AirAsia tung vé máy bay giá rẻ 0 USD nhé

Khẩn cấp bà con nhé, sáng nay AirAsia tung vé máy bay  giá rẻ 0 USD cho chặng từ Hà Nội, Sài Gòn đi Kuala Lumpur và Bangkok. Đây là giá chưa có thuế, nhưng kể cả cộng thuế vào thì vẫn rất là rẻ bà con nhé. Cơ hội hiếm có khó tìm, thấy là phải rước ngay đi bà con ơi.

Thời gian bán vé từ nay cho đến hết ngày 19-5, tất nhiên càng mua sớm thì càng có vé tốt nhé. Thời gian bay áp dụng từ 1-8 đến hết 15-12 nhé.

Giá vé cụ thể đã gồm cả thuế được tính như sau:

1. Bay chặng Bangkok (kèm hình minh hoạ)

  • Hà Nội bay đi Bangkok: giá 33 USD
  • Bangkok bay về Hà Nội: giá 35 USD
  • Tổng khứ hồi: 68 USD <— rẻ quá, rẻ quá! 
  • Sài Gòn bay đi Bangkok: giá 31 USD
  • Bangkok bay về Sài Gòn: giá 31 USD
  • Tổng khứ hồi: 62 USD <— rẻ quá, rẻ quá! 

Những bạn nào đang có vé Bangkok một chiều đợt săn vé giá rẻ bên VietJetAir vừa qua thì vào săn nốt chiều về bên AirAsia nhé. Kinh nghiệm là: nếu sau này thấy vé 1 chiều giá rẻ của VietJetAir thì bạn cứ săn, sau đó đợi AirAsia mua cũng vẫn kịp.

2. Bay chặng Kuala Lumpur (kèm hình minh hoạ):

  • Hà Nội bay đi Kuala Lumpur: giá 70 USD
  • Kuala Lumpur bay về Hà Nội: giá 63 USD
  • Tổng khứ hồi: 133 USD <— lởm quá, lởm quá 
  • Sài Gòn bay đi Kuala Lumpur: giá 36 USD
  • Kuala Lumpur bay về Sài Gòn: giá 22 USD
  • Tổng khứ hồi: 58 USD <— rẻ quá, rẻ quá! 

Ngoài ra, AirAsia cũng đang bán các chặng quốc tế khác cũng rất rẻ như là đi Myanmar, giá 45 USD một chiều nếu bay từ Bangkok nhé (hai chiều là 90 USD). Cộng thêm với vé từ Việt Nam đi Bangkok, tổng chi rơi vào tầm 90 + 65 USD = 155 USD cho chuyến bay khám phá Myanmar nhé.

Ngoài ra, Bangkok đi Phuket có giá 27 USD một chiều, bà con cũng nên tham khảo nếu muốn đến hòn đảo này. Đi Ấn Độ cũng rẻ đó bà con nhé!

Tóm lại, ai muốn đi đâu trong ASEAN từ 1-8 đến hết 15-12 thì nhanh tay vào AirAsia xem vé đi, chẳng mấy khi có vé rẻ mà lại đi ngay trong mùa hè, mùa thu như thế này đâu.

Các bạn lưu khi đặt vé trên airasia thì hãy chọn cách thanh toán qua smartlink cho tiết kiệm nhất nhé. Ngoài ra bạn cũng nên giữ chỗ trong 2 tiếng, không cần phải thanh toán ngay. Mời đọc chi tiết ở các bài sau ạ:

Hướng dẫn thanh toán vé máy bay AirAsia qua cổng smartlink

Kinh nghiệm giữ chỗ vé máy bay airaisa

Kinh nghiệm đặt vé máy bay giá rẻ Airasia

Lưu ý: bay kết hợp nhiều chặng thì bạn nên sử dụng mẹo giữ chỗ nhé, đừng thanh toán vội. Hãy giữ chỗ và book xong các chặng, sau đó quay lại kiểm tra các vé của mình xem đã đúng tên hay chưa, thời gian bay chuẩn chưa. Sau khi chính xác rồi thì mới tiến hành thanh toán.

Bà con cứ bình tĩnh trước hàng loạt tin vé máy bay giá rẻ, hãy bình tĩnh chọn đúng ngày, đúng chặng, chịu khó kết hợp các hãng với nhau để tìm ra phương án bay rẻ nhất nhé.

Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.

Nhiều bạn hỏi Bụi việc đặt phòng khách sạn giá rẻ, bạn có thể sử dụng 1 trong bốn trang sau rất uy tín. 1. Trang Agoda.com có nhiều khách sạn ở Việt Nam và ASEAN. 2. Trang Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. 3. Trang Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ. 4. Trang Booking.com có ưu điểm không phải trả tiền trước.

