Nhập cảnh đường bộ Thái Lan phải xòe đủ 700 USD?

Sáng nay báo Tuổi Trẻ đăng tin một đoàn doanh nhân Việt Nam đi đường bộ từ Campuchia sang Thái Lan bị ách lại. Nhân viên cửa khẩu bên Thái Lan bắt từng đại gia phải xòe 700 USD (hoặc 20.000 bạt Thái) đứng trước webcam thì mới cho nhập cảnh. Một số bạn đọc BayNhé cũng phản ánh có hiện tượng này, trong khi người khác lại không bị.

Update 9-5-2014: Phía Thái Lan đã nhận sai và bãi bỏ việc bắt du khách Việt Nam xòe tiền trước ngực. Ngoài ra họ cũng chấp nhận thẻ visa, chứ không bắt chìa tiền mặt nữa. Xem báo VNexpress

Có hay không việc cửa khẩu Thái bắt xòe tiền

Khẳng định luôn là có! Và có từ nhiều năm nay nhé, nhưng từ 2013 thì có vẻ rộ lên. Theo đó Việt Nam thuộc danh sách các nước bị kiểm tra số tiền mỗi du khách mang theo phải trên 700 USD (hoặc 20.000 bạt Thái). Đây là bức ảnh mà báo Tuổi Trẻ đăng ở cửa khẩu đường bộ Aranyaprathet nhập cảnh vào Thái Lan (phía Campuchia gọi là cửa khẩu Poipet).

Du khách 11 nước có thể bị hỏi xòe tiền khi nhập cảnh vào Thái Lan qua đường bộ

Tin trên báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay có một số đoạn (xem cả bài):

Mọi người rất khó chịu khi bị hoạch họe, quát tháo. Sốc nhất là việc khách buộc phải xòe 700 usd, không chấp nhận các loại thẻ, giơ tiền lên ngang mặt để chụp hình lưu lại trước mắt cả trăm du khách chờ nhập cảnh. Ngay cả với khách trong đoàn caravan, toàn là chủ doanh nghiệp, nhiều người từng đi khắp thế giới cũng đều phải xòe tiền ngang mặt, bị chụp hình như tội phạm bị bắt quả tang.

Nhóm của anh Quốc Minh (Q.5) đi Siem Reap (Campuchia) chơi rồi sang Thái Lan bằng đường bộ. Khi trình hộ chiếu tại cửa khẩu, anh Minh và các thành viên trong đoàn khá bất ngờ khi bị nhân viên nhập cảnh Thái Lan yêu cầu phải trưng tiền mặt ra mới được đóng dấu nhập cảnh. Do nhiều du khách trong đoàn không rành tiếng Anh, không hiểu yêu cầu nên một nhân viên nhập cảnh Thái Lan đã đưa ra một tấm bảng viết bằng tiếng Việt với nội dung: “Xuất trình tiền 20.000 baht hay 700 USD” mới cho nhập cảnh.

“Họ còn bắt xòe ra trước webcam để chụp hình rồi mới được nhập cảnh, người thân đi chung cũng phải tự đưa tiền của mình ra” – anh Minh kể. Cũng tại cửa khẩu này, theo anh Minh, một người Việt đi du lịch balô theo dạng lẻ, không quen biết ai trong đoàn nên đành phải ra về do không chuẩn bị tiền trước. “Thậm chí một du khách đưa ra khoảng 1.000 baht và 200 USD nhưng nhân viên nhập cảnh Thái Lan nhất định không cho qua, mà bắt buộc phải có đủ 20.000 baht hoặc 700 USD nên du khách này cũng đành quay lại” – anh Minh bức xúc.

