Nhà tóc ngắn đi Thái: Gặp siêu lừa ở Bangkok

Như kỳ trước mình kể, sau khi ăn sáng, cả nhà mình đi bộ từ phố Khaosan ra Hoàng Cung. Gần đến nơi, mình gặp một người đàn ông Thái Lan đi từ phía ngược lại sang. Mình hỏi ông ta xem cửa vào Hoàng Cung ở đâu.

  • Kỳ 1: Thích thú ở phố Khaosan
  • Kỳ 2: Gặp siêu lừa ở Bangkok 
  • Tác giả: Chị Thanh Hương
  • Chuyến đi: Tháng 5-2014
  • BayNhé gửi nhuận bút: 200.000 đồng

Vị “giảng viên” và gã lái xe tuk tuk

Đâu tiên, ông ta nói tiếng Anh rất giỏi và nhiệt tình giới thiệu ông ta là giảng viên của trường đại học (ngay bên đường là trường đại học), từng giảng dạy cho rất nhiều sinh viên Việt Nam.

Sau đó, ông ta nói là nếu mình định đi Hoàng Cung sáng nay thì không được rồi vì hôm nay là 1 ngày đặc biệt của người Thái, buổi sáng chỉ dành cho người Thái vào cầu nguyện còn buổi chiều mới dành cho khách du lịch.

Nếu mình muốn đi chơi buổi sáng thì ông ấy sẽ giới thiệu dịch vụ thuê thuyền chở đi tham quan một vòng trên sông Chao Phraya, đến đầu giờ chiều là về lại điểm cuối Hoàng Cung thì mình leo lên bờ tham quan là vừa.

Mình nghe thấy cũng có lý nên hỏi “giảng viên đại học” chỉ cách đến chỗ thuê thuyền đi tham quan. Ông ta nói là ra ngoài đường kia bắt xe tuk tuk đi khoảng 2 km là tới bến tàu, rồi ông ta hỏi mình có biết tiếng Thái không (tất nhiên là mình trả lời không biết rồi). Vậy là ông ta nhiệt tình dẫn đi bắt xe tuk tuk luôn.

Thế là “nhà vịt” lần đầu tiên đi Thái theo sự chỉ dẫn của ông này ra đầu đường gặp ngay gã lái xe tuk tuk không biết đứng sẵn từ bao giờ. Ông “giảng viên” giới thiệu với gã lái xe đây là các bạn của tôi ở Việt Nam, họ muốn đi đến bến thuyền thì anh hãy giúp họ.

Gã lái xe trả lời là “tất nhiên” và giá đưa ra là 100 THB/người. Nhà mình hai người 200 THB, hai trẻ con miễn phí. Nghe thấy vậy, “giảng viên” nói với gã lái xe là đây là các bạn của ông ta nên chỉ lấy bằng giá của người Thái thôi.

Gã tuk tuk đồng ‎ý ngay! Gã nói là nếu ông giáo sư đã nói vậy thì gã chỉ lấy hữu nghị mỗi người 10 THB thôi, hai người là 20 THB. Mình còn cẩn thận cám ơn ông “giáo sư” người Thái và leo lên xe.

Giờ nghĩ lại mới thấy lời nói của hai gã thật là điêu! Ước gì có phép màu làm tòe mỏ hai gã đó!

Ngày 3/9: Cập nhật ảnh của bạn Vân Trang vừa đi Thái về 

Đang ngẩn ngơ ko biết cái nào là hoàng cung cái nào là wat pho, thì 1 bác trai tiến tới nói đúng bài y như trên baynhe cảnh báo (cái vụ lừa lọc ở gần Hoàng Cung, họ sẽ bảo mình hoàng cung watpho các thể loại đóng cửa rùi chiều mới làm rùi sẽ dụ cả đám ra sông Chao làm vài vòng trên thuyền với giá 1000B/người ít có rẻ lắm ) . Chụp cho chú một tấm đem về VN lên BayNhé cho mọi người cảnh giác

Cú lừa ở bến thuyền “ma”

Sau chục phút thì gã tuk tuk chở nhà vịt tới bến thuyền. Ở đó mình thấy tấm bảng đề giá 1.200 THB/ người, gã lái xe nói với bọn ở bến thuyền là mình là bạn của ông giáo sư, chỉ lấy mỗi người 1.000 THB thôi.

Mình đã đọc được ở bài nào đó trên BayNhé là giá đi thuyền trên sông chỉ 10 THB/người thôi nên tất nhiên không đồng ‎ý với giá đó. Mình nói với họ là mình không đủ tiền để thuê thuyền, nghe vậy họ nói là sẽ giảm mỗi người chỉ còn 800 THB thôi.

Quả thực là lúc đó mình chỉ mang theo 1.500 THB, không muốn thuê thuyền riêng cho đắt đỏ nhưng không biết làm gì trong buổi sáng để chờ đến giờ mở cửa Hoàng Cung theo như lời ông “giáo sư”, nên mình đề nghị với người chủ thuyền là 600 THB/người thôi (hai người 1.200 THB, trẻ con thì miễn phí).

Gã lái thuyền nói là vì mình được ông “giáo sư” giới thiệu nên đồng ý chở mình. Thế là nhà mình leo lên thuyền. Tưởng gì hay ho trên sông Chao Phraya, hóa ra lúc mình xem bản đồ thì thấy gã chở mình đi trên cái nhánh bé của con sông này, trông như cái cống thoát nước.

Trên đường đi thỉnh thoảng mình cũng gặp vài chiếc thuyền đi như vậy. Sau một hồi đi trên sông, người lái thuyền nói là đến nơi rồi và chiếc thuyền dừng lại ở 1 cái bến.

Mình leo lên trên bến thấy rất đông người khách du lịch đang chờ thuyền ở đây. Mình chạy ra xem bảng giá thì thấy giá vé ở đây ghi có 20 THB/người thôi.

Đang chim cú vì bị lừa, mình nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ người Nhật cũng bước từ trên thuyền giống như mình vừa đi lên. Mình chạy ra hỏi thì họ trả lời là họ phải trả mỗi người 800 THB, 2 người là 1.600 THB (còn đắt hơn cả nhà mình nữa). Hic..hic..

Vậy là có nhiều khách du lịch đều bị lừa 1 cách “ngọt ngào mà cay đắng” như vậy.

