Kinh nghiệm tự đi Safari World ở Bangkok

Mình tự đi vườn thú Safari World Bangkok vào thứ 6, ngày 1-5-2015. Mua vé trực tuyến tại hotels2thailand cho 2 người lớn và 1 trẻ em. Nhà mình chỉ chọn mua thêm gói Buffet Lunch (ăn trưa). Còn gói Roundtrip Transfer (dịch vụ đưa đón tận nơi) do mình thấy phí quá cao nên quyết định không mua.

So sánh chi phí thực tế phát sinh cho việc di chuyển đến Safari World và về lại khách sạn với giá gói Roundtrip Transfer thì mình tiết kiệm được 655 Bath. Đúng ra là mình còn có thể tiết kiệm nhiều hơn nữa. Nhưng do mình bị “sự cố” với taxi (mình sẽ nói cuối bài) nên chỉ được bấy nhiều đây thôi. Bạn còn có thể tiết kiệm tốt hơn nhà mình nữa (nếu như bạn gặp may). Giờ thì mình giới thiệu một số kinh nghiệm tự đi Safari World của nhà mình nha.

Hình 1: Một cảnh trong Safari Park

Cách mua vé

  • Tới nơi rồi mua vé. Không nên áp dụng cách này. Vì giá vé cao hơn là mua trực tuyến. Người lớn 1,200 Baht.
  • Mua trực tuyến trên web của baynhe.vn hoặc hotels2thailand hoặc thaitourismguide. Hai trang này trang nào bán giá rẻ hơn thì mua. Thông thường thì hotels2thailand có giá rẻ hơn thaitourismguide.
  • Lưu ý:
    • Bạn phải có thẻ tín dụng quốc tế thì mới mua được trực tuyến qua web. Nếu bạn không có thì mượn của người khác mua giùm cũng được.
    • Trẻ em cao dưới 100 cm vào cửa miễn phí. Trẻ em cao từ 100 cm đến 140 cm được mua vé trẻ em, rẻ hơn giá cho người lớn.

Hiện tại Baynhe đã bán vé các điểm tham quan tại Thái Lan, các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn hơn so với cách làm bên dưới nhé!

Lựa chọn các gói kèm theo trong vé

Có 2 gói tùy chọn có thể bỏ ra là Buffet Lunch và Roundtrip Transfer. Lúc mình đặt vé thì hotels2thailand chào giá (cho 2 người lớn và 1 trẻ em) là: Buffet Lunch (ăn trưa): 155 Baht, Roundtrip Transfer(dịch vụ đưa đón tận nơi): 1,105 Baht. Giá Buffet Lunch này mình chấp nhận được nên nhà mình chọn mua thêm nó. Mình thấy phí Roundtrip Transfer cao quá nên quyết định loại không mua.

Gói hotels2thailand (Baht) Tự túc (Baht) Tiết kiệm được (Baht)
Round Trip Transfer 1,105 450 655

Bảng so sánh giá chào của hotels2thailand và phí phát sinh thực tế của gia đình

Thực tế trên trang hotels2thailand sẽ luôn bao gồm cả gói Roundtrip Transfer (không làm sao gỡ ra được). Do họ muốn bán hàng có doanh thu cao nhất ấy mà. Vậy làm sao mà mua vé không có gói Roundtrip Transfer đây?

Lê Hiếu cập nhật ngày 26/6/2017: Hotels2thailand đã cho phép đặt vé riêng (Không có dịch vụ đưa đón tận nơi). Mời bà con click vào link này nhé!

Yên tâm đi. Mình sẽ chỉ bạn. Bạn muốn gỡ Roundtrip Transfer ra thì phải liên hệ với họ yêu cầu họ bỏ ra. Họ sẽ mail báo giá bạn. Bạn đồng ý thì reply mail. Sau đó họ gởi link qua mail cho bạn thanh toán. (Lưu ý: với ai sử dụng gmail, mail chi tiết đặt vé sẽ trong tab Promotion).

Chi tiết báo giá của hotels2thailand không có dịch vụ đưa đón:

Package C : Safari Park+Marine Park (Exclude Transfer) (Except Thai Resident)
Price for child (100-140 cms.) 413 Baht/pax
Price for adult 494 Baht/pax

Package A : Safari Park+MarinePark+Buffet Lunch (Exclude Transfer) (Except Thai Resident)
Price for child (100-140 cms.) 442 Baht/pax
Price for adult 557 Baht/pax

Cách liên hệ với hotels2thailand yêu cầu vé không có Roundtrip Transfer

Ở góc phải trên cùng của trang web có nút Live Chat. Bạn click vào nút Live Chat này. Nó sẽ mở ra một trang mới. Bạn có thể gởi mail hoặc chat trực tiếp với họ.

Hình 2: Màn hình Live Chat và form gởi mail liên lạc với Hotel2Thailand

Video giới thiệu cách gởi mail liên lạc với Hotel2Thailand yêu cầu bỏ gói Roundtrip Transfer

Gọi Grab Taxi đi Safari World

Sáng 08:00 giờ nhà mình gọi Grab Taxi xuất phát từ trạm BTS Nana đi Safari Word. Không đi cao tốc. Thời gian di chuyển đến Safari World là 50 phút. Tới Safari World lúc 08:50. Cước phí tính theo đồng hồ. Tiền cước là 250 Baht.

Mình sử dụng SIM MoveTrue để kích hoạt chương trình Grab Taxi. Sau đó đặt taxi đi Safari World. Sau khi đặt xong thì tài xế taxi liên lạc để biết chổ đón. Tài xế taxi không biết tiếng Anh. Chỉ biết chút ít tiếng Anh thôi.

Mình nói mình đang ở trạm BTS Nana. Ông ta nói 1 loạt tiếng Thái. Sau đó nói 1 câu tiếng Anh: “You at Soi 6”. Mình ngó quanh thì thấy mình đang đứng gần Soi 6 (Hẻm số 6). Vậy là yes. Xong tắt máy chờ ông ta tới đón.

Màn hình báo chờ khoảng 3 phút. Mình chờ được 2 phút thì thấy từ trong Soi 6 chạy ra 1 chiếc Grab Taxi. Ông ta quẩy tay kêu lên. Vậy là lên. Đi được 1 chút thì ông ban đầu gọi điện thoại cho mình tiếp. Vậy là biết lên lộn xe đã đặt rồi.

Đưa điện thoại cho tài xế đang chạy để ổng nói với ông ban đầu là mình đã đi rồi. Mình loay hoay cancel booking mà tái mái làm sao nó đặt thêm 2 booking nữa. Điện thoại reo um. Không biết cancel booking thế nào hết. Tắt luôn điện thoại.