AirAsia
Comments ( 248 )
Add Comment
  • cuong
    Em mở hàng nè anh Bụi,,,lâu quá không online …Cảm ơn anh vì thông tin nhanh và chuẩn xác
    • thu huong
      a ơi cho e hỏi đọt này còn chỗ nào có ve hà nội-kulalumper ko.và cho e hỏi kinh nghiệm tìm chỗ ở giá rẻ trong mấy ngày ở đấy vs.đi kulalumper tổng cộng chi phí ăn ở, vui choi hết tầm bnhieeu a nhờ.cho e lời khuyên vs.e đang đinh đi đợt từ 16-29-5.thank a bụi
      • Bụi
        Chào em, tháng 5 giờ qua rồi mà em. Hiện ko có hãng nào giá rẻ cả và cũng chỉ có duy nhất AirAsia mà thôi. Ăn ơi hay vui chơi thì tuỳ em thôi, có bao nhiêu thì sẽ co kéo trong khoảng đó. Ví dụ, em có 1 triệu một ngày thì em tiêu kiểu 1 triệu một ngày, em chỉ có 500k một ngày thì chịu khó tiêu tiết kiệm.
  • LETHUY
    Bui oi! Check mail giúp nhé! Kiểu này đi làm toàn ngó vé khuyến mãi.
  • Nicole
    Ứ thích đi sân bay Don Mueng mà lại về sớm từ 6 rưỡi sáng đâu :((
    • James
      Mình vừa phải làm phát qua đêm tại sân bay Domueng, chỉ khổ cho những ai bay từ HN 🙁 Tại sân bay, tầng 2 có ks nhưng luôn full.Nhưng được cái ngủ sân bay cũng ko tệ lắm vì có rất nhiều dân phượt ngủ bạn ạ. Mỗi tội phải check in sớm khoảng 4-5h sáng gì đó
      • Bụi
        James ơi bạn có thể kể lại hành trình ngủ đêm ở Don Muang không, viết thành bài, kèm hình ảnh (bạn cứ viết rồi Bụi chỉnh lại), đăng trên BayNhe nhé. Bụi sẵn sàng trả nhuận bút. Mong thư bạn!
        • James
          Một đêm tại sân bay Domueng.
          Chào các bạn nhé! Nhân tiện Bụi có ý muốn mình chia sẻ kinh nghiệm đi Thái Lan tại sân bay Domueng. Mình rất vui lòng chia sẻ cùng các bạn, mình cũng không phải dân văn, thế nên nghĩ gì viết đấy, mong các bạn thông cảm.
          Chuyến hành trình của mình kéo dài từ ngày 19/4-đến ngày 24/4. Cùng với 3 cô bạn Sài Gòn, chỉ có riêng mình ở Hà Nội. Cũng phải đính chính rằng 3 người họ bay về lúc 15h30 chiều 23 còn mình thì 6h45 ngày 24 
          Sau khi đi đến Pattaya và cố kinh Ayuthaya. Cả bọn quyết định dừng chân tại Bangkok ngày 23/4 để chị em còn đi mua sắm. Công nhận với một thằng du lịch bụi như mình, dù có rẻ đến mấy cũng là một thứ xa xỉ với mình. Mọi thứ phải tính chi li từ ăn uống, đi lại, nói chung là không có ý định mua sắm gì cả. Nhưng trước lời dụ dỗ của mấy đứa bạn, thôi thì cũng đành lững thững ậm ờ đi.

          Cả bọn thuê phòng tại Bangkok City Hotel, nên rất tiện đi đến các trung tâm mua sắm.Nói thật là đi với con gái khổ các bạn ạ. Các bà ấy nhìn cái gì cũng muốn mua, ngắm nghía thì rõ lâu, mình lẽo đẽo theo sau một lúc , chán và nhản, quyết định xuống tầng 2 chỗ có điều hòa ngồi nghỉ cho nó lành.

          Mấy bà cứ đi mua đi nhé, tui đợi ở tầng 2 chỗ cửa ra.

          Khoảng 10 h đã thấy các bà ló đầu ra với đống tui đồ trên tay, nào là nước hoa, đồ mỹ phầm, nồi cơm điện…ôi thì đủ thứ chỉ con gái mới hiểu. Thế là phải tỏ ra Nam Nhi Viêt Đại Trượng Phu, xung phong xách đồ. Nặng è cổ ra, mà đi bộ chứ có dám bắt xe. Đúng là chết vì bệnh sĩ các bạn ạ.
          Về đến khách sạn cả bọn vội check out ngay vì cũng sắp đến 12h, sau đó ăn cơm bụi tại nhà chị của Chô. Một người bạn mà tôi kịp làm quen khi còn ở Bangkok.