Hoàng Cung không hề đóng cửa

Đến Hoàng Cung thì mình nhìn thấy biển ghi giờ vào cửa từ 8h sáng đến 4h chiều, hỏi người gác cổng thì họ nói là hôm nay giờ mở cửa như mọi khi.

Mình kể dài dòng một chút nhưng để tất cả những ai đang muốn đi du lịch Bang Cốc tránh được thủ đoạn lừa siêu đẳng này.

Còn điều này nữa, giá vé vào tham quan hoàng cung là 500 THB/người nhé. Đi mỏi cẳng luôn, cảnh đẹp thì nhiều lắm, mọi người nhớ mang theo thẻ nhớ dung lượng lớn để chụp ảnh.

Khi đi nhớ đi giày, xăng đan, không đi dép lê loẹt quẹt; áo phải mặc áo có tay; quần phải mặc quần dài hoặc váy dài tới mắt cá chân, quần lửng đến đầu gối cũng không được nhé.

Nếu ai không có thì vào 1 chỗ ở gần cửa đặt cọc 200 THB để mượn cái váy quấn quanh người. Lúc ra thì trả lại váy để lấy lại tiền cọc. Còn nếu mượn áo thì phải trả tiền đấy nhé, 60 THB/áo.

Cách đi từ Khaosan road ra sân bay

Còn một điều đáng lưu ‎ý là cũng trên phố Khaosan road, đối diện với Macdonal, cách D&D 1 đoạn thôi có 1 văn phòng du lịch, mình tình cờ khám phá ra khi đi ngang qua đây. Mình đã tham khảo taxi hoặc tuktuk từ Khaosan road đến sân bay Donmuong là 500 THB, xe bus cũng có nhưng nếu đi chuyến sớm thì chưa có.

Mình mua vé giá rẻ của Airasia, giờ bay là 6h45 AM. Hic..hic…vậy là phải dậy từ sáng sớm bắt taxi đi hoặc nhiều bạn ngủ đêm luôn ở sân bay.

Tối hôm trước trên đường đi ăn cơm, mình thấy họ đề cái biển có xe ô tô chở khách đi sân bay Donmuong hoặc Suvarnabhumi theo nhóm, giá chỉ 120 THB/người, trẻ em miễn phí. Bạn có thể trả tiền trước hoặc trả khi lên xe, mình chỉ đăng ký và đúng giờ, bạn phải có mặt ở văn phòng là có xe chở đi. Đừng có muộn phút nào đấy nhé.

Mình đăng ký 4h AM, mình có mặt ở đó lúc 3h45 AM. Chẳng thấy cái xe nào đỗ ở đó, thấy lo quá, mình gọi số điện thoại của lái xe mà họ đưa hôm qua nhưng không ai bắt máy. Đến 4h kém mấy phút thì xe tới và mình nhìn đồng hồ 4h01 AM là xe chuyển bánh. Hay quá luôn.

Xe ra sân bay vừa kịp giờ để checkin và tranh thủ ăn đồ ăn sáng mua từ cửa hàng 7 eleven gần khách sạn trước khi lên máy bay về Nội Bài.