Tài xế ban đầu hay các tài xế của 2 booking sau họ báo tổng đài khóa luôn tài khoản của mình. Bận chiều về không đặt được Grab Taxi nữa phải gọi taxi tại cổng Safari World.

  • Lưu ý: Khi chọn điểm đến là Safari World trên ứng dụng Grab Taxi để đặt taxi nếu bạn chỉ gõ tên tiếng Anh là Safari World thì sẽ không tìm ra. Bạn phải gõ Safari World (ซาฟารีเวิลด์) có kèm tiếng Thái như vầy thì mới tìm ra được điểm đến để đặt taxi. Vậy bạn nên copy chữ tiếng Thái Safari World (ซาฟารีเวิลด์) vào file text hay file Word để tới lúc đặt Grab Taxi bạn chỉ cần copy và paste vào ứng dụng.

Cách tự đi đến Safari World bằng xe buýt và taxi/songthaew

Mình xin nói thẳng ra là mình chưa đi bằng cách này. Cách đi này mình kiếm được trên TripAdvisor. Mình ghi ra đây để làm một phương án dự phòng trong trường hợp buổi chiều về không bắt được taxi hay giá taxi quá cao thì bạn có thể chuyển sang đi bằng cách này. Bạn nào đi rồi bằng cách này thì comment xác nhận giùm để các bạn khác an tâm đi theo cách này nha.

Cách đi như sau: Đón xe buýt số 26 từ Victory Monument (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) đi đến Island Fashion (แฟชั่นไอส์แลนด์) thì bạn xuống xe tại trạm này. Trạm này (xe buýt số 26 vừa xuống) nằm đối diện với trạm đón xe buýt số 538 đi Dream World.

Thời gian di chuyển từ Victory Monument đến Island Fashion là khoảng 1 tiếng. Sau đó bạn băng qua cầu vượt cho người bộ hành tại trạm xe buýt này qua bên phía bên kia đường. Đón tiếp taxi hay songthaew đi tiếp đến Safari Word (ซาฟารีเวิลด์). Khoảng cách từ Island Fashion đến Safari Word là khoảng 9 km.

Lưu ý:

  • Nếu đi taxi thì taxi sẽ chạy tới cổng. Còn đi songthaew thì nó chỉ chạy ngang Safari World thôi, bỏ bạn ngoài đường lớn. Bạn tự đi bộ vào. Khoảng cách cũng hơi xa.
  • Bạn nên in ra giấy một số từ tiếng Thái sau để thuận tiện hỏi đường:
Tên tiếng Anh Tên tiếng Thái
Victory Monument อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Safari Word ซาฟารีเวิลด์
Island Fashion แฟชั่นไอส์แลนด์

Đổi voucher sang vé

Đặt vé trực tuyến thì in voucher ra. Tới phòng vé đổi voucher ra vé vào cổng. Họ phát cho mình:

  • Một con số dán lên áo để vào cổng.
  • Vé vào Safari Park.
  • Vé Buffet Lunch (nếu bạn có mua).
  • Lịch trình diễn của các show.
  • Và bản đồ Safari Park.

Lấy xong bạn qua quầy bán vé xe buýt đi vào Safari Park để xem thú sống trong đây. Giá vé là 30 Baht/người. Nếu bạn có xe đi vào Safari Park thì không cần mua vé này. Bắt buộc phải đi xe ô tô vào Safari Park, không được phép đi bộ vào.

Ăn Buffer Lunch trong Safari World

Nhà hàng ăn Buffer Lunch có 2 cửa A và B. Bạn xem trên vé Buffer Lunch của bạn xem bạn vào cửa nào. Sau khi vào thì lại quầy tiếp tân hỏi xem bạn ngồi bàn số mấy.

Khách đoàn Việt Nam ăn trưa ở đây cũng đông. Món được chọn nhiều là cơm chiên Dương Châu và bún xào. Do đông nên bạn phải xếp hàng. Quầy thức ăn này đặt gần phía sân khấu. Nếu đông thì bạn tránh quầy này ra. Ngược lại ra cửa thì ở giữa cũng có 1 quầy cơm chiên Dương Châu và bún xào tương tự nhưng ít người hơn. Không phải xếp hàng chờ, đỡ tốn thời gian.

Chất lượng Buffet Lunch ở đây theo mình thấy thì thuộc dạng trung bình. Chấp nhận được.

Đi xem thú được thả tự do trong Safari Park

Xe buýt đi vào Safari Park đậu gần phòng vé. Có một nhân viên ngồi tại bàn, trên bàn có để giờ xuất phát tiếp theo của xe buýt đi vào Safari Park. Bạn ngó quanh là thấy nó liền. Bạn muốn đi chuyến có giờ đang để trên bàn thì đưa vé vào cho nhân viên để họ ghi nhận số vé của bạn sẽ đi chuyến đó. Hết chỗ thì bạn phải chờ chuyến sau.

Bạn nên ngồi bên phải của xe (phía bên tài xế xe ngồi) thì xem được nhiều hơn và dễ chụp hình thú hơn. Mình đi vào buổi sáng thì nhận thấy như vậy. Không biết buổi chiều có bị hắt nắng khó chụp hình hơn không.

Có một ghế bên trái của tài xế, hàng đầu tiên, ghế này ít ai để ý do nó là một ghế đơn độc. Mà đi Safari World thì người ta đi theo dạng gia đình và nhóm bạn thì nhiều. Họ thích ngồi chung nhau nên cái ghế đơn độc đó bị bỏ rơi. Bạn nên lên đó ngồi tầm nhìn rộng nhất. Ngắm thú, chụp hình thỏa thích. Quá đã luôn.

Hình 3: Feeding Show trong Safari Park

Tuyến 09:45 có Feeding Show. Chỉ là có một cô gái trong xe, bỏ thịt ra ngoài cho cọp ăn thôi. Không có gì ấn tượng lắm.

Thời gian xe buýt di chuyển hết Safari Park là khoảng 45 phút.

Hình 4: Lịch xuất phát của xe buýt đi vào Safari Park

Xem show trong Marine Park

Hình 5: Lịch biểu diễn trong Marine Park cập nhật đến ngày 01/05/2015

Hình 6: Thông báo lịch biểu diễn mới trong Marine Park áp dụng từ ngày 15/05/2015

Bạn nên xem lịch diễn của show và sắp xếp thứ tự xem các show. Nếu đi với trẻ nhỏ thì nên ưu tiên Sea Lion Show, Dolphin Show. Bạn có muốn chụp ảnh cùng cá heo? Dễ thôi. Đến cuối buổi biểu diễn mọi người sẽ được chụp hình với cá heo. Tuy nhiên cái trò chụp ảnh này không phải là miễn phí đâu nha, 400 Baht cho một kiểu ảnh. Máy ảnh là của bạn. Họ có thể chụp giùm bạn.

