Vé máy bay tết 2018 – lại bày cách bay vòng với vé giá siêu rẻ

Nhân lúc AirAsia đang tung 3 triệu vé 0 đồng nên Bụi mách ngay bà con cách bay về quê ăn tết 2018 với mức giá siêu rẻ. Tất nhiên, muốn rẻ phải đánh đổi công sức, đó là phải transitKuala Lumpur hoặc Bangkok.

  • Thời gian dặt vé chính thức: từ 13-3 đến hết 19-3-2017
  • Thời gian bay: từ 1-9-2017 đến 5-6-2018 
  • Link săn vé: CLICK VÀO ĐÂY NHÉ!

Bản chất của cách bay về quê ăn tết 2018 giá rẻ là bạn từ TP HCM bay sang Bangkok hoặc Kuala Lumpur. Sau đó bay tiếp về Hà Nội. Tất cả đều bay bằng hãng AirAsia (hoặc có thể kết hợp thêm NokAir, VietJet, Malindor).

Cách này chỉ phù hợp với các bạn đã có hộ chiếu, tính cách bạo dạn, muốn tiết kiệm tiền và có thể đánh đổi chút thời gian, công sức. Đặc biệt, vợ chồng trẻ mà có cá tính một chút thì có thể bay cách này, tiết kiệm được kha khá, lại có nhiều điều vui.

Ai không có ý định làm hộ chiếu, sợ mệt, thích bay thẳng TP HCM – Hà Nội thì thôi, khỏi cần đọc tiếp làm gì. Cứ việc book vé giá 3 triệu của các hãng trong nước.

Tết ta 2018 rơi vào tháng nào trong năm?

Ngày mùng 1 tết Mậu Tuất 2018 rơi vào ngày 16-2-2018 dương lịch, tức thứ Sáu. Mời bà con xem tờ lịch sau:

Nhìn tờ lịch này, ta thấy ngay: cao điểm về quê sẽ từ ngày 8-2 đến 15-2-2018, tức 23 âm lịch đến 30 âm lịch. 

Vậy bạn sẽ chọn các chuyến bay từ TP HCM sang Kuala Lumpur hoặc Bangkok trong các ngày trước tết đó. Các chuyến bay về Hà Nội cũng vậy luôn.

Kinh nghiệm book vé AirAsia hai chặng: nên kiểm tra trước hai chặng, nếu đúng ý thì tiến hành book từng chặng theo hình thức thanh toán sau. Xong một chặng rồi mới làm tiếp chặng kia.

Tức là cả hai chặng hãy chọn hình thức thanh toán sau. Khi kiểm tra vé ngon lành rồi thì mới tiến hành thanh toán thật.

Chứ nếu bạn book ngay một chặng bằng thẻ visa/master thì chẳng may quay sang book chặng kia sẽ bị hết vé, lúc đó lại ngồi khóc huhu nhé!

1. Vé máy bay tết 2018 từ ngả bay qua Kuala Lumpur

  • Chặng bay TP HCM – Kuala Lumpur: giá rẻ nhất 35,5 USD (các ngày từ 11-2 đổ về trước đều còn mức giá này)
  • Chặng bay Kuala Lumpur – Hà Nội: giá rẻ nhất 26 USD (ngày 12-2 còn mức giá này)
  • Tổng hai chặng chỉ tốn 35,5 + 26 + 6 tiền thanh toán thẻ = 67,5 USD

Kuala Lumpur về Hà Nội ngày 12-2-2018 (tức 27 tết) giá chỉ 26 USD

Ai có thời gian rảnh chút, có thể sáng ngày 11-2 bay từ TPHCM sang Kuala Lumpur, đi tàu điện vào thăm tháp đôi Petronas, quảng trường Malaca, trung tâm shopping Bukit Bintang, phố ăn đêm Jalan Alor. Sau đó nửa đêm ra sân bay chờ 6h sáng sớm hôm sau bay về Hà Nội luôn.

Cộng các chi phí vào chưa đến 3 triệu đồng. Mà kể cả hết 3 triệu đồng thì cũng chỉ tương đương vé bay thẳng của trong nước, đổi lại được vi vu tranh thủ ngó nghiêng Kuala Lumpur (vì thành phố này chỉ đi một ngày là xem hết các điểm).

Còn ai không thích ngó Kuala Lumpur thì cứ chọn bay đêm TP HCM – Kuala Lumpur, sau đó hạ cánh nghỉ luôn tại sân bay khoảng 4 tiếng, đến sáng 6h hôm sau lên máy bay về Hà Nội luôn.

