Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đến đảo ngọc – Phú Quốc

Hè vừa rồi nhà mình đã có một chuyến du lịch đến đảo ngọc – Phú Quốc. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ chuyến đi của mình.

Mình ở Phú Quốc từ 20-7 đến 26-7. Ở vậy là rất lâu rồi. Theo mình bạn chỉ cần ở 3 – 4 ngày là khám phá hết đảo này rồi.

Bà con cũng có thể đọc thêm lịch trình du lịch của Bụi nữa này: Lịch trình du lịch Phú Quốc của Bụi

Để baynhe tóm tắt lại bài kinh nghiệm du lịch này cho các bạn dễ tìm nhé!

  1. Phương tiện đến đảo ngọc Phú Quốc
  2. Di chuyển ở Phú Quốc
  3. Khách sạn tại Phú Quốc
  4. Hành trình khám phá Phú Quốc: Ngày 1Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4Ngày 5Ngày 6Ngày 7

 

Phương tiện đến đảo ngọc Phú Quốc:

Nhà mình đi, về bằng máy bay của Jetstar. Mình book vé trước khi đi 2 tuần. Tổng cộng là 4.200.000 VND (vé máy bay đi và về cho 2 người lớn, 2 trẻ em + 15 kg hành lí kí gửi lúc đi + 20 kg hành lí kí gửi lúc về). Thật ra các bạn nên book vé sớm khoảng 1-2 tháng trước lúc đi thì chắc chắn sẽ có vé máy bay giá rẻ hơn thế này nữa.

Còn nếu muốn tiết kiệm thì bạn có thể kết hợp xe ôtô + tàu. Đi ôtô từ Sài Gòn đến bến xe Rạch Giá (7 tiếng) khoảng 120.000 VND 1 vé. Sau đó có thể đi bộ từ bến xe tới bến tàu (1km). Rồi các bạn mua vé đi Dương Đông, ở đây có khá nhiều hãng tàu, hãng tốt là Super Dong II. Giá vé khoảng 250.000 đ / người (đi khoảng 1-2 tiếng).

Di chuyển ở Phú Quốc:

Mình thuê 1 chiếc xe máy ở khách sạn giá 150.000 đ 1 ngày. Còn nếu đi đông thì bạn nên thuê xe ôtô. Các cửa hàng cho thuê xe rất dễ tìm thấy, còn không hầu như khách sạn nào cũng có dịch vụ thuê xe đó.

NGÀY 1 Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Chuyến bay của mình là chuyến cuối cùng nên đến PQ cũng tối rồi. Ra khỏi sân bay bạn sẽ thấy quầy vé xe shuttle bus của Jetstar trung chuyển từ sân bay vào thị trấn là 50.000 đ nhưng khởi hành theo giờ hạ cánh của Jetstar. Nhưng bữa đó hình như buổi tối hay sao đó mà mình chẳng thấy ai bán vé.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Còn nếu bạn đi taxi thì dao động 150.000 – 200.000 đ 1 chuyến, nên những ai đi một mình thì đi shuttle bus sẽ tiết kiệm kha khá chi phí đó.

Nhà mình đi bằng xe taxi của khách sạn đặt, một cuốc từ sân bay tới khách sạn luôn là 160.000 đ

Khách sạn ở đảo ngọc – Phú Quốc:

Nhà mình ở Halona Hotel (2*) số 66 đường Trần Phú. 2 người lớn, 2 trẻ em là 600.000 đ /đêm, tổng cộng là 3.600.000 đ cho chi phí ngủ.

Khách sạn mới xây nên phòng cũng ok, chủ cũng vui vẻ, nhiệt tình, bạn cần gì cứ hỏi, họ sẽ hướng dẫn cho mình rất đầy đủ. Ảnh của khách sạn nè:b

kinh-nghiem-du-lich-phu-quoc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

À lúc đó nhà mình mới đi tìm cái gì đó ăn lót dạ, ông chủ chỉ tới 1 tiệm bánh canh gần đó, đi bộ 5’ là tới, đối diện Trường TH Dương Đông 2.

