Cách đi tới phố chè ngon ở Singapore

Đầu tuần đi ăn kem xoài với sầu riêng không bà con? Sang tận Singapore nha, kem chè ngon quá thể quá đáng luôn ấy. Ở Việt Nam không làm được vị như vậy nhé, mặc dù cũng thấy nhiều quán bán kem xoài, kem sầu riêng.

Điểm chính cần nhớ:

  • Phố Liang Seah cách trạm tàu điện Bugis 450 mét
    Quán mang tên Dessert First, số 8 phố Liang Seah
    Kem đá bào xoài và kem đá bào sầu riêng là phải thử

Vụ ăn chè và kem ở Singapore không phải tự nhiên Bụi biết nhé! May có người nhà định cư ở Singapore mách nên mới biết và hai lần đến thăm Singapore thì Bụi đều ghé phố này. Tính Bụi hay ăn vặt mà, cái mỏ luôn nhóp nhép từ lúc sinh ra. Ai lấy tui, nhớ nấu chè, rán bánh cho tui ăn hàng ngày nhé!

Kem đá bào xoài dâu

Đầu tiên, thông tin phải nhớ là tên phố: Liang Seah. Nếu đi taxi thì kêu bác tài chở về Liang Seah Street. Ok chưa?!

Đây là một trong những phố ẩm thực ở Singapore, tập trung khá nhiều nhà hàng và thiên về người bản địa hơn, ít khách du lịch. Phố có cả quán Miss Saigon bán đồ Việt nhưng lần thứ hai Bụi đến thì quán đóng cửa thì phải.

Đây là phố Liang Seah nhé, nhiều quán ăn lắm, cũng nhiều cả hàng chè, hàng kem nữa!

Nếu bạn không đi taxi thì có cách nào đến được phố này? Đơn giản thôi, hãy đi tàu điện đến trạm tàu Bugis. Từ trạm Bugis đi bộ ra phố Liang Seah chỉ 450 mét. Hoặc có thể nhớ phố này nằm sau trung tâm mua sắm Bugis Junction.

Nói cách khác, khu Bugis là địa điểm chắc là bạn nào cũng phải tới rồi. Vậy thì hãy nhân tiện đi bộ ra phố Liang Seah để thưởng thức các món tráng miệng ở đây nhé.

Chủ yếu bạn trẻ Singapore đến ăn ở phố này, ít du khách nhé

Cách đi bộ từ trạm tàu điện Bugis tới phố Liang Seah thì XEM Ở ĐÂY (khi mở bản đồ Goolge Map này ra, bạn có thể gắp thằng người hình màu vàng thả vào tuyến đường để hiện ra 3D, tập đi bộ ở nhà trước nhé).

Thực ra khi bạn trồi từ tàu điện lên mặt đất ở trạm Bugis thì bạn sẽ bị loạn không biết rẽ thế nào, thì bạn nhớ cho Bụi như sau: hãy đứng quay lưng lại cửa hầm trạm tàu điện và làm sao để hình toà nhà Parkview này ở bên tay trái của bạn là ok. Rẽ về phía tay trái, hướng về phía toà nhà Parkview sẽ thấy ngã tư, lúc đó rẽ phải và đi tiếp.

Toà nhà Parkview rất ấn tượng, hãy dùng nó làm vật định vị nhé, phải ở bên tay trái của bạn thì là đúng hướng.

Và đây là bản đồ chi tiết hơn nhé. Tui cất công làm kỹ thế này, nhớ mua chè vào túi nilon mang về biếu tui nhé!

Đi từ trạm tàu Bugis tới số 8 phố Liang Seah để ăn chè

Khi đi vào phố Liang Seah thì các bạn cứ tản bộ ngắm nghía các nhà hàng. Gần đoạn cuối phố (thực ra là đầu phố, vì họ đánh số từ đầu đó) bạn sẽ thấy nhiều hàng chè – kem lắm. Hàng nào Bụi cũng vô cả rồi, menu nhìn hoa cả mắt, đủ các món luôn. Ngon nhắm!

