Trời ơi, da đen trũi bà con ơi! Cái “tội” cuối tuần qua đi chơi ở Thiềng Liềng, ấp đảo hẻo lánh nhất của TP Hồ Chí Minh. Sướng quá nên hôm nay kể lại ngay trên BayNhé vì lâu lắm rồi, cũng vài năm á, Bụi mới viết bài du lịch.

Nói luôn ấn tượng nhất của chuyến đi là được ăn ở, sinh hoạt ngay tại nhà dân trên đảo. Hai vợ chồng bạn chủ nhà rán cá cho Bụi ăn, ngon dã man. Ấn tượng tiếp theo là được lội bùn bắt cá bống, cá thòi lòi, rồi đi thăm ruộng muối, ngọn núi đá cao nhất TP HCM. Giờ sẽ kể chi tiết từ đầu đến cuối như sau.

Hai cô Tấm đi bắt cá bống, chân trắng phía sau là Cám!

Đúng 7h sáng 22-12, xe ô tô của Công ty Đi Cho Biết đón Bụi và đoàn (trong đó có bạn Bích Liên, là bạn đọc BayNhé, thấy Bụi rủ ở post hôm trước nên đăng ký đi cùng) tại công viên 23-9. Đi xuyên qua quận 7 để sang huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Chẹp chẹp, Bụi ngố lần đầu được nhìn thấy nhiều nhà cao tầng ở quận 7.

Chi tiết về tour đi Thiềng Liềng, các bạn XEM TẠI ĐÂY nhé!

Như các bạn biết, đường đi tới Cần Giờ là xuyên qua rừng sác. Trên đường có nhiều bụi cỏ lau nên mọi người tranh thủ xuống check-in chụp choẹt. Nói chung có người thì cảnh sẽ muôn phần đẹp lên thêm, nhất là khi có Bụi đứng trong đó!

Đến một cây cầu gì đó trên đường, xe rẽ vào bến đò cóc. Tại đó có vỏ lãi (ghe, thuyền cao tốc?) đón cả đoàn vượt sông sang ấp đảo Thiềng Liềng. Sông rộng, cảnh sắc hai bên xanh tươi, người ngồi trên vỏ lãi thì đẹp trai, xinh gái nên đã tạo ra bức tranh phong thủy hữu tình, cực kỳ ấn tượng.

Ghe chạy như ngựa phi tầm 30 phút là cập bến ấp đảo Thiềng Liềng. Chị Năm, một phụ nữ địa phương sinh hoạt trong Tổ du lịch ấp đảo, nồng hậu ra đón cả đoàn. Bụi rất sung sướng vì được ở trong đoàn du lịch đầu tiên ra với Thiềng Liềng.

Đường quê thanh bình ở ấp đảo Thiềng Liềng

Sát bến thuyền của ấp là cổng chào Ấp văn hóa Thiềng Liềng, cả đoàn đứng lại check-in một kiểu. Ngay đó là nhà cô giáo tiểu học, có cái vườn treo xinh xinh, rồi đi sâu vào xóm nhà ai đó có rặng dâm bụt 30 năm tuổi.

Chị Năm dẫn cả đoàn đi xuyên qua ấp nhỏ xinh, chia lẻ đoàn 9 khách vào 3 hộ dân khác nhau. Đó là nhà ông Tám (người có công khai phá đất Thiềng Liềng từ năm 1973), nhà chị Dạ và nhà vợ chồng em Tùng. Bụi ở nhà em Tùng cùng với hai khách nam khác.

Nhà xinh lắm ở ấp đảo Thiềng Liềng

Nói thêm về việc ở homestay này, gần như là gia đình có sao thì khách sẽ ở như vậy, rất là hòa đồng vào cuộc sống của người dân. Nhà ai cũng được xây sửa rất là sạch sẽ, lát đá bóng loáng mát lạnh, đúng không gian ở quê. Ví dụ nhà ông Tám, nhà chị Dạ thì cây cối, hoa trái nhiều lắm luôn. Đây là cây Hồng xiêm nhiều trái dã man (miền nam gọi là Sapoche), và cây sung ở nhà ông Tám.