          Hành trình đến sân bay bắt đầu gian nan từ đây. Vì sợ trễ giờ bay, giao thông tại trung tâm Bangkok thì có lẽ nên để các bạn tự tìm hiểu. Tôi tính đi đến sân bay luôn chiều nay, vừa tiết kiệm được1 khoản tiền đi đến đó, dự định tìm 1 cái homestay nào rẻ rẻ gần ấy qua đêm.Trễ bay 1 cái thì có mà khóc ra tiếng mán bà con ạ.
          Tôi vẫy 1 chiếc taxi màu hồng, (nói thật là taxi bên đó chủ yếu màu hồng, thấy kỳ kỳ thế nào ý)

          Chiếc thứ nhất:
          Me: Hey! I want to go to Domueng Airport. How Much?
          Driver: 600 Bath
          Me: Are u kidding me! Too expensive! Can you discount a little, please!
          Driver: No, Sir. It’s far from here, till 26 km
          …:(
          Chiếc thứ hai:

          How much?
          650 Bath
          ….
          Chán và nản tui lại chui vào sảnh của khách sạn ngồi cho mát (có điều hòa mà), phương châm của tôi là phải tiết kiệm đến hết mức có thể, trong túi còn có hơn 1000 bath, lại còn tiền khách sạn đêm nay nữa chứ.
          Nghĩ mãi không ra, mình quay ra hỏi nhân viên tiếp tân.
          Me:I’m looking for a taxi to go to Domueng? Can you help me?
          Receptionist: There are lots of taxies outside. It’s very easier to catch one Taxi.
          Me: But so expensive, they wanted 600 Bath.
          Re: How much can you pay?
          Me: 400 Bath.
          Re: Let me see! Please wait for some seconds
          3-4 minutes later or more
          Re: Sir! There is one taxi, they are coming here in 5 minutes.
          Me: Thanks so much
          Thế là cả bọn vui mừng không xiết, lên xe đi đến sân bay Domueng. Khoảng 1h30 gì đó thì đến sân bay. Tui chào 3 người bạn, rồi cũng tài xế đi tìm nhà trọ (đã thỏa thuận trước rồi, ko phải trả thêm gì) Nhưng vừa đi được 15-20m, tài xế bảo mày nên đi sang bên kia đường có khách sạn. Còn gì vui hơn nữa, ngay tại Sân Bay luôn, kiểu này thì ngon lành cành đào rồi. Mình rối rít cảm ơn, xuống xe đi vào bên trong sân bay.
          Rồi mình gặp 1 nhân viên an ninh bảo vệ;
          Me: Excuse me sir! Can you show me the way to the Safari (Ko nhớ chính xác lắm) hotel.
          Se: ..up stair..second floor then…hắn nói tiếng Anh ko vững lắm, mình nghe mang máng nó ở tầng 2 vì tay hắn cứ chỉ lên trên. Lên tới nơi, may quá có biển hướng dẫn chỉ khách sạn. Có nỗi vui nào hơn nỗi vui này, mình băng qua đường bộ trên không, sang bên kia đường.
          Nhưng đến khi check in thì ngã ngửa ra, tất cả các phòng đều full.
          Trời thì nóng, mình cứ ngồi ở đại sảnh, tự nhủ không biết có được ngủ ở đại sảnh khách sạn này không nhỉ? Ngồi một lúc thì thấy 1 cậu sinh viên người Thái ngồi đó, lân la đến làm quen, mình kể hết chuyện mình ra. Nghe xong hắn vội vàng lôi IPAD ra Search xem có cái khách sạn nào gần đây không. Sau một lúc search thì cũng ra được 1 cái khách sạn gần đó, đa tạ trời Phật!
          Thế là xách ba lô lên đi tìm, nhưng đi mãi chả thấy đâu, hỏi 1 tên xe ôm thì hắn bảo cái khách sạn gần nhất là Grand Palace cũng cách đây 8 cây, hắn đòi 100Bath tiền xe. Mình lắc đầu. Quyết định đi bộ về sân bay, chờ đến mai luôn. Mệt quá rồi, chả còn cảm hững nào mà tìm nữa.
          Về đến sân bay, mình đi đến Meeting Point ngồi chờ. Lôi quyển truyện ra đọc, nhưng chao ôi đọc xong rồi mà lúc đó mới có gần 5h chiều. Không biết làm gì mình lại lê la nói chuyện với khách du lịch, nhưng cứ hết người này đến người khác chào tạm biệt. Còn mình cứ chôn chân ở nới này. Mình ghét cái cảm giác chờ đợi kinh khủng, thà làm gì còn sướng, chứ ngồi đếm từng giây như thế này thì chết mất.
          Rồi quyết định đi ngủ, nhưng sợ nhỡ trộm nó lấy mất đồ thì sao, thế là lục cái ba lô ra, lấy cái hộ chiếu nhét vào quần trong, lấy hết tiền nhét vào trong tất. 1 cái ba lô thì buộc vào chân ghế mình nằm. 1 cái thì gối đầu.Nhục quá đi mất! Nhằm lúc ngủ lúc không, cứ giật mình thon thót.
          21h thì tỉnh hoàn toàn bởi cái bụng sôi lên sung sục vì đói, lôi cái hộp mỳ tôm ra, đi đến cây nước gần đó, mình ko biết cây nước này chỉ có nguyên chiều lạnh. Cứ lấy ngón tay thò vào xem chỗ nào nước nóng. Thấy kỳ lạ, bà nhân viên lau dọn vệ sinh đến gần, bà tưởng mình lấy tay để uống nước. Hướng dẫn nhiệt tình bằng 1 loạt các ký hiệu (ko bít tiếng Anh) là phải lấy cái cốc giấy bên cạnh. Rồi 2, 3 bà nữa cũng xúm đến để giúp,mình chả biết phải giải thích thế nào nữa, thế là lấy cái cốc ra, đưa lên mồm thổi thổi, ý là cần nước nóng .Tất cả mọi người cùng cười òa lên, sao mình dốt thế ko biết, giải thích thế có nhanh hơn không. Thế nên các bạn đừng mất tự tin khi ra nước ngoài mà ngoại ngữ kém nhé. Có nhiều cách để trò chuyện mà.
          Quay về chỗ ngồi, chán ko biết làm gì thì ngồi xem tivi. Có mỗi cái chương trình xem đi xem lại, lại , chán, ngồi vật vờ  lôi truyện ra đọc lại.
          Khoảng hơn 1 tiếng sau, đang ngồi vật vờ thì bà lau dọn vệ sinh lúc trước mang ra cho 1 cốc nước, bà đưa lên mồm thổi ý nói cho mình biết là nước nóng. Hix sao mà cảm động thế. Bà thấy mình lôi hộp mì ra sợ ko đủ nước, bà cầm cái cốc đổ vào hộp mì rồi ra hiệu có muốn lấy nữa không.Mình lắc đầu cảm ơn. Đúng là người tốt luôn ở quanh ta.Chắc là do ăn ở hiền lành đây mà.
          12 h đêm lại đói các bạn ạ! Quyết định ra chỗ bán đồ ăn mua 1 suất cơm ăn. Cơm gì mà không nuốt nổi. Thôi thì cũng cố nuốt cho xong.
          Quay về chỗ cũ nằm. Lúc đó dân phượt đổ về cũng đông nằm là liệt ở đó. Mình thấy cũng yên tâm, Thấy có 1 con bé người Canada, định ngồi nói chuyện cho đỡ buồn, ai ngờ nó cùng chuyến bay với mình. Hai đứa mừng rối rít. Đúng là cùng dân bụi nên dễ đồng cảm, mình đề nghị mỗi đứa ngủ 1 lúc, đứa này ngủ, đứa kia trông đồ. Katheryn gật đầu đồng ý. Thế là cũng qua được cái đêm dài như 1 thế kỷ ấy các bạn ạ.