Theo hướng đi bộ thì quán chè Desert First sẽ nằm ở bên tay trái ở cuối phố. Hai món nổi tiếng nhất của quán này là kem đá bào sầu riêng (Durian shaved ice) và kem đá bào xoài (Mango shaved ice).

Quán được các bạn trẻ Singapore rất yêu thích

Menu được in ngay trên bàn ăn, in cả hai chiều ngược/xuôi nên hai người ngồi đối diện vẫn đọc được nhé

Trên đây là hình ảnh menu của quán, được in ngay trên mặt bàn nên bạn không cần phải gọi nhân viên mang menu đến làm gì. Trung bình các món có giá 5 – 6 SGD, tính ra tiền Việt thì cao nhưng ăn được 2 người nhé.

Không hiểu họ làm như thế nào mà đá bào “mịn thì nịn”, không kiểu lổn nhổn như đá bào ở Việt Nam đâu. Sầu riêng được xay dẻo mịn như kem. Chảy cả nước miếng khi gõ đến đây.

Kèm bào đá sầu riêng này cực ngon nhé!

Món Quy linh cao ở quán này cũng khác hản ở Việt Nam. Ví dụ, ở Hải Phòng quê Bụi thì món Quy linh cao không hiểu sao khá cứng (có thể do cho nhiều hàn the?), nhưng ở Dessert First thì mềm như thạch xanh ấy.

Thôi không tả nữa nhé, để bà con tự mò đến và tự khám phá. Xin giới thiệu một số hình ảnh món kem, chè của quán nhé:

Các bạn ở Dessert First luôn chào đón đọc giả BayNhe nhé!

Kem đá bào trà xanh ăn với đậu đỏ

Kem đá bào xoài, ực ực

Kem đá bào chuối và sô cô la

Một suất rất to, ăn được hai người

Khách chủ yếu là người bản địa, rất nổi tiếng nhé!


Mách bạn vé tham quan siêu rẻ khi tạt té du lịch Singapore đây.

Vé cực rẻ, rẻ hơn mua tại cổng tận chục $$$ cơ đó. Đã thế, mua vé thông qua BayNhe còn được hoàn trả miễn phí! Úi giời, quá nhiêu ưu đãi luôn nhé! Đọc chi tiết thôi, chần chừ gì nữa bà con!

