Tới Bangkok ngắm hoa hậu, xem lễ hội happy

Phê quá bà con ơi, lão Tôn vừa vi vu một chuyến ở Bangkok về, ăn chơi nhảy múa phê lồi rốn ra í! Lúc chưa đi thì cứ tưởng bên đó bất ổn, nhưng được Đường Tăng “Bụi” xúi nên lão Tôn liều một phen. Ai dè bên Bangkok dân phượt đang nhảy múa hát ca, chơi bời funny suốt từ tối đến sáng.

Đầu tiên bài này sẽ điểm qua Lễ hội Thailand Happiness, sau đó lão Tôn sẽ viết bài về 3 khu đèn đỏ Bangkok, chia sẻ kinh nghiệm ở khu Ratchadamri (cùng trục đường với khu Pratunam).

Bà còn đừng ai hỏi là nên đi Thái Lan dịp này không nhé, những cái gì gọi là bất ổn hoàn toàn không thấy ở Bangkok. Khác hẳn với những gì xuất hiện trên báo chí ở Việt Nam. Tóm lại, cứ chuẩn bị nhiều xèng sang đó mà mua sắm và ăn chơi đập phá!

Lễ hội Thailand Happiness

Ngộ Không đặt chân tới Bangkok đúng hôm thành phố này tổ chức lễ hội đường phố Thailand Happiness với lời mời gọi du khách bốn phương hãy đến với Thái Lan. Đích thân ngài Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Thái Lan và các vị tướng trong chính quyền đứng ra tuyên bố “du khách yên tâm du hí ở Thái Lan, mọi việc đã có chúng tôi phục vụ, không phải lo ngại điều gì cả”.

Lãnh đạo Thái Lan nhấn nút khai mạc lễ hội mời chào du khách bốn phương

Thực sự là lão Tôn rất khâm phục tầm nhìn của các cấp lãnh đạo Thái Lan đối với ngành du lịch của nước này. Sau một thời gian dài có biến động về chính trị, họ lập tức tổ chức mùa siêu giảm giá kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9-2014 (các bạn nên đi mùa này để shopping nhé) và lễ hội đường phố Thailand Happiness.

Suốt hai hôm tổ chức lễ hội (25 và 26-7-2014), khắp các trục đường chính của Bangkok đều diễn ra các hoạt động lễ hội. Thông điệp của lễ hội là Happiness (Hạnh phúc), người Thái hạnh phúc khi du khách hạnh phúc, tóm lại là đem lại hạnh phúc cho nhau.

Sân khấu chính của lễ hội được sắp đặt ở trước cửa khu mua sắm Central World. Khu này đối diện với BigC và cực gần khu Pratunam luôn. Tóm lại đây là địa bàn oanh tạc shopping cho bà con nào ham mua sắm.

Lão Tôn cố chen lên hàng đầu (sorry bà con địa phương nha) và được ngắm đủ Hằng Nga, tiên nữ. Chài ơi, họ tuyển ở đâu ra các cô hoa hậu Thái Lan các năm rồi cho ngồi lên xe diễu qua phố phường. Nhìn phê thòi lòi con mắt!

Nhìn mặt bác cầm điện thoại vàng phê chưa kìa!

Các ẻm Hoa hậu Thái Lan!

Sau đó là một loạt các tiết mục trình diễn rất sôi động, xem không biết chán con mắt. Dàn sao ca nhạc Thái Lan biểu diễn đến hơn 12h đêm, lão Tôn phải chạy đi mua mấy chai bia và đứng hú hét với các bạn Bangkok. Học bồi mấy cấu tiếng Thái như sau: “Vui lắm tha, iu các bạn lắm tha, happy tha!” Hahaha!

Khi máu nóng đã chạy khắp người, lão Tôn tiếp tục chạy từ Central World ra 2 khu đèn đỏ ở Bangkok là Soy Cowboy và Nana Plaza. Không khi tại đây rất funny và sexy. Cái này chia sẻ sau nha, giờ xem lại vài hình ảnh của lễ hội Thailand Happiness đã:

Trình diễn ẩm thực ngay tại lễ hội đường phố

Cùng happy với nhau nhé, đừng ghét nhau và hãy đến với Thái Lan

Đường phố đông nghẹt người. Khác hẳn với hình dung Bangkok đang bất ổn.

Dân tình hò nhau đi chơi, chụp ảnh trên đường phố

Sao bự của Thái, vừa đẹp trai vừa hát hay!

Sâu khấu chính ở trước cửa khu mua sắm Central World, đối diện là BigC

Màn thả pháo hoa khai mạc lễ hội, đẹp và long lanh lắm!