Trước đó, vào tháng 7-2013, bạn Cường – một đọc giả BayNhé – đã phản ánh tình trạng này và cách giải quyết của bạn ấy:

Chào cả nhà,
Hôm 13-7-2013, nhóm chúng mình có đi phượt đường bộ từ Sài Gòn – Nam Vang – Siêm Riệp – Poi Pet, và khi làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan. Nhân viên Thái yêu cầu bọn mình phải chứng minh có tiền mặt 700 USD hoặc 20,000 TB.
– Đúng là xui thật vì, không phải người nào cũng buộc phải chứng minh lượng tiền mặt lớn đến như vậy.
– Gom hết tiền mặt của bốn đứa, chỉ khỏang 600 USD không đủ cho 1 người. Mình đã nhẹ nhàng giải thích với người bạn Thái rằng :
Không cần thiết phải mang lượng tiền mặt nhiều đến như vậy khi :
– Vé bay chuyến về đã đặt & trả tiền rối (xuất trình vé bay chặng về BKK-SGN)
– Đã đặt phòng khách sạn & trả tiền rồi tại BKK
– Có mang theo thẻ VISA trong trường hợp chi tiêu hết tiền mặt.
Cuối cùng cả 4 đứa đều được nhập cảnh.
Rút kinh nghiệm cho các bạn nhà ta khi du lịch Thái lan, có thể bất ngờ bạn được yêu cầu chứng minh tài chánh khi làm thủ tục nhập cảnh Thái lan.
Trường hợp khi tiền mặt bạn không mạng đủ theo qui định, Nhất thiết bạn phải chứng minh được : Bạn đã có kế họach bay về (vé bay đã book) và có chỗ tạm trú hẳn hoi (Hotel booking) + thẻ VISA phòng bị.
Kính / Cường

Hướng giải quyết để tránh rơi vào tình trạng trên

Bụi đã từng qua cửa khẩu từ Campuchia sang Thái Lan hồi năm 2007. Khi đó chỉ bị hải quan Campuchia vòi 1 USD, chứ sang bên Thái thì rất là welcome. Nhưng vài năm trở lại đây, do tỷ lệ người Việt trốn sang lao động trái phép bên đó nhiều quá nên Thái Lan mới xếp chúng ta vào danh sách “bị ghét”.

Tuy nhiên, không phải 100% du khách bị ghét đâu. Cũng có người Việt đi qua không sao. Bản thân tấm biển quy định trên cũng ghi rõ là “MIGHT BE = CÓ THỂ BỊ HỎI”, chứ không phải CHẮC CHẮN BỊ HỎI HẾT. Thế thì, chúng ta nên tìm cách không bị mất cảm tình với nhân viên biên phòng cửa khẩu Thái Lan.

Cách chuẩn bị sau áp dụng cho cả các bạn sử dụng đường hàng không bay vào Bangkok nhé. Ngay tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất có thể sẽ bị hỏi và nhớ áp dụng các mẹo:

1. Khâu chuẩn bị ở nhà

  • In toàn bộ booking các khách sạn ở bên Thái
  • In lịch trình chuyến đi bằng tiếng Anh (ví dụ: Day 1, visit Grand Palace – Bangkok….)
  • In vé máy bay liên quan tới chuyến đi (nếu có vé bay về thì càng tốt)
  • Chuẩn bị vài tấm thẻ visa/master
  • Chuẩn bị càng nhiều tiền càng tốt (không đủ 700 USD ko sao)