Quán cũng rộng rãi, nhưng không có quạt, chắc người ở đây chịu nóng quen rồi chứ người mình xuống 1 chút là đổ mồ hôi hột thôi. 1 tô bánh canh là 25.000 đ.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Bánh canh ngon, cá thu cũng ok, không có xương nên con nít ăn được, nước lèo thì tuyệt cú mèo. Ngoài “cái nóng” ra thì mình rất thích quán này. Thế là bây giờ chuyến du lịch PQ bắt đầu.

NGÀY 2 kinh nghiệm du lịch Phú Quốc: 

Nhà mình ăn sáng ở Quán Hồng số 34 đường 30/4 (kế Holiday Hotel). Ở đây có nhiều món tha hồ lựa chọn, 25,000/ tô.

Nhà mình quyết định hôm nay sẽ khám phá Nam Đảo trước tiên.

Đường rộng, có 4 làn đường, lát nhựa nên đi thoải mái nhưng mà đường lại không có đèn nên đi buổi tối nên cẩn thận, đặc biệt có nhiều xe lớn nên bạn nhớ đi sát lề.

Trên đường đi có rất nhiều vườn tiêu, nếu bạn muốn thăm thì thoải mái ghé vào.

Nếu các bạn nhìn bên trái sẽ thấy biển hiệu vườn sim Thành Long, cái biển hiệu to nên rất dễ chú ý, lại có rất nhiều xe du lịch nên nhà mình rẽ vào tham quan.

Vào trong bạn sẽ được nhân viên dẫn đi tham quan các quy trình làm rượu sim,…

Có cả 1 phòng trưng bày rất lớn, là nơi các bạn có thể mua các sản phẩm từ sim về làm quà. Mình lấy 3 hộp mứt sim là 270.000 đ.

À có cả quầy để các bạn uống thử rượu sim luôn. Sau đó nhà mình tiếp tục lên đường đi nhà tù Phú Quốc.

1 tiếng rưỡi sau nhà mình có mặt ở địa phận thị trấn An Thới rồi bạn tiếp tục đi thêm 1 km là tới rồi. Nhưng khi tới nơi nhà mình mới biết là nhà tù nghỉ trưa từ 12h – 13h.

Thế là bây giờ nhà mình quay lại tắm biển bãi Sao. Thật ra khi đến Dương Đông bạn sẽ gặp bãi Sao trước rồi mới đến nhà tù PQ.

Khi vào thị trấn, từ hướng Dương Đông đi Nam đảo, bạn chú ý nhìn bên trái sẽ thấy 1 biển hiệu “My Lan Resort and Restaurant”, bạn đi vào con đường nhỏ dưới biển hiệu. Biển hiệu nằm với nhiều tấm biển khác nên bạn nhớ chú ý.

Con đường đó là đường duy nhất vào bãi Sao đó. Đường đất đỏ, đầy ổ gà, ổ voi, rất là xấu. Vào trong có ngã rẽ thì cứ hỏi người địa phương. Vào trong thì thấy rất rất nhiều xe du lịch và Tây nữa.

Biển ở đây đẹp cực kì, giống như lời đồn, mùa này nghe nói là bãi Sao mới đẹp, lại không có sóng nữa, cực kì tuyệt vời.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Nước mang màu xanh ngọc bích, cát lại trắng tinh, y hệt bên Tây luôn.

À có mấy cái chòi để bạn ngồi nghỉ, võng 20.000 đ, ghế 30.000 đ, dù 20.000 đ. Các bạn cứ ngồi đi rồi có người ra tính tiền.

Ở đây có nhà WC + phòng thay đồ thì miễn phí nhưng khá bẩn. Tắm nước ngọt thì 15.000đ / người

Xong thì mình quay lại tham quan nhà tù PQ. Vào trong có người dẫn các bạn đi tham quan và được nghe thuyết minh. Tai nghe không bằng mắt thấy, vào đây mới cảm nhận được sự hi sinh cao cả của người xưa để có được cuộc sống bình an hôm nay.

Ra ngoài bạn sẽ thấy đối diện có trại sản xuất nước mắm Phụng Hưng. Có thể ghé xem và mua nước mắm làm quà.

Còn nếu muốn ra đảo thì bạn cứ đi vào thị trấn sẽ gặp cảng An Thới.

Nhà mình thì đi về hướng thị trấn  Dương Đông để ăn trưa nhưng đường vắng lắm, chỉ có mấy quán nước thôi. Nhà mình dừng chân ở một quán nước nghỉ mệt rồi tiến về hướng Hàm Ninh thưởng thức hải sản. Nếu không biết đường cứ hỏi chủ quán nước, họ sẽ chỉ cho bạn.