Hình 7: Một cảnh trong Dolphin Show ở Safari World

Hai show: Cowboy Stunt (lời thoại tiếng Anh) và Spy War (lời thoại tiếng Thái) bắn súng ì đùng. Điếc cả tai. Sức nóng của các vụ nổ trong Show Spy War phả lên tới tận khán đài. Mình ngồi hàng ghế thứ 9 mà còn cảm nhận thấy sức nóng của vụ nổ.

Đi với trẻ nhỏ thì chả nên xem làm gì. Về bé cứ hỏi tại sao chú mấy chú đó bắn nhau. Nhưng nếu xem thì nên ngồi cao để tránh bị té nước. Phía trước hàng ghế đầu có gắn bảng cảnh báo (bằng 4 thứ tiếng: Thái, Hoa, Anh và Nga) là ngồi bao nhiều hàng đầu thì có thể bị ướt.

Hình 8: Chú ý bảng cảnh báo này để xem ngồi hàng nào để tránh bị ướt

Bạn nên xem qua bảng cảnh báo này để lựa hàng ghế ngồi cho khỏi bị ướt. Mình chứng kiến một bé khoảng 10-13 tuổi cùng với gia đình ngồi hàng đầu bị cano chạy qua nó té nước văng lên ướt chèm nhẹp như vừa bị té giếng bước lên bờ vậy đó. Nhìn rất tội nghiệp.

Vào xem Elephant Show thì đi ngang hồ nước của mấy con moóc (walrus). Nếu có người đang cho nó ăn cá thì bạn có cơ hội nhìn gần nó và chụp hình nó. Nhưng cẩn thận nha. Lâu lâu mấy chú moóc đó phun nước mọi người đứng xem. 🙂 Còn lúc nó lội trong hồ thì đứng xem thoải mái. Không bị nó phun nước đâu. Nhưng cơ hội nhìn gần thì không được như lúc mấy chú moóc được cho ăn cá.

Quay về lại trung tâm Bangkok

Nhà mình chơi hết giờ (đến 17:00 giờ) mới ra khỏi Safari World. Định kêu taxi về thì tài khoản Grab Taxi bị khóa mất. Không đặt được xe được. Taxi ở cổng Safari thì cực kỳ chảnh. Hét giá 400 Baht. Tiền cao tốc họ trả. Không đi đồng hồ. Họ ca bài ca kẹt xe. Traffic jam. Traffic jam…

Cũng may mắn cho mình là tại cổng mình gặp một gia đình người Việt cũng đi 2 vợ chồng cùng 1 con. Vậy là ghép đi về chung, tiền cước chia đôi. Mỗi nhà 200 Baht. Taxi đi về đường thường không chứ có cao tốc gì đâu. Không có kẹt xe luôn. Vậy mà mấy bác tài ca cẩm thấy ghê.

Hình 9: Lộ trình của taxi đi về từ Safari World đến trạm BTS Nana (không đi cao tốc)

Kinh nghiệm của mình là bạn nên đợi ở cổng tìm người đi chung taxi về lại trung tâm Bangkok. Chia tiền cước taxi như vậy cho nó tiết kiệm. Ngay cả trong trường hợp bạn đặt được Grab Taxi đi theo đồng hồ thì vẫn nên nán lại tìm người về chung. Người Việt đi chơi ở đây cũng đông. Mà cớ gì bạn phải chọn người Việt, người Thái, người Tây gì bạn cũng nên kêu đi chung tuốt được.

Chúc mọi người có chuyến vui chơi vui vẻ tại đây.

Safari World
Comments ( 63 )
Add Comment
  • thu huyen
    có mỗi đi vườn thú thôi,làm gì mà phức tạp thế,đọc đau hết cả mắt,ngay lần đầu mình đi chỉ cần bắt taxi là tới thôi mà,đến tận nơi mua vé trong nhiều trường hợp còn rẻ hơn mừ.
    • Moon
      Bạn à, ngta đi du lịch về từ kinh nghiệm bản thân muốn chia sẻ với những bạn đi sau, bạn ấy viết quá rõ ràng và chi tiết. Ai chưa đi bao giờ cũng dễ hiểu và có thể làm theo. Ai chả biết cách nhanh và tiện nhất là ra đường bắt ngay 1 chiếc taxi để đi, đây là diễn đàn du lịch bụi chủ yếu, tiêu chí là càng “ngon-bổ-rẻ” càng tốt. Nên ai biết cách gì để càng tiết kiệm những chi phí k cần thiết thì càng nên chia sẻ với mọi người. Ngta đã mất công viết lại quá rõ ràng như vậy mà bạn nói như tát nước vào mặt ấy. Bạn có nhiều tiền quá thì có lẽ chả cần vào đây để đọc từ đầu tới cuối rồi phán như thế đâu nhỉ.
    • Bin
      Đến tận nơi không rẻ hơn được so với mua online đâu bạn ạ vì giá của nó đưa ra là cho ” foreigner”, giá cao ngất ngưởng, trừ khi bạn mua được vé ” Thai resident” thì mới rẻ hơn thôi.
  • Moon
    Thanks bạn đã chia sẻ kinh nghiệm, lần trước mình cũng chỉ mua ticket bên Thaitourismguide k có transfer. Cũng đón taxi đi nhưng 2 năm rồi giờ chuẩn bị đi lại cũng k nhớ giá taxi là bnhiu nữa. Chỉ nhớ lúc đi chọn được taxi đồng ý chạy = đong hồ thì rẻ hơn lúc về phải bắt taxi trước cổng Safari. Mà giá Hotel2thailand co transfer mắc quá. Lần này để thử dùng Grab taxi như bạn hướng dẫn. Mà Grabtaxi có thanh toán cash k hay card thôi bạn?
    • tran linh
      bạn này chắc ít đi du lịch nên nghe có vẻ ngu ngơ lắm.
    • Trung Thảo
      Trả bằng tiền mặt luôn bạn Moon ạ. Nếu tiền mệnh giá lớn quá tài xế không có tiền thoái thì bạn vào quầy vé nhờ họ đổi ra mệnh giá nhỏ hơn để trả tiền taxi. Tài xế taxi chờ mình đổi tiền. Kỳ mình đi là như vậy.

      Phí transfer của hotels2thailand khá cao. Bạn không muốn thì yêu cầu họ bỏ ra.

