Bảng giá vé máy bay của AirAsia đêm nay
Add to favorites11h đêm nay 1-4, AirAsia mở bán vé máy bay giá rẻ cho 4 tháng đầu năm 2014. Bài tổng kết các bước chuẩn bị săn vé thì Bụi đã viết tuần trước, đến hôm nay cập nhật tiếp các mức giá để mọi người chuẩn bị nộp tiền vào thẻ cho đủ.
- Thời gian đặt vé: từ 11h đêm 1-4 đến hết 11h đêm ngày 7-4.
- Thời gian bay: từ ngày 1-1-2014 đến hết 30-4-2014.
Hãy đánh dấu các đợt nghỉ tết nguyên đán 2014 (mùng 1 tết Giáp Ngọ 2014 rơi vào đúng ngày 31-1-2014). giỗ tổ Hùng Vương (rơi đúng ngày 9-4-2014) và dịp nghỉ lễ 30-4.
Cách khắc phục sự cố khi đặt vé máy bay AirAsia
Sau đây là bảng giá vé máy bay chi tiết cho các chặng liên quan đến Việt Nam hoặc khách Việt Nam thích đi nhất. Lưu ý, giá vé được liệt kê là vé khứ hồi, đã bao gồm toàn bộ thuế phí (nếu thanh toán qua smartlink thì không mất 6 USD/khách/chặng; còn ai thanh toán qua thẻ Visa thì cộng thêm 6 USD/khách/chặng vào nhé).
1. Hà Nội đi Malaysia có giá 89 USD, cụ thể:
- Hà Nội – Kuala chiều đi: 50 USD
- Kuala – Hà Nội chiều về: 39 USD.
2. Sài Gòn đi Malaysia có giá 68 USD, cụ thể:
- Sài Gòn – Kuala chiều đi: 40 USD
- Kuala – Sài Gòn chiều về: 28 USD.
3. Hà Nội đi Thái Lan có giá 105 USD, cụ thể:
- Hà Nội – Bangkok chiều đi: 50 USD
- Bangkok – Hà Nội chiều về: 55 USD.
4. Sài Gòn đi Thái Lan có giá 62 USD, cụ thể:
- Hà Nội – Bangkok chiều đi: 31 USD
- Bangkok – Sài Gòn chiều về: 32 USD.
Kết luận: Giá khứ hồi đi từ Hà Nội luôn chát nhất, vì Hà Nội cũng là điểm bay xa nhất ở khu vực ASEAN. Ngược lại, các bạn trong Sài Gòn thì sướng tỉ tê.
Các chặng kết hợp đi du lịch ASEAN
1. Hà Nội đi Myanmar có giá 172 USD, cụ thể:
- Hà Nội khứ hồi đi Bangkok giá : 89 USD
- Bangkok – Yangon một chiều giá: 38 USD.
- Mandalay – Bangkok một chiều giá: 45 USD.
Nên đi theo cung Bụi gợi ý này, nhất là ở Myanamr, ko nên bay khứ hồi Yangon về Bangkok, mà chiều đi nên là Bangkok – Yangon, sau đó từ Mandalay về Bangkok, như thế cho thuận tiện, khỏi vòng về Yangon làm gì.
2. Sài Gòn đi Myanmar có giá 145 USD, cụ thể:
- Sài Gòn khứ hồi đi Bangkok giá : 62 USD
- Bangkok – Yangon một chiều giá: 38 USD.
- Mandalay – Bangkok một chiều giá: 45 USD.
3. Hà Nội đi Bali có giá 167 USD, cụ thể:
- Hà Nội khứ hồi đi Kuala giá : 89 USD
- Kuala – Bali khứ hồi 78 USD.
Nếu bạn đi cả thủ đô Jakarta thì cách kết hợp như sau, tổng giá 172 USD:
- Hà Nội khứ hồi đi Kuala giá : 89 USD
- Kuala – Jakarta một chiều giá: 22 USD
- Jakatar – Bali một chiều giá: 22 USD
- Bali – Kuala một chiều giá: 39 USD
4. Sài Gòn đi Bali có giá 146 USD, cụ thể:
- Sài Gòn khứ hồi đi Kuala giá : 68 USD
- Kuala – Bali khứ hồi 78 USD.