  • Bụi góp ý: Taxi từ Bangkok ra sân bay Don Muang chỉ tầm 250 – 300 bạt là kịch kim nhé! Mấy đứa bên đó lại chém nhà tóc ngắn đó. Nhưng cũng may là đi được xe 120 bạt/người lớn.
Bangkok
Comments ( 83 )
Add Comment
  • Kag
    Cuối tháng 7 tụi em đi Thái rồi, đọc được thông tin của chị hữu ích quá 😀
    • Cún
      Nhóm mình đã đọc cái Bảng lưu ý “Đừng tin người lạ” thế mà cũng bị dụ khị đi thuyền kiểu này, nhưng sau khi tuktuk thả nhóm mình xuống, nhìn cai bờ sông xấu hoắc nên quyết định không đi, gọi xe tuktuk quay lại ko ai nhận chở, bọn này lừa có hội đồng, cuối cùng đi bộ 1 khúc ra đường lớn gọi taxi. Ở Bangkkok, đi tuktuk còn đắt hơn taxi, đi taxi mặc cả trước đắt hơn đi côngtơmét. Còn 1 điều nữa, có 1 bà già cho bồ câu ăn trên vỉa hè đường từ Khao Sản ra Hoàng Cung, bà ấy dí 9 túi ngô nhỏ xíu vào tay nhóm mình ngụ ý bảo cho bồ câu ăn đi, mình lấy 3 túi, hỏi bà ấy bao nhiêu tiền, bà ấy khoát tay, lắc đầu, mình cảm ơn. Thế nhưng khi cho ăn xong, bà ấy đòi 100bath, tương đương 65k 1 nắm ngô. Điêu kinh
      • Cún
        À, nếu bạn sử dụng bản đồ giấy dể hỏi đường, lưu ý là nhiều người Thái ko đọc được chữ latinh. Bọn mình toàn phải cho họ xem hình ảnh nơi mình cần đến hoặc hỏi đường mấy thằng tây.
        • An Thanh
          Không hiểu khi bạn vô tình đọc được trên diễn đàn phượt của “mấy thằng tây” là …..”mình qua Việt nam chỉ toàn hỏi đường bằng hình vì …..mấy con Việt nam chẳng hiểu tiếng anh’ …thì sao nhỉ?
      • Thanh Hương
        Kiểu bán ngôi cho chim ăn này thì không lừa được mình. Cũng trên đường từ Khaosan sang hoàng cung, đi qua chỗ có bầy chim. Có 1 bà già và 1 thanh niên cứ giúi ngô vào tay mình và nói là cho chim ăn để gặp may. Mình đã đọc được ở đâu điều này nên nhất định không cầm. Đưa trả lại họ, họ lại giúi lại. Giúi qua giúi lại 1 hồi, mình bỏ bịnh ngô xuống đất rồi đi tiếp. Cao thủ hơn, họ còn mở sẵn 1 túi ngô rồi giúi vào tay con gái mình. Mình nói con bé ko được cầm, mà túi ngô vừa chạm vào tay con bé thì tự động rơi tung toé ra đất. Mình cứ kệ nắm tay con bé kéo đi. 2 người kia nhìn theo với ánh mắt tức tối. Mà vào đến cửa hoàng cung vẫn còn có người định lừa tiếp. Vé vào cửa hoàng cung là 500THB. Thấy mình ko mặc quần dài, bị bảo vệ chặn cửa ko cho vào. Bà ta nói đưa cho bà ấy 800 THB bà ta sẽ dẫn vào mà ko cần quần dài, không cần dép có quai. Trong khi mượn cái váy quấn vào chẳng mất đồng nào. Sau khi mượn cái váy quấn vào cũng không thấy sỹ bảo vệ chỉ cái dép nữa. Mọi người cảnh giác với các kiểu lừa nhé.
      • Mai Pham
        Hi ! Cai vu nay hinh nhu ai cung bi,nhung may la lan do minh linh tinh lua dao,k xai nhieu,xai 2 tui,luc tra lai cung bi doi 100thb/bich,m nhat dinh k chiu tra gia 10thb,cuoi cung han fai chap nhan voi ja 15thb/b day,moi ng can than nhe
    • CYH
      Kag oi cho mình xin email nha ^^ nhà mình cũng đang đinh đi vào dịp 2/9. kag đi về chỉ dẫn cho mình nhá\
      • Kag
        Vâng, mail của em là thuannguyen1605@gmail.com.
        Đợi em đi về có kinh nghiệm gì đau thương em sẽ share cho mọi người 😀
  • Nga
    Ồ, tem. Thật là kinh nghiệm quý báu. Tuy chưa đi Thái bao giờ nhưng hy vọng sau này mình sẽ chẳng gặp phải các đối tượng thế này.!
  • thu nga
    Đúng là nhà quê ra tỉnh,sáng nào mà chả có cả đoàn người từ khao sản ra hoàng cung mà bị họ lừa(ko hiểu có thêm thắt gì vào cho gây cấn ko nữa) càng nghĩ càng thấy khó hiểu??????và buồn cười.
    • Tôn Ngộ Không
      Thí chủ bình tĩnh, lão Tôn thấy sự việc như nhà chị Hương rất dễ có thể xảy ra. Thậm chí cả hai vợ chồng du khách Nhật cũng bị lừa. Kẻ lừa đảo không nhắm vào các đoàn khách, mà chỉ nhắm vào các cặp đôi/gia đình nhỏ đang lớ ngớ quanh khu vực đó. Thêm nữa, VN mình thì ai cũng có gốc ở quê mà. Về quê yên bình và tình cảm lắm, gốc gác ai lỡ chối bỏ!
    • Lamcd
      Bạn Thu Nga, đối với những người đã biết hoặc thường xuyên ở Thái rồi thì chuyện này là “nhà quê ra tỉnh”. Nhưng đối với những người chưa “va vấp” thì đây là kinh nghiệm quý báu.
    • Phương Thảo
      Bọn em nhà quê mà!!!!!!cũng buồn cười và dễ hiểu lắm!
    • Nguyễn Thanh Tùng
      Oh…thế Thu Nga ở tỉnh nào thế, bây giờ mà còn chảnh chóa tỉnh với quê à…đừng tự cho mình là dân sành điệu không lại bị ném shit đấy.
    • Thu Nga nay
      Bạn Thu Nga có ai chỉ tay vào mặt bạn nói câu này chưa: Con này CHẢNH CHÓ.
      Nếu chưa thì cũng sẽ có thôi.
  • Ruby
    Đợt vừa rồi mình đi Thái; sau khi tham quan Hoàng Cung xong… cũng đã bị lời ngon ngọt dụ ra bến đò ..với giá là 700 Bath (2 người)..sau 1 hồi trả giá kịch liệt.
    – Mình xem bản đồ google map, là đi bộ hoặc tuk tuk đến chùa Phật Nằm được.
    Mình đến gặp 1 ông đen đen để hỏi thăm đường cho chắc, ai ngờ hỏi ngay bạn CÒ…và bảo là đi THUYỀN mới đến được, nên tin ngay 😀 và 700b cho 2 mẹ con mình lên đò … hehe
    • Bụi
      Chài ơi có 15 bạt/vé đi thuyền trên sông, như là xe bus trên bộ. Kinh nghiệm xương máu nha!
  • Masaru Hoang
    Há, đợt vừa rồi tụi em cũng đi trên sông và tới bến đò này hic, giờ đọc mới biết thì ra cũng bị lừa ah. Tụi em cũng thuê một thuyền riêng ban đầu họ kêu 2000 THB, nhưng trả xuống 1100 THB, đi khoảng gấn 1 tiếng tới bến đò lên bờ mất 20 Bạt, sau đó đi vào Wat Pho vé 100 bat, miễn phí cho chai nước. Dù sao chuyến đi cũng vui nhưng đây là bài học kinh nghiệm cho những lần sau và những người đi sau!!! Thanks chị vì đã chia sẻ!
    • Bụi
      Lần sau đi đâu ở ASEAN, nhớ tìm hiểu kỹ em nhé, tiếc giùm em vụ 1100 bạt quá, để ăn cua ghẹ có phải hơn không, ghét bọn lừa đảo.
      • Masaru Hoang
        Ấn tượng tốt đẹp vì đất nước Thái lan xinh đẹp đã bị sụp đổ trong giây lát, tuy nhiên khách quan mà nói thì người Thái vẫn tốt bụng như ở trung tâm Bangkok có cậu sinh viên kia dẫn tụi em ra tới chợ Chaktuchak rồi quay về!
      • GonBi
        Vậy thì bến thuyền Gốc ở chổ nào vậy cả nhà. Lần trước mình đi cũng bị dính ngay bến thuyền này, hết 1000bath >.<
  • Phương Thảo
    bọn em đi hồi tháng 5 có 3 đứa cũng bị lừa y như chị. Ông ấy từ gốc cây xông ra và nói y như chị kể,nhưng được cái mặc dù bọn em lên tuk tuk ( 15bath/3 người) đến chỗ hẻm đóm nhưng tiếc tiền bọn em k đi, mà lang thang đi bộ tìm ra bến tàu xem thử ông giảng viên kia nói có đúng không. May mà bọn em tìm được đến nơi và chỉ mất có 20bath /người, ngồi hóng gió mát phè phỡn!!!!
