Kinh nghiệm du lịch Thái Lan: Honeymoon Trip trên đảo Koh Lipe

Bạn bè em đi Thái như đi chợ nhưng toàn những chỗ quá quen thuộc như Pattaya, Bangkok mà chưa thấy ai nói đến Koh Lipe. Lên mạng search kiếm lòi con mắt cũng chẳng có cái thông tin chi tiết hay review nào cụ thể để tự tin mà đi. Không bỏ cuộc, tiếp tục kiếm trên mấy blog nước ngoài về nó thì cũng lòi ra được 1 mớ thông tin nên em làm chuột bạch vậy. Chuyến đi dập mật đầy xa xôi và gian nan bắt đầu từ đây.

Một ngày đẹp trời hãng gởi mail vé rẻ đi Langkawi, nhân cơ hội dập mật book ngay và luôn. Lên Tripadvisor đọc mấy cái review về Langkawi thì vô tình đọc được bạn kia người Anh khoe mới đi tàu từ Koh Lipe về Langkawi rồi khen nức nở đọc mà khoái gì đâu. Lật đật tra google xem hình nó là đảo nào mà khen quá vậy. Nhìn hình xong em vội vàng book vé cũng như đặt phòng để đi ngay.

Baynhe: Các bạn có thể tham khảo đặt phòng qua Agoda!

Mời bà con xem video ngắn về Koh Lipe mà em tự quay nhé!

Có 2 cách để đến Koh Lipe:

– Cách 1 (là cách em đi): Sài Gòn – Kualalumpur – Langkawi (bay); Langkawi đi tàu tới đảo Koh Lipe và ngược lại.
– Cách 2: Sài Gòn – Bangkok – HatYai (bay); đi xe bus tới Pak Bara rồi đi tàu tới Koh Lipe.

Nghe đồn Airasia có bán trọn gói package vé máy bay, xe bus và tàu từ Bangkok tới thẳng Koh Lipe nên có lẽ mọi người nên mua gói này đi cho khoẻ đỡ phải lo lắng chạy tới chạy lui.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT CHO BẠN NÀO MUỐN ĐI ĐẾN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG KOH LIPE

Trong bài này em chỉ review từ lúc xuống máy bay ở sân bay Langkawi vì tuỳ theo lịch trình của mỗi người có ghé Trung tâm Kuala chơi hay bay thẳng (em thì ghé cho anh chồng biết thủ đô là như thế nào, chứ em đi rồi cũng chẳng ham hố lắm).

Sân bay Langkawi nhỏ xíu nên đáp máy bay lấy hành lý đi 1 đoạn là ra khỏi sân bay. Từ đây vào trung tâm hoặc bến tàu chỉ có 1 phương tiện duy nhất là taxi (taxi ở đây không chạy đồng hồ tính mét mà tính theo chặng), cứ nói nơi cần đến bác tài sẽ nói giá và lên xe đi, khỏi trả giá vì giá kiểu đã được niêm yết. Em đi từ sân bay về khách sạn ở Kuah là 30 Ringit. Ai không muốn ở lại Langkawi chơi mà muốn đi thẳng qua Koh Lipe thì nói bác tài cho xuống bến tàu (Kuah Port). Nhưng đã mất công tới đây rồi mà không khám phá thì hơi uổng.

Tới bến tàu lấy hành lý xuống xe nhìn bên trái hỏi người ta chỗ bán vé (duy nhất 1 chỗ bán, bạn phải lên lầu). Giá 1 chặng là 118 Ring, phải mua luôn khứ hồi (họ sẽ hỏi giờ về hôm khứ hồi), đưa tiền xong sẽ giữ passport và đưa cho mình con số giống bốc số đi khám bệnh vậy. Đợi khoảng 10 – 15′ họ gọi số và đưa vé cho mình cùng lúc dẫn mình đi làm thủ tục xuất cảnh (vì đảo này nằm ở lãnh thổ Thái Lan).

Hôm mình đi thủ tục rất nhanh chóng xếp hàng chút xíu là xong, theo đường đó mình ra bến để lên tàu (lúc này họ sẽ vẫn giữ passport của mình).

Đi tàu 1 tiếng là tới Koh Lipe, tàu tương đối êm, ngủ 1 giấc là tới. Bên ngoài là 2 chiếc thuyền nhỏ của Thái thay phiên chở khách vào bờ.

Tới bờ điều đầu tiên là phải đến trạm Bundhaya ngay trước mặt nói thông tin khách sạn mình ở và lấy passport, đây cũng là chỗ đổi tiền, có thể đổi từ Ring qua Bath, xin luôn form giấy nhập cảnh điền đầy đủ vào rồi đứng sang phòng bên cạnh làm thủ tục.

Ở Langkawi nhanh bao nhiêu thì ở đây lâu bấy nhiêu vì lượng khách nhập cảnh khá đông mà chỉ duy nhất 1 anh đó làm việc. Trời nắng nóng mà phải đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ đợi thì đúng oải nhưng nhìn ra biển lại hết mệt ngay.

