵng bay đi Kuala Lumpur thôi. Tóm lại là chỉ có 1 lựa chọn mà thôi.
4 ngày 3 đêm thì bạn thăm các điểm sau: thủ đô Kuala Lumpur, cao nguyên Genting và thành phố Mallaca (đều đi lại bằng bus rất tiện).
Ten cua e viet dinh lien isamael , he thong bat buoc phai nhap ho ve ten , e k dam tu y tach ra vi trong ho chieu va the ngan hang deu viet dinh lien la isamael
E phai lam sao day a bui
Nhiệt tình thiệt đó . Cám ơn nhiều nhe .
Còn vụ kiếm điểm BIG nữa chứ !!!!! viết thêm tí nữa cho những bạn vừa qua tuổi new mem kiếm chác tí điểm BIG .
Lưu ý là mã số Big chỉ điền cho tên bạn thôi, điền sang người khác không được. Bụi từng hí hửng đặt hộ rồi điền mã Big vào và bị từ chối, haha.
Còn vụ mua thêm hành lí về sau này thì như thế nào hả Bụi ? giá cả có khác nhiều ko khi mua cùng lúc với đặt vé ?
Tks
Haiz, nhưng lúc nãy lỡ nhanh tay nhanh chân register cái Big Shot rùi, giờ sao anh nhỉ? Có phải lúc mình book vé thì hem có cần ghi cái Big Shot ID vào là ukie phải hem anh?
Câu 1: Thế giờ lỡ đăng ký mà không dùng cái ID và pass của bên BigCard gì đó để book vé thì sẽ không bị charge fee đúng không anh?
Câu 2: Hồi nãy em có xon xen vào book thử cái vé rẻ domestic của Thailand nhưng thấy giá rẻ chỉ đi từ Bangkok -> Phuket chứ hem có chiều ngược lại nên không biết ngày 19 tới có khi nào bay từ Việt Nam -> Thailand thì nó sales off nhưng không có return (hoặc ngược lại) hôk anh? hix…
Bâng khuâng nãy giờ của em đó anh ạ… T_T
– Vé rẻ hết nhanh mà em, ngày nào không có thì nhanh tay chuyển sang ngày khác, thường là ngày cuối tuần sẽ ít vé. Hôm 19 tới, em phải nhanh tay và chuẩn bị nhiều phương án khác nhau. Hết ngày này thì sang ngày khác, tránh cuối tuần càng tốt, không thì phải chịu khó tìm thủ công. Kinh nghiệm của anh là vé khứ hồi có nhiều đấy.
Cảm ơn nhiều.
http://i562.photobucket.com/albums/ss68/trangcoi2101/untitled_zps3f5d0f44.png
27/4/2013: bay VN-Kualar lampua
28-29: Malay
30/4: Maylay-sing
1/5: Sing-vietnam
Tuyến đường thế có thuận tiện ko? và như vậy mình phải đặt 2 loại vé đúng ko?
đi: Việt Nam – Kualar Lampua
Về: Sing – Việt Nam
Đúng ko Bụi?
Từ Malay qua Sing thì đi bus được ko? hay phải bay? hihi, cảm ơn Bụi nhé, sớm trả lời để tối nay còn đặt vé nào nào.
tks,
Như vậy với lịch trình VN-MALAY-SIN, Bụi khuyên chỉ đặt cho VN-MALAY, MAL-SIN thôi đúng ko với chương trình tối nay. Còn SIN-VN, chờ hả Bụi?
Hì, tối nay Bụi có săn ko? Cùng săn nhé. Lần trước VJA, mình săn được 4 vé đó. Lần này hi vọng cũng vậy. Nhóm mình có 4 người mà.
Tks Bụi.
Tks Bụi nhiều.
Bụi đặt được vé chưa?
Cám ơn Bụi nhiều nhé
Mình là người mua vé nhưng dùng thẻ của 1 bạn trong nhóm có được không hả Bụi, hay phải xài đúng thẻ của mình?
Thanks.
Theo mình nên thế này: Sài Gòn – Bangkok – Yangon (or Mandalay). Khi về thì Mandalay (or Yangon) – Bangkok – Sài Gòn. Như thế tiết kiệm hơn cách cả đi và đến đều là Yangon.ư
À đi có 4-5 ngày thì có thể không kịp thăm Mandalay, vậy thì lại Yangon cả đi lẫn về, do mình chưa biết plan đi của bạn.
Nhân tiện em hỏi luôn cái vụ mới đổi sân bay đấy đó. Có xa Bangkok quá không anh?
Nghe lời anh, mấy booking tối qua em bỏ qua hết các bước hành lý, chỗ ngồi, bảo hiểm,… Em đi vào cuối tháng 5, trước khi đi em bổ sung thông tin với bên nào anh? Chăc ổn chứ anh? Cảm ơn anh nhiều nhiều.
MÀ QUA ĐÓ, MÌNH CẦN ĐỔI TIỀN MY NHỈ? HAY XÀI ĐÔ CŨNG ĐƯỢC HẢ BỤI?
BỤI CÓ ĐI ĐÂU KHÔNG?