Đường đi Hàm Ninh nằm trên đường về Dương Đông nên rất tiện đường. Đến nơi bạn sẽ thấy có mấy em nhỏ cầm rổ sao biển, các bé sẽ đưa cho bạn con sao biển rồi nói là “Con cho cô/ chú đó” nhưng đừng mắc lừa nha, không phải cái gì cũng miễn phí đâu, một chút các bé sẽ đi theo xin tiền bạn đó.

Nhưng mà theo mình bạn không nên mua sao biển đâu. Vì con mình mua 1 con đem về khách sạn để mà mấy ngày sau nó bể hết trơn, lại có mùi rất hôi. Tóe ra mới biết là mấy con sao biển đó mới bắt, chưa phơi khô kĩ nên rất dễ vỡ.

Quay lại vấn đề chính là đến Hàm Ninh ăn hải sản. Nhà mình vào Song Lê vì nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng. Nhưng mà hải sản ở đây bán theo kí lại mắc, theo mình là mắc hơn cả trên SG nữa. Nhưng đi chơi thì chẳng nên tính toán tiền bạc làm gì.

Nhà mình gọi nữa kí ghẹ, 2 nhum nướng mỡ hành, 1 tô cháo hàu, mấy lon bia với 2 – 3 con ốc gì đó to lắm (hơn bàn tay luôn) nhưng mình không nhớ tên. Tổng cộng là 560,000 đ, ăn no nê.

Ghẹ ở đây chắc thịt, ngon như lời đồn, ở đây có 1 loại nước chấm rất ngon, ăn với ghẹ là hết sảy. Nhum nhìn to bằng lòng bàn tay chứ bỏ hết cái gai với vỏ ra thì thịt còn ít hơn cái móng tay nữa. Tô cháo hàu cực kì lớn, 10 người ăn cũng no nê.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Xong rồi nhà mình ra cầu cảng chơi rồi quay về khách  sạn. Thế là ngày thứ 2 ở PQ đã trôi qua.

NGÀY 3 kinh nghiệm du lịch Phú Quốc:

Ngày 3 nhà mình tham quan Bắc đảo.

Nhà mình ăn sáng khúc ngoài thị trấn, các bạn nên ăn ở trong thị trấn vì ở ngoài hiếm có quán ăn lắm.

Người dân ở PQ ai cũng hiền lành, ít nói. Chỉ khi mình bắt chuyện thì họ mới trả lời thôi.

Đi lúc khoảng 9h, 10h là tới. Đường đi đoạn đầu rộng nhưng khúc sau hẹp (2 làn đường), nhưng được cái là có đèn đường từ Dương Đông tới Vinpearlland, chắc là của Vingroup. Đường nhiều xe lớn, nên đi sát lề.

Ở Gành Dầu, biển đẹp nhưng có đá, người ta còn bắt cá ở đây nữa.

Có cả khu resort với nhà hàng. Bạn sẽ thấy mấy cái ghế ngồi nghỉ, mấy cái này miễn phí nhưng sẽ có người ra hỏi bạn có muốn uống gì không.

Sau đó nhà mình định ra bãi tắm nhưng không thấy lối xuống, thế là định đi về nhưng khi đi qua 1 khoảng sân rộng (hình như là có Biên Hải quán) thì có mấy cô chú giới thiệu tour lặn ngắm san hô.

Nhà mình thuê một chiếc xuồng ra biển nhưng không tắm, ngồi trên thuyền xem thôi. Giá là 300.000 đ (giá này cũng bao gồm ra bãi tắm với lặn biển rồi đó bạn). Trên xuồng có áo phao đàng hoàng. Chú lái xuồng dẫn nhà mình ra xem khu bãi dài, giới thiệu cho mình hải giới với Campuchia.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Sau đó nhà mình về thị trấn thì thấy biển hiệu đền thờ Nguyễn Trung Trực (trên đường Dương Đông đi Gành Dầu, bạn sẽ gặp nó đầu tiên, bên phải). Trên đó ghi là rẽ vào 2 km nhưng theo mình thì 5 km lận, đường dài lắm, vào thì sẽ thấy các biển chỉ dẫn vào đền, các bạn sau khi đi qua 1 con đường nhỏ, vắng sẽ gặp đền.