      • tydung
        Cảm ơn Trung Thảo hết sức nhiệt tình hỗ trợ và bạn Moon đã hỏi để mình biết được nhiều thông tin bổ ích. Mình là người rất quan tâm tới những chi tiết tuy nho nhỏ thôi nhưng cực kỳ đáng giá. Mình cũng rất phê bình thu huyen và tran linh thay vì góp ý hay có ý kiến đóng góp xây dựng thì lại thích chỉ trích người khác như vậy!
      • An
        Mình qua mình phải mua sim đt hả bạn. Rồi mới tải ứng dụng grab về. Hay sao ạ
  • atm40025
    Câm ơn sự chia sẻ của tác giả. Bạn hãy giữ sự nhiệt tình để cho chúng tớ những người chưa được đi du lịch nhiều được học hỏi. Ước mong được gặp nhiều người như bạn vì các bạn có biết ko ở nơi đất lạ xứ người, ngôn ngữ ko rành thì bài viết như của bạn là “kim chỉ nam” cho chúng tớ.
  • tannk
    tks bạn đã chia sẻ kinh nghiệm. Bạn cho mình hỏi, ở Bangkok bạn ở KS nào, giá bao nhiêu 1 đêm, có gần Trung tâm BKK ko nhé. TKs bạn
    • Trung Thảo
      Ở Bangkok thì mình nghỉ ở Hostel SUK 11 . Gần trạm BTS Nana, đi bộ một chút. Hostel này ở cũng được. Cầu thang nhỏ. Mới đầu ở cũng bực, ở vài hôm cũng quen.

      Đặt trực tiếp thì được ăn sáng miễn phí: 2 lát bánh mì & một ít trái cây & cafe hoặc sữa. Trẻ em ở kèm theo người lớn không có phần ăn sáng này. Ăn sáng tự phục vụ. Ăn xong cũng phải tự dọn. 🙂 Kêu thêm món thì trả tiền. Còn đặt qua Agoda thì không có phần ăn sáng miễn phí mình vừa nói. Giá đặt qua Agoda hay đặt trực tiếp đều như nhau.

      Hostel có 4 tầng nhưng ko có thang máy. Toilet chung thì giá mềm hơn là toilet riêng. Wi-fi free chỉ có ở phòng khách dưới đất thôi. Phòng khách cũng khá hẹp.

      Phòng hostel thì sàn lót gỗ. Drag niệm thì tự thay. Có phát khăn tắm, xà phòng tắm & giấy vệ sinh. Kem đánh răng & bàn chảy đánh răng không có.

      Ở cầu thang lên xuống có một cái cửa tự động. Phải quẹt thẻ mới mở được. Mỗi phòng chỉ phát có 1 thẻ. Nếu các thành viên trong phòng đi về giờ giấc khác nhau thì rất là bất tiện. Tiền thế chân cho cái thẻ đó là 100 Baht. Mình không có hỏi xem có thể lấy thêm thẻ để mở cửa lên cầu thang không? Nếu bạn muốn ở chổ này thì có thể email hỏi họ vấn đề này xem sao?

      Giá phòng bạn xem trên web của họ hoặc Agoda.

      Ở dưới đất là SUK Restaurant. Chỉ mở cửa buổi tối. Nhưng đừng ăn ở đây. Giá rất mắc. Chịu khó đi bộ lại trạm BTS Asok vào Terminal 21 lên tầng 5 rồi vô Terminal 21 Food Court (Pier21 Food Terminal) ăn. Terminal 21 Food Court giá rẻ.

  • brave vu
    tks bạn,kinh nghiệm rất hay. nhg nói thật là còn 1 cách nữa để đi SFR world, đó là mình đk mua tour ngay tại khách sạn nơi mình ở,chỉ đắt thêm chút xíu tiền dịch vụ và tiền xe,mà lại là xe of ks nên đc đưa đón tận nơi. cho họ kiếm thêm chút xíu mà lại nhanh…đấy là kinh nghiệm of cá nhân mình mấy lần đến thailand!!
    • Moon
      Ah m thì ở ks Blutique ngay chợ Pratunam, gần trạm tàu Ratchaprarop. Cũng tiện đi lại và mua sắm, xung quanh bán quá trời đồ ăn và quần áo. M ghiền ăn với shopping lắm 😀
      Lần trước qua m có thấy mấy quầy dịch vụ du lịch gần ks có bán tour và vé các điểm tham quan cũng rẻ hơn trên web lun có cả đưa đón mà lúc đó book trước trên web rồi nên m k thèm ghi lại thông tin j hết. Giờ cần k bít làm sao. Mà sợ qua k kịp đi sáng sớm hsau nên lần này vẫn book trên hotels2thailand tiếp. Ah Trung Thảo ơi m thấy trên web có bán gói k có transfer lun mà 474B đó. K cần gửi mail yêu cầu tách riêng ra đâu.
  • Chi
    Anh cho em hỏi là nếu đi Grabtaxi họ sẽ bật đồng hồ cho mình, rẻ hơn là tự bắt taxi trên đường ạ? Với cả đoạn lúc anh đi về, anh có nói tài khoản bị khóa, tại sao bị khóa vậy ạ?
    Em chưa đi Grab Taxi bao giờ nên có ý muốn hỏi anh xem sao ạ!
    Cảm ơn anh!
    • Trung Thảo
      Grab Taxi bật đồng hồ. Book taxi qua ứng dụng trên điện thoại/máy tính bảng. Còn có rẻ hơn taxi bắt trên đường không thì mình không biết. Mình chỉ biết là chiều từ Safari World về, bắt taxi tại cổng (taxi không chịu đi theo đồng hồ) thì mắc gần gấp đôi chiều đi.

      Tài khoản Grab Taxi của mình bị khóa là do mình book xong. Tài xế đã liên lạc với mình, chọn book của mình mà mình đi với một ông Grab Taxi khác. Trên màn hình ứng dụng có hiện ảnh và mã số của taxi sẽ đón mình. Nhưng lúc đó mình thấy Grab Taxi là lên. Không có coi mã số của tài xế trên xe cũng như nhận diện tài xế qua ảnh. Mà nghĩ lại lúc đó có nhận diện cũng chắc không ra. Tại ổng đeo cái kính mát mào đen. Biết ông nào là ông nào. 🙂

      Chắc ông tài xế taxi ban đầu báo cho hãng khóa tài khoản của mình. Do mình book mà không đi, cũng không hủy.

      • Thuy
        Cám ơn Trung Thảo đã chia sẻ thông tin, cho mình hỏi chút là mình đi Thái 5 ngày nhưng ngày thứ 4 khoảng 10g mới có mặt ở Bangkok, như vậy có kipj đi Safari chơi không nhỉ? Và mình dự định tối qua Skyoi 76 tầng ăn bufet. Sáng sớm hôm sau bay về HN sớm vào lúc 6:45, bạn có thể tư vấn cho mình khách sạn nào gần sân bay nhé. Cám ơn bạn nhiều!
        • Trung Thảo
          Chào Thuy,

          Safari mở cửa từ 9 a.m đến 5 p.m. Kịp thì có kịp đó. Nhưng phải bỏ một số tiếc mục biểu diễn rồi. 10 a.m bạn có mặt ở Bangkok, bạn chạy tới Safari chắc tầm 11 – 12 a.m. Chơi được buổi chiều.