    Cũng là kinh nghiệm chị ạ!! Bọn em coi đấy là 1 trải nghiệm để lần sau đi bớt tin người hơn!! ^^
    • quỳnh hoa
      sao mọi người từ khaosand ra hoàng cung mà lại ra bến tàu làm gì nhỉ,đi tầm 3 phút thì thấy hoàng cung rồi mà chẳng qua là nó rộng nên phải đi thêm thôi.chứ thực tế nó lằm ngay trước mặt mình mà.
      • Bụi
        Tức là mọi người đi bộ ra Hoàng cung, thì gần đến nơi, đang lớ ngớ sang đường thì lão giảng viên xông ra lừa hôm nay đóng cửa rồi, nên đi ra bến thuyền tham quan rồi sẽ đưa trở lại Hoàng cung vào đầu giờ chiều. Mọi người cả tin nên bị lừa.
  • Ngọc
    hihi, nhà bác này cũng giống nhà mình đợt đi Thái. Đi bộ ra Hoàng Cung thì bị kêu Hoàng Cung đóng cửa nh may wa 2 mẹ con tỉnh cố gắng đi bộ ra Hoàng Cung ngó tnao thì k phải….Hehe, may k mất tiền ngu. Đi thuyền sang Wat Arun ( e chả nhớ viết đúng k)cũng thế. Nó kêu chỉ có thuyền du lịch khoảng 200bath/người. Thấy đắt wa e với mẹ k đi quay về. Quay lại ra cửa hàng cung ăn kem dừa…hehe, mum kem dừa của đúng anh Việt Nam sang đấy làm thế là đc anh ý bật mí đi thuyền qua sông ( đổi 2 chuyến) mất có 6 bath/ người/ chiều thui…..Hehe, Tính ra có 5k để đi sang chùa…….
    • Bụi
      Nhà mẹ Ngọc tỉnh quá. Nói chung đi du lịch gặp các bạn cò là phải tỉnh như này. Đi sang Arun đúng là chỉ 6 bạt một chiều thôi.
      • Dieu Thuy
        Mình đi thuyền sang Arun có 3 Baht/chiều thôi ý, đi trong tháng 6/2014
  • Bipbop
    Mình sắp đi Thái tháng 11 tới. Có 2 mẹ con nên đang tìm hiểu rất kĩ. Cám ơn bài viết của nhà tóc ngắn. Mình cũng đg định viết bài để chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi Sing-Malay vừa về hôm qua. Gửi bài ntn Bụi nhỉ?
    • Bụi
      Địa chỉ email có ở chân blog, mẹ Bipbop gửi vào đó nhé, thay chữ at bằng chữ
      • Trời ơi, thay at thành , làm hôm bữa e gửi mail cho anh muốn chết luôn mà cứ báo sai hoài, huhu, không chịu đâu 🙂
  • Littlecreek
    ÒI. Đã có cả 1 chương trình bóc mẽ chiêu này do phóng viên nước ngoài thực hiện và được phát trên Discovery mà, các bạn cứ tra bangkok scam là ra ngay
    • Bụi
      Nhà tóc ngắn chưa xem, Bụi cũng chưa xem, cơ mà Bụi thì đa nghi như Tào Tháo nên chưa có tên nào lừa được Bụi.
      • Thanh Hương
        Nếu xem rồi thì mình đâu có bị lừa. Mà chưa đọc được ở đâu có chiêu lừa kiểu vậy nên không cảnh giác. Cả đời chưa bị lừa ngọt ngào, cay đắng như vậy Bụi ơi. Một bài học nhớ đời, mình muốn chia sẻ trên blog để không ai bị lừa như vậy nữa.
        • Lily
          Cảm ơn bài viết của bạn nhé!
  • Nguyen
    ” Tối hôm trước trên đường đi ăn cơm, mình thấy họ đề cái biển có xe ô tô chở khách đi sân bay Donmuong hoặc Suvarnabhumi theo nhóm, giá chỉ 120 THB/người, trẻ em miễn phí. Bạn có thể trả tiền trước hoặc trả khi lên xe, mình chỉ đăng ký và đúng giờ, bạn phải có mặt ở văn phòng là có xe chở đi. Đừng có muộn phút nào đấy nhé.”
    Bạn ơi ở khu Baiyoke có dịch vụ này không? Đoàn mình đông mà không muốn tách đoàn nên quan tâm đến vụ này.
    • Nguyen huy cuong
      Ban o baiyoke thi di Airport link nhe, tu day ra San bay sanuvum 1 nguoi 40 bat thoi ban a
  • Sallynguyen
    Cho e hỏi ngoài chút a Bụi ơi
    Cho em hỏi 1 chút đc k ạ,
    em book vé cho ông bà, nhưng hộ chiếu làm từ lâu lại chỉ ghi năm sinh k ghi ngày tháng. Thế mới khó hiểu.
    E book của VnA yêu cầu ngày tháng năm sinh, vậy e có thể ghi bừa ngày tháng đc ko ạ? Em
    Gọi điện lên tổng đài họ lại nói k đc… Mà ko biết fai làm sao:(.
    Ra ngoài phòg vé 4tr4 liền. Book online 3,2 tr thui ý
    • lavender
      ĐC bạn nhé, mún chắc ăn thì bạn gọi tổng đài VNAri. Mình có lần đặt vé cho dì Mình cmnd cũng chỉ có năm sinh nên mình đề 1-1-năm. Kết quả ok ko j hết
      • Bụi
        Chuẩn như Lavender nói nhé, cứ điền ngày sinh 1-1-năm sinh ok nhé.
  • chuyencafe
    Ô nghe chị Hương kể vụ gặp siêu lừa này em mới nhớ. Vậy chắc chị cũng gặp phải ông mà tụi em bị lừa đi Thái hồi tết âm vừa rồi. Ông í nói là giờ không còn bán vé vào Hoàng Cung nữa vì đang sửa chữa(mà nhìn thấy sửa chữa thật 😛 )sáng mai quay lại và giới thiệu y chang như chị luôn. Có điều ổng này nói ở gần đấy ra đi dạo, tay còn cầm tờ báo nữa chứ 🙂 Tụi em gà đến mức dù bán tín bán nghi nhưng vẫn trèo lên tuk tuk ra bờ sông Chao Phraya(hết có 6 bath cho chuyến xe 7 người). Cơ mà ra đến sông họ hét giá tour 500bath/người, mặc cả chán chê cuối cùng ngã giá 100bath/người, nhưng sau đó em trở chứng kêu mệt ko đi =D rùi cả hội chuồn. Hên là dân đó hiền chứ như dân nhà mình khả năng là bị ăn oánh rùi á. Ko thiệt hại gì (à mất 6bath và được chuyến đi bộ quay ngược lại bến thuyền :3 )
  • Phuong
    Anh Bụi và các bạn cho mình hỏi,
    Em ở khách sạn Bangkok city hotel (gần trạm BTS Ratchathewi).Em muốn đi Wat Arun theo cách đi xe buýt trên sông của anh Bụi thì đi như thế nào ạ? Có phải là đi đến trạm BTS Saphan Tharsin không?
    Ngoài ra em muốn hỏi là Wat Arun và chùa thuyền có gần nhau không ạ?
    • THAI PHUC
      Neu em di mot nhom vai 3 nguoi thi nen don taxi truoc KS, yeu cau tinh tien bang meter, se re va nhanh hon e di bang tau dien den ben song lai di bang tau rac roi phuc tap hon nhieu. Ben do qua song di ngang qua khu cho nho ban kho mam, gia ve chi co 5bath 1 chieu. Chua Wat Arun nam ben kia song. Khi tro ve e di bo len la nhin thay truoc mat chua Phat nam WAT PHO, va gan do la cung dien hoang gia. khoi phai mat cong di thuyen tren song de tham quan 3 ngoi chua nay. Chiu kho di bo cach xa may diem du lich nay thi don taxi se khg bi het gia, ho moi chiu tinh theo dong ho. Ben Thailand di taxi tinh bang dong ho meter re cuc ky, chi tru vao gio cao diem, ket xe thi khong nen di taxi. Anh da o KS Bangkok City nay, noi chung la rat tot, thuan tien di lai moi noi.
  • Dieu Thuy
    Mình cũng bị lừa là Hoàng Cung, Wat Pho đều đóng cửa vì họ chuẩn bị cho ngày lễ Phật gì đó. Sau đó “người đi đường tốt bụng” chỉ cho mình ra bắt tuktuk giá cũng chỉ 20 Baht thôi là đi được 5 cái chùa khác ko nổi tiếng bằng tuy nhiên cũng ko mất phí vào cửa, đặc biệt có chùa “Chỉ đặc biệt mở cửa trong ngày hôm nay”.