Đọc tiếp bài sau: Dạo chơi các khu đèn đỏ Bangkok

BangkokThái Lan
Comments ( 33 )
Add Comment
  • lananh
    tem ne
  • facebook "Vợ Hậu Đậu"
    HÌnh ảnh đẹp quá, nhưng sang THái sợ nhất k biết đầu là trai, đâu là gái, ^_^. Đợi tin bài sau của Ngộ Không, kaka.
  • Fang
    Anh ơi cho em hỏi với, em đặt vé ở Air Asia, chọn 2 chiều mỗi chiều 50$. Tính ra là 100$. Sao khi sau đó lại thành 130$ ạ?
    30$ từ đâu mà mọc ra thế ạ
    • Ivan Tran
      Bạn xem lại đã gỡ bỏ phí bảo hiểm hay các dịch vụ khách chưa và đừng quên phải cộng thêm phí thanh toán nhá!
    • tuan
      bo hanh ly 20kg moi chieu ra ban oi.
  • Lamcd
    Ngộ không nhiều tiền thía, đi nhiều nước vi vu quá trời. Mình cũng nghe nói ở “Bển” trai gái là lẫn lẫn lộn lộn không biết đâu mà lần đó nha.
  • Nga
    Lão Tôn có bị lạc vào động bàn tơ không nhỉ? Chờ xem phần kế!
  • DuyAnh PhuQuoc
    sung suong qua Lao Ton
  • Vân Anh
    8/8 này mình cũng đi Bkk mà đag phân vân chưa biết chọn ở khu nào để vưa vui vừa tiện cho việc đi lại khám phá Bkk. Mình dag phân vân khu Pratunam và Khao san. Mọi ng có kn tư vấn giúp mình với. Cảm ơn mọi ng nhiều.
    • bùi hương
      ở pratunam thì gần các trung tâm mua sắm rồi , đợt mình đi là mình ở ksan siam star hotel phòng sạch sẽ , giá vừa phải . chỗ đó gần airport link đi lại thuận tiện quá luôn ( đb là các bác từ sân bay suvarnavi đi thẳng airport link là về ksan ngay ) . Ở khao san là khu phố tây thì đi lại ko thuận tiện , nhưng buổi tối thì vui quá trời luôn . Chỗ đấy toàn dân Tây balo ở là chính thôi
    • Ivan Tran
      8/8 mình cũng đi Bangkok 😀
      • Vân Anh
        B ơi b đi đông k? Nhóm bọn mình có 4 ng rồi. Ó gì nhập hội đi cho vui:). Share taxi, tuktuk cho rẻ.
    • Thuy
      Pratunam đi bạn ơi! Mình mới đi về ngày 30/7 nè, mình ở ks Shadi Home Bangkok giá rẻ mà phòng rộng rải sạch sẽ vô cùng kèm buffet sáng lun. Vị trí thì khỏi phải nói luôn, đi ra đầu đường 100m là gặp ngay chợ Pratunam, băng qua đường đối diện là chợ đêm bán sáng đêm lun và ngay đó là ks Baiyoke 86 tầng nên mình ăn buffet rất tiện lợi chỉ cần đi bộ là tới, còn Big C thì đi bộ khoãng 10phut là tới và đối diện là Trung tâm mua sắm Platinum luôn, và gần trạm tàu điện ngầm nửa, nói chung là tiện lợi vô cùng. Mình ở đây tối ngày mua sắm mệt xỉu luôn mà đồ rẻ cực kỳ. Còn đi tham quan chùa chiền hoàng cung và chợ cuối tuần Chatuchat thì cả đám mình 6 đứa nhảy lên tuk tuk đi chưa tới 200bath rẻ quá trời lun.
      • NLC
        Khách sạn Shadi Home Bangkok mà bạn chọn, giá rẻ là bao nhiêu vậy bạn Thuý ?
        • Thuy
          650k/đêm à bạn, giường rộng 2m luôn, sạch sẽ lắm
      • Linh Trịnh
        Bạn đến thẳng khách sạn mới hỏi phỏng hay bạn book trên agoda hả bạn ?
      • Thảo
        Buffet sáng kèm theo của Shadi Home là dùng ở Bayoike 86 tầng hả Thuý
    • Thuý
      Xung quanh ks thì bán đủ thứ đồ ăn vặt và trái cây ngon ơi là ngon, điều tiện nhất nửa là sát vách ks là cửa hàng 7eleven muốn mua cái gì cứ bước qua là xong 🙂
      • Vân Anh
        Tuyệt quá. Cảm ơn Thuý nhé. Tính mình ham vui nên mình định đặt hôm đầu tiên bên khu Khao San cho biết không khí. 3 hôm sau mình chuyển sang ks khu pratunam. K biết vậy có ổn k b nhỉ?
        • Thuý
          Ở khu kháoan thì toàn Tây là Tây ăn uống suốt đêm nhưng mua sắm thì ko tiện, bạn cứ ở thử đi rồi xem thích ở chỗ nào hơn nhé. Hôm mình ở Pratunam tối