Đêm qua Bụi ngủ bên bờ biển gần thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Lúc đến đã chọn chỗ này rất vắng rồi.

Đến khoảng 4h sáng thấy có tiếng người lao xao, Bụi chỉ nghỉ chắc là người đi mua buôn hải sản tập trung mua bán khi ghe thuyền về.

e34 xuyên Việt ven biển Bình Định

Mọi người tắm biển để xe ở đây

Nhưng một lát sau thấy càng nhiều người, không có ai cầm theo túi, giỏ mua hàng gì cả. Lại thấy có cả trẻ em và người già.

Đến khoảng 5h sáng thì hàng trăm người đi qua xe của Bụi, ai cũng nhìn lại ngạc nhiên lắm. Bụi mới túm lấy một chị và hỏi: “Uả chị ơi mọi người đi đâu mà đông vậy”.

e34 xuyên Việt bãi biển Bình Định

Cả bãi biển lát sau đông nghịt người

Hoá ra ở đây mọi người có thói quen đi tắm biển từ tờ mờ sáng mọi người ạ. Lần đầu tiên Bụi chứng kiến luôn. Không nghĩ sáng sớm thế mà mọi người đua nhau ra biển tập thể dục và tắm nữa.

Về sau, khi vào đến trung tâm thành phố Quy Nhơn thì Bụi đã thấy mọi người sáng sớm tập thể dục và xuống biển tắm luôn.

Đặc biệt, người Bình Định còn đánh dấu tết Đoan Ngọ bằng cách lao hết xuống biển, với ý nghĩa gột sạch sâu bọ trên người á.

Thực sự là nét văn hoá rất hay ạ!