2. Tại khu vực làm thủ tục xuất/nhập cảnh

  • Bạn nên ăn mặc lịch sự, gương mặt, quần áo, tóc tai nên sạch sẽ, sáng sủa. Tránh mặc những bộ đồ trông như người đi làm rừng, làm ruộng, xuất khẩu lao động.
  • Đứng xếp hàng ngay ngắn, yên lặng, không cười nói oang oang
  • Khi tiến lên gặp nhân viên, như Bụi làm, đều đưa hộ chiếu bằng hai tay, cười rõ tươi và chủ động nói luôn Good morning/afternoon, nói xong vẫn cười tươi, gương mặt hơn hớn, nhìn thẳng. Nhân viên người ta tự nhiên cũng dịu đi, có thiện cảm với mình.
  • Đoàn doanh nhân đi xe hơi mà báo Tuổi Trẻ nói ở trên, Bụi suy đoán là họ có thể có thái độ khiến nhân viên Thái Lan khó chịu. Ví dụ, cứ nghĩ mình là giám đốc nên nói to, quát nạt, chỉ tay… Nói chung thái độ đó không được ai welcome cả.
  • Nhỡ bị hỏi có tiền không, cứ tự tin nói Yes, vẫn cười tươi lịch sự. Đừng có cuống. Đến đây đa phần là người ta dịu, thấy mình tự tin ra chất khách du lịch là cho next luôn.
  • Nhỡ gặp nhân viên khó tính, lại hỏi tiếp mày xòe tiền ra cho tao xem, thì cũng tự tin mở ví lấy số tiền ra, có thể không đủ 700 USD thì trình bày như bạn Cường nói ở trên. Đưa thẻ ra nói trong thẻ có tiền, có lịch trình tham quan, có booking khách sạn, có vé máy bay về… Khi nói vẫn tự tin, nhẹ nhàng, tiếng Anh trôi chảy, gương mặt tươi vui tạo thiện cảm với người đối diện. Bạn nào cảm thấy lo lắng, có thể tập trước tình huống này ở nhà.

Bạn Hà Hải Đăng mách mẹo trên fanpage của BayNhé như sau: “Mình đi Thái 1 tháng 2 lần cả đường bộ (đi đường Nakhon), lần đường không thì có ít kinh nghiệm như sau. Vấn đề 700 usd là có thật, cửa khẩu tách riêng người Việt cũng có thật, sở dĩ Thái làm như vậy là hiện tại lao động trái phép từ VN qua Thái quá nhiều. Một cách để bạn ít bị chú ý là: Ăn mặc lịch sự, sạch sẽ, mang theo vali kéo đẹp, nó sẽ nghĩ là bạn đi du lịch nên không hỏi gì đâu, cũng tùy đợt mà các cửa khẩu làm mạnh hay không, tuy nhiên mình đi nhiều lần mà chưa bao giờ bị hỏi”.

Một số mách nước ở comment, các bạn đọc thêm nhé

Khi đi đường bộ cách nhanh nhất là kẹp 200bath vào hộ chiếu, đứng xếp hàng ngay ngắn đúng vị trí camera, nó hỏi đi đâu thì bảo đi du lịch là ok. – hung nguyen comment

3. Hình như có dịch vụ thuê tiền

Hình như bên phía cửa khẩu xuất cảnh Campuchia có dịch vụ cho thuê tiền. Bụi chỉ nghe nói chứ chưa chứng kiến việc này nên chưa biết tả lại làm sao. Bụi đoán là khi ở bên Campuchia sẽ có người cho bạn thuê tiền (có thể thuê đủ 20.000 bạt hoặc thuê số tiền bạn thiếu), khi bạn nhập cảnh xong bên Thái thì nhân viên của họ sẽ đứng thu lại tiền thuê.

Bạn nào có kinh nghiệm việc thuê tiền thì gửi thông tin để Bụi đăng tải nhé.

Bạn Xoạ Cô vừa mách trên facebook

Mình khẳng định việc cho thuê tiền là có thật. 2 chị em mình đi Thái từ Campuchia qua cửa khẩu Poipet hồi tháng 8/2013 đã gặp phải. Mình thì đã đi Thái 2 lần bằng máy bay, lần đầu đi đường bộ nên có lơ ngơ, bị lừa tức phát khóc >< Kẻ cho thuê tiền là nhân viên nhà xe mình đi móc nối với mấy tay đứng chực chờ sẵn ở cửa khẩu. Cho thuê với mức giá như sau: thuê 10000 baht thì phải trả bọn nó 500 baht. Mình suy đi nghĩ lại thấy vô lí cực kì nên cứ đâm đầu vào cửa khẩu đại, may chắc chú hải quan thấy mặt mũi 2 đứa ko đến nỗi giống dân vượt biên nên cho qua, ko bị hỏi vặn vẹo gì hết. Mình cũng warning lun cho mọi người là nên cạch hãng xe Gold VIP, giá đã mắc mà lơ xe quá đểu qá xã hội đen.

Vì sao người Việt lại bị rơi vào danh sách “bị ghét”?

Nhà chức trách Thái Lan giải thích vì sao lại bắt du khách người Việt phải xòe tiền ở cửa khẩu do số lượng người cầm hộ chiếu VN nhập cảnh vào Thái Lan dưới dạng visa du lịch nhưng thật sự là lao động trái phép (không có giấy phép lao động) ngày càng nhiều, gây khó khăn cho việc quản lý.

Một ý kiến trao đổi của bạn Peony Trang trên fanpage của BayNhé đây: “Phải nói thẳng thắn rằng vấn đề này không thể trách người Thái. Có 2 lý do chính, thứ nhất là người Việt Nam sử dụng visa du lịch sang đây làm việc khá nhiều, điều này bản thân mình cho là không xấu khi cơ chế xin visa làm việc của Thái còn khó khăn với mình (đối với người Myanmar hay Lào, Cam thì dễ hơn nhé) . Người Việt Nam mình cũng chỉ muốn đi lao động để có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Lý do thứ 2 và là nguyên nhân chính, chủ yếu làm xảy ra tình trạng này đó là người Việt sang Thái trộm cắp móc túi QUÁ NHIỀU, một băng hàng chục người, nhất là các dịp lễ hội cảnh sát lại ra rả cảnh báo tình trạng này, rồi dẫn đến các vụ chém giết giành địa bàn thanh toán lẫn nhau. Chứ không phải tự nhiên họ ra quy định này đâu các bạn ạ”. 

Bạn Butter Thảo và bạn Nhung Khunie gửi tới BayNhé hình ảnh bạn mới đi và thấy người Việt phải đi lối nhập cảnh riêng. Bạn Nhung nói: “Đầu tháng 4 vừa rồi mình đi ô tô từ Lào sang Thái, ở cửa khẩu Thái chúng ta còn được đối xử đặc biệt bằng cách: Việt Nam có cửa nhập cảnh riêng, tách hẳn với các cửa kia, ở ngoài ghi “VietNam only”.

“Đây là cái lối đi dành cho người VN chúng ta khi nhập cảnh vào Thái bằng đường bộ qua cửa khẩu Lào @@ Đến cửa khẩu Thái quả thực chỉ muốn quay về luôn” – ảnh của bạn Butter Thảo.

Comments ( 50 )
Add Comment
  • Ivan Tran
    Còn nếu bay có phải trình 700USD ko Bụi ơi? Dự là mình ko có đủ nhưng vé bay + hotel đã đặt rồi
    • Bụi
      Như Bụi nói trong bài, tùy theo từng người bạn nhé. Bụi đi chưa bao giờ bị hỏi, vì Bụi làm theo các mẹo trong bài.
      • HuongTran
        Dung r. Chi di lan dau nen lam theo dung y nhu bai huong dan cua Bui y nen k bi gi het ca. Ma dan Thai cung rat vui ve.nhiet tinh nhe.
    • HuongTran
      Minh moi di ve tuan truoc k thay ben Thai hoi tien chi co o Vn co 2 ban gai con tre di Vietjet ve Airasia thi bi hoi tien thui y.
    • hongtien
      Tôi có du Lịch thailan nhiều lan. sở dĩ Cửa Khẩu Thái lan kiểm tra như vậy: và theo như tôi tìm hiểu thì.
      1- Việt nam của mình sang thai lan. khi hết người Việt Nam hay đi an cắp, an trộm và thậm chí người Việt Nam còn cướp giập tài sản của người THAI và Người Nước Ngoài. nên thai lan đã lệnh là Người việt nam sang Du Lịch thai lan phải trình đủ $700 mỗi được nhật cành vào ThaiLan.
      2- một người Việt Nam sang thai Lan. khi hết tiền họ thường làm lao động bất họp pháp. và người không hay tuân theo và ý thức như người Thai. người Thai họ yêu Vua cuảh họ. yêu đất nước. yêu cả tiền baht. bạn người Thai Lan khi họ xếp tiền phải theo chiều, theo mặt nào sau mặt dưới… đó tỏ lòng tôn Kính Vua. nhưng khi Việt Nam sang thai lan họ luôn là du khách làm cho người Thai ghét thì bạn thấy như vậy Người Thai ghét và cấm kị người sang Thai lan phải có $700 trình diện trước. tội nghĩa đó là đúng

      đừng trách người Thai Lan hay trách người Việt Nam mình trước đã. Viet Nam suốt ngày Thấy an cắp, cướp giập, an trộm. thì sao người dám cho người sang Thai Lan du lịch đước chú.

      • TV
        Chẳng có lý nào khiến người ta phải xòe tiền trước mặt để chụp ảnh cả. Có thể đưa ra quy định như không thực thi nó một cách thô thiển như vậy. Cũng chẳng một nước văn minh lại công khai cái blacklist mang tính chất “nhục quốc thể” với các nước khác như vậy. Chính bạn mới là người có cái nhìn phiến diện. Là tôi, nếu phải xòe tiền kiểu đó, tôi sẽ nói không với du lịch Thái Lan.
  • HuongTran
    Chi moi di ve ne Bui trứơc luc di cung run vi k biet tieng Anh nhung k thay HQ hoi j het y chi nhin 15 giay ( hihi ) r cop cop cho qua luon y.
  • Hường OK
    Hay là đây chính là lý do em bị giữ lại ở airport Bangkok tháng 7 năm ngoái ?
    • Bụi
      Hay hôm đó em “ruộm” tóc, tô son trát phấn bự quá, hí hí :))
      • Hường OK
        Em mặc quần alibaba, mặt không son phấn và tóc đen xì búi cao, đeo kính hơi xã hội thâm, làn da trắng như gái nhật bổn, tại sao lại bị kiểm tra :(( phải chăng do hộ chiếu trắng và thân hình bé xíu như cái kẹo?
        • Dương Cầm
          Hồi mình đi nó bảo mình làm toán như bạn. >.< Quần lửng, áo ba lỗ, cổ choàng khăn tam giác, cột tóc, râu quai nón trông rất men và nghệ sĩ :v không hiểu sao nó lại bảo mình làm toán.
      • Mỹ Vân
        a Bụi cho em hỏi cách đi từ Pattaya về sân bay Don Muong nhé
  • Lindsey
    Đi Thái Lan lâu rùi bằng máy bay nhưng vẫn chưa có nhu cầu quay lại. Bi h có kiểu này nữa chắc sẽ lâu hơn :D.
  • hung nguyen
    Khi đi đường bộ cách nhanh nhất là kẹp 200bath vào hộ chiếu, đứng xếp hàng ngay ngắn đúng vị trí camera, nó hỏi đi đâu thì bảo đi du lịch là ok.
    • Rosy
      kep 200bath la hoi lo HQ ha? :0
  • tylk
    Đợt mình làm bên Lào năm ngoái, vẫn hay qua Thái chơi
    chưa bjo bị hỏi tiền
    Bạn mình h vẫn ở bên đó, vẫn quá thường xuyên và cũng ko bị hỏi tiền
    Các chú làm ở đấy thì rất vui vẻ, hỏi thăm đi chơi với đi học tùm lum, nhưng bực cái là hay bị đòi 100bat thì mới đóng mộc cho
    Những hôm trc có mấy bạn đi chơi thì lại báo là bị hỏi tiền như vậy
    cũng ko biết là họ xét tuỳ người hay là sao
  • Thanh Huyền
    Mình cũng đi đường bộ từ Cam sang Thái đợt tết vừa rồi, cũng bị show tiền, nhưng ko nhất thiết là 700usd, mình có 200usd, 300bath và vài chục tờ tiền lẻ VIệt Nam, mệnh giá 10, 20, 50, 100, 500k đủ cả,nhìn một đống nhiều nhiều nên cho qua sau khi chụp ảnh.
    • wind
      Cũng như Thanh Huyền. Mình cũng đã di qua cửa khẩu này hồi tháng 6/2013. Ko nhất thiết show đủ 700Usd, mình đưa đưa 300bath, 2 tr tiền VNd giai thích tuong duong 100usd thì hải quan chụp hình rùi cho qua.
  • Q Tuan
    Nếu có bài này sớm , thì xin lổi không mua vế thái lan…..qua đó tiêu tiền còn bị nó xem thường.
  • Q Tuan
    Đê nghị tẩy chay thái lan …là vừa rồi.
  • zero
    Tốt nhất là ko đi Thái Lan nữa,đỡ đau đầu.Thiếu gì nước để đi du lịch,các bạn ấy nghĩ mình là ai chứ?
    • Black
      Quá chuẫn, đi mà chịu nhục như vậy, thế giới hết chỗ du hí rồi hay sao mà phải đâm đầu vào đó chi cho khổ?? (ờh thì cũng tại dân mình trước, mình tự làm nhục mình, làm nhục quốc thể luôn. Xấu hổ thế thì còn qua đó làm gì, nó coi mình ra gì đâu)

      Cũng cần xem lại nền giáo dục nước nhà, sao ng ta càng ngày càng văn minh, mình càng ngày càng mất dạy, ý thức càng kém, bị các nước trong KV nó coi thường thế, hic !!!

      BB Thailand nhé !!

  • VAN MINH
    Lo lắng quá Bụi ơi! Số là 7/5 là minh Thái, đã mua tour và cóluôn booking phòng ks,vé máy bay khứ hồi nhưng giờ minh có 3500 bath, vài trăm tiền ngàn tiền Việt và mới ngoại tệ lẻ của một số nước và 2 cái thẻ master, visa, vậy không biết sao đây. Biết trước như vậy là book đi Sing rồi.
    • Phuong
      khong sao dau, xoe cai booking ve may bay khu hoi ra, la ng ta cho qua ah
  • :)
    Ôi, sao em sang Thái ai cũng thân thiện thế nhỉ, lúc nhập cảnh anh hải quan còn đùa khi mình đi 1 mình :”>
  • lan ana
    vậy đi máy bay sang thì có bi hỏi không ạ?
  • Quy
    Mình đi tháng 3…nhập Thái lần đầu bằng hàng không, rùi wa Siem reap bằng đường bộ chơi vài ngày rồi quay lai Thái bằng đường bộ, chả thấy bị hỏi hay bắt show tiền gì, nên mình nghĩ, cũng tùy người bị thôi.
    Theo mình, có thể 2 lí do mình k bị hỏi:
    – Passport mình cả đống dấu XNC Sing- Malay ( 2 đát nước này giàu hơn họ, mà mình cũng k trốn, vậy trốn Thái làm gì)
    – Do nhập bằng đường hàng không, rồi xuất khỏi nước nó, nên giờ có bằng đường bộ nhập lại 1 lần, họ cũng đã có lòng tin vì đã chứng mình được, có nhập, có xuất

    Nên các bạn lưu ý. đừng gây gì làm họ nghi ngờ là vô tư

  • Chim sẻ
    Tháng 9 năm ngoái mình đi, biết trước thông tin này nên mình đổi sẵn 150$ ở nhà. 1 tờ 50$, 2 tờ 20$ còn đâu là đô lẻ. đến lúc nhập cảnh xòe như xòe quạt nhưng để tiền to lên trước thế là ok 🙂
  • Tranhoaibao
    Hazz tinh di qua thai du lịch ma kieu nay jong fan biet chung toc qua,neu ng vnam 1 nam k qua do Thj xe tkiem dc bnh t ta
  • Ốc Jovient
    Dạ cho e hỏi cái này là đường bộ zj còn đườg bay có bị ko ạ?
  • le thuy lan
    not good
  • lamcd
    Người Nigie thì chuyên lừa đảo bịp bợm, Người Trung Quốc thì ăn cắp trên máy bay của Việt Nam còn người Việt Nam thì ăn cắp, cướp giật bên Thái bên Nhật bản. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng chỉ mong dân mình khi đi ra nước ngoài tự trọng hơn, trước hết là vì bản thân sau đó là vì quốc thể.
  • xuanhoa2000ru
    Mình đi bằng máy bay 2 lần sang Thái, lần đầu đi vào dịp Tết năm 2013, lần cuối vào ngày 08/03/2014 chẳng thấy ai hỏi 1 câu nào, và cũng không thấy ai bị hỏi. Quay đi quay lại đã thấy người ta đóng dấu rồi. Kể cả bên Malaysia và bên Singapore cũng vậy
  • Thinh HP
    Mình có người nhà bên đó, đi Thái cũng trên dưới chục lần và cũng mới về hôm 18/04. Mình chưa lần nào bị hỏi thăm như thế( mình đi đường hàng không). Mình có để ý là thường nếu hộ chiếu mới tinh chưa xuất cảnh lần nào thì thường bị để ý, hỏi han kỹ hơn nhưng chưa bị làm toán hay xèo tiền cả.
    Chỉ có chiều từ VN thì mấy em làm thủ tục của VJ có hỏi cầm bao nhiêu tiền đi thôi.
    Nói chung là theo cách của anh Bụi, ăn mặc, vali kéo… ra dáng khách du lịch là ok ấy mà.
  • Phuong Nhi
    thang7 nay minh muon di sai gon (minh o nha trang), minh muon kiem gia ve cuc re thi lam cach nao ha ban. minh di khoang 4 nguoi
    • NLC
      Dể như bèo ! Hằng ngày vào baynhe theo dỏi. Có chương trình khuyến mãi là mua thôi…
  • Đỗ Minh Quang
    Cái vụ kiểm tra tiền 700$ này đã có từ lâu rồi chứ ko phải bây h mới có. Khi đi đường bộ từ cam qua thái cửa khẩu Bavet chắc chắn là sẽ bị kiểm tra. Đối với ng có tiên thì ko sao nhưng đối với những bạn đi phượt ko có nhiều tiền thì mình bày cho các bạn 1 cách là đi đường khác . Khi đến phnongpenh các bạn đừng đi cửa khẩu bavet mà hãy đi cửa khẩu koh kong. Từ phnongpenh đi bú đến koh kong giá 12$ rồi từ koh kong các bạn qua của khẩu là tỉnh Trat của Thái. Cửa khẩu này ko có kiểm tra tiền mà nhân viên hải quan lại rất thân thiện nhưng nhân vien hải quan bên cam thì lại vòi tiền mới cho qua. Có gì các bạn cứ liên lạc số 01268731208 nếu có ya định đi mình sẽ chỉ cho. Koh kong của cam cũng rất đẹp.
  • Thái Quách
    Các bạn đừng đi cửa khẩu Poipet, mình đi cửa khẩu Cham Yeam-Hat Lek 2 lần ,hải quan Thái rất lịch sự và không show tiền gì cả, ck này cũng vắng hơn Poipet nhìu , k phải xếp hàng chờ gì cả.
  • yuchj