    May mắn là mình chỉ phải trả đúng 20 Baht, tuy nhiên lái xe tuktuk ra một điều kiện là mình phải đi vào thăm 2 khu mua sắm, mỗi nơi vào 10 phút. Anh ta giải thích giá 20 Baht thăm 5 chùa là promotion từ các khu mua sắm này.

    Thực ra trả 20 Baht cho cái tour 5 chùa này rất là hời, nếu mọi người có thời gian khác để quay lại thăm Hoàng cung và Wat Pho. Tuy nhiên khi vào các nơi mua sắm mình nghĩ tốt nhất mọi người ko nên mua gì hêt, toàn đá quý rất đắt mà ko biết chất lượng như thế nào.

  • Dieu Thuy
    Còn về xe shuttle bus từ Khaosan ra sân bay Suvanabumi, mình book ở Tourist center (chỉ là một đại lý du lịch tên như thế thôi, hình như là chuyên cho khách Ả Rập ý vì bên trong toàn viết chữ Ả Rập) rất gần Lucky House, rất dễ tìm, cũng là một quán cafe luôn, hết có 100 Baht thôi, trong khi mình khảo giá ở trong đường Khaosan thì thường là 130 Baht.
  • Phuong
    Anh Thai Phúc cho e hỏi vơis
    Nhà em có 2 người lớn và 2 trẻ em. Em muốn đi Chùa Arun, thì taxi đến thẳng chùa, hay là đến gần bến rồi vẫn phải đi thuyền qua sông thì mới sang được chùa hả anh?
    ngoài ra em muốn kết hợp đi thăm chùa thuyền Yanawa, China town ăn tối thì nên đi điểm nào trước anh nhỉ? Từ chùa Arun sang chùa thuyền đi bằng taxi có xa không a?
  • NGAN LE
    cho em hỏi mua vé aa có đổi vé cho người khác được k ạ?
  • Đoàn Xuân Trường
    Em mới đi Campuchia về, đi Hoàng Cung ở Phnom Penh cũng bị lừa y như thế, cũng có 1 chú tuk tuk ra nó hnay đóng cửa, mày có thể lên xe tao chở quanh thành phố đi điểm này điểm kia. Đầu tiên bọn em tin thật nhưng cũng k có ý định đi vòng quanh Phnom Penh làm gì vì ở đây có mấy tiếng thôi nên 2 đứa quyết định đi dạo bên ngoài, Ra chỗ chim bồ câu cũng bị dụ mua Ngô nhưng k thô lỗ như bài kể bên Thái. Xong trên đường quay về thấy có chú bảo vệ đứng gác hỏi thì chú chỉ đường vào và nói cửa vẫn mở :)) Hàng xóm láng giềng có khác học cái xấu của nhau nhanh thế :))
  • Phạm Thị Thùy Dương
    Năm ngoái em đi cũng gặp tình huống như chị khi đi từ Hoàng Cung sang Chùa Phật vàng. Nhưng thay vì gặp một ” Giảng viên đại học” thì em gặp một Police. Ổng nói ổng vừa tan giờ làm và giờ này Chùa đóng cửa rồi và gợi ý cho em là nên đi dạo bằng thuyền trên sông rồi vẫy 1 người chạy xe tuk tuk gần đó nhờ chở em đi. Cũng may là trước khi đi em đã đọc rất kỹ mấy thông tin liên quan đến mấy chiêu trò lừa đảo này và cười thầm khùng khục trong bụng vì tình huống thấy giống y chang mô tả luôn :v. Nhưng em vẫn cố tình trêu ổng tí, đòi xem thẻ ngành..v.v. Sau đó chốt câu:” Thank u so much.. but i know this is a juggling. bye bye”. Cười thật tuời và đi trước bộ mặt tẽn tò của ổng mà mắc cười dã mannnnnn. Sau khi từ chùa Vàng, em đi tuk tuk xuống China town, ăn uống rồi đi bộ hỏi đường ra bến phà, đi thuyền bình dân cùng với những người bản địa dọc trên sông về đến tận bến gần khu Khao San mất có 7 Bath. 😀
  • nana
    Khổ cho cái tội nói được tiếng Anh. Nhà mình đi Thái cách đây mấy năm mà vẫn còn ấn tượng không tốt. Bọn này lừa rất bài bản. Lúc đầu có 1 ông ra nói chuyện, rồi bảo Hôm nay là ngày lễ của Thái, họ giảm giá duy nhất ngày này trong năm cho vàng bạc đá quý, tôi đang đi mua cho vợ đây. Lúc đầu mình k để ý. Sau vào 1 ngôi chùa, lại thấy 1 bà đi theo, cũng nhắc lại giống thế, rồi tao phải đi mua ngay cho con tao. Thế nào mà vợ chồng mình tin, rồi lại được bà ý băt cho cái tuk tuk giá rẻ, qua 1 cửa hàng mua phải đôi bông tai đắt quá là đắt. Lúc đấy vẫn chưa biết bị lừa. Về gần ks mới vỡ nhẽ.
  • vietduck
    Nếu đến bkk thì bạn nên book ở ks Asia hotel, rất thuận tiện vì bước ra cửa ks là tàu điện trên không, đi vừa rẻ lại rất thuận tiện.
    Và điều đặc biệt là không nên nghe lời mời gọi của bất cứ tài xế hay những ng dân thái tay cầm quạt và có vẻ như rất ân cần vì toàn là lừa đảo thôi 🙂
    Chúc chuyên đi tốt lành
    • Jackie
      Mình cũng vừa mới book khách sạn này cho chuyến đi Bangkok vào dịp tết. Bạn làm ơn cho mình hỏi nếu đi Skytrain từ sân bay về khách sạn thì xuống trạm nào?
  • Minh
    Trời vậy là lần trước em cũng mém bị lừa vụ này rồi. E cũng được dẫn tới cái bến thuyền như vậy nhưng thấy mắc quá ko đi, 2 đứa đi lang thang lang thang sao đó lại gặp cái bến thuyền 15baht mừng hết biết đi liền mà lúc đó e chỉ nghĩ là bên kia làm du lịch chắc dịch vụ tốt, thăm chỗ đẹp nên lấy mắc ai dè giờ đọc mới biết là bên kia lừa gạt. May quá.
  • Nhung Nấm
    Đợt tháng 9 năm ngoái mình cũng đi Bangkok. Lúc đi Hoàng Cung cũng gặp trường hợp tương tự nhưng may mà tỉnh: Mình đi tuk tuk từ Khaosan Road (ngại đi bộ nên bắt tuk tuk ngay trước cửa khách sạn, giá tận 200 baht 4 người, mà đi có 1 xíu à). Xuống đến cửa Hoàng Cung, có 1 anh người Thái “tốt bụng” ra hỏi thăm chúng mày đi đâu đấy, rồi bảo hôm nay là ngày đặc biệt ở Hoàng Cung, các sư thầy sẽ cúng bái gì đó nên không mở cửa, rồi cũng “gợi ý” tụi mình đi du thuyền trên sông. Lúc đấy mình thấy trước cửa Hoàng Cung vẫn đầy khách du lịch đang xếp hàng, thế là mặc kệ cứ kéo bọn bạn vào. Kết quả là chả có đóng cửa gì hết, biết ngay lúc nãy nó cố tình lừa. Haizzz.

