Nhà tóc ngắn đi Thái: Thích thú ở Khaosan Road

Chào các bạn! Nhà mình mới đi “bụi” Pattaya – Bangkok 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội nên muốn chia sẻ những kinh nghiệm có được sau chuyến đi. Hy vọng sẽ có thêm thông tin hữu ích cho các bạn.

  • Kỳ 1: Thích thú ở phố Khaosan
  • Kỳ 2: Gặp siêu lừa ở Bangkok 
  • Tác giả: Chị Thanh Hương
  • Chuyến đi: Tháng 5-2014
  • BayNhé gửi nhuận bút: 200.000 đồng

Đại lý định “chém”, may có BayNhé

Nhờ có các bài hướng dẫn trên BayNhé mà mình mua được vé giá rẻ của hãng hàng không AirAsia (giá khứ hồi là 1,6 triệu/người). Lúc đầu mình chỉ mua vé cho 2 vợ chồng và cậu út (tính để con gái ở nhà cho nó đi học và đỡ vướng – vì con bé hay mít ướt và trêu em), sau thấy thương quá nên mua thêm vé cho nó đi cùng.

Nhưng đến khi book vé cho con thì không mua được vé trẻ con một mình. Mình đã điện thoại hỏi đại diện của hãng ở Việt Nam thì họ cho số của đại lý vé tại Hà Nội để nhờ đặt giùm.

Đại lý nói là phải mua theo giá vé người lớn và giá còn cao hơn so với giá hiện tại của trang web AirAsia. Cực chẳng đã, mình đành phải đồng ‎ý! Nhưng may làm sao mà họ gửi email thông báo tổng tiền phải thanh toán cho mình 3 lần mà mình không nhận được.

Sắp đến ngày đi rồi mà vé cho con gái chưa mua được, mình sốt ruột gửi email hỏi BayNhé (được em Hiếu trả lời). Hiếu nói cứ mua vé người lớn là được, và theo chỉ dẫn của Hiếu mình tự mua vé cho con trên trang web AirAsia.

Mình làm theo như vậy nhưng đến bước ghi ngày tháng năm sinh thì nó không cho ghi năm sinh 2008. Lại một lần nữa mình email hỏi Hiếu, rất may em ấy nhiệt tình trả lời ngay là mình cứ ghi bừa năm sinh bất kỳ cho đủ 12 tuổi, không quan trọng đâu.

Kinh nghiệm rút ra là khi có trục trặc, thắc mắc gì về vé máy bay thì các bạn cứ hỏi BayNhé nhé, đừng lớ ngớ hỏi đại lý để họ “đè cổ mình ra chém” đấy!

Đọc hướng dẫn trên BayNhé, đi lại rất dễ

Đến sân bay Don Muang, theo bài chỉ dẫn của Bụi, mình bắt xe bus miễn phí tới sân bay Suvarnabhumi. Bên này hoàn toàn không thấy biểu tình bạo loạn gì nhé, mặc dù thời điểm nhà mình đi thì báo đài bên mình đưa tin rầm rộ, người thân còn khuyên nhà mình không nên đi.

Tiếp theo mình tìm được quán ăn Magic Food như trên BayNhé hướng dẫn. Mình thấy đồ ăn trong quán không ngon cho lắm nhưng đúng là rẻ nhất ở sân bay rồi.

Ăn xong, mình đi lên tầng 2 để mua sim điện thoại (chỗ bán sim ở tầng 2, ngay gần thang máy từ quán ăn Magic Food đi lên). Mua xong sim xuống dưới tầng trệt là 14h kém 5 phút, mình chạy ngay ra bàn mua vé đi Pattaya nhưng ôi thôi, bị lỡ mất chuyến lúc 14h. Lại phải ngồi ngáp ruồi chờ đến 15h mới có chuyến tiếp theo.