2. Vé máy bay tết 2018 từ ngả bay qua Bangkok

  • Chặng bay TP HCM – Bangkok: giá rẻ nhất 38 USD (trước tết đều có, 3 chuyến/ngày luôn)
  • Chặng bay Bangkok – Hà Nội: giá rẻ nhất 26,5 USD (trước tết đều có, 2 chuyến/ngày, xem ảnh dưới)
  • Tổng hai chặng chỉ tốn: 38 + 26,5 + 6 (tiền thanh toán thẻ) = 70.5 USD

Rẻ khủng khiếp luôn đúng không bà con, 70,5 USD trọn gói thuế phí thanh toán, tương đương 1,5 triệu đồng. Trong khi các hãng nội địa hết 3 triệu đồng tiền vé.

Bangkok bay về Hà Nội ngày 12-2-2018 (tức 27 tết) chỉ có 26,5 USD

Tương tự như trên, ai thích ngó nghiêng Bangkok thì bay chuyến TP HCM – Bangkok vào sáng sớm, vào thăm thành phố, hoàng cung, các trung tâm shopping, sau đó nửa đêm ra sân bay chờ sáng mai 6h về Hà Nội luôn. Tổng chi phí vào chơi Bangkok như có nhóm đi năm 2015 về kể lại chỉ hết 700.000 đồng.

Còn ai không thích Bangkok thì hãy bay chuyến TP HCM – Bangkok lúc nửa đêm, đến sân bay ngồi chờ tầm 4 tiếng là lại tiếp tục lên máy bay về Hà Nội sáng ngày hôm sau.

Số tiền tiết kiệm ra, khoảng 1,5 triệu đồng, các bạn có thể làm 1 trong các việc sau:

  • Chỉ đơn giản là muốn tiết kiệm vì rẻ hơn bay trong nước (Bụi rất ủng hộ việc tiết kiệm, ví dụ hai vợ chồng, anh chị em mà bay cách này thì mỗi người để dành ra được 1,5 triệu đồng, dùng để mua sắm quà cáp cho gia đình, rất đáng quý).
  • Vào Bangkok chơi tĩ tã cũng chẳng hết 1,5 triệu đồng
  • Dùng để mua sắm ở khu miễn thuế sân bay Donmuang (1,5 triệu là mua được khối bánh kẹo Thái, hoặc chai rượu tây) về biếu gia đình.

Tất nhiên cách bay vòng này mất thời gian, mất công sức vì phải chờ sân bay, phải đi chơi mệt cẳng. Đổi lại có nhiều trải nghiệm thú vị, tiết kiệm túi tiền. Bà con cứ suy tính thiệt – hơn để quyết định nhé.

Bụi cũng chân thành mời bà con chia sẻ cảm nghĩ về việc mua vé máy bay tết 2018, có tâm tư gì, xin mời chém gió bên dưới.

vé máy bay tết 2018
Comments ( 15 )
Add Comment
  • Zy
    Đã book đc 1 cặp vé cho 2 vợ chồng về ăn tết với bố mẹ qua Kualar Lumpur tầm 3tr 🙂 Thích quá! Cảm ơn Bụi nhiều nha!
    • Bụi
      Nghe các bạn háo hức kể chuyện về gia đình ăn tết mà Bụi cũng vui lây, xúc động lắm trước tình cảm của chúng ta dành cho gia đình. Nhân tiện chỉ mong các hãng nội địa có được giá rẻ như trên cho bà con ta.
      • Trinh Nguyen
        hãng nội địa “nghe nói” lại có dự định áp “giá sàn” lên gần 1,5tr/lượt/người 😀 tương lai chắc bà con Vietnam đăng ký passport đi du lịch Thái Lan, Singapore, Malaysia nhiều nè 😛
  • Flower
    Hiii, lại rộn ràng tết 2018 rùi a Bụi ơi…………
    Có nhiều người nói móc méo cách này , nhưng kệ miệng đời anh nhé, Biết bao nhiêu người như tụi em lại thích, vừa được đi chơi vừa về quê vui vẻ, hehehhehhee
    .
    Nice day A bụi iu dấu nè
  • Vy
    Cách này thì tiện cho những ai ở Tp HCM thôi mọi người nhỉ. Chứ em ở Đà Nẵng thì không tiện mà cũng có những chuyến giá rẻ vậy. 🙁
    • Bụi
      Em thử kiểm tra Kuala về Đà Nẵng xem, nhưng bay Đà Nẵng có 1 tiếng thì thôi nghiến răng bay thẳng nội địa em à. Còn nếu bằng giá tiền, mà vẫn muốn nghía Kuala Lumpur thì em cứ check thử vé Kuala – Đà Nẵng em nhé.
    • Cuong
      Tết vừa rồi mình cũng đi dạng HCM-Kuala-Danang.
      HCM-Kuala: $35
      Kuala-DAD: $70. Chờ 1 tháng ko thấy xuống giá, cắn răng book luôn. Ai ngờ 2 tuần trước khi đi, hình như còn $40-$50 :((

      Nói chung ở ĐN vẫn đi cách này được, giá cùng lắm là bằng bay nội địa (cỡ hơn 2tr).