    Mọi người lưu ý trước Hoàng Cung có cái sân rất nhiều chim bồ câu nhé: nếu đi vào đấy sẽ có mấy người ra đưa cho bạn mấy túi ngô nhỏ nhỏ để cho chim ăn mà không nói năng gì. Lúc đầu tưởng ngta nuôi chim thì đưa mình cho vui nên rất nhiều người cầm rồi cho ăn. Lúc sau thì mấy ông bà đưa ngô lúc nãy ra đòi tiền rất hổ báo. Họ đòi 100 baht/túi, mình với con bạn cãi nhau với họ 1 hồi rồi rút ra 20 baht/đứa trả rồi quay lưng đi thẳng.

    Về taxi từ Khaosan ra DonMuang lúc sáng sớm: lần trước mình cũng ở D&D, bay AirAsia lúc sáng sớm. 4h sáng bọn mình kéo vali đi ra khỏi phố đấy 1 đoạn khoảng 5 phút đi bộ. Ra hẳn bên ngoài rồi mới bắt taxi, phải yêu cầu bật meter mới đi. Cứ rắn vào nhé, không bật thì gọi xe khác. Hỏi khoảng 2-3 xe thì 1 xe ok. Mình đi chi 200 baht cho 4 người nhé (đồng hồ chỉ có 180 baht thôi nhưng mình ko lấy tiền trả lại). Nếu không vội gì, mọi người cứ ra sớm, bắt taxi meter mà đi nhé, đừng ngại bị từ chối, xe này ko đi thì ta gọi xe khác.

  • noi that Nha Moi
    Mình T8 này có đặt vé đi BK cho cả nhà (2vc, 2 trẻ con) của VJA. VJA giờ ngừng bay cho hoàn tiền, ở BK thì mình đặt vé BK-PK của AA rồi, nhưng tình hình thầy Thái Lan căng thẳng định ko đi nữa, bỏ vé AA, hoàn tiền vé VJA. Mọi người, những người vừa đi BK về, thấy tình hình có ổn ko? Mình vẫn máu đi, định chuyển sang AA đi tiếp, ko biết có nên ko? Vì mình đi có trẻ con. Tks mọi người.
    • Nguyễn Việt Hùng
      Đi vô tư đi bạn, nhóm mình 10ng mới về sáng qua nè!
      • noi that Nha Moi
        Cảm ơn bạn
  • Ngan
    Mình đi hồi cuối tháng 2 vừa rồi thì cái anh trong đoàn gặp bọn thôi miên (người Ấn thì phải) trong BigC Bangkok. Lúc đầu bọn nó giả vờ làm quen “Oh Vietnam Vietnam” rồi sau hỏi mượn xem tiền của Viẹt Nam thế nào rồi nó trả lại mình. Thế là dính bẫy luôn. Sau đó là ko biết gì nữa, chúng nó móc hết 12 tờ USD (vẫn chừa lại ít USD lẻ và tiền Việt). Vậy mà 2 tiếng sau (khi đang xem show bede) anh đó mới sực tỉnh và mở ví ra. Nói chung quá điêu luyện.
    • Minh Nguyet
      ôi, có vụ lừa này nữa hả, hic hic
    • Mai
      Ôi, đọc bài bạn này mới biết trc mình bị dụ để lừa. Đợt đấy cách đây vài năm rồi, ngồi đợi ở gare de Lyon, có bọn Rệp ra hỏi mày nc nào, cho tao xem tiền nc mày. Lúc đấy mình sống ở Pháp đc gần năm rồi nên chả mang tiền Việt, bảo tao ko có. Mình ko hề nghĩ là chúng nó lừa gì mà chỉ nghĩ là nó hỏi vậy, giờ đọc bài này mới biết đó là 1 chiêu lừa.
  • Nicky
    Đúng bài luôn, hồi cuối tháng 2 vừa rồi nhóm em 5 người đi bộ từ Khaosan ra Wat Pho cũng bị lừa như vậy. Nhưng của em là gặp 1 chú ăn mặc rất giống cảnh sát, trên xe máy của chú còn dán logo cảnh sát du lịch nữa.