  • Bụi khuyên: khi các bạn có ý định đi Pattaya từ sân bay Suvarnabhumi thì nên ra bàn mua vé ngay, sau đó mới đi ăn và canh giờ ra xe cho kịp. Không nên ngồi ăn xong mới ra mua vé.
  • Đọc bài: Cách đi Pattaya từ sân bay (phần 4 trong bài là cách đi từ sân bay Suvarnabhumi)
  • Góp ý thêm: từ sân bay Don Muang không cần sang sân bay Suvarnabhumi, mà nên đi xe bus A2 về thẳng bến Mochit, tha hồ xe đi Pattaya.

Ở Pattaya mình chọn ở khu trung tâm (Central Pattaya) vì tại đây mình tìm được chỗ ăn rẻ, dễ ăn và nhiều món lựa chọn. Mọi người vào google map tìm ngõ ẩm thực mang tên Pattaya Saisong 3 Alley (chắc gần bãi để xe, mình không hỏi nhưng thấy nhiều xe du lịch cứ đi ra đi vào).

Trong ngõ ẩm thực 3 Alley

  • Bụi giải thích: “Pattaya Saisong” nghĩa là Đường Pattaya số 2 (Pattaya 2nd road); 3 Alley nghĩa là “Ngõ số 3”. Cả cụm này có nghĩa: Ngõ 3 đường Pattaya số 2 (phân biệt với đường Pattaya 1 là đường nằm sát biển).

Sáng hôm sau ngủ dậy mình chạy ra cửa hàng tạp hóa 7eleven mua đồ ăn sáng. Ở Pattaya có nhiều cửa hàng 7eleven, mình mua đồ ăn và đồ uống dễ dàng mà lại rất rẻ nữa. Đồ uống thì lúc nào cũng lạnh, còn đồ ăn sẵn thì họ có cả lò nướng và lò vi sóng, nếu mình yêu cầu thì họ làm nóng luôn.

Vui chơi trên đảo Kor Larn

Ăn xong, mình đi hỏi taxi để đi ra bến tàu đi đảo Kor Larn. Có 2 km từ khách sạn đến bến tàu mà bác tài đòi 200 THB (tương tương 130.000 đồng). Ở đây taxi không chịu chạy theo km đâu.

Mình hỏi tiếp xe tuk tuk ở gần đó, bác tài đòi 100 THB. Vậy là mình OK luôn, leo lên xe chạy ra bến tàu. Mua vé 30 THB/ người, trẻ em 2 tuổi được miễn vé. Nhà mình mua 3 vé, tìm bến A ngay ở ngoài cùng để leo lên tàu (có nhiều bến đỗ lắm nhé, tàu đi Kor land thì đỗ ở bến A, trên vé có ghi rõ).

Trên tàu có sẵn áo phao để ở trên thành ghế, bạn nào cẩn thận thì mặc luôn. Mình thấy đa số khách trên tàu ai cũng mặc, trừ nhà mình vì nóng quá. Giờ tàu chạy trên bảng ghi là các giờ chẵn nhưng mình thấy là cứ đủ khách là tàu đi thôi, không theo giờ giấc gì nhé. Nhớ là trước khi lên đảo thì mua đủ nước uống. Trên đảo cái gì cũng đắt ghê.

Trên thuyền đi ra đảo Koh Larn

Tới đảo Kor Larn, rời khỏi tàu mình đi theo con đường trên đảo (đường này có mái che suốt đến tận bãi tắm, rất mát). Mình ngó nghiêng thấy ở đây họ chia làm 3 khu, ngăn cách nhau bởi dây phao.

Khu 1 và 3 là chỗ cho mọi người leo lên thuyền chơi các trò chơi ở dưới nước. Khu giữa trung tâm là chỗ mọi người tắm biển, chỗ này đẹp nhất trên đảo nhưng rất đông. Bạn khó tìm được chỗ ngồi ở hàng trên để nhìn ra biển.

Mình tham khảo giá thuê giường ở 2 khu: Khu 1 giá 30 THB/giường/ngày; khu 2 giá 100 THB/giường/ngày. Tại khu 2 thì những giường hàng sau giá rẻ hơn nhưng bị nhiều giường chắn phía trước nên không nhìn được biển, mà vừa tắm vừa trông đồ cũng bất tiện.