          P.s: gửi Bụi, dù có được đăng hay không thì mình cũng không lấy tiền nhuận bút đâu bạn nhé. Chỉ là cùng chia sẻ cho mọi người thôi. Bài của mình bạn có quyền tùy chỉnh nhưng đừng đi quá xa bạn nhé. Mình ko gửi ảnh đâu vì mình ko muốn đăng lên, nếu có đăng thì cũng là search trên mạng thôi bạn ạ.

        • Kiri
          James ơi, tớ với 1 vài đứa bạn có dự định tháng 11 này đi Thái, bạn cho tớ hòm mail đc ko? Tớ muốn hỏi tý kinh nghiệm. bạn mới đi nên chắc chính xác. tớ cũng đi 4 nhân như bạn. thanks nhìu nhìu.
  • manh
    A Bụi ơi vé HN- BangKok kia khứ hồi là 68 USD đã tất tật thuế, phí, phí thanh toán chưa a??
    • Bụi
      Toàn bộ rồi em nhé.
      • xuka
        anh ơi, em muốn book ve di bangkok, anh ah nhưng làm thế nào anh ạ
        • Bụi
          Em vào trang airasia.com để đặt vé nhé, anh có bài hướng dẫn cách đặt vé rồi đó em.
        • shinnosuke
          anh ơi, em muốn đặt vé máy bay tiết kiệm HN đi TP.HCM 800k/vé vào cuối tháng 8mà ko biết đặt thế nào. Bình thường có đặt được vé ấy ko ạ?
        • Bụi
          Hình như đêm nay có vé giá rẻ của Jetstar.
  • Linh cún
    Em check AA rồi, đi kuala ạ, mà toàn vé 65, 52/1 chiều thôi, em chả thấy vé rẻ gì cả?
  • Phương
    Mình vào từ lúc 10h thì thấy vé rẻ từ 33$ rồi, book xong nhận email rồi.
  • Ngoc
    A Bụi, e muốn đặt vé đi malaysia ngày 12/8(hoặc ngày nào gần đó cũng đc). E ở sài gòn. A book giúp e nhé. Cám ơn a
    • Bụi
      Em email cho anh nhé, ask acong baynhe.vn
      • Thái Thị Ly Hương
        A Bụi Ơi
        E gửi mail cho a mà chưa thấy cf chắc là anh đg bận giúp cả nhà book vé, Vợ chồng em mua đc vé giá rẻ VJ đi Thái từ 23-28/09/2013 này mà chưa có đc cái kế hoạch cụ thể nào cả, anh tư vấn giúp em với. E có xem lịch of các tour đi Thái trong nước nhưng đi toàn những nơi không đẹp, vc em muốn đi các nơi nào đẹp gần BKK và Pattaya nữa ( bán kính 200Km đổ lại).
        A giúp em cho cái kế hoạch cụ thể để e nhâm cứu và đi cho phù hợp.
        E cảm ơn anh nhiều
        À, bà con nào có lịch đi Thái trùng với vc mình thì nhập hội đi lun nhé
        SĐT of mình: 0947136186
        Email: huongktv69@gmail.com
        • Bụi
          Nếu em đã gửi email thì anh sẽ trả lời, đợi cũng lâu đó nhé vì email nhiều quá.
  • Thi
    anh ơi vé giá rẻ airasia ko cho mình chọn mục hành lý hả a, e book thì nó tính vào thêm 14$ tiền hành lý cho 1 chặng nữa
    • Bụi
      Em bỏ hành lý ra nhé, ở bước điền tên thì bên dưới là hành lý, em gỡ ra nhé.
  • Phuong
    Co ai biet thi chi dum minh cty nao ban landtour thi Thai lan ok nhe. Ve bay thi da co, nhung vi co con nho nen muon mua tour di cho thuan loi. Bua gio hoi anh Bui hoai ma chac anh i’ ban qua nen chua thay tra loi nua :(.
    • HoangPham
      Tour đi BangKok, Thailand June 26–June 28, 2013
      3-day and 2-night stay at the Sukosol Hotel.
      149$ chị ơi