      Bù lại, qua KL bạn có thể chơi bời vài ngày. Bay loanh quanh Mã Lai bằng AA rất rẻ. 😀

  • Tien Chu
    Bản thân chưa đi transit bao giờ nhưng tình cờ lên web gặp được những bài viết hay của Bụi.làm lóe lên ham muốn khám phá,muốn đi đây đó kết hợp về lại tiết kiệm nữa.Nên sau bao lần book thử.Lần này mạnh dạn book thật,book vé tết 2018 từ Sài Gòn transit về Hà Nội tổng 1tr5.Rất rất cám ơn bạn Bụi nhé!!!.Vì lần đầu đi nên chưa bít gì,mong bạn Bụi vs ace đi rùi chỉ giáo ah!!!
    • hamy
      Chúc mừng bạn. Chỉ cần bạn mạnh dạn 1 lần, bạn sẽ thấy cuộc đời nở hoa từ đây hehe. Mọi thứ từ ăn ở đi lại ở nước ngoài đều không quá khó. Chịu khó đọc các bài chia sẻ của mọi người và Baynhe để tự tin hơn nhé.
      • Tien Chu
        hehe.cám ơn bạn.lần đầu nên mình chưa biết nhập cảnh thế nào phức tạp ko nên mình mới book vé bay đêm rùi sáng hôm sau về Hà nội luôn.chỉ có 1 đêm ở lại sân bay.nghe mọi ng nói sân bay có cửa hàng miễn thuế.chắc vô đó chơi quá.chắc đọc bài share of ace rùi lần sau mới biết nhập cảnh.hihi
  • quang
    bài viết thật hay và hữu ích, mình cũng đã đi theo cách này vào năm 2013, thật là tuyệt, các bạn cứ mạnh dạn tham gia nhé
  • Hai
    Bụi ơi 2 vợ chồng mình nhỡ dịp đặt vé máy bay rẻ rồi không biết còn đợt nào nữa không cám ơn bụi 🙂 mà trang web có tích họp popup theo dõi cập nhật trên google chrome không mình muốn theo dõi thông tin của Baynhe.vn để k bị nhỡ như thế này
    Cám ơn bụi nhiều!
  • Đức
    Quá hay luôn
  • Trâm
    Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc ^^ tới anh Bụi và Baynhe.vn vì đã chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích, trong đó có việc về Hanoi ăn tết bằng cách transit này. Tết 2017 mình đã có 1 chuyến đi đáng nhớ bằng việc vòng sang Bangkok, từ đó bay đi Krabi ngắm đảo Phi Phi đẹp tĩ tã, rồi về chơi lại Bangkok 2 ngày và mới về Hanoi. Vé cho tổng cộng tất cả các chuyến Saigon – Bangkok – Krabi – Bangkok – Hanoi – Saigon chỉ có xấp xỉ 5m, trong khi khứ hồi bay thẳng Saigon – Hanoi cũng hết gần 7m. Chuyến về Hanoi bay Nok Air còn được miễn phí 20kg kí gửi nên tha hồ mua đồ tết về cho gia đình. Mình cũng đã tìm được người đi chung qua mục “tìm bạn đồng hành” của baynhe.vn nên không hề phải đi một mình trong suốt hành trình ấy. Khi về tới mình định viết bài chia sẻ để tri ân anh Bụi và baynhe, nhưng Tết bận rộn quá chưa làm được (rồi dần quên luôn :D) Nhưng nếu bạn nào có quan tâm, cần thông tin, đều có thể email mình hoangtram.ftu@gmail.com, mình sẽ hồi đáp nhiệt tình, như là một cách trả ơn baynhe và góp phần làm cho cộng đồng baynhe ngày càng tươi vui, hữu ích ^^
  • phuong nguyen
    kinh nghiệm chia sẻ của bạn bay đi Hà nội trân xít hay quá ! cam on ban , mình sẽ thử TẾT 2018 , mình dự định đi khoảng sau tết 19/2 , có giá rẻ thoi gian này không ban ?