Lần đầu tiên Bụi nhìn thấy và ăn quả này, đố các bạn biết nó là quả gì?!

Còn nhà em Tùng mà Bụi ở thì không có cây gì, hic, nhưng lại có con chó mang bầu đến là thân thiện. Bụi đi đâu nó đi theo đó, cái bụng õng ẹo. Nói chung nó là con chó rất biết cách làm marketing bản thân để được… cho ăn, hihi!

Bữa trưa đầu tiên, ôi trời có món cá bắt dưới lạch lên chiên với muối ớt. Ngon chảy nước miếng! Vợ em Tùng rất đảm đang, làm thêm cả thịt kho nhưng chú Thành (là khách ở cùng) góp ý người ở phố sợ thịt lắm, bữa sau cứ làm dân dã thôi. Còn đây là bữa cơm của nhà chị Dạ mời khách nha.

Bữa cơm Việt mời du khách từ thành phố xuống.

Mọi người ăn cơm với vợ chồng em Tùng, ngồi ngay dưới nền nhà. Bụi cực kỳ thích không khí như thế này, vì quá là gần gũi, cảm giác như về thăm quê ấy. Nhân tiện khoe luôn vụ em Tùng mới 30 mà đã 1 vợ 2 con, Bụi sắp U40 mà vẫn… hơi ế (hơi thôi nha, vì chưa đến duyên!).

Ăn xong, mọi người nghỉ trưa tại các gia đình để chuẩn bị cho lịch trình thăm Thiềng Liềng buổi chiều: đi thăm ruộng muối, khám phá núi đá Giồng Chùa, bơi trên sông và ăn hàu nướng. Nghe lịch trình mà “sướng vãi… nhái”, cả nhà nhỉ!

2h chiều, em Phú – tài công lái vỏ lãi – đón cả đoàn tại con lạnh cạnh nhà em Tùng. Tăng tốc véo một cái, ghe phi như tàu vũ trụ trên mặt nước, xuyên qua không biết bao nhiêu là sông, lạch, rừng cây. Điểm đến là ruộng muối của diêm dân địa phương.

Mọi người phải băng qua ruộng muối này mới tới được núi Giồng Chùa. Nhìn từ xa nó không khác gì đống cát xây nhà, lùn dí bà con ạ, mắc cười lắm luôn! Đầu tiên mọi người còn “e thẹn” đi trên bờ đất cho sạch chân, nhưng về sau tất cả đều nhảy xuống lội bùn cho vui.

Núi Giồng Chùa khi trèo lên cũng cao ra phết nhé, nhìn được toàn cảnh đảo luôn. Không hiểu sao giữa đồng bằng lại mọc ra “đống” núi bé tí như thế này nhỉ?! Bụi tranh thủ chụp ảnh cho em gái hướng dẫn viên.

Bé Hồng – tour guide nhí nhảnh dễ thương của đoàn!

Check-in chán chê trên núi, cả đoàn lại lội bùn ngược ra ghe chở đến một khúc sông có nhà bè. Đây là nhà bè mới được hạ thủy, đón đoàn Bụi là khách đầu tiên luôn. Hoạt động tại đây là bạn sẽ được tự do bơi lội, chèo thuyền, xem nuôi hàu và tất nhiên có màn thưởng thức hàu tươi nướng.

Bụi không biết bơi nên Bụi chọn chèo thuyền, hihi! Cũng khó nha, muốn thuyền đi bên này thì nó lại quay vòng vòng tại chỗ. Xí hổ quá vì hồi xưa Bụi có chứng chỉ chèo thuyền cứu hộ, cứu nạn đó. Bụi là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam khóa 40 mà (giờ không biết bơi, quên cách chèo thuyền, hic).