Nếu bạn đi cả thủ đô Jakarta thì cách kết hợp như sau, tổng giá 151 USD:
- Sài Gòn khứ hồi đi Kuala giá : 68 USD
- Kuala – Jakarta một chiều giá: 22 USD
- Jakatar – Bali một chiều giá: 22 USD
- Bali – Kuala một chiều giá: 39 USD
5. Hà Nội đi Campuchia thăm Angkor Wat, khứ hồi giá 143 USD:
- Hà Nội khứ hồi đi Kuala giá : 89 USD
- Kuala – Phnom Penh một chiều giá: 19 USD
- Sieam Reap – Kuala một chiều giá: 35 USD
6. Đặc biệt, nhóm đoàn nào đi khám phá đi 3 nước Malaysia + Thái Lan + Campuchia thì đi như sau:
- Hà Nội/Sài Gòn bay sang Kuala một chiều giá 50/40 USD
- Kuala – Siem Reap một chiều giá: 35 USD.
- Từ Sieam Reap về Phnom Penh bằng xe khách
- Phnom Penh – Bangkok một chiều giá: 40 USD
- Bangkok – Hà Nội/Sài Gòn một chiều giá: 55/32 USD.
Tổng cộng bay hành trình đẹp nối chuyến hoàn hảo như vậy có giá: 180 USD cho khách đi từ Hà Nội, hoặc 147 USD cho khách từ Sài Gòn.
7. Hà Nội/Sài Gòn đi Ấn Độ với giá khứ hồi:
- Hà Nội/Sài Gòn khứ hồi Bangkok giá: 105/62 USD.
- Bangkok – Kolcata khứ hồi giá: 124 USD.
8. Còn rất nhiều các cách kết hợp khám phá ASEAN nhân dịp bán vé máy bay siêu rẻ này. Bạn chủ động lên hành trình sao cho phù hợp nhất.
Lưu ý, buộc phải thuộc mẹo giữ chỗ khi đặt vé AirAsia. Sau khi giữ chỗ thành công các chặng thì mới vào thanh toán cho yên tâm. Bởi nếu thanh toán ngay 1 chặng này, sang chặng kia nó hết thì sao? Ngồi khóc ah?
Chi tiết giá vé từng chặng của AirAsia thì các bạn xem ở đây: Bảng giá bigsale đêm nay của AirAsia
Đêm nay, cùng săn vé máy bay giá rẻ AirAisa nhé.
[colorbox title=”Ai thương Bụi thì giúp nha! ” color=”#AE2525″]1. Nếu bạn đang dùng trình duyệt Chrome, hãy nhấn vào đây và sau đó nhấn tiếp nút xanh phía trên bên phải có dòng chữ ADD TO CHROME để sau này, mỗi khi bạn vào BayNhé.vn thì blog sẽ được chấm điểm:
Click cài Alexa để giúp Bụi được chấm điểm
Alexa.com là trang chuyên chấm điểm các website toàn cầu, hiện thứ hạng của BayNhé.vn hơi bị thấp nên nhờ anh đi qua, nhờ chị đi lại thương Bụi, nhón tay click để cài Alexa, rồi hằng ngày anh chị vào BayNhé.vn thì blog sẽ có điểm cao.
2. Mọi người chăm click nút G+, chăm post bài hay của Bụi lên Facebook chia sẻ với bạn bè nhé. Thay vì trào lưu share mấy cái ảnh nhí nhố, mọi người share tin của Bụi thì có ý nghĩa hơn mà. Hihi :)[/colorbox]
Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.
Nhiều bạn hỏi Bụi việc đặt phòng khách sạn giá rẻ, bạn có thể sử dụng 1 trong bốn trang sau rất uy tín. 1. Trang Agoda.com có nhiều khách sạn ở Việt Nam và ASEAN. 2. Trang Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. 3. Trang Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ. 4. Trang Booking.com có ưu điểm không phải trả tiền trước.
E vừa mua vé Bangkok đi tháng 7 này của A giá 90$ thì mua cho đứa thứ 2 nó nhảy lên 127$ tức trào máu..
Cũng may lần này ra vé đợt 2014.
Hà Nội – Bangkok chiều đi: 50 USD
Bangkok – Hà Nội chiều về: 55 USD.