      PATTAYA, THAILAND June 28 – June 30, 2013
      3-DAY & 2-NIGHT STAY AT THE BAYVIEW HOTEL
      $209.00

      liện hệ em 0977100588

    • pham hien
      Có con nhỏ mà đi tour cực lắm bạn ui, trời nắng mà ghé nhìu chỗ shopping, đi theo giờ giấc của tour sẽ rất mệt, bạn đặt ks trên agoda, qua đón taxi đến ks, book Safari, Siam Park Citi trên hotel2thailand họ đón đưa từ khách sạn, an toàn.
      • pham hien
        Còn nếu muốn mua landtour thì nhóm bạn phải đạt tối thiểu 16 người, nếu ít, tìm tour của các cty có chuyến bay cùng ngày.
  • Ngoc My
    He he…thanks Bụi. Nhờ tin nóng sốt từ em mà c đã săn dc 2 vé từ BK về HCM ngày 01/09 cho 2 vc chỉ với 1tr7 VND (có luôn 1 hành ký 25 ký). Hahaha, thích quá. <3 <3 <3
  • Trang Nguyen
    Làm sao book được vậy ạ? Thanh toán tiền tnào các achị hd giùm e với!
  • Trang
    Anh ơi sao em chả thấy cái vé nào 33 usd và 35 usd từ HN cả, toàn là 91 và hơn thế 😀
    • Bụi
      Có đó em, chịu khó tìm đúng thời điểm từ tháng 8 trở đi em nhé.
      • Hop
        A oi.6usd fee lAm sao de bo di dc a?
        • Bụi
          Thanh toán qua smartlink thì ko phải trả phí đó nhé.
    • van
      Bạn nên chọn từng hành khách 1 nhé, nếu chọn 2 người trở lên là toàn có giá 91$ thôi
      • Tottochan
        Chọn 1 hành khách cũng vậy Van ơi, mình tìm SGN-KUL khứ hồi 27/8-8/9 để đi Myanmar mà chưa đc nè, toàn là 117$ không hà. Rầu ghê luôn.
  • Phương
    mình book vé cho 2vc đi BKK hết 132$, nhưng đi từ BKK-Phuket hết hơn 200$ lận, thế này thì AA tính ra vẫn lãi nhỉ 😀
    • Bụi
      Nếu ko rẻ thì có thể đợi đợt sau Phuket. Hoặc chuyển ngày khác, làm sao kết hợp cho rẻ nhất Phương nhé!
  • huong
    a oi vao dau de book ve ak?
    • Bụi
      Em vào trang airasia.com nhé.
  • Tú Hoàng
    Đi Kuala thì nên đi thời điểm nào là đẹp nhất vậy anh?
    • Bụi
      Thời tiết ASEAN y như Sài Gòn em nhé, chia làm 2 mùa mưa khô, em tùy chọn nhé, ko có lạnh như HN đâu.
  • grass
    Anh Bụi ơi cho em hỏi. Em đã đặt vé của vietjet air từ SG-BK khứ hồi luôn. Từ – ngày 16/10 đến 20/10 – trong 5 ngày này ( Em tính đi chợ cuối tuần chutuktak và 1 địa điểm mua sắm BK thì có thể chọn thêm tuyến nội địa nào của hãng asia air đang khuyến mãi này là hợp lý
    Bay từ Sân bay quốc tế Đôn Mường, Bangkok – Đôn Mường đến:
    Nội địa Giá vé tổng cộng từ
    Chiềng Rai USD 21
    Udon Thani USD 21
    Ubon Ratchathani USD 21
    Chiềng Mai USD 24
    Nakhon Si Thammarat USD 24
    Trang USD 24
    Surat Thani USD 24
    Narathiwat USD 27
    Phu-kẹt USD 27
    Krabi USD 27
    Nakhon Phanom USD 27
    Hat Yai USD 27
    ( Toàn vé 1 chiều thôi phải k anh ?)
    Lần đầu xuất ngoại nên bỡ ngỡ, Mong anh giúp đỡ. Hii Em cảm ơn anh nhiều nhiều ạ
    • Bụi