    mình thấy có nhiều bạn đã hỏi câu này rồi nhưng vẫn chưa thấy 1 reply chính thức nào, nên mạn phép cho mình hỏi lại: “Việc trình tiền này không có ở các cửa khẩu hàng không chứ?”
    (Mình đi 2 lần đường bay rồi, hoàn toàn êm xui chẳng bị gì nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc ạ, kẻo bị shocked ==”)
    • Đạt
      mình đi đường hàng không 2 lần, ko bắt show và họ cũng không hỏi gì, mặc dù mình cũng chuẩn bị vé về và vé book KS đầy đủ cả, đưa 2 tay lịch sư, mỉm cười và chào họ là được. Nếu cẩn thận thì b chuẩn bị vé về, vé book khách sạn và thẻ tín dụng, cứ nói là tiền để trong thẻ là được 🙂
    • yuchj
      thanks bạn update nhé, thế thì yên tâm rồi.
  • nga tran
    Mình mới đi phuket về 4/5 bay của MAS,đến khi nhập cảnh nó hỏi vietnamese hả, nó cho wa đứng riêng,1 con hải quan thì hỏi tất tần tật:nghề nghiệp, lương, qua thailand lam j,vs ai,bao giờ về, show no coi vé về, booking hotel….rồi thằng hquan mới đóng dấu, k bắt show tiền, nhưng thái độ coi thường người Việt ( dù pp mình đã đi du lịch rất nhiều chỉ còn độ hơn 10 trang trống). Nói thật dân Thái cũng k có j hơn Việt Nam mình cả ngoại trừ bangkok tiến bộ hơn thôi. Nhất là những địa điểm du lịch thì chặt chém dã man, đi xem fantasea show có 1 tiếng thôi, gồm buffet vừa dỏ vừa nghèo món mà 3200baht/người, di tour ra đảo phiphi 3200baht/người, di tiểu 20baht/lần, dừa 100baht/trái, mang cụt 280baht/1kg,dưa hấu 100baht 1 lát mỏng dính…Minh wa thailand đây là lần 2,và se k quay lại lần 3
    • yuchj
      Mình thì chỉ có kinh nghiệm đi bangkok 2 lần thôi, chưa đi phuket nên cũng không dám nói gì, nhưng mình cũng cảm thấy tiếc khi nghe bạn kể lại chuyện bạn gặp ở hải quan. Mình hiểu cảm giác giữa chốn đông người quốc tế mà bị đối xử như vậy thì nóng bừng cả mặt.
      Mình đi sân bay DMG, 2 lần đều qua cửa khẩu êm xui, chỉ đưa passport là nó đóng đấu cho qua thôi. Âu chắc cũng tùy cửa khẩu, tùy từng hải quan.
  • Linh
    Mùa này đi Thái có ổn không cả nhà, tình hình an ninh ổn k ah, cứ thấy bắn súng hoài, hoang mang quá.
  • Phuong Thao
    Bui oi bay gio di Thai Lan co an toan ko nhi? Gan day ko thay baynhe cap nhat tinh hinh thoi su ben do nua 😀
    • Ivan Tran
      Giờ qua là quá an toàn :D…trên đường mọi ngõ ngách toàn quân đội canh gác…ko lo trộm cướp 😀
  • Phuong Thao
    Oi, ko ai tra loi minh luon ah!?
  • Thuy
    Anh Bụi cho e hỏi e bay tới BKK lúc 7h30 sáng, sau đấy đợi bay Vietjet về Sg lúc 13h50 mới bay tiếp tục cơ. Trong thời gian khoảng 3-4 tiếng ấy có kịp đi tàu điện từ sân bay đến khu chợ Pratunam để xem qua và mua sắm ko ạ? E sợ cả đi lẫn về sân bay ko kịp thơi gian, a cho ý kiến với ạ
  • nguyen thi ngoc thao
    anh ơi cho em hỏi tuần tới em đi thái. Nhưng người yêu em ở nước ngoài book vé máy bay và khách sạn cho cả 2 ,nên em ko có giấy tờ gì cho việc book phòng ksan,em cũng đem theo có vài triệu cầm chừng,vì tất nhiên qua đó chi phí bạn em sẽ trả hết.không biết hải quan có kiểm tra gì nghiêm ngặt không ạ.