Các bạn nhớ chú ý đường ra khi về vì nhà mình lạc sang hướng khác có bảng chỉ đi Gành Dầu 16km nhưng đường đúng chỉ có 10 km thôi.

Trên đường về nhà mình ghé qua trại chó Thanh Nga, giá vé 50.000 đ/người. Các bạn sẽ được xem đủ loại chó : chó nhặt rác, chó xếp chữ, chó chinh phục độ cao, … Ở đây còn có nghĩa trang chó nữa.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Ở đây còn có đua chó nhưng chỉ có 2 suất 1 ngày. Lúc mình vào là 17h10, trễ có 10 phút thôi mà hết được xem.

Bạn vào trong sẽ có người đi theo thuyết minh cho bạn.

Tối về nhà mình đi chợ đêm Dinh Cậu (nghe nói 30-6 dẹp nhưng lúc mình đi thì người ta nói 31-7 mới dẹp chợ)

Bụi đã từng chia sẻ về chợ đêm Dinh Cậu rồi đó! Tham khảo thêm tại đây nhé! Khám phá chợ đêm Dinh Cậu cùng Bụi

Chợ Dinh Cậu đông như thường, còn chợ Bạch Đằng (cách chợ Dinh Cậu 1km thôi) vắng tanh như chùa bà đanh. Ở chợ đông vui, có nhiều gian hàng khác nhau.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Ở cuối chợ là khu hải sản. Nhà mình ăn ở quán Nhớ, quán này rất nổi tiếng. Bạn chỉ cần gọi món rồi ra bàn chờ thì họ sẽ mang ra cho bạn.

Đây là mực hấp

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

kinh-nghiem-du-lich-phu-quoc

À trong chợ có 2 quầy đậu phộng rang của Pháp, nằm sát nhau nhưng chủ khách nhau. Đậu có nhiều mùi vị: bạc hà, me, trà xanh …

Ông chủ người Pháp trực tiếp làm và bán luôn. Mây nhân viên sẽ cho bạn ăn thử đậu miễn phí. Đậu rất ngon, bạn cũng có thể mua về làm quà.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Và đã hết 3 ngày ở Phú Quốc.

NGÀY 4 kinh nghiệm du lịch Phú Quốc:

Nhà mình ăn sáng ở bún kèn Lượm (quán này nổi tiếng nhất nhì Phú Quốc), đến PQ mà không ăn bún kèn quả thất uổng phí. Một tô bún kèn mình cũng không nhớ bao nhiêu nữa. Quán nằm đối diện Holiday Hotel. Hoặc bạn đi tới đường 30/4 rồi hỏi bún kèn Lượm thì ai cũng biết.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Nhà mình đi Vinpearlland. Giá là 500.000 đ/ người lớn (trên 1m4) và 400.000 đ / trẻ từ 1m – 1m4. Mình mua vé tại khách sạn thì còn 450.000 đ/ người lớn và 350.000 đ/ trẻ em.

Đường đi thì rộng, có đèn đường nên nấu muốn ở lại đến tối xem nhạc nước thì đi xe máy về khách sạn cũng không sao.

Các bạn mua vé rồi thì có thể đón xe bus miễn phí của Vinpearlland. Đặc điểm: trang trí hình ảnh Vinpearlland. Các bạn chỉ cần đưa vé cho bác tài là được. Xe không dừng ở trạm nào hết, thấy xe chỉ cần vẫy tay là xe dừng. Xe đi qua 1 số địa điểm, các bạn có thể ra đó chờ. Thông tin giờ giấc, điểm đón bạn cứ tra trên mạng là thấy.

Trò chơi cũng giống Nha Trang nhưng mà hình như ít hơn. Nhạc nước thì bài nhạc VN rồi qua quốc tế.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Còn đây là nhạc nước

kinh-nghiem-du-lich-phu-quoc

À đúng rồi, đối diện Vinpearlland còn có Vinpearl Safari nữa. Giá vé cũng giống Vinpearlland. Nếu các bạn muốn đi cả hai nơi thì vé là 800.000 đ/ người lớn. Đi cả hai trong 1 ngày.