Nhà mình thuê 3 giường với giá 100 THB

Vì vậy mình quyết định thuê giường đầu tiên ở khu 1. Mình thuê 3 giường, đưa cả 100 THB cho họ. Khu 3 vì xa nên mình chưa ghé qua. Chiều đến 5 giờ là hết tàu về nhé nên mọi người để ‎ý giờ kẻo phải ngủ lại đêm trên đảo.

Rất thích phố tây Khaosan road

Hôm sau, mình bắt xe tuk tuk ra bến xe để bắt xe đi Bangkok. Quãng đường từ khách sạn ra bến xe chỉ khoảng 3 km mà mất 200 THB (hic..hic…).

Ở bến xe có 3 quầy bán vé từ Pattaya đến các bến xe Ekamai hay Mochit ở Bangkok. Vì mình ở Khaosan Road nên mình mua vé đến bến xe Mochit.

Từ Mochit, mình hỏi đường bắt xe bus đi Khaosan road. Đi xuyên qua khu chợ là sang bến xe bus, bắt xe số 3 để đến Khaosan road. Giá vẻ chỉ 7 THB/người thôi nhé (trẻ em miễn phí). Mình chọn ở Khaosan road vì chỗ này gần Hoàng Cung là nơi mình muốn tham quan. Nhớ kêu bác tài gọi khi đến trạm Khaosan road nhé.

Mình book khách sạn D&D Inn ở trang agoda.com. Giá 950 THB phòng cao cấp (khoảng 600 nghìn tiền Việt Nam) mà bao gồm cả ăn sáng và có cả bể bơi nữa nhé.

Nếu bạn nào tiết kiệm hơn hay đi 1 mình có thể thuê phòng tiêu chuẩn, hoặc sang thuê Nhà trọ Lucky house cách đó 200m (cũng nằm trong hệ thống của chuỗi dịch vụ D&D) giá chỉ 250 THB cho phòng đơn và 400 THB cho phòng đôi thôi nhé.

Khaosan về đêm rất vui, hoàn toàn không lo sợ biểu tình gì nhé!

Khu Khaosan road này có rất nhiều ưu điểm nhé, gần Hoàng Cung (đỡ phải bắt taxi đi), chuyên phục vụ khách du lịch nên hàng quán mở suốt đêm, nhiều cửa hàng 7eleven (giờ mở cửa thì tùy từng cửa hàng, có cửa hàng mở cửa đến 12h đêm). Macdonal thì mở cửa 24/24 (khỏi lo đói nhé).

Cạnh khách sạn D&D là quán ăn cũng của D&D nhé, mình thấy đồ ăn ở đây rất ngon và rẻ nhé. Một suất cơm giá 100 THB thôi mà ngon, lại nhiều đồ ăn nữa nhé. Mình cũng đi ngó nghiêng 1 số chỗ khác rồi, họ bán các món ăn của Thái, nếu không hợp thì không ăn được đâu.

Một suất cơm thế này có giá 100 THB, tầm 65k tiền mình!

Ăn xong ra đầu phố (ngay gần quán ăn thôi) có quán bán hoa quả dầm hoặc sinh tố nữa, giá 20-30 THB/cốc nhé.

Buổi sáng ngủ dạy cảm thấy rất thoải mái. Mình mang 2 phiếu ăn sáng họ phát cho lúc checkin sang bên đường (nhà ăn của khách sạn này nằm ở phía đối diện).

Ăn sáng xong mình đi bộ từ khách sạn ra Hoàng Cung (gần thôi nhưng phải vượt qua mấy làn đường nhằng nhịt). Mình đang định băng qua 1 bãi cỏ rộng sang bên kia đường là khu vực Hoàng Cung rồi, nhưng chưa nhìn thấy cửa vào ở chỗ nào.