          Khách sạn gần sân bay thì mình không rành.

          Chúc bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời.

        • chu thanh vân
          Khách sạn ở gần sân bay thì không tiện cho bạn đi ăn buffet ở Baiyoke đâu (không biết có phải ý bạn là chỗ tòa nhà này không, mọi người vẫn kháo nhau lên tầng 76 ăn đấy). Còn ăn ở đây, nếu như bạn muốn thử để biết thì có thể nhưng như mình đã từng chia sẻ trên bayo.vn, các món ăn không bằng nhiều nhà hàng buffet ở Hà Nội như sen Hà Thành, sen Tây Hồ, sen Nam Thanh, Mai Vàng, Mai Đỏ, Hương Sen…, giá cũng không rẻ gì, với giá không khuyến mãi, hình như tầm 513 BHT ý, nhân lên với tiền Việt thì cũng hơn 400k/suất đó bạn, đắt hơn HN nhé. Chỉ hơn được điều là bạn được uống nước ngọt thoải mái, dĩ nhiên bạn uống vào sẽ ăn ít đi thôi, được ngắm BK từ độ cao của 84 tầng nhà trên một sàn quay tròn 360 độ và điều này nữa, tôi không chắc mọi lần có hay không vì chưa được đọc chia sẻ của mọi người, nhưng hôm tôi ăn (27/6 vừa qua), vào cuối buổi có một ban nhạc đầu bếp với xoong nồi chảo thìa dĩa biểu diễn khá độc đáo và một chú hề làm trò ảo thuật hấp dẫn trẻ em. Mọi người chia sẻ có thể xem BK từ kính viễn vọng tầng 77 nhưng khi tôi đến thì nó đã out of service.Tôi ở Far Eat Inn, kiểu một nhà nghỉ ở trong ngõ của đường Chit Lom, chỗ này ăn sáng rất tệ, chỉ có cháo (loãng tuệch) hoặc bánh mỳ, không thang máy, nhưng phòng sạch sẽ, nhìn ra mấy tòa nhà cao chọc trời luôn và ngay sau lưng Big C, từ đây có thể đi bộ ra sky train ga Chit Lom, hoặc Central Word, mấy cái trung tâm thương mại lớn, thậm chí lang thang có thể đi bộ tới Baiyoke vì thực tế đêm đó, sau khi ăn xong chị em tôi đã đi bộ về. Giá cũng không rẻ, 1.100 BHT/p 2 giường đơn
  • My
    Em chào các anh chị

    Em có kế hoạch đi Thái từ 2/9-8/9 ạ, mong mọi người góp ý giúp em về lịch trình vì em cũng chưa biết gì về Thái cả ạ
    Em cám ơn các anh chị nhiều ạ

    Đoàn của em có 7 người: 2 phụ nữ trung tuổi, 5 thanh niên trai gái ạ
    Thời gian: 2/9-8/9
    Lịch trình cơ bản: 2/9: 11am tới Don Muang, ăn trưa nghỉ ngơi và check in đi Phuket lúc 2pm: bay đi Phuket từ 15:20 – 15h45
    3/9 chơi ở phuket
    4/9 chơi ở phuket ban ngày, tối về BKK 21:00-22:25

    Phần phuket này e cũng chưa biết nên mua tour hay tự đi chơi, nhờ cả nhà giúp e với ạ 🙂

    KS dự định book tại BKK: Bangkok city Inn
    5/9 Chatukchak=> buổi tối ko biết e nên ra Khaosan road (hoặc China town) ăn tối hay về ks và đi BIgC/Central World/Siam ạ? e hỏi ngu tí là Siam paragon với central world có mở cửa tối ko ạ vì hình như e đọc ở đâu là central world mở tới 8pm??
    6/9: Pratunam=> tối cũng chưa biết đi đâu ạ=> e có thể đến baiyoke ăn buffet và tham quan xem nó xoay thế nào ạ
    7/9: city tour thăm các chùa: chùa thuyền cho bồ câu ăn, xem cá=>Wat Traimit=> Wat Pho=> Wat Arun =>chiều quay về Asiantique=> anh chị cho em hỏi có cái free boaat đi asiantique thì chỉ bắt được ở gần sapan taksin ạ? em nên lộn lại sapan taksin hay đi kiểu chi về Asiantique ạ? (ăn tối tại Asiantique luôn ạ) E thấy cả ngày đi 4 chùa ko biết có ít ko ạ? vì hoàng cung thì vé vào hơi đắt (500k) nên hơi dè chừng ạ
    Sáng 8/9 về chuyến 6:45am, (e dự định ngủ tại sân bay Don Muang ạ) cả nhà cho em biết chỗ nào ấm áp thì chỉ e ngủ với ạ

    Nhờ cả nhà giúp em với ạ

    Em cám ơn ạ

    • chu thanh vân
      Khách sạn ở gần sân bay thì không tiện cho bạn đi ăn buffet ở Baiyoke đâu (không biết có phải ý bạn là chỗ tòa nhà này không, mọi người vẫn kháo nhau lên tầng 76 ăn đấy). Còn ăn ở đây, nếu như bạn muốn thử để biết thì có thể nhưng như mình đã từng chia sẻ trên bayo.vn, các món ăn không bằng nhiều nhà hàng buffet ở Hà Nội như sen Hà Thành, sen Tây Hồ, sen Nam Thanh, Mai Vàng, Mai Đỏ, Hương Sen…, giá cũng không rẻ gì, với giá không khuyến mãi, hình như tầm 513 BHT ý, nhân lên với tiền Việt thì cũng hơn 400k/suất đó bạn, đắt hơn HN nhé. Chỉ hơn được điều là bạn được uống nước ngọt thoải mái, dĩ nhiên bạn uống vào sẽ ăn ít đi thôi, được ngắm BK từ độ cao của 84 tầng nhà trên một sàn quay tròn 360 độ và điều này nữa, tôi không chắc mọi lần có hay không vì chưa được đọc chia sẻ của mọi người, nhưng hôm tôi ăn (27/6 vừa qua), vào cuối buổi có một ban nhạc đầu bếp với xoong nồi chảo thìa dĩa biểu diễn khá độc đáo và một chú hề làm trò ảo thuật hấp dẫn trẻ em. Mọi người chia sẻ có thể xem BK từ kính viễn vọng tầng 77 nhưng khi tôi đến thì nó đã out of service.Tôi ở Far Eat Inn, kiểu một nhà nghỉ ở trong ngõ của đường Chit Lom, chỗ này ăn sáng rất tệ, chỉ có cháo (loãng tuệch) hoặc bánh mỳ, không thang máy, nhưng phòng sạch sẽ, nhìn ra mấy tòa nhà cao chọc trời luôn và ngay sau lưng Big C, từ đây có thể đi bộ ra sky train ga Chit Lom, hoặc Central Word, mấy cái trung tâm thương mại lớn, thậm chí lang thang có thể đi bộ tới Baiyoke vì thực tế đêm đó, sau khi ăn xong chị em tôi đã đi bộ về. Giá cũng không rẻ, 1.100 BHT/p 2 giường đơn
    • Chu Thanh Vân
      Lịch trình của bạn hơi khác mình nên mình không góp ý được nhiều, nhưng nhà mình đi chả tìm thấy cái chùa thuyền đâu cả, lòng vòng mãi mới tìm được Wat Traimit (mình đi sky train), khuyên bạn đừng mua vé xem exhibition nhé, hình như 100 BHT/người mà mình thấy toàn nói về lịch sử Trung Quốc khám phá vùng đất này. Ăn buffet ở Baiyoke thì mình đã chia sẻ ở trên.