Đi về đường sáng trưng, xe du lịch chạy ào ào nên chẳng sợ cô đơn nhé.

NGÀY 5 kinh nghiệm du lịch Phú Quốc: 

Thật ra 4 ngày, à không 3 ngày qua, thì mình đã khám phá gần hết những địa điểm nổi tiếng rồi. Hôm nay nhà mịnh quyết định sẽ đi đến một nơi hoang sơ để khám phá. Đó là bãi Thơm.

Bãi Thơm nằm ở hướng Đông Bắc. Nơi này chưa bị tác động của du lịch nên cực kì hoang sơ. Đường đến bãi Thơm là 1 đường dài, lát nhựa hẳn hoi.

Nhưng mà đúng chất đường rừng luôn, từ đầu đường đến cuối đường cây không là cây, trước mặt là cây, xung quanh là cây, đằng sau là cây.  Cũng vì thế nên đi đường này dù sáng hay trưa cũng rất mát mẻ.

Nếu các bạn muốn hòa mình vào thiên nhiên trong lành thì bãi Thơm là nơi bạn cần đến đấy. Mà đặc biệt đường này rất vắng, hiếm khi có xe lớn chạy qua, nếu có cũng chỉ có mấy xe ra bến tàu. Còn lại là xe máy của người địa phương và dân phượt.

Địa điểm này đặc biệt không có trong bất kì tour du lịch nào nhé.

Thiên nhiên là đây:

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Đường xuống biển khá hiếm. Có 1 đường của người địa phương là các bạn khi rẽ vào đường đất thì nhìn bên trái, có biển “Local Beach” thì rẽ vào đường đó. Đó là biển của người địa phương. Trong đó có gia đình của 1 cô chú người Bắc. Bạn có thể gọi nước uống giải khát và có ghế ngồi nghỉ ngơi luôn.

Đặc biệt mình còn mua được tầm 5 kg ốc mà cô mò được, chỉ có 15k/ 1 kg thôi. Mình mua ốc về nhờ khách sạn nấu giùm. Đúng rồi có 1 đường từ đây ra làng chài Rạch Tràm nhưng là đường đất đỏ, rất hẹp, lại là đường rừng, thích hợp với những bạn thích phượt và khám phá.

Cũng có 1 đường về Hàm Ninh nhưng đang làm, đường rất bụi. Chiều nhà mình về ks thưởng thức món ốc vừa mới mua.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Buổi chiều nhà mình ra Hàm Ninh ăn hải sản tiếp, nhưng lần này ăn ở bè. Ngoài bè bạn có thể ăn được ghẹ với giá phải chăng, bạn có thể mua ghẹ tươi trên cầu rồi kêu quán bè làm giùm, chỉ có 120.000 đ nửa kí.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

À nếu có dịp ra cầu cảng Hàm Ninh thì bạn nên ngó xuống dưới chân cầu để nhìn thấy một mảnh đời bất hạnh đang cần sự giúp đỡ của bạn. Đó là cụ già 80 tuổi hằng ngày mò cua, ốc dưới chân cầu.

Bà nuôi một đứa cháu mồ côi cha mẹ. Hai bà cháu sống qua ngày nhờ đồng tiền ít ỏi từ việc mò cua, mò ốc của bà. Bạn cứ hỏi bà cụ 80 tuổi mò ốc dưới cầu thì người dân sẽ chỉ cho bạn

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Nếu được thì mua giúp bà vài kí ốc, kí ghẹ để giúp bà trang trải cuộc sống nhé.

NGÀY 6 kinh nghiệm du lịch Phú Quốc: 

Hôm nay nhà mình đi uống cà phê rồi buổi chiều ra Dinh Cậu ngắm hoàng hôn trên biển.

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

NGÀY 7 kinh nghiệm du lịch Phú Quốc: 

– Chuyến hành trình đến PQ của mình kết thúc ở đây. Hi vọng những kinh nghiệm, chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho chuyến du lịch PQ của bạn. Chúc bạn có chuyến đi thật hạnh phúc và vui vẻ.

Bài viết của bạn: Đặng Minh Khánh, chia sẻ tới độc giả BayNhe.vn

Các bạn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch chi tiết, rõ ràng về lịch trình, giá cả chi tiêu,… vui lòng gửi tới BayNhe để được đăng bài và nhận quà nhé!