Và cả nhà mình bị lừa ngoạn mục như thế này.

tóc ngắn
Comments ( 43 )
Add Comment
  • Nguyễn Việt Hùng
    Chủ Nhật 29/6/2014 này gia đình em đi Thái hãng Airasia,đã đặt phòng my hotel bangkok rồi! Em muốn xin email của baynhe để có 1 số thắc mắc cần giải đáp cho chuyến đi này! Em cám ơn!
    • Bụi
      Email có dưới chân blog, tốt nhất em ghi sẵn câu hỏi và call cho anh nhé. Thứ 6 và thứ 7 hằng tuần anh rảnh có thể buôn điện thoại thoải mái.
      • Nguyễn Thanh Tuấn
        Hôm nay em gọi anh Bụi nhưng chắc anh bận quá nên không bắt máy. Mai thứ 6 em gọi hỏi anh Bụi vụ vé máy bay Sing – KL của Tiger Air anh nhé hì. Để em còn biết chuyển khoản sớm cho anh nữa hihi
      • Thao
        cho e hỏi đi từ sân bay DMK vào trugn tâm BKK đi ntn ạ? đi 2 gnuwofi thì đi taxi có tiện hơn k ạ? e cảm ơn
  • banhdasua
    Trời ơi, 27/6 em đi bangkok rồi mà 29 mới xuất bài gặp siêu lừa thì em biết làm thế nào để tránh đây bụi ơi
    • Bụi
      Hahaha, vậy đổi thành mai 27 xuất bản từ 00h sáng để bà con kịp đọc vậy.
      • banhdasua
        Bụi nhanh lên. 9h sáng em phải có mẹt ở sânbay rồi
    • Minh Khuê
      Ngay cạnh cổng vào Hoàng Cung có gắn biển rất to có nội dung “DO NOT TRUST WILY STRANGERS” bên dưới. Cứ làm theo là yên tâm! 😀
      • banhdasua
        Mình đã hiểu .Cảm ơn Minh Khuê
  • Quỳnh Trang
    Anh Bụi cho em hỏi từ giờ đến tháng 11 có vé rẻ đi Thái không nhỉ? Em cảm ơn nhiều ạ
    • facebook "Vợ Hậu Đậu"
      Chắc chắn còn rất nhiều đợt, bạn có thể tham khảo bên Airasian hay Vietjetair. HIện tại giá vé khứ hồi bên VJ khoảng 1,7tr/1ng
      • quỳnh trang
        mình có book vé VJ đi Thái rồi và vừa hoàn vì VJ hủy đường bay HN-BKK rồi
  • Quỳnh Trang
    Anh Bụi ơi từ giờ đến tháng 11 có còn vé rẻ đi Thái không anh nhỉ?
  • Thành
    Anh ơi em muốn mua deal ăn buffet ở Bayoke nhưng em không có thẻ Visa nên em chuyển tiền cho anh nhờ anh đặt deal dùm được không anh?
    Em cám ơn anh ạ!
    • Bụi
      Ok em nhé. Call anh vào tối or sáng mai nhé.
  • PHÒNG VÉ CẦN THƠ
    Thái Lan cũng chặt chém gần bằng Việt Nam. Chỉ khi biết “né” thì mới có chuyến du lịch chọn vẹn. Cũng giống như Đà Lạt, VN. Đà Lạt phải biết né khu bát nháo mới có giá hợp lý!
  • mua ban oto
    Anh Bụi ơi từ giờ đến tháng 11 có còn vé rẻ đi Thái không anh nhỉ?
    • tuan
      AirAsia đang mở vé 9$ đi Bangkok đó bạn
  • NGUYEN LINH
    Gửi lời cám ơn Bụi nhiều nhiều về vụ mua giúp vé máy bay Tiger đi Sing. Có vé rồi mình đang lo sốt vó nhiều về vụ đi chơi , đành nhờ Bụi và cả nhà cho mình hỏi chút kinh nghiệm về mua deal trên Deal.com.sg :
    1/ có thể gửi tiền phiền Bụi mua giúp Được ko ?( sẽ chuyển tiền vào TK của Bụi)!
    2/Nếu mua được rồi thì sẽ sử dụng ntn?, có phải đến vp bên Sing để lấy voucher ko?
    ( vd : deal ăn uống hoặc đi tour thành phố…)
    3/trường hợp ko có thẻ tín dụng ( mình chỉ dùng thẻ ghi nợ)có thể chuyển tiền nhờ Bụi book giùm khách sạn trên agoda hay Booking được ko? ( vào dịp cuối tuần)!