Nhưng Thực tế em vào đặt thử thì đội giá lên là 135.40 bao gồm thuế và lệ phí. Tính ra cả đi lẫn về là 2820.788VNĐ, Cũng ko rẻ lắm anh ak, Thế mà em thấy quảng cáo km 0 đồng,hic… Em tưởng rẻ định đk cho cả nhà đi vào tết 2014, 3 Người đã hết 8tr700k tiền vé rùi. Đi tuor km theo em là kinh tế hơn 7tr/1 người bào gồm vé máy bay,ăn ở, hướng dẫn viên nhiệt tình, :))
;
Tổng tiền vé USD
130.00
Hà Nội (HAN) to Bangkok – Đôn Mường (DMK)
CHIỀU ĐI
FD 2783 HANDMK 1105, 12/02/2014 0910, 12/02/2014
Giá vé1 x 17.00 USD1 hành khách
Thuế và lệ phí 21.00 USDATF12.00 USDphụ phí nhiên liệu
Các Dịch vụ thêm14.00 USDHành Lý Đã Được Kiểm Tra – Hành lý ký gửi – tối đa 20kg
64.00 USD
CHIỀU VỀ
FD 2782 DMKHAN 0840, 18/02/2014 0700, 18/02/2014
Giá vé1 x 17.00 USD1 hành khách
Thuế và lệ phí 23.00 USDAirport Tax12.00 USDphụ phí nhiên liệu
Các Dịch vụ thêm14.00 USDHành Lý Đã Được Kiểm Tra – Hành lý ký gửi – tối đa 20kg
66.00 USD
Tổng tiền vé USD
130.00
em vào đặt vé HN- Thái Lan thì thấy chi phí như trên, nếu muốn gỡ bỏ tất các loại phí để chỉ mua với giá ban đây thui thì phải làm thế nào hả anh
https://baynhe.vn/huong-dan/huong-dan-cac-buoc-dat-ve-may-bay-gia-re-airasia
1. Hà Nội đi Thái Lan là từ 50$ trở lên
2. Hà Nội đi Malaysia cũng từ 50$ trở lên.
Vậy giá không phải 0$ phải không anh????
http://www.airasia.com/vn/vi/promotion/rr1030104.page
http://www.skybus.com.my/schedule.html
p/s mình cũng bay chuyến sớm về HN và cũng chọn phương án như vậy :v
Sg>Kul khứ hồi 68 , từ kul>xin khứ hồi 50 (ko bít cùng sân bay ko ha)
http://www.jetstar.com/vn/vi/special-offers
Từ 11h trưa nay đó, SG – Sing:324k
1. Tôn trọng người bạn định nhờ mua vé. Bạn nhờ mua hộ vé mà nói như chốn ko người, chẳng biết nhờ ai.
2. Mua vé máy bay chứ có phải mua vé đi xe bus đâu mà bạn chỉ cho thông tin người lớn với trẻ con.
3. Bạn cần chuyển tiền cho a Bụi để a ấy đặt vé cho bạn, chỉ tiền vé của bạn thôi, Bụi và các bạn của anh ấy chẳng lấy tiền công đâu !
Cảm ơn bạn đã đọc !
++ Mình dùng thẻ HSBC thì đâu có thanh toán bằng smartlink được đúng không bạn? vậy mình phải đăng ký 1 thẻ trong danh sách ngân hàng hỗ trợ smartlink mới book vé asiaair hả bạn? Giả sử sau khi mình giữ chỗ rồi, mình có thể chuyển tiền vào tài khoản của AA bằng cách chuyển khoản được không.
++ Book vé tigerairway ngoài credit card ra có cách thanh toán nào khác không bạn? dùng credit card bị tính $8/pax/way cũng nhiều 🙁
++ Mấy bạn cho hỏi là vào web airasia hay jetstar có hay bị lỗi không vậy, sao mình bị rớt mạng hoài :(. Trong khi mấy trang web khác vẫn vào bình thường. Không biết do máy chủ hay do đường truyền internet của mình bị rớt nữa.
Tiger book qua thẻ thì đều bị tính phí, Bụi book hộ thì miễn phí thẻ.