      Em ơi, có 5 ngày thì theo anh là em đi Bangkok 3 ngày tham quan mua sắm, đi Pattaya 2 ngày tắm biển xem bar, gái… Cho nên ko cần bay thêm chặng nội địa nào nữa nhé. Từ BKK đi Pataya có 2 tiếng xe khách thôi.
      • grass
        Em cảm ơn anh nhiều ạ 🙂
  • THANHMUI
    hic, muon di du lich lammmmmmmm, phai toi ko biet tieng, lai chua ra NGOAI NUOC bao gio. lam sao bi gio. hichichic
    • Thái Thị Ly Hương
      Vậy thì bạn lập nhóm mà đi or đi theo tour có hướng dẫn viên việt nam ấy
    • Thai ton
      Hj neu muon di chung thi di voi bon minh. Minh da book ve bangkok tu sg khoi hanh ngay 24/10 va ve 27/10 do ban! Co j email minh
      • THANHMUI
        Cam on ban, minh se suy nghi toi DN cua ban, lien he bang cach nao thi tien cho ban.
        • Thai ton
          Ban co the lh 0909534765 nhe!
  • Cẩm Vân
    Từ sáng đến h vào air asia ngó mà chưa thấy cái vé 0đ nào cả anh Bụi ạ
    Không biết bao h thì nó tung nhỉ???
    • Bụi
      HN thì gần như ko có đi Kuala, chỉ có đi BKK, nó tính cả thuế vào là thành 68 USD khứ hồi đó em.
  • NgaTM
    a Bui oi, sao luc em dat ve cua AA thi hien ra tren cai bang ke chi tiet la hanh li da duoc kiem 56 usd nua.
    • Quynh Trang
      Bạn cứ ấn tiếp tục đi, sang bước tiếp theo có phần bỏ hành lý ký gửi đấy 😀
    • Bụi
      Em bỏ hành lý ra nhé, ở bước điền tên thì bên dưới là hành lý, em gỡ ra nhé.
  • Thuy
    Chào anh Bụi,
    Em đang tìm vé bay từ Sài Gòn ra Hà Nội giá rẻ, ko biết sắp tới có chuyến bay nào ko vậy anh?
    Thanks anh.
    • Bụi
      Em đợi thứ 6 hằng tuần của Jetstar nhé, chiều thứ 6 nào hãng cũng km đó em.
  • Cam Giang
    Mọi người thanh toán bằng thẻ nội địa qua Smartlink thấy có bị lỗi j ko?Sao em tới bước thanh toán ko thanh toán dc,hix. Tổng tài ko gửi mật khẩu báo qua điện thoại để thanh toán
    • Bụi
      Em đã đăng ký dịch vụ SMS gì đó ở bên bank của em chưa?
      • van
        A ơi cho em hỏi giá vé từ Bangkok tới Phuket là 27$ thì đã là rẻ chưa ạ? Cảm ơn a
        • Bụi
          Rẻ rồi em ơi, mua đi nếu thích hợp thời gian bay.
        • Thuan
          Dot truoc minh book BK-Phuket khu hoi tong la 24 USD /1 nguoi …kakaka
      • cam giang
        mang ngan hang Vietin bi loi a oi, em da muon dc ban the VCB de thanh toan ^^
    • LETHUY
      Vì mọi người thanh toán nhiều nên bị lỗi liên tục. Bạn chịu khó chờ và làm lại thao tác.
  • Hoa Tran
    hic, đợt trước mua vé của VJ rồi 🙁
  • Thắng
    Bụi ơi cho mình hỏi, lúc chọn vé cho 2 người xong thì giá khoảng 130 mấy, nhưng lúc chấp nhận điều khoản để thanh toán thì giá nhảy lên 180 và có hiện là đã bao gồm 20kg hành lý, thường mình đi hay mua qua đại lý cho tiện thanh toán, và cũng ko có nhu cầu mua hành lý. Ko biết vụ hành lý đó lúc thanh toán online sau cùng có bỏ được ko.

    Cảm ơn Bụi!