Nhập cảnh xong sẽ có người chỉ bạn qua chỗ mua vé (vé này bạn không được làm mất và phải mang theo khi đi tour các đảo), giá là 200Bath/ người.

Tới đây thì đi taxi về khách sạn và nghỉ ngơi được rồi (ở đây phương tiện duy nhất là chiếc xe máy gắn thêm cái thùng bên cạnh người ta gọi là taxi), giá 1 lần lên là 30 bath. Xong phần di chuyển.

Giá phòng lúc đó mình thuê

Tiếp theo sẽ là phần ăn chơi ở đảo Koh Lipe:

Con đường chính của đảo là Walking Street với vô số quán ăn, cafe, massage nhộn nhịp, đi 20′ là hết đường. Ngày nào cũng đi bộ ở đây 2,3 lần đi mãi không chán.

Lần này mình chỉ chọn đi 1 tour B (65 bath/ người) ra đảo cho biết còn lại mình dành thời gian ở đảo để khám phá hết các bãi biển xung quanh.

Tour này bắt đầu từ 9h30 sáng tới 14h chiều kèm theo ống thở, chân vịt và 1 hộp cơm. Tàu chở mình đi khoảng 4,5 cái đảo nhỏ để chụp hình và lặn. Chỉ được 2 bãi là thấy đẹp còn lại bình thường. Biển ở đây cá nhiều và đủ loại. Ai muốn lặn thì mua riêng 1 tour chuyên lặn, tour này sẽ có người hướng dẫn mình cách lặn và sử dụng bình oxy. Mình chưa đi nên cũng ko tìm hiểu.

Mình dành riêng 1 ngày đi bộ khám phá quanh đảo. Đầu tiên là bãi biển Sunrise với nước biển xanh màu ngọc bích, cát trắng phau và mịn. Ở đây chụp hình nguyên nửa ngày không muốn rời, cạnh bờ biển là vô số nhà hàng và resort trang trí lạ mắt nhìn rất đẹp, chỉ cần mang theo cái võng nằm ngủ là quên đường về.

Phải nói là rất rất đẹp, đẹp hơn biển ở đảo đi tour ngày hôm qua, các bạn đi bãi biển này vào sáng sớm để đón bình minh. Có nhiều cách để đi tới bãi Sunrise từ con đường Walking Street.

Bãi Sunrise xinh đẹp

Cứ xem bản đồ hoặc hỏi người dân, mình hỏi người dân đường tắt và phải đi ngang qua 1 cái resort (họ không cho đi ngang qua), trên đường đi có bảng chỉ dẫn View point Pattaya beach, cũng tò mò muốn xem thử từ trên cao nhìn xuống xem nó đẹp thế nào và phải đi đường như xuyên rừng khoảng 10′ là có 1 điểm đứng coi từ trên xuống => không có gì đặc biệt lắm.

Chiều lại hỏi đường đi ra bãi sunset để tắm biển và ngắm hoàng hôn luôn. Thật sự cái bãi này chẳng có gì đẹp, nó xấu nhất trong các bãi và còn rất hoang sơ. Đúng là chỉ để ngắm hoàng hôn tí xíu rồi về.

Hôm sau check out khách sạn và lại ra chỗ ban đầu làm thủ tục hải quan. Ta nói đợi dài cổ, dân chúng đông như quân nguyên, giờ quy định tàu chạy là 9h mà chắc 11h mới được lên tàu vì làm thủ tục, đưa hành lý lên tàu nhỏ chở ra tàu lớn, rồi mới tới hành khách.

Tàu chạy 1 tiếng tới Langkawi lại đợi dài cổ vì khách quá đông nhích từng bước chân => ra khỏi bến tàu là 3h chiều. Toi mịe nó hết ngày lỡ cỡ khỏi đi đâu, bao nhiêu dự định trong đầu đi mấy nơi ở Langkawi đều tan biến.

Em đành phải đón taxi ra Town Kuah lăn lộn ở chục cửa hàng Duty Free để mua socola. Nói về taxi bên này, đón được 1 chiếc khó hơn gì nữa, họ chỉ đón ở trạm, 10h tối là nghỉ nên đi đâu cũng phải tranh thủ đừng đi trễ lội bộ thấy bà luôn.

Tips:

– Khách sạn: Mình ở A+ Plus Hotel , đi 5 bước chân là tới con đường trung tâm Walking Street. Giá từng loại phòng trong album hình. Rất tuyệt khi ở đây, location quá tiện và phòng sạch sẽ, nhân viên dọn dẹp liên tục, khách sạn rất đông khách. Sáng có bánh ngọt, cafe và trái cây. Có phòng sinh hoạt chung rất ok. Nên ở đây.