Em đặt vé đi Thái trên AA nhưng sao đến lúc bên ngân hàng nt mật khẩu cho e, e nhập vào, lại bảo là thanh toán giao dịch bị hủy gì đấy 🙁 mặc dù là e nhập đúng 🙁
E thanh toán bằng thẻ Connect 24h của Vietcom ấy a, e không hiểu nữa 🙁
Em theo các bước trên này nên em không đặt chỗ ngồi và chưa mua hành lý gì cả. Đến 25/10 em vào mua sau đc phải không ạ? ( em bay 26/10)
Và cũng thanh toán bằng thẻ giống lúc mua vé luôn phải không a?
Còn về ghế ngồi thì sao ạ? Mình không đặt chỗ thì lúc lên máy bay người ta đặt đâu mình ngồi đó hả anh?
Em đã in cái page có Booking Number ra rồi, lúc ra sân bay mình chỉ cầm cái này và passport thôi hả a?
Anh thông cảm cho em nhé vì đây là chuyến đi đầu tiên ra nc ngoài 1 mình của em 🙂
À còn những chỗ thú vị ở Bangkok thì e hỏi a sau nhé hihi, e hỏi trên này đc không hay là qua email ạ?
Bây giờ em phải đi mua bản đồ và liên hệ với Couchsurfing đây hehe!
Cám ơn anh 1 lần nữa nhé.
Chúc anh 1 ngày tốt lành!
E thấy khi thanh toán với AA thì ngoài 2 hình thức thanh toán như anh đã chụp ở hình thì còn hình thức thanh toán qua thẻ ghi nợ trực tiếp (cổng smart link và vndebit), em không biết hình thức thanh toán này mất bao nhiêu phí và không biết thẻ của mình có phải có đăng ký gì đặc biệt không ạ 😕
Thanks anh, chúc anh ngày mới tốt lành 🙂
Một lần nữa cảm ơn anh bụi
Em cam on ah!
http://www.airasia.com/my/en/e-form.page
Hoặc chat cho nhanh:
http://www.airasia.com/my/en/live-chat.page
chúc a 1 ngày tốt lành
1Em thấy tới phần nhập thông tin, em đăng nhập vào là trang web chuyển qua tiếng Anh luôn, không còn tiếng Việt nữa
2. Phần chọn chỗ: hình như giờ AA bắt buộc phải chọn rồi? Hoặc là Hot seat, hoặc lả standard seat (3$/chỗ/chiều)chứ không cho bỏ qua như trước
3. Khi em thử thanh toán bằng thẻ ATM, sau khi nhập số thẻ vào, hệ thống sẽ tự động kiểm tra thẻ, và sẽ tự động bỏ đi phần thời hạn thẻ đối với 1 số loại thẻ không có, hoặc chỉ có ngày phát hành thẻ mà không có ngày hết hạn anh nhé, anh bổ sung vào cho các bạn không ” giật mình”.
(Em vừa thử đặt vé đi Bk 3/5-7/5 cho 2 người lớn, 1 em bé thì tổng cộng hết 5,041,586.00VND, chưa gồm hành lý và bảo hiểm. Thế là rất rẻ rồi phải không anh (không so với vé 12k của VJA )
2. Không chọn chỗ bằng cách click vào nút Xác nhận để next sang bước sau ngay.
Vé khứ hồi 5tr cho 2 người lớn vậy là cũng rẻ (vì siêu rẻ vừa rồi đã là 106 USD rồi).
Cho mua bao hiem minh quen cancel, minh nhap ok,no tinh luon tien bao hiem cho minh,bay gio minh muon cancel cai phan bao hiem thi sao? minh chi moi lam den buoc thu 4 (seats) thoi! help minh nhe.Thanks!
Em cảm ơn trước ạ.
Tên: Mai
Họ: Hoàng Thị Thanh Mai
Giờ trên vé thể hiện là Mai Hoàng Thị Thanh Mai :(( híc híc, giờ e có phải đổi lại tên ko anh? có charge fee ko ạ?
Vì hôm trước em chỉ mới mua vé bay không có hành lý ký gửi, bây giờ em muốn mua thêm hành lý ký gửi thì phải sao ạ?
Có thể mua online qua website của AirAsia được không hay phải ra đại lý của nó.
Em cám ơn Anh!
Anh giúp em với. Em có đặt vé giá rẻ khứ hồi đi Malaysia. Mọi chuyện diễn ra bình thường, tức là 1 booking number, hiển thị 2 chiều đi, về. Em nhận được itinerary cho cả 2 chặng. Đến gần ngày đi, em vào để check in online. Nó hiện ra cửa sổ để đánh vào 2 chiều. Em chỉ chọn check in online cho chiều đi, cuối cùng em nhận được mail boarding pass cho 1 chiều. Chiều còn lại em ko thể check in online để nhận boarding pass tương tự. 🙁
Vậy liệu e có thể bay đi với 1 cái boarding pass này không? Nếu được, chặng về thì sao ạ?
Em đã in ra tất cả giấy tờ AA yêu cầu, ngoại trừ cái boarding pass chặng về.
Cám ơn anh!