      Còn bài học xương máu của mình trong chuyến đi này là check in tại sân bay. Bạn bay về HN lúc 6h45, nghĩa là bạn bay Air Asia phải không, hãy cẩn thận, tôi đã suýt nhỡ chuyến mặc dù tôi tới sân bay lúc 4h30. Air Asia làm rất không khoa học, khách xếp hàng dài kinh khủng và lộn xộn, chùn chân mỏi gối lại bị move. Tốt nhất, khi check in, bạn nên chọn một quầy ở phía sau khu đó, tức là nó vào khoảng 1K-L-M nào đó, mặc dù họ nói với mình là every body. Bởi, tôi xếp hàng mãi mới vào đến chỗ sau khoảng 10 người nhưng do quá đông, tôi bị khách Trung Quốc chèn, không lên nổi, 6h rồi, tôi vẫn chôn chân một chỗ. Họ cứ tuồn hộ chiếu vào làm cho hết người này đén người khác (họ đi tour). Và cuối cùng họ kêu tôi move sang bên, đặt lên bàn cái biển close. Tôi tức tốc chia người đứng ở 2 hàng để ai lên nhanh thì làm người đó nhưng rồi chán họ lại bắt tôi “one line” (chỉ xếp 1 hàng thay vì 2 hàng). Tôi tỏ thái độ khó chịu, họ nhìn bìa hộ chiếu liền hỏi tôi Vietnam? Giờ bay, tôi trả lời 6h45 (khi đó là 6h20), họ mới nhìn ra phía sau rồi đưa tôi ra tận nơi để làm thủ tục.

      Chưa hết vào khu hải quan, tôi tiếp tục bị khách Trung Quốc chèn ép, họ chả cần hàng lối, từ đâu lao lên thậm chí còn chui qua hàng rào, dù già hay thanh niên cao như cây sào. May sao, một chị Hải quan nhìn màu hộ chiếu đã vẫy ra mở đường và nói VN – ASEAN lane, vâng, nghĩa là trong khối chúng ta có ưu tiên, được đi một đường riêng, không phải chịu ấm ức nữa. 6h30 tôi vào tới phòng chờ, bắt đầu đi hoàn thuế, lại gặp khách TQ, huhu, lâu kinh khủng. Nhấp nhổm, và khi lấy được tiền hoàn thuế đã là 6h37, tôi bắt đầu co cẳng lên chạy. Một xui xẻo nữa lại đến, đó là cửa ra máy bay số 12, nghĩa là tít cuối con đường, không còn một ai, lại tối khiến tôi thực sự hoảng loạn. Chạy hộc tốc tưởng đứt hơi, vừa vào tới máy bay thì bắt đầu đóng cửa. Một vài chia sẻ để bạn có chuyến đi hoàn hảo hơn.

      • Thuy
        Mình cũng bay airasia chuyến 6g45 sáng, khoảng mấy g ra sân bay bạn nhỉ và hãng này có checkin online không vâty? Cám ơn bạn
        • Phuc Ngiyen
          Air Asia la hang co check in truc tuyen truoc VN minh rat lau roi. Neu ban da check in truc tuyen ( cho phep truoc 14 ngay bay), chi viec in the len may bay ra giay kho A4, va di thang ra cua kiem tra an ninh. Neu ban co goi hanh ly thi di nhien phai lam thu tuc tai quay nhu binh thuong.
  • pink
    minh vua book fong qua agoda nhg minh book nhầm ngày, hik, mình đã thay đổi ngày tren web nhưng liệu nó có cho thay đổi k nhỉ? có ai gặp trường hợp như minh k giúp minh với ạ?huhu
    • Lê Hiếu
      Hi bạn, bạn liên hệ với Agoda qua email này nhé csat@agoda.com. Hi vọng sẽ được thay đổi.
  • HUONG VU
    Xin chào cả nhà baynhe,

    Mình vừa đặt chỗ cho 5 người đi Bangkok 11/7-15/7 từ TP.HCM, tổng giá vé là 12.822.000 không bao gồm hành lý, bao gồm đặt chỗ ngồi và bảo hiểm. Không biết giá này có được coi là rẻ không nữa 🙂

    Hạn thanh toán là 3h chiều mai.

    Gia đình mình chưa đi Thái Lan bao giờ, chỉ băn khoăn không biết có bị jetstar hành bởi delay không bởi mình đi cùng người già.

    Mình có vào kiếm vé AirAsia giảm giá 75% cho khoảng thời gian từ nay đến 15/8 mà không thấy như bài viết giới thiệu, rẻ nhất cũng là vé 2.5tr 1 lượt chưa phí. Mình vẫn đang săn để thay thế vé Jetstar nếu có thể.

    Nếu đi tour Bangkok 13h 11/7 – 15’30 15/7 thì nên đi theo lịch trình thế nào là tốt nhất, mong được các bạn tư vấn.

    Cảm ơn rất nhiều!

    HƯƠNG VŨ

  • Tomy
    Bạn Trung Thảo có thể gợi ý mình 1 chút về hành trình trong Safari của bạn ko, vd như nên đi xem Marine Park hay đi xe bus Safari trước, vì mình sợ đi ko hết các show ấy, tháng sau mình đi Bangkok rồi 🙂
    • Trung Thảo
      Chào Tomy,

      Lịch biểu diễn các show đã thay đổi so với lúc mình đi rồi. Bạn xem lại hình 6 là thông báo lịch biễu diễn mới từ 15/05/2015. Rất có thể tới lúc bạn đi nó đã đổi nữa. Nên đề xuất lịch cho bạn là việc bất khả thi. Lịch xuất phát của xe buýt vào Safari Park chắc là không đổi (bạn xem hình 4). Thời gian đi vào Safari Park là khoảng 45-50 phút. Bạn thử lập kế hoạch cho mình trước. Đến lúc đi xem lịch biểu diễn rồi lập lại kế hoạch đi cho không bị bỡ ngỡ. Chắc là khó mà xem hết các show rồi. Mình nghĩ đây là chiêu của họ để câu khách đến lần 2. Đợt mình đi cũng bỏ hết 2 show.