  1. Vé USS (vé tham quan Universal Studio Singapore) siêu rẻ
  2. Vé tham quan Gardens by the Bay rẻ nhất
  3. Kinh nghiệm đi chơi Universal Studio Singapore (USS)
Comments ( 62 )
Add Comment
  • Ngọc Thảo
    Hi đầu tháng này e đi, phải thêm địa điểm này vào plan rồi ^^
    Nhìn là thèm ngất ngây, tkssss a Bụi nhiều nhé
    • Bụi
      Cứ lang thang mấy quán ở đây nhé, cứ nhìn menu mà chỉ. Mỗi quán một style khác nhau.
      • Kieu Kieu
        ăn mỗi quán thử 1 món về chắc lăn luôn k cần đi quá
        hehehe
      • Ngọc Thảo
        Dạ, chắc phải như vậy rồi đó a 🙂
        Hy vọng là hok bị lăn đi như bạn Kieu Kieu nói ^_^
      • Ngọc Thảo
        Xác nhận là rất ngon a Bụi ơi, chỉ mỗi 1 đều là tụi em 4 đứa ăn 2 phần mà lặc lè lun (rất là nhiều)
    • Andy
      1/10 mình cũng qua đó…hí hí…ko bit còn chổ nào lạ…món nào ngon nauwx không ta
      • Bụi
        Ôi nhiều lắm nhé, Sing đồ ăn khá hấp dẫn. Nhớ ăn cả cua nhé, cua sốt gọi 1 con thôi, còn nên ăn cua rang tiêu đen, ngon hơn cua sốt nhé.
        • tam nguyen
          Ôi, 1/10 bạn cũng đi Sing à? ghép cùng ko? mail cho mình nhé (totamnguyen2009@gmail.com) mình ở Bugis luôn, tính ghé tiệm chè này 2/10 đó ^_^
        • Cao Hoàng Thanh Nhã
          Cua thì ăn ở đâu vậy Bụi?!
        • Anh
          Cái cua sốt là chilli crab, còn cua rang tiêu đen gọi là gì vậy Bụi? Ăn món này ở đâu thì ngon ạ?
  • Totti Chen
    Quá ngon anh Bụi ơi.
    • Bụi
      Bụi từng dắt hai nhóm đi ăn, nhóm trẻ và nhóm già, cả hai nhóm đều khen là ngon nhé.
  • Ngọc Việt
    SAp đi sing roi , phai ghe quan nay , Nhin them qua , Thanks bui
    • Bụi
      Chuẩn đó Việt, nên ghé qua đây, vì khu Bugis thì kiểu gì cũng phải đến mà.
  • linh
    Bạn nào có menu hay giá từng món thì tốt quá 😀
    • Bụi
      Có menu nhưng quên ở nhà rồi nhé, tối về nhà Bụi sẽ up lại ảnh cho.
      • mimi
        wow,toẹt vời quá,phải mà có thêm bài về giá cả quần áo thì biết ơn Bụi lắm.
        • Bụi
          Xỉu lun đó bạn, giá quần áo thì vô chừng lắm. Cơ mà Bụi cũng thích shopping. Hồi đi Sing, vào nhãn hàng H&M cũng không đắt lắm, mua được.
      • Lai Nguyen
        up liền menu nha a Bụi
        Thanks a!
        • Bụi
          Ok bạn nhé. Mẹo ăn là cứ hai người gọi hai món khác nhau rồi ra ăn chung.
  • NLC
    Nhìn thấy ngon quá. Noel này qua Sing tha hồ ăn. Ăn theo mẹo của Bụi đẻ được ăn nhiều hơn… Thanks.
    • Bụi
      Haha, ở ngoài ngon lắm đó. Cứ tạt té một số quán ở đó nhé!
  • Nga
    Nhất định cuối năm phải ghé ăn mới được. Hảo hảo!
    • Bụi
      Rủ Bụi đi cùng không nè?
      • Nga
        Cuối năm nha Bụi, vé mình đi Vja, về Tiger. Đi xem bắn…pháo hoa và ăn uống. Chờ Bụi dẫn đi đây, hihi
        • cuong
          Chi Nga ơi
          Ngày 01.10 này vc em đi sin rồi
          Chị có thể gửi bài viết ” 1 ngày ở sentosa” cho em tham khảo với được không?
          Em cảm ơn chị nhiều
        • Nga
          Chào bạn, bài mình làm trên trang blog của baynhe, gởi anh Bụi rồi đang chờ duyệt đó bạn.
        • Chau
          Nga giúp Cương đi 01/10 đến nơi rồi…
  • Phương Thục