– Ăn uống: Giá trên đảo mắc gấp rưỡi hoặc gấp đôi đất liền, những quán bình dân trung bình 100 Bath/ dĩa và đồ ăn không được nhiều. Sinh tố hoặc trà sữa thì 50 Bath. Rất nhiều hàng quán tha hồ lựa chọn.

Nên trừ hao thời gian làm thủ tục và đặt vé máy bay để khỏi huỷ vé vì hay bị trễ tàu. Từ bến tàu đi Taxi về sân bay cũng mất nửa tiếng.

Xong chuyến đi ” xê dịch” tuyệt vời, rất vui vì cả đảo có 2 vợ chồng mình người Việt. Đi để biết đây mới đúng là thiên đường của Thailand…

Bài viết của bạn: Nguyễn Anh Vũd, chia sẻ tới độc giả BayNhe.vn

Các bạn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch chi tiết, rõ ràng về lịch trình, giá cả chi tiêu,… vui lòng gửi tới BayNhe để được đăng bài nhé!

Comments ( 14 )
Add Comment
  • Belly Truong
    Dear friends
    Bài viết rất hay , chi tiết và thú vị, mình chuan bị đi langkiwi sau khi đọc bài này thì muon huyển đi Lipe
    Xin cho mình hỏi tàu đi từ langkiwi 1 ngày mấy chuyến đi và về , tầm khoản 16h còn tàu sang Lipe không?
    Xin cám ơn bạn
    Vui lòng phản hổi giúp qua rmail : truongminhtuan10206@gmail.com
    Thanks nhiều lắm
    • Jessica Nguyen
      Tàu có 2 chuyến mỗi ngày: 9h sáng và 2h chiều. Lượt về từ Koh Lipe 11h trưa và 4h chiều. Nhớ có mặt 45′ trước khi khởi hành nha bạn. Thân!
      • tydung
        Mình tìm thông tin thấy tháng 8 tới đây (đã đặt vé đi Langkawi) là low season, mình tính đi từ Langkawi mà low season không có ferry sang Koh Lipe, và cũng là mùa mưa. Vậy là không đi sang được Koh Lipe cuối tháng 8 đầu tháng 9 rồi phải không Jessica?! Hix.
        • Jessica Nguyen
          Ohhh nếu ko có tàu thì ko đi được rồi bạn. Vậy lên lịch khi khác thôi.
        • Belly Truong
          Hi bạn
          Mình đi từ 1/9 đây
          Mình cũng có search Anh bạn G , có 1 số hãng stop thôi
          Nhưng mỗi ngày vẩn còn 1 chuyến đi và về Lang – Lipe
          Quên mất cái trang web booking boat rồi
          Rdgs
      • Belly Truong
        Thanks bạn
        Rdgs
  • tydung
    Cho mình hỏi giá vé tàu 1 chặng là 118 Ring, phải mua luôn khứ hồi (họ sẽ hỏi giờ về hôm khứ hồi), vậy chặng về lỡ mà mình không đi được đúng giờ đã đăng ký thì có bị mất vé đã mua không hay cứ đổi ngang mà lên tàu đi chuyến sau là được ạ?
    • Jessica Nguyen
      Chào bạn, vì mình lên kế hoạch cụ thể để kịp chuyến bay từ Langkawi – Kuala – Viet Nam nên mình xác định chính xác ngày giờ đi về nên cũng không để ý vấn đề như bạn hỏi, lúc mua vé bạn có thể nói với người bán vé với bạn như vậy và lúc nhập cảnh trên đảo bạn cũng nên hỏi họ cho chắc ăn, mình nghĩ là đổi được chỉ cần báo sớm để họ sắp xếp vé và chỗ ngồi.
      • tydung
        Cám ơn Jessica nhiều!
  • tò mò
    kể ra nhìn hình thì không thấy nó đẹp hơn mấy cái đảo VN ở chỗ nào ?
    • Jessica Nguyen
      Đẹp hơn từ màu nước cho tới cát bạn ơi, bài này chỉ đăng 1 số hình để hướng dẫn cách đi thôi. Bạn có thể lên google để so sánh nhé. Mình đi nhiều đảo rồi và khẳng định là nó rất đẹp
    • Belly Truong
      Đúng gòy bạn biển VN mình đẹp và mình tự hào về nó có điều bên mình kg biết khai thác du lịch
      Từ khác trong nước đến khác quốc tế , hơi buồn đấy , hãy vào trang wen của mình www. Balotravel.com để xem chia sẽ nhé, mình không có kinh doanh nhưng đi đen đâu về viết lên như bạn Jesscica Nguyễn vậy cho ai đi xem :))
  • Chau Pham
    Bài viết hay và chi tiết quá. Cám ơn bạn 🙂
    • Jessica Nguyen
      Vì hơi khó đi nên mình phải ghi thật chi tiết để ai cần đi sẽ dễ hình dung và ko cảm thấy bỡ ngỡ như mình.