    4/ Ngoài về tham quan USS đã bán đợt trước, nay Bay nhé có cung cấp thêm vé tham quan điểm nào ở Sing ko?
    Chờ tin và chân thành cám ơn!

    Bụi & LH ơi! Mong ngóng bài trên Bay nhé từng ngày !!! vẫn chưa thấy bài 1 ngày ở Sentosa…??!

    Cám ơn rất nhiều Bụi, Lê Hiếu và cộng đồng Bay nhé đã đưa bao thông tin hữu ích !

  • Quyen Lac
    Sjjdjdis
  • Quyen Lac
    Bài hay quá
    • pham ngoc khue
      sr các bạn mình hỏi trong topic này 1 chút.
      gia đình bay nhé ngày mai có ai bay từ HAN vào SGN tầm 10h sáng sớm ko ạ? Mình cần gửi ít đồ gấp cho chi trong SGN làm quà sn gồm 1 chiếc áo và 1 hộp bánh nưong (hop co the mo ra de kiem tra nen yen tam la minh can gui that). Nếu có ai bay cho mình gửi thì tốt quá ạ . sdt của mình là ko988686 nam chin ba. nt cho minh sang mai m se goi lai som de mang qua gửi ạ. mình cảm ơn gia đình bay nhé.
  • Phạm Ngọc Hân
    A Bụi ơi. E đi Thái ngày 2/7/2014 sắp tới. Cho e hỏi là chuyện 700$ còn hk z a?
    • Hường OK
      vụ 700$ chỉ dành cho đường bộ thôi bạn ạ
      • Bụi
        Cả đường không nhé, một bạn mới bị trả về vì không trình đủ tiền ở sân bay Su đấy. Đang kiện hãng VJA vì tội nói là 300, sang đó an ninh đòi xoè 700 đấy.
        • Ly Hương
          Bên Don Mueang có ai bị bắt xoè tiền chưa ah, em bay AA xuống DM k xuống Su >”<
        • brave vu
          ko lo đâu bạn ơi. Vợ chồng mình vừa đi hôm 18/05 về 21/05. lÚc nhập cảnh vào qua Donmuang ko ai hỏi 700$ cả. Miễn là ăn mặc lịch sự,tự tin,tiếng Anh nói được.
        • Quynh Nga
          a Bụi ơi. 18/7 này e đi mà giờ nghe a nói vậy lại thấy hoang mang quá vì e chủ yếu định xài thẻ chứ ko mang nhiều tiền mặt. mấy ng bạn của e đi thường xuyên thì chưa có ai bị ktra vụ này. a có cách gì để xử lý tình huống này ko
        • Đào Trọng Duy
          Tôi mới đi BKK (từ 22/6-27/6) bay của AA.
          Hải quan tại DMK rất nice (thậm chí khi xem hộ chiếu của tôi còn chào bằng tiếng việt :D), không hề thấy vụ xòe $, chỉ hỏi vé khứ hồi.

          Bạn nào di chuyển từ BKK ra DMK có thể sử dụng BTS (điểm cuối là BKK), sau đó đi bus miễn phí ra DMK (xe to, xịn, chạy liên tục từ 5am đến nửa đêm), chú ý nhớ in vé bay tại DMK khi lên xe.

          Vụ buffet của Baiyoke Sky Hotel phải nói là cực củ chuối, không nhiều món bằng Sen nhà mình, đồ ăn bình thường.

          Ở BKK thì bình thường (bạn nào thích shopping thì đúng là lý tưởng, mall của nó không to như ở MNL nhưng di chuyển giữa các mall rất tiện lợi, tôi toàn sử dụng BTS và MRT)

          Tôi đi đảo Koh samet 2 ngày, phải nói là tuyệt đẹp, dân ở đó rất nice, giá cả bình thường, biển đẹp, xanh và trong.

  • Lily
    Cảm ơn tác giả bài viết đã cho mọi người những thông tin bổ ích nhé! Cả nhà xinh tươi quá!

    Nhân tiện bạn cho hỏi khách sạn D&D 950THB là giá bao gồm 2 bé con luôn rồi hả bạn? Khi book phòng mình book luôn cho bé được không hay qua bên đó mới báo? Thanks bạn!