    Kịch bản là chú nói Wat Pho giờ đóng cửa tụng kinh, 1 tiếng đồng hồ sau hãy quay lại. Chú còn lấy bản đồ xong giới thiệu cho nhóm tụi em là đi thuyền trên sông đẹp lắm, ở nhà em cũng tìm hiểu thấy Chao Phraya rất đẹp, mà chú đó nói là chú đó đi nhánh sông nhỏ còn đẹp hơn sông lớn nữa.

    Bến thuyền đó chú đó gọi là THAI STATION chỉ người Thái mới biết, bảo vé là 800b tụi em trả giá còn 650b, đi thì ghé vào 1 cái chùa của Ấn Độ (tại em thấy mắt của tượng Phật là theo Ấn), xong được 2 cái thuyền bán đồ (gọi là chợ nổi) cập vô bán đồ với giá gấp 5 lần bình thường. Rồi hết.

    Tụi em lúc biết bị lừa xong chỉ muốn khóc giữa BKK thôi, cũng may là lừa xong khôn ra không xài lung tung để tiết kiệm tiền shopping.

    Trước khi đi em cũng tìm hiểu về lừa đảo nhiều lắm, nhưng đa số toàn nói vụ lừa tiền của người Ấn nên em cảnh giác thôi, không cảnh giác người Thái.