Bơi lội, thuyền chài thỏa thích là bạn lên nhà bè ăn mới hàu nướng. Hàu tự nhiên được nuôi trên sông, cứ thả can nhựa xuống là hàu bám vào. Sau 18 tháng thì hàu đạt độ lớn để bán được, giá chỉ có 30k một cân (ký). Rẻ dã man!

Mấy anh chị chủ nhà bè nhiệt tình với khách, nói chung đúng con người chân chất miền quê. Họ nướng hàu mỡ hành cho bạn ăn, chăm sóc bạn như khách quý ở phố về. À nhân tiện vụ con bạch tuộc, rõ ràng là con bạch tuộc sống nhăn râu, mà người dân ở đây cứ gọi là… con mực. Hai con này nó khác nhau mà nhỉ!

Con bạch tuộc này sau ít phút đã nằm trong bụng bé Hồng!

Xong vụ “tiêu diệt” hàu trên sông, ghe đưa bạn về xóm ấp để tắm rửa. Ngày nay trên đảo đã có điện và nước sạch tải từ Nhà Bè ra nên bạn sẽ thoải mái như ở thành phố. Dù vậy, Bụi cũng biết ý tiết kiệm nước cho chủ nhà.

Bữa cơm tối vợ em Tùng nấu cá kho tiêu và cá chiên. Lúc này có thêm hai bé đi học về ăn cùng, rất là ngoan và hiếu khách. Chỉ có mỗi chi tiết khi Bụi vừa bước vào nhà thì hai đứa nó nhanh nhảu: “Cháu chào ông”. Ôi trời ơi, đứng hình luôn!

Xong cơm tối, tầm 8h hơn, tất cả du khách tập trung ở nhà ông Tám trưởng ấp để nghe kể lại hành trình 45 năm khai hoang lập nghiệp của ông tại mảnh đất Thiềng Liềng này. Đông đủ các con trai, dâu, rể của ông tề tựu đón tiếp khách nồng hậu, ấm áp.

Chương trình hấp dẫn nhất trong đêm là màn trình diễn của Câu lạc bộ đờn ca tài tử ấp Thiềng Liềng. Mọi người hát cực kỳ hay luôn, và đây cũng là lần đầu tiên Bụi được nghe trực tiếp các tiết mục này. Chỉ tiếc là trong đoàn không mấy ai biết hát nên không giao lưu lại được. Mời xem clip nhé!

 

Vừa nghe các câu hát tài tử, bạn sẽ vừa được gia đình ông Tám nấu cháo hàu mời bữa ăn đêm. Cháo nóng ăn kèm với rau cải cúc sống, bên cạnh đó là đĩa bạch tuộc hấp mà hồi chiều mua ở nhà bè trên sông. Nói chung, ai cũng no căng bụng vì cả ngày chỉ có oánh chén không ngừng!

Đêm xuống, cả nhóm lang thang đi dọc còn đường nhỏ của ấp để ngắm trăng rằm và nghe tiếng chó sủa. Không biết có thú vui nào tao nhã hơn nữa không?!

Sáng ngày hôm sau, mọi người thức dậy đi ra xóm trên để ăn sáng. Ấp Thiềng Liềng tuy nhỏ xíu mà có cả hàng bán bún, bánh canh, hủ tiếu nha. Ăn xong mọi người quay về homestay để thay đồ chuẩn bị đi ra sông bắt cá thòi lòi, cá bống sao.

Phụ trách hướng dẫn bắt cá là anh Út. Gia đình anh sống trong căn nhà lá rất đơn sơ. Lâu lắm Bụi mới nhìn thấy nhà lá như vậy, cũng hơi cám cảnh. Tuy nhiên, thấy mọi người trong gia đình vui vẻ, hạnh phúc thì Bụi thấy vậy ok rồi.