    • Bụi
      Bạn bỏ hành lý ra nhé, ở bước điền tên hành khách thì bên dưới là hành lý, bạn gỡ ra nhé.
  • Thu Huyền
    Anh Bụi à! Anh Bụi ơi!
    Cho em hỏi mình có bỏ được cái khoản phí “Các Dịch vụ thêm: Hành Lý Đã Được Kiểm Tra – Hành lý ký gửi – tối đa 20kg” không hả anh?
    Nếu có thì làm thế nào để bỏ ạ? (tổng thiệt hại khứ hồi là $28) :'(
    Thanh kiu anh! xxx
    • Bụi
      Em bỏ hành lý ra nhé, ở bước điền tên thì bên dưới là hành lý, em gỡ ra nhé.
  • Hoa Tran
    A Bụi làm 1 bài kinh nghiệm đi Thái cho mọi người tham khảo với 🙂
    • Bụi
      Ok anh sẽ chú ý làm, tại anh bận và lazy nữa. Lười lắm, chảy thây ra!
  • Tam Nguyen
    Hixhix..sáng giờ vào AA ma vẫn ko thấy vé 0đ nào chuyến SG-Kuala lampur ca >.< chi thay co SG – TLan thoi
  • Huong
    Bụi ơi mình bôk được chiều đi rùi, không biết AA có tung thêm vé rẻ cho chiều về HAN-BKK k nhỉ hay chỉ có thế này thôi
    • Bụi
      Bạn kiên trì theo dõi và kết hợp thêm với Vietjetair nhé.
  • Trung
    Hey anh Bụi.
    Em check giá vé vẫn 91$/ pax/ 1 way.
    Chưa thấy giảm giá gì.
    Em bay 15 Nov 2013
    Anh xem giúp em phát. thanks anh
    • Bụi
      Ngày đó nó hết hoặc nó chưa tung ra đó em, với lại đợt này AA có vẻ tung ít vé quá hay sao ấy, nhoằng cái đã hết sạch.
  • Annie
    Bụi ơi, giá vé nội địa trong tháng 11, từ Bangkok (DMK) tới Chiang Mai là 690 Baht, Chiang Rai – DMK (Bangkok) là 590 Baht, như thế đã là giá vé tốt chưa anh? Liệu còn có đợt kmại giá tốt hơn không Bụi?
    • Bụi
      Là giá tốt nhé, rẻ như đi xe khách rồi đó, mua ngay đi bạn.
  • Tiggy
    Oi sao em toàn thấy vé $33/chiều thôi chứ ko thấy vé 0d đâu cả?
    • nhungpham
      33$ là cả thuế phí đó bạn.
    • Bụi
      Tính cả thuế vào đó rồi em, 0 usd tiền vé + 33 tiền thuế + phí sân bay các kiểu.
  • Le Mai Lan
    Anh Bụi ơi em đang cần tìm vé Hanoi – Manila – Hanoi hoặc Hanoi – KL – Hanoi (vẫn là sang Manila nhưng em thử tìm xem có chỗ nào vé Hanoi-KL rẻ không để trung chuyển qua đó). Bay qua Phil mà bay từ Hanoi thì rẻ nhất là Cebu rồi anh nhỉ? Anh có suggestion nào nữa cho em không ạ :(( em bay tầm tuần 16,17/6 – 6/8/2012 anh ạ. Thanks anh 😀
    • Bụi
      Bay Phil thì hiện chỉ có Cebu thôi em. Còn bay KL cũng chỉ có AA thôi, cho nên em chịu khó theo dõi hai hãng này, nếu tháng 8 thì cứ đợi và rình, đằng nào cũng sát và đắt rồi, nhiều khi đến tháng 7 nó mới tung ra tháng 8 vé chót.
  • Thach
    Mình tìm vé Malaysia trên AA từ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa thấy vé 0 USD. Bạn nào thấy thì báo để chúng ta cùng mua nhé. Xin cảm ơn Bụi và các bạn!
    • Bụi
      Chặng HN đúng là ko thấy, chặng SG thì có đó bạn, giá tính cả thuế như trong bài đó bạn.
      • Thach
        Bụi ơi, hôm qua tới giờ tìm vé SGN-KUL hay KUL-SGN đều thấy rẽ nhất là 29 USD (chưa thuế và phí). Bụi thấy 0 USD ở ngày nào thì chỉ mình với. Cảm ơn Bụi!
        • Bụi
          Đó là giá 0 USD rồi đó bạn, 29 usd là đã bao gồm cả thuế, phí sân bay mà (vé 0 + 29 phí sân bay = 29 USD)
  • Trần Huyền
    Hu hu, không đăng ký được thành viên của Asia anh Bụi ạ 🙁
    • Bụi
      Đăng ký ở trang tiếng Anh nhé.
      • Trần Huyền
        Em đăng ký đc rồi, thanks anh nhé.
  • Lân
    Sao minh check ko thay ve 33$ vậy, từ sáng đến h
  • Nguyễn Mai Thu Vân
    Ủa Bụi ơi, mình thấy tổng cộg khứ hồi HCM – Bangkok là 62usd nhưng thuế check-in nữa là 90usd, phải không Bụi?
    • Bụi
      Ko có thuế gì nữa đâu bạn, đó là hành lý và chỗ ngồi, bạn gỡ ra là tụt xuống 62 thôi.
  • Thanh
    Bụi ơi, em thấy vé HN-KL 70$ thì trong mục chi tiết, giá vé vẫn là 31$/ khách mà? Nếu 0 đồng thì giá vé/ khách là 0$ chứ, phải k bụi? Mà đây là giá rẻ nhất rồi…
    • Bụi
      Ý nó quảng cáo 0 đồng cho SG nhưng vẫn nói gộp cho HN đó em, mẹo quảng cáo của hãng đó.
  • Van Anh
    Anh ơi,