      Enjoy your trip.

  • chu thanh vân
    cảm ơn bài viết rất chi tiết và hữu ích của bạn, nếu sớm hơn thì chắc mình đã áp dụng được. Chuyến đi Thái vừa rồi của mình ngoài tiện đường từ Don Muang xuống Pattaya rẽ vào vườn thú Khao Kheow và một buổi đi trang trại Noong Nooch thì Safari cũng là nơi mình dự định đi mà không đi được. PHần vì hotels mình ở không có tour để book, phần nữa là mình lại không mua online trước (hôm sau định đi, hôm trước mới vào mua) và người nhà cũng không mấy hứng thú trong khi mình lại không biết cách đi bằng grab như bạn, nhìn trên Hotels2 giá đắt quá nên quyết định không đi nữa. Du lịch Thái, nhìn cái gì cũng thấy rẻ nhưng đi mới thấy họ móc tiền ở túi mình khủng khiếp. Vào Hoàng Cung bất biết mình đi được những đâu, họ bán cho cả seri vé luôn.

    À mình còn một thông tin muốn chia sẻ cho những bạn muốn đi xem Sea Life và bảo tàng tượng sáp. họ cũng làm ăn rất mập mờ. Trên bảng giá, họ ghi đi combo thủy cung và bảo tàng hình như 1.300 BHT/ng gì đó (mình không nhớ lắm), nghĩa là rẻ hơn chút so với đi cả hai nơi nhưng không mua theo combo. Thế nhưng khi mình vào shop bán đồ lưu niệm của họ ngay trước khi rẽ vào quầy vé thì họ chào mình rằng giá vào thủy cung đang giảm 30% (có biển ghi đàng hoàng), tức mình mua riêng vé bảo tàng, xem xong sẽ xuống qua đó mua vé vào thủy cung rồi xuống xem thì giá lại giảm kha khá, thấp hơn hẳn mua combo đấy, thế nên các bạn nhớ để ý tìm hiểu trước khi vào đến quầy vé nhé

    • chu thanh vân
      Ra sân bay đi sáng sớm đường rất thoáng, nếu lái xe taxi có hỏi bạn hight way thì bạn no nhé, đi đường cao tốc mình phải trả thêm 70BHT đó, trong khi không nhanh hơn đi đường dưới mà còn xa hơn chút. Nhà mình đi 2 xe, 1 xe lái xe không hỏi, cứ đi đường dưới hết có 160BHT, mình đi đường trên cao đồng hồ tính hơn 200 BHT cộng với 70BHT phí cao tốc nữa, híc, tiếc ơi là tiếc.
  • sapphire
    Bạn ui, đã có ai đi Phật Sơn từ Pattaya chỉ mình với. GG thì ko có thông tin rõ ràng mà Phật Sơn ở tỉnh cách Pattaya tận 15km lận.
  • ruby nguyễn
    Anh Trung Thảo cho e hỏi là grabtaxi bên thái có nhiều xe 7 chỗ hok a ? Vì gia đình e đi 6 người , đi 2 chiếc thì thấy bất tiện quá .
    • Trung Thảo
      Chào ruby nguyễn,

      Theo mình biết thì taxi bên Thái đa phần là 4 chổ ngồi. Mình đi 3 lần điều là 4 chổ ngồi.

  • Thanh Thao
    Bạn ơi, bạn có đi chiang mai không? bạn có biết là ở chiang mai cũng có grab taxi như ở bangkok không? cám ơn bạn nhiều, mình cũng đặt mấy tour bên hotel2thailand
    • Trung Thảo
      Chào Thanh Thao,

      Mình chưa có đi Chiang Mai. Nên mình không biết thông tin bạn hỏi.

      • Thanh thảo
        Thank you Trung Thao. Chúng tớ quyết định thuê xe máy, 200 baht/1 ngày và đổ xăng 25baht đi hết cả chiangmai ;))))
  • Trinh Bùi
    TRung Thảo cho mình hỏi, giá 450 bath là đã bao gồm vé vào cổng, buffet, koi biểu diễn các show trong marine park, còn nếu đi vào khu nuôi thú tự nhiên là thêm 30 bath vé xe bus, còn nếu đi xe lớn là không cần tốn vé ?
    Thêm nữa cho mình hỏi thẻ tín dụng mà bạn nói là thẻ thanh toán quốc tế hay là thẻ ghi nợ vậy??? Cám ơn bạn 😀
    • Trung Thảo
      Giá lúc mình đi là như vầy:

      Package A : Safari Park+MarinePark+Buffet Lunch (Exclude Transfer) (Except Thai Resident)
      Price for child (100-140 cms.) 443 Baht/pax
      Price for adult 558 Baht/pax

      Vào khu nuôi thú tự nhiên (Safari Park) bắt buộc phải ngồi trong ô tô. Nếu bạn có xe riêng thì bạn đi bằng xe của bạn. Còn không có thì bạn phải đi bằng xe buýt của Sarafi (mua thêm vé xe buýt 30 Bath). Hiểu một cách chân phương là bạn phải mua vé vào Safari Park. Nhưng Safari Park lại không cho bạn đi bộ vào mà bắt bạn phải đi vào bằng xe ô tô. Nếu bạn có ô tô riêng thì đi vào bằng ô tô riêng của bạn. Còn không thì bạn mua vé xe buýt của Safari Park để đi vào khu này.

      • Rin Kutè
        Package A : Safari Park+MarinePark+Buffet Lunch (Except Thai Resident)THB 474.
        MÌnh koi và thấy đang chào vs giá này, Trung Thảo thấy có ổn không? Thêm nữa., mình thấy phần buffet Lunch lai có thêm mở ngoặc là có điều khoản và điều lệ, mình không rõ là có kahcs gì so với vé cps đưa đón hay không nữa!
        • Trung Thảo
          Chào bạn,

          Gói vé bỏ Roup Trip ra không có trên web của hotels2thailand. Bạn phải mail họ yêu cầu họ báo giá gói không có Round Trip rồi đặt qua mail. Họ gởi link cho bạn thanh toán.

          Xem clip sau hướng dẫn nha: https://www.youtube.com/watch?v=9e4JIqBiDuI

          Thân.