Vào AA đêm nay chắc là sẽ nghẽn, phải kiên trì.
Tinh sao bay gio anh:((
http://news.zing.vn/xa-hoi/khach-hang-cua-jetstar-ke-chuyen-bi-nguoc-dai/a311259.html
KHông bít có cơ hội k a “Bụi bay vào mắt” ơi.
Có bạn nào tham gia cùng k? tối nay book liền 🙂
Mình lần đầu đi Malay mà lại có 1 bé 3 tuổi nên cần hỏi cho kỹ để đặt vé. Cảm ơn các bạn nha
A đang dùng thẻ ATM bình thường của ViettinBank, giờ a chỉ ra Ngân hàng đăng ký thêm Internet Banking và Sms Banking là sử dụng đc Smartlink đúng ko e ?
Tunehotel đang khuyến mãi cùng đợt với vé giá rẻ đêm nay , các bạn nào đi thì đặt luôn nhé , tháng 3 rồi mình có ở tune hotel Penang , chất lượng rất ổn 😀
Giá chỉ 5$/1 phòng thôi :)))))) , thử check khách sạn ở Bali ở 4 ngày phòng đôi mà có 400.000 vnđ thôi , quá rẻ
Khi mình đã nhận vé của bất kỳ ai, Mình book ko được mà nguyên nhân do mình chậm trễ hoặc nguyên nhân nào đó lỗi của mình. mình sẽ đền bù cho bạn ấy dù giá vé có cao hơn bao nhiêu không quan trọng. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về điều này.
Mấy hôm nay mình ko lên bay nhé được ko biết vấn đề gì. Hôm nay có một chị mình book vé dùm và đã đến nhà gọi cho mình. Mình xin gửi lại tất cả email đã gửi cho Bụi để các bạn có thể xem qua.
==========================================================
xuan hong Vu
10:20 (6 giờ trước)
tới Bay
Gui Bui!
Vui long gui dum Hong nhung nguoi co phan anh dieu nay. H se xem lai toan bo nhung ve da dat va gui lai chi tiet cho Bui. Tat ca ve neu co sai sot hay bat ky van de nao xay ra H se chiu trach nhiem den bu du co tang gia ve hay nhu the nao di nua. Tat ca se giai quyet thoa dang ko co van de nao de anh huong den Bui.
May hom nay H ban qua ko co thoi gian check mail, vui long gui lai H. H muon giaii quyet moi viec trong buoi chieu nay de co the gui lai Bụi.
TPHCM ngay 02/04.
Vào 23:20 Ngày 01 tháng 4 năm 2013, Bay Nhé đã viết:
xuan hong Vu
10:47 (6 giờ trước)
tới Bay
Gui gap nhe Bui. Vi sang mai minh co viec phai di cong tac 2 ngay. it check mail duoc.
===============
xuan hong Vu
16:48 (12 phút trước)
tới Bay
Gui Bui!
Mình xin hồi âm các vấn đề này như sau:
1. Vé của bạn Phương Lan mình đã book nhưng ko rõ duyên cớ gì mà hãng chưa gửi thông tin về, Kiểm tra trên manage my booking tìm không ra.
Mình có email lên hỏi hãng thì nhận được email này ( gửi cc đính kèm ). Đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm lại của hãng.
Trong trường hợp nếu như Phương Lan ko muốn đợi email của hãng mình sẽ hoàn lại toàn bộ tiền chặng KUL HAN cho cô ấy (Cô ấy sẽ giữ tạm số tiền này). Đợi đến khi hãng trả lời mình sẽ làm việc lại với cô ấy về số tiền đó.
2. Trường hợp Bạn Tuyên : 0904590123 Vé này bạn ấy có nhờ đặt chặng từ KUL HAN. Chặng này giá 36, hay 37 usd mình không nhớ rõ. Nhưng hôm đấy mình bận ko trả lời dứt khoát được nên bạn ấy chưa chuyển tiền. Đến hôm sau giá vé bị nhảy lên là 95 usd (285MRY).
Mình đã có thống nhất với bạn ấy là do mình bận nên ko trả lời dứt khoát thì đó là lỗi của mình mình sẽ book vé đền bù cho bạn ấy 2 người . Phần tiền chênh lệch mình sẽ trả. Nhưng có thể đợi một số đợt khuyến mãi nếu không có khuyến mãi mình sẽ bù vào sự chênh lệch đó dù giá vé cao như thế nào.