    Em đặt vé đi KL khứ hồi, định qua KL rồi em qua Indo, mà em ra vé đi Malay khứ hồi tới 117USD 1 người anh à 🙁 hix, có lỗi phải gì không hả anh ?

    • Tottochan
      Có vé rẻ đó bạn, nhưng không có ngày mà bạn muốn thôi, mình cũng đang buồn đây.
  • Cát
    mới đăng tìn mà giwof vào hết thấy rồi mọi người ơi! có ai thấy nữa không vậy
  • Yen
    33USD/chieu hiện trên web là đã bao gồm thuế phí rồi đấy ạ.
  • nhungpham
    Có bạn nào thấy HN-BK ngày 04/11 thì ới mình với. Đang tìm vé đi cho bố mẹ mà ko thấy ngày mình cần.huhu

    Số của mình: 0942 790 985
    Tks các bạn nhìu!

  • Miu Miu
    Hjx, tầm trưa e thấy có nhìu vé 33$ cơ mà toàn vào ngày ko đi được T.T hức hức hức
    Giá mà vào được tầm tháng 11 thì tốt quá đi T.T
  • Thu
    Bụi ơi,

    Mình book vé đi BKK thì được kết quả thế này. Nhưng bị cộng tiền baggage USD56 nên lại cao vọt lên ý. Lúc book vé thấy có $324, chạy tiếp thì lên tận $432 luôn. Có phải tiền hành lý là bắt buộc phải mua 20kg thế nè ko vậy?

    Cảm ơn Bụi nhiều.

    DEPART
    FD 2783 HANDMK 1050, 04 Aug 2013 0900, 04 Aug 2013
    Fare2 x 0.00 USD2 Adult (s)
    2 x 0.00 USD2 Kid (s)
    Taxes and Fees 68.00 USDAirport Tax and Fees48.00 USDFuel Surcharge
    Add-Ons56.00 USDChecked Baggage – up to 20kg
    172.00 USD

    • Bụi
      Bỏ ngày hành lý ra cho rẻ nhé, bạn chọn vào Không mua hành lý nhé.
  • vietchip
    em thay chieu di hnn-bkk con co ve re chu chieu ve ko thay… A bui oi co nen mua truoc 1 chieu di roi cho canh tiep chieu ve ko anh
  • Nga
    Ối chán quá.
    Tìm được ngày đi giá 33$, nhưng ngày về không có giá đó. toàn giá cao.
    Làm thê nào anh Bụi ơi.
    • Bụi
      Chịu khó theo dõi vậy vì có thể nó tung ra lúc khác. Kết hợp với VJA nữa nhé.
  • vietchip
    anh bui oi em ko dang nhap dc vao air asia thi lam sao thanh toan? em chon tt smart link va tt bang atm cua vcb… anh giup em voi
    • Bụi
      Em chọn sang nước khác nhé, hiện tiếng Việt bị lỗi.
  • loantam
    tháng 9 có vé 0 usd kìa!
  • vietchip
    em dien day du thong tin ma no cu bao giao dich ko hop le la sao vay
  • Ngọc
    Bụi ơi làm ơn cho mình hỏi, mình đặt 3 vé của Vietjetair, nhà mình có 2 em bé, 1 bé 4 tuổi và 1 bé đến ngày bay là 26 tháng (tức 2 tuổi 2 tháng). Mình có cần mua 2 vé riêng cho 2 em bé nhà mình không và giá vé như thế nào. Nếu mình không mua vé cho bé nhỏ, ra đến sân bay thì bên hàng không có chặn lại ko ta 😀
    • Bụi
      Bé nhỏ là phải mua vé đó bạn, ko mua thành kiểu em bé được đâu bạn ơi. Buộc phải mua thành Child nhé.
  • K.Oanh
    Kiếm hết các ngày từ 1/8 đến 15/12 vẫn không thấy Bụi ơi, rẻ nhất 65$.
  • Kim Dung
    Hi Bụi !
    Mình hỏi ngoài lề tí xíu !!!
    Mình muốn mua vé máy bay mot chiều từ Singapore về Việt Nam ( tp Ho Chi Minh) . Vào ngày 7 tháng 6 hoặc 8/6 …. Nhờ Bụi tu vấn dùm mua hãng nào được giá rẻ .. … Cám ơn nhiều!
    • Bụi
      Bạn kiểm tra Jetstar và Tiger nhé, có hai hãng này chuyên bay rẻ về SG đó.