Anh Út rất là nhiệt tình, hướng dẫn mọi người cách làm bẫy bắt cá thòi lòi. Anh đưa cả đoàn ra con lạch gần nhà, chỉ cho cách nhìn thấy chỗ nào là hang thòi lòi để đặt bẫy chính xác. Hai bạn nữ trong đoàn xung phong làm học trò của anh, lội xuống bùn sâu tới mông luôn. Mời xem clip nhé:

 

Đặt bẫy thòi lòi xong, anh Út dẫn đoàn tới bãi sông để giăng lưới bắt cá bống. Vui nhất là đoạn này các bạn ạ, ai cũng lội bùn mà nó lún tới bẹn, nhấc chân lên đi không nổi. Kinh nghiệm là bạn phải chạy thật nhanh để ít bị lún nhất.

Lội bùn bắt cá bống ở Thiềng Liềng – trải nghiệm bạn nên thử một lần trong đời!

Cá bống sưởi nắng trên bùn nhiều vô kể, anh Út lùa chúng chạy xuống nước rồi bắt đầu giăng lưới. Đàn cá sau một hồi dưới nước thì tìm cách bò lên bùn, thế là chúng sẽ bị giắt vào lưới. Bụi và mọi người chỉ việc đi kéo lưới để gỡ cá thôi. Cá béo ú, tươi roi rói.

Gỡ cá chán chê, mọi người nhảy luôn xuống sông tắm, trét bùn lên người nhau. Ai cũng khoái chí cười vang, thư giãn lắm luôn, chẳng nhớ gì đến sự đời lắm buồn phiền nữa! Bạn nên thử một lần làm ngư dân săn cá bống sao nhé.

Chắc khoảng nửa tiếng sau thì hai con cá này cũng tiếp tục nằm trong bụng bé Hồng!

Anh Út quay lại các chỗ đặt bẫy thòi lòi và tóm được 2 con to lắm. Lúc này, mặt trời đã đứng bóng nên cả đám quay về ấp. Thành quả cũng được nửa chậu cá nhưng tặng lại hết cho gia đình anh Út.

Tại homestay, Bụi tắm rửa sạch sẽ và ăn bữa cơm cuối với gia đình em Tùng. Oánh cho 4 bát cơm vì có cá kèo rất là ngon. Xong xuôi, mọi người nghỉ trưa để 2h chiều sẽ nhổ neo chia tay ấp đảo Thiềng Liềng. Chị Năm đại diện cho ấp tặng mỗi du khách một túi muối là đặc sản của địa phương.

Ghe sẽ chở bạn từ Thiềng Liêng đi tới xã đảo Thạch An. Đảo này có hơn 1.000 hộ dân nên đông vui như đất liền. Có các điểm tham quan trên đảo như sau: Nhà thờ Đạo Cao Đài, Chùa Phật giáo, Lăng ông Thủy tướng và Bờ kè đá. Bạn có thể đi bộ checkin các điểm này trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là xong.

Ước gì quay lại trẻ thơ – Các bé trên đảo Thạch An, muốn bế về nuôi quá!

Trên đảo Thạch An có nhiều gia đình bán hải sản, đặc biệt là các loại cá khô. Bạn có thể mua về làm quà! À nhớ cho Bụi ở trước cửa UBND xã có một chị bán thịt nướng rất là ngon. Chị ấy trộn cả thịt heo và cá vào để xay nhuyễn thành viên chả nướng. Chỉ có 4.000 đồng một xiên thôi.

Đúng 5h chiều, đò khách sẽ nhổ neo đưa du khách từ xã đảo Thạch An về đất liền là huyện Cần Giờ. Do cuối tuần nên khá đông khách, phải đứng ngồi chen chúc nhau. Đò chạy tầm 30 phút là cập bến Tắc Suốt. Xe ô tô của Công ty Đi Cho Biết đã chờ sẵn để đưa bạn vào nội thành Sài Gòn, kết thúc 2 ngày du lịch sinh thái đáng nhớ này!

Chi tiết về tour đi Thiềng Liềng, các bạn XEM TẠI ĐÂY nhé!