Bụi có thể check điều này bằng cách gọi trực tiếp cho bạn Tuyên.
3. Trường hợp thứ 3 thực sự mình không nhớ là ai. Có thể cho mình tên hay bất kỳ một điều gì liên quan đến comment này .
Mình sẽ trả lời và giải quyết thỏa đáng mọi việc.
Ngày 22/3 em có gọi điện nhờ anh Xuân Hồng book vé cho anh chị họ của em đi Sing-Malai đợt đầu tháng 6. HN- Sing thì đã book được rồi, còn Malai – Hà Nội thì chắc do nhiều order quá ko quản lý được nên ko book được cho em (tiền đã chuyển hết). Thi thoảng có khuyến mại em gọi điện để nhờ anh ấy theo dõi và book vé giùm. Rồi bỗng chả liên lạc được vs anh ấy bằng cách nào được: mail và đt đều ko được vào diễn đàn thì thấy có vụ này im lặng theo dõi thấy anh ấy lên tiếng thở phào….. cảm thông. Nhưng trong suốt 1 tuần nay liên lạc thì em cũng phát cáu, bực lắm rồi… Vì biết ai cũng có công việc riêng của mình nên em rất hạn chế gọi điện. Chỉ khi nào thấy có giá rẻ em mới í ới bảo đặt ngay giùm em, em sẽ trả bù phần chênh lệch kia khoảng 10$ (mặc dù anh ấy có nói là anh ấy sẽ chịu thiệt phần bù như trên nhưng em cũng ko muốn làm khó ng khác… chỉ muốn cho được việc vì em cũng là ng đi đặt hộ anh chị họ của em). Vậy mà gọi ko biết bao nhiêu lần, lần nào nghe cũng anh nhận ra em rồi, em gửi lại thông tin mail giùm anh, rồi anh làm ngay đây, anh gửi xong nhớ confirm giùm anh nhé, 10 phút nữa mở mail, bla bla… rồi cứ gọi điện cho anh đừng ngai, lúc nào cũng ok… rồi thì lại anh nghe điện ko tiện em cứ chát vs anh trên fb được vài câu lại mất hút. Gọi điện thì nói gửi rồi mà em tìm hoài các mail ko thấy mà đã mail đi mail lại vài lần rồi.
Đầu tháng 6 đi nên em muốn xong vụ vé sớm để còn lo vụ chỗ ở. Mà 1 tuần nay em quá là oải với cái kiểu làm việc này. Muốn tôn trọng anh ấy nên ko muốn cứ phải gọi điện nhắc hoài, nhưng càng chờ càng ko thấy… lời hứa vẫn còn đó. Đến hôm nay em gọi điện có chuông và bây giờ là tắt cả 2 số, mail từ hôm qua ko thèm trả lời.
Anh giúp em vụ này được không anh Bụi ơi, huhuhu:(((((((((
– 49B/10 Hưng Hóa Phường 6, Tân Bình. Số đt của nhà 0839703638.
Số CMND của mình : 02510165 Cấp ngày 13/07/2011 do CA TP. HCM cấp.
Các bạn trong SG một số bạn đã đến nhà mình. Các bạn có thể hỏi qua điều này.
– Trong vấn đề book vé dùm mặc dù mình cố hết sức nhưng do mình cũng bận công việc của mình nên có vấn đề gì sai sót hoặc thiếu sót mong các bạn bỏ qua.
– Trong các lần đặt vé tiếp theo mình sẽ thu xếp dành nhiều thời gian hơn để book hoặc hướng dẫn cho các bạn.
– Thời gian các bạn có thể gọi cho mình là từ 07: 00AM tới 24:00 PM
– Đã có bạn hỏi mình book dùm thì được gì? Mình chỉ cần các bạn vui. Mong có thể được giúp các bạn vào các lần sau.
Tuy nhiên, em thật sự rất khâm phục anh Bụi và anh Hồng nhiệt tình giup đỡ mà ko cần lợi ích gì hết :).
Giờ mà còn những con người như vậy thật đáng quý.