  • Hiệp Mai
    Book mấy cái tour này bên divui.com có uy tín không vậy mọi người? Cám ơn!
    • Denis
      Mình mới đi hồi tháng 12 cũng book bên Đivui, giá cũng tương tự hotel2thailand, nhưng được lợi hơn cái là không mất thêm phí chuyển đổi ngoại tệ 4% nên tính ra rẻ hơn được tí, Voucher vào không gặp vấn đề gì, tư vấn thấy cũng nhiệt tình
      • long
        đi vào khu nuôi thú khoảng bao nhieu phút bạn,
        mình tính đi lúc 9h , đê 10h20 coi khỉ đấm box, vậy hợp lý ko bạn
        bên divui đảm bảo ko bạn
  • Minh bảo
    Đọc có cái đi thôi mà loạn đầu :(((
    • Lê Hiếu
      Hihi, đọc sơ rùi đọc nghiền ngẫm từ từ là đỡ loạn mà
  • Thảo
    Anh có kinh nghiệm đi Vườn nho SilverLake chia sẻ cho em với
    • Trung Thảo
      Chào Thảo,

      Rất tiếc mình chưa đi đến nơi này.

      Thân.

  • Thông
    Cám ơn bạn Trung Thảo đã viết 1 bài rất là hay để mọi người tham khảo. Nhóm mình dự định đi Bangkok tháng 7 này và định sử dụng dịch vụ Grab cho tiện. Cho mình hỏi vài câu về cái Grabtaxi nha:

    1. Giá cước chạy của Grabtaxi có bằng với đồng hồ tính cước của các bác tài xế taxi ở trạm không?
    2. Grabtaxi có khó đón vào giờ cao điểm không?
    3. Cái app Grabtaxi sử dụng để bắt taxi ở HCM có sử dụng được để bắt taxi ở Bangkok không?

    Mong nhận được reply của bạn sớm.
    Tks bạn 🙂

    • Trung Thảo
      Chào bạn Thông,

      Mình có vài ý như sau:
      1. Cước của Grab “mềm” hơn taxi thông thường một tí.
      2. “Grabtaxi có khó đón vào giờ cao điểm không?” câu này mình không dám trả lời vì không có kinh nghiệm nhiều với Grab ở Bangkok.
      3. “Cái app Grabtaxi sử dụng để bắt taxi ở HCM có sử dụng được để bắt taxi ở Bangkok không?”: Mình nghĩ là bạn phải uninstall và cài lại Grap App rồi kích hoạt với số điện thoại bên Thái. Vì lúc gọi GrabTaxi bằng app thì tài xế cũng cần liên hệ với bạn để biết chổ chính xác. Tài xế không biết tiếng Anh nhiều đâu, nhưng nói một chút thì cũng biết chổ đế đón bạn à. Yên tâm.

      Để chắc ăn bạn liên hệ Grab Vietnam hỏi cụ thể xem sao. Điện thoại: (08) 7108 7108

      Chúc bạn đi vui.

      P/s: Nếu bạn có hỏi Grab VN thì vui lòng comment trả lời của họ cho mọi người biết với nha. Cám ơn bạn.

      • Thông
        Chào bạn Trung Thảo,

        Mình có email bên Grab Việt Nam để hỏi thêm thông tin về việc gọi điện để đặt Grab bằng app Grab Vietnam thì được phản hồi lại như sau:

        – Nên mua sim ở Bangkok hoặc dùng dịch vụ roaming khi ra nước ngoài để tài xế Grab Thái Lan có thể liên lạc được.

        – Nên liên lạc với tổng đài của Grab Thái Lan để tiện cho việc liên lạc với tài xế hơn.

  • Thông
    Chào bạn Trung Thảo,

    Mình đã đi Safari ở Bangkok tuần vừa rồi. Mình mua sim 3G và cài app Grab lại để có thể kích hoạt app xài được ở Bangkok. Gía GrabCar đi tới Safari từ Nana BTS là 370THB cho xe 4 chỗ.

    Các show ở Safari rất là hay và vui nhưng thời tiết quá nóng với lại chỗ ăn buffet đồ ăn thật sự không ngon lắm, chủ yếu ăn lót bụng để đi tiếp được 🙂

    • An
      Sim 3G mua ở đâu và giá ntn v b ơi
  • Hoangyen
    e vừa vào book vé ở hotels2thailand.
    e book packA. Sau khi chọn số lượng và ra giá tổng thì e lại thấy cộng thêm phần phí dịch vụ nữa ạ?
    em có xíu thắc mắc về phần phí dịch vụ trong khi bên thaitourismguide không tính phần phí dịch vụ.
    em xin cám ơn!
    • Trung Thảo
      Khi mình viết bài này thì hotels2thailand cũng có khoảng phí này (nhưng gọi là Vat & Service Charge). Giờ thì họ đổi lại là Fee & Service Charge. Giá vé họ đưa ra lúc đầu là giá chưa có thuế VAT.

      Còn về giá trên thaitourismguide thì mình chưa sử dụng dịch vụ bên này nên không biết. Bạn nào biết bổ sung giùm.

      Thân.

  • Thảo
    Em chưa đi Thái lần nào. Em không biết là nếu không book vé trước thì đến safari mua vé được không. Và nếu mua thì giá hiện tại là bao nhiêu ạ?
    • Trung Thảo
      Mua vé trực tiếp tại cổng được bạn à. Nhưng giá vé sẽ cao hơn mua online trên mạng nha. Còn giá vé mua tại cổng thời điểm hiện tại thì mình không biết.
  • Quyen
    Có bạn nào đi Safari ngày 07/04 thì join chung với mình Taxi nhé (Có thể join chiều về hoặc 2 chiều càng tốt), mình ở gần BTS Nana
    Mình đã mua package A của Hotel2thailand, tổng thiệt hại 1,860THB cho 2 người lớn 1 em bé
    • Lan
      Nhà mình cũng đi Safari ngày 7/4, 7 người lớn và 3 trẻ con, đi từ Khao San Road. Mình chưa mua vé online vì phân vân chọn safari hay dreamworld.
      • Mai phuong
        Nha minh di safari ngay 8/4/2017, 11 nguoi, dinh thue xe to 16 cho 3000 THB. Minh o pratunam. Co ai muon join k?
        • ánh Thu
          Mai phương cho mình xin dịa chỉ liên với chỗ thue xe ở bangkok , cám ơn bạn
  • Lê Hiếu
    Lê Hiếu cập nhật ngày 26/6/2017: Hotels2thailand đã cho phép đặt vé riêng (Không có dịch vụ đưa đón tận nơi). Mời bà con click vào link này nhé! https://goo.gl/36GQjL
  • Trinh
    dạ cho em hỏi nếu đi từ Pattaya đến Safari World thì có tiện đường không ạ? Nếu có thì mình đi bằng cách nào ạ?