    Một điểm nữa cho các bạn thích ăn vặt giống mình, khu Marina Bay Sands (từ sân vận động được làm nổi trên mặt nước đi qua cầu Helix) có bán kem 1.2$ ngon lắm!kiểu như hamburger mà thay vào đó là 2 bánh kẹp vs kem ở giữa 🙂
    • Bụi
      Bụi sẽ thử chỗ này trong lần đến Sing dịp sau. Cảm ơn Thục nhiều nhé!
      • Linh
        kem nay cung co ban o cho Bugis nua, khuc di sau vao khu chung cu ah
        • kin
          đúnga rùi đó ở ngay trc cổng Albert Center à <3 ngon tuyệt kem chỉ 1S$ thui nha 😀
    • Ngọc Thảo
      Mình đi buổi chiều qua nhưng k thấy chổ bán kem này hixhix tiếc quá xá
  • Thuy
    Mình vừa đi Sin về, đợt vừa rồi do anh Bụi hết vé USS nên ko mua được. Anh Bụi đã rất nhiệt tình chỉ chỗ mua vé nhưng lúc đó ở VN hầu như ko nhà cung cấp nào có nên anh đã hướng dẫn mình mua trực tiếp tại USS luôn. Thank anh nhiều nhé! Đợt sau đi nhất định sẽ lại liên hệ anh mua vé 🙂
    Ah, anh Bụi cho em ké 1 tí nhé, em đi Sin định mua IP nhưng ko mua được nên dư khoảng 1.000 S$, nếu bạn nào sắp đi có nhu cầu mua S$ thì ủng hộ mình nhé, giá mình để bằng tỷ giá ngân hàng VCB thôi. Mình ở Tân Bình, TPHCM, có gì alo mình 0906.695.684. Thank mọi người và anh Bụi nhiều!
    • Bụi
      Các bạn vào ủng hộ Thuý nhé. Mà cũng xin lỗi không phục vụ vé cho em được!
      • Thuy
        Em cảm ơn anh mới đúng chứ, anh đã cố giúp em rồi mà, lần sau có dịp đi là phải kiếm vé giá rẻ cho em nha 🙂
  • Zen
    Comment không liên quan cho lắm vì không biết khi nào e mới sắp xếp để đi du lịch được.
    Mỗi lần đọc bài của Bụi em thấy yêu đời ghê. Nhiều lúc buồn buồn đọc bài anh Bụi viết lại tủm tỉm cười ^^, cho nên biết là ko được đi du lịch ( vì nhiều lý do) và ko muốn chui vô đây nhìn ngó làm gì cho thêm buồn tủi, nhưng thỉnh thoảng em cũng vào đọc mấy bài kinh nghiệm này của anh.
    Mong anh Bụi viết nhiều nhiều nha 😡
    • Bụi
      Đọc còm men của em mà xúc động quá chừng. Giữ vững hy vọng trong cuộc sống em nhé. Em đừng nghĩ là buồn tủi, hay nghĩ “một ngày nào đó mình cũng sẽ đến nơi này”. Thân mến em nhé!
      • Zen
        Thiệt ra e đã được đi Bắc Kinh-Tây An-Quảng Châu rồi.
        CÒn đi bụi thì đã đi Malay.Lần đi bụi đó chưa có nhiều kinh nghiệm nên bị tổ trác nhiều lắm,nhg cũng vui.
        Cho nên là e cũng thích vào blog của a để xem kinh nghiệm của mọi người.
        Cám ơn anh đã rep cho em nhé. Em cũng vô cùng xúc động khi đọc dc rep của anh 🙂
        Chúc anh làm việc vui vẻ!
  • truonglinh
    Ui. Thích thế. nhìn ảnh thôi mà thấy thèm dã man >”<
    Tks a bụi nhé. Sắp tới phải ghé bằng được.
    À anh Bụi ơi, anh có suggest gì về chỗ ở ở SING ko ạ?Em tìm hiểu sơ qua mà thấy chỗ ở ở đây đắt quá 🙁
    • Bụi
      Nhớ ghé phố chè này để thưởng thức em nhé. Ở Sing thì đắt lắm em ơi, phòng riêng rẻ nhất tầm 1tr2 trở lên đó. Em ở khu China Town cho đông vui nhé.
      • truonglinh
        Chắc chắn sẽ qua anh ạ. Qua để còn feedback và recommend cho các bạn khác nữa nữa chứ 😀 😀 😀
      • Nguyen Thanh Nuong
        Hi, anh Bụi, cho e hỏi chút về hotel ở Sing,khu Bugis có được không ạ? Em muốn khu nào gần khu mua sắm và vui chơi. Tiện đi lại khong biết có phù hợp không ?
    • Phương Thục