    • Cún
      Đêm Khao Sản cực kỳ nhộn nhịp, cuối đường Khao San là đường Chakrabongse, thậm chí còn đông vui hơn với la liệt các hàng quán ẩm thực, bar và âm nhạc, 2h sáng vãn người, 3h sáng mới ngừng tiếng nhạc, nên gia đình nào không thức khuya được nhớ lưu ý khách sạn xếp phòng yên tĩnh. Massage ở đây rẻ, phổ biến, và hữu dụng cho những cặp chân sau 1 ngày cuốc bộ rã rời. Sáng ra lại như chưa từng đi bộ 😉 Nếu bạn muốn tham gia vào 1 tour thì có thể tham khảo ở trang này: http://www.sightseeingbangkok.com/half_day_bangkok.html
    • Thanh Hương
      Cảm ơn lời khen tặng của bạn. Mình book phòng ở trang booking.com nên không phải trả tiền trước. Chỉ khai là đặt phòng cho 2 người lớn thôi nhé. Nếu bạn chọn đặt cho cả trẻ con thì giá sẽ đội lên cao hơn 1.000 THB đấy. Vì 2 con nhà mình còn bé nên lúc checkin, nhân viên khách sạn có ngó nhìn và bảo là với 2 trẻ em này thì OK. Không đòi thêm đồng nào. Lúc phát phiếu ăn sáng thì họ phát 2 phiếu thôi, trẻ em thì không cần phiếu.
      • Lily
        1 kinh nghiệm cực kỳ bổ ích. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé!
  • Tiny Vi
    Anh Bụi ơi, em đi về hôm t3, cũng muốn viết bài chia sẻ kinh nghiệm, thì làm thế nào hả anh?
  • Chuc an
    Mình ngóng từ sáng đến giờ mà chưa thấy phần 2 Bụi ơi ^_^
  • Mèo Mập
    Đau lòng quá anh Bụi ơi, em vừa book vé khứ hồi Hà Nội – Bangkok tuần trước là 152$/người. Tuần này check lại chỉ còn khoảng 100$/người thôi. Huhu. Em cứ nghĩ là book càng sớm càng rẻ! Tiếc quá đi! Có làm thế nào được k anh ơi 🙁

    Anh cho em hỏi chút luôn với ạ! Bọn em muốn đi Singapore thẳng từ Hà Nội thì bay hãng nào và thường có vé rẻ vào đợt nào hả anh?

  • Trinh Trinh
    Muon di tham quan nhung noi noi tieng o Bangkok co de dang ko neu ks book o Khao San? Va nen di taxi, tuk tuk hay co the di bo? 16/7 minh se qua Bangkok, co ban nao di cung thoi gian ko?
    Cam on.
  • Loan
    cho em hỏi chút ạ.
    em học bên du lịch, đang làm về phố cổ thái lan
    anh chị cho em hỏi ,Thái Lan có những Phố cổ nào với ạ. Em cám ơn ạ
  • Milk Café
    Chị ơi cho em hỏi, từ trạm Mochit, xe bus đi Khao San hoạt động từ mấy giờ tới mấy giờ ạ? Tại em có việc bận nên sau 8h tối mới ra đây được. Nếu hết xe bus, thì taxi đi hết khoảng bnhiêu tiền ạ?
  • vophuong
    Cho mình hỏi mún thuê xe du lịch 12c ở bên thailan đi 5 ngày…. mình thuê ở đâu vậy mọi ng? Hdv ng viet càng tốt
  • Thao
    c ơi. cho e hỏi đi từ sân bay DMK vào trung tâm BKK thì đi bằng gì ạ? đi 2 người thì đi taxi có tiện hơn k ạ? e cảm ơn ạ
  • tuan
    bụi ơi cho mình hỏi là mình muốn về thăm quan và vui chơi ở bangkok mua luôn tại vn của baynhe thì mua ở đâu và như nào chỉ mình với
    • Bụi
      Bạn gửi email tới thutrang@baynhe.vn nhé. BayNhe bán giá rẻ cho bạn lun!