  • Nguyễn Việt Hùng
    Nhà em mới từ Khu Pratunam về Sài Gòn sáng hôm qua! Đi sân bay Don Muang ! Em đi Wat Pho vào cổng 100 THB /1 ng ,ngay lối ra rẽ trái đi chừng 2km dọc công viên là tới Hoàng Cung! Dọc đường đi bán hàng lưu niệm rất nhiều, Lưu ý bắt Tuk tuk nó đòi 100THB, trả giá 40 baht là nó chạy rồi! Từ Hoàng Cung về chợ Pratunam khu em ở chỉ 100 baht, rẻ vì nó sẽ chở các bạn ghé khu bán nữ trang Gem Gallery cho bạn dạo 15p ( như vậy nó được 5 lít Gas ) !
    • Minh Nguyet
      Mình đi taxi từ Grand palace về đến Pratunam cũng chỉ mất 95 bath thôi ý.
      cơ mà phải vẫy đến 10 cái mới có được 1 cái nó đồng ý chạy theo đồng hồ.
  • banhdasua
    Tụi mình mới đi về đợt cuối tháng 6,thăm được mỗi watpho- nhưng ko mất đồng nào(vì cái tội Người Việt giống người Thái- và ko bị ai lừa). Nhưng bị chú taxi lừa cho từ trạm Phayathai về My hotel hết 90bath lúc mới đến bangkok – trong khi lúc về bọn tớ đi bộ hết có 3 phút là ra đến trạm tàu. Taxi chém kinh thật
  • Minh Nguyet
    Hôm nay mới đọc bài này của bạn.
    Mình vừa từ BKK về, hôm qua đi chùa Phật Vàng cũng bị 1 chú ở bến tàu điện ngầm Hua lamphong chỉ đường rất tận tình rằng từ bến đó đến chùa chỉ khoảng 10p đi bộ, nhưng mà chùa chưa mở cửa,12h mới mở. mình bảo 8h30 là mở cửa chứ, chú ý bảo là hôm nay là special days nên 12h nó mới mở cửa hehe. và mời mình đi water market trong lúc chờ chùa mở cửa 😀
    của đáng tội mình đi du lịch bụi ở bangkok đến 10 lần rồi, nên mình biết tỏng 😀
  • Linh Linh
    Cám ơn bài viết của bạn, may quá cuối tháng 8 mình đi BK, chắc chắn nhờ bài viết này mà mình sẽ tỉnh táo hơn với các chiêu lừa
  • ceeceeng
    Hic, sao giờ em mới đọc bài này nhỉ… E đi tháng 3 vừa rồi… Hôm đó tới chùa Phật Vàng đầu tiên, đáng tiếc đúng lúc đóng cửa. Đi bộ ra chỗ cổng vào Chinatown, gặp thằng cha béo cũng nhiệt tình hướng dẫn đủ kiểu, gọi xe tuk tuk, rồi dẫn ra bến tàu đi lượn một vòng quanh sông mất 800 bath/người. 2 vc ngày đầu đến nên nghĩ cũng đi cho biết, lại còn khen người Thái nhiệt tình đủ kiểu… Đến hôm sau khi chơi Phuket về quyết tâm quay lại chùa Phật Vàng và từ đó để đi Hoàng Cung, sau khi đi chùa xong, cũng ra góc phố đó… Lại gặp một lão (nhưng không khéo bằng lão kia), cũng lại kêu đi thuyền đi phà đủ kiểu, hic… Đến lúc đó mới biết mình bị lừa 🙁
  • banhdasua
    Bụi. Em có bài chỉ đường đi bộ từ khách sạn Myhotel ra đến bến PhayaThai mất 3-5phut. ( đúng cách của dân đi bụi lun )Bụi nhận không?
  • Đào Nhung
    Cả nhà ơi cho mình hỏi nhờ chút ở Đại Hoàng cung có chỗ gửi hành lý ko nhỉ ? Vì đoàn mình bay đi Phuket lúc 15h , còn trống thời gian buổi sáng hôm ấy . Ks mình book là Nasa Vegas nên hơi xa tt / Muốn mang hết hành lý đi , thăm quan hoàng cung xong là ra thẳng sân bay . cám ơn cả nhà
    • Lê Hiếu
      Bạn cứ mang tới nhé, để ghé ghé chỗ nào đó cũng được, có nhiều nhân viên an ninh lắm 😀
  • Kieu Khanh
    Tháng 9 tới này em đi BKK. Anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi, em định book ăn buffe tối trên tòa tháp xoay Sky gì đó thì book trên web và k phải thanh toán ngay đúng k ạ?
    • Ivan Tran
      uh, phải thanh toán ngay rồi in voucher ra giấy rồi sử dụng
  • Đoàn Thu Trang
    Trời mẹ ơi, mình bị lừa y chang bạn này. Chỉ khác là mình bị lừa 2 lần khác nhau. Lần đầu tay “giáo sư” đó lừa tụi mình vô chỗ Gems Production để mua trang sức và vào chỗ may đồ. Lần sau là tay Tuk Tuk lừa đi Taling chan Market với gia 1.200 Bat.
    Cả 2 thằng đều nói là chồng mình không đi Hoàng Cung được vì không đi giày, trong khi chồng mình đang đi Sandal, thiệt là điên tiết với tay “giáo sư” đó, ban đầu vc minh còn đánh giá là gặp người tốt, làm hỏng hết kế hoạch của tụi mình luôn.
    Tới ngày cuối mình đến hoàng cung mới biết mình bị lừa. TRước cổng HC có 1 ông già trong rất phúc hậu hiền từ nói là HC đóng cửa vì đang cầu nguyện nưac chứ, may mà tụi mình không them nghe lời ổng mà cứ vô đại. Vậy mà ai cũng khen Thái Lan là thiên đường du lịch, thiệt là thất vọng
    • Phạm Thanh Hà
      Mình thấy mỗi khu này có dân lừa đảo thôi bạn. Còn lại mình thấy khá tốt mà. Kinh nghiệm là hỏi cảnh sát ở đó là tốt nhất. Đừng hỏi những người mình không biết.
  • Phạm Thanh Hà
    Nhà mình hồi tết Dương đi cũng bị vậy. May mà chồng mình tỉnh, ko thì mình cũng đi theo họ rồi. Đi vào chơi chán chê ra gặp bao nhiêu khách muốn vào mà lúc đó hơn 3h nên bảo vệ không cho vào nữa. Khổ thân mọi người bị lừa.
    Mà hôm ra sân bay nhà mình cũng đi tàu điện nên giá rất hạt dẻ mà không lo bị tắc đường. Mọi người có thể lấy bản đồ từ sân bay có chỉ dẫn rõ ràng đi tuyến nào ra sân bay mà. Nhà mình dùng nát cả bản đồ hồi ở đó luôn :))
  • mebubu
    Vo chong minh cung di thai lan 5,6 lan roi. Lan dau khong di tham quan thanh pho nen ko bi lua. Lan 2 cai lon voi ox nen 1 minh bat tuktuk di tham quan. Dau tien bi lua tu tuktuk, do ko co y dinh tham quan cac diem o tp nen ko tim hieu duong di, minh o khaosan tuong di den hoang cung xa nen goi tuktuk, a chem 100 bath neu ko tra gia la 150 bath, leo len xe den noi moi tuc hui hui vi qua gan ma mat 100 bath nhung lan nay gap may la tu hoang cung sang wat pho minh hoi duong nguoi di duong ma ko gap chuyen vien lua gat nen binh yen vo su. Lan 3 di cung ox va 2 mama, sau khi tham quan hoang cung va wat pho tuong gap police hoi duong la chac chan nhat ai de la chuyen vien lua bip. Nha em di thuyen 4 nguoi mat hinh nhu 1600 bath sau khi da tra gia kich liet. Thuyen di tam khoang 1hay 2 tieng gi do e ko nho ro tham quan 1 vai diem. That su chuyen vien gat cung gat 1 phan nhung chong e noi do thue thuyen rieng chi co 4 nguoi va di voi thoi gian do thi gia do ko mac vi thuyen su dung rat nhieu xang. Tom lai khi doc tren nay e cung tuc vi thay cung bi gat nhu vay nhung sau khi nghe ox phan tich thay cung co ly.
  • Hằng
    Ở hoàng cung Campuchia cũng có vụ lừa như vậy. May mà mình đọc bài lừa ở Thái này nên lúc gặp mấy người “tốt bụng” nói hoàng cung đóng cửa mình vẫn lao vào hoàng cung hỏi thăm cho rõ.
    • Hoàng Hương
      Mình rất vui vì bài viết của mình đã giúp được nhiều người thoát khỏi những bài lừa đảo ở BangCoc. Share cho mọi người cùng đọc bạn nhé.
  • Lan Anh
    Các anh chị ơi, tháng 12/2015 e cũng đi du lịch Thái và có 1 ngày ở Bangkok nên em rất muốn đến thăm quan Hoàng Cung. Anh chị nào có kinh nghiệm về việc di chuyển từ sân bay Donmuang đến Hoàng cung r từ Hoàng cung về sân bay suva thì chỉ cho em với nhé.
    Em cảm ơn nhìu nhìu

    22
    2

    • Lê Hiếu
      Hi em, từ Don Muang em đi bus A1 ở ngay cửa số 1 về bến bus Mochit rồi bắt bus 503 đi qua Khao San rồi tới Hoàng Cung. Từ Grand Place (Hoàng Cung) đi bus hoặc taxi 80baht về lại Phayathai, leo lên tàu điện đi thẳng tới tầng B1 của Suvarnabhumi.
      • linh
        Anh Bụi ơi, e chơi ở Khaosan Road xong thì đi bộ theo đường nào để đến bến thuyền đi Hoang Cung ạ
        • Lê Hiếu
          Em vào Google Map tìm đường nhé, đi bộ cũng xa đấy hơn 1km, đi tuktuk, taxi chắc khoảng 30baht.
  • Thanh Tam
    Gửi Bụi;

    Vui lòng tư vấn dùm mình ks nào ở Thailan ơ tiện cho việc di lại nhé. Ah mình di Thai tư ngay 1-5/7. Có thể tư vấn cho biết các chỗ vui choi duoc ko? Thanks nhieu