      Tùy vào loại hình bạn ở ntn nhé, mình ở phòng dorm 18$US/đêm nha ^^ ngon, bổ, rẻ
      • truonglinh
        Uầy. mình cũng có tìm hiểu qua kiểu ở dorm. Nhưng nghe nói dùng phòng vs chung? Có bất tiện không bạn? Bạn ở khu nào đấy? Cho mình xin 1 ít thông tin vs. Tks bạn nhiều nhaa 😀
        • Phương Thục
          Mình ở khu Lavender í, gần food court vs siêu thị đồng giá nên cũng khá đc, đi bộ ra trạm MRT cũng khoảng 5′ 🙂 mình không quan trọng chỗ ngủ lắm vì đi từ sáng đến tối mà nên phòng ốc ok là đc r. Ở dạng này thì phòng vệ sinh xài chung bạn nhé, có free bữa sáng
        • kin
          Trc mình đi đúng dịp trung thu ý nên cũng ở dorm. Không bất tiện đâu bạn ui có nhiều option cho mình chọn mà. Chinatown giá dao động từ 28-32$/bed/night nha ^^
  • Đinh Wang
    Còn Ah Chew Dessert ngay đó nữa anh ơi 😛
  • Hà Anh
    Bụi ơi, Bụi có thể chỉ cho tớ chỗ ăn cua ở Sing vừa ngon vừa rẻ hok? Lần trước ăn ở gần Vivo nhưng đắt quá trời luôn (nhưng mà rất ngon, hihi), thanks Bụi 🙂
    • Thuy
      Mình ăn ở Chinatown cũng ok đó bạn, rẻ nhất là 800g giá 48$ chưa bao gồm thuế và phí phục vụ
      • kin
        bạn ra Newton ăn 32$/700-800gr đó sz trung bình, 45S$/kg. đừng nghe mấy hàng chăt chém 50S$ mà bị hớ nha :((
        • Kimloan
          minh thay ngon nhat la o No Signboard seafood ben khu gaylang, tuy co hoi mac
  • Quyen
    Òa òa tại sao giờ mới up cái này, mình đã đi hồi đầu tháng 9, ở ngay Bugis ngày nào cũng đi ngang Bugis Junction, mà ko biết chổ để ăn
    Cơ mà khi về, trên lầu terminal 3 có 1 dãy nhà hàng ăn ngon phết – kiểu kiểu như foodcourt í, giá bình dân, chè ở đây cũng ngon lắm, 2 vợ chồng mình đi về rồi vẫn cứ nhớ nhất món chè ở đó
    • kin
      mình cũng buồn quá. bắt đền anh bui up quá muộn haizzz. cũng đi qua bugis nhưng chỉ lượn đến Victoria str vs vào Albert Centre chưa mò tới khu này lun. quá xá tiếc :-<
  • Nhimcon
    Bài viết này hợp với mình quá, sắp lên đường và ở ngay khu Bugis luôn, chắc mỗi ngày mần 1 món quá. Cảm ơn a.Bụi nhé
  • louise
    Bài viết thật hữu ích 🙂
    Mình và 2 ng bạn có mặt ở Sing vào 10/10 đến 15/10. Bạn nào đi cùng thời điểm này thì join nhé 🙂
  • hoangmeo
    cám ơn anh Bụi, nhóm e đã đi đến đc chỗ này ăn. Rất ngon. 6 người gọi 6 món lần lượt theo menu là 1 2 4 6 7 8. mỗi món 2 ng ăn thì vừa đủ, 1 người ăn thì phải gọi là ngập mặt. Ăn khỏe như mình còn chịu ko nổi.
    À, cuối đường này có 1 quán người hoa bán món “Ba-cu-tè” rất ngon. 6$ thôi nhé, bạn mình dẫn đi nói là chỉ dân bản địa mới ăn ở đây, khách du lịch ko biết!
  • minh hee
    Quy Linh cao là món gì vậy Bụi, sao ko up hình lên cho mọi người xem thử?
    • Huy Hạ
      Quy Linh Cao là loại thạch màu đen, ăn vào có vị giống như bạn ăn sương sáo vậy đó 🙂
  • Viet
    Bụi cho mình xin mấy cái ảnh, annr die hết rồi
  • Kim Anh
    Mình vừa mới đi Sinh về hôm Noel, mình ở KS ngay phố này luôn, tiếc là chưa đọc bài viết này nên đã bỏ qua món ăn hấp dẫn này. Tiếc quá, hẹn lần sau nhất định sẽ ghé. Cảm ơn Bụi đã chia sẻ thông tin thật hữu ích.
  • Táo Xanh
    Bugis này các bạn cũng có thể ăn lẩu tự chọn nhé. S25$/người, bao bụng, đồ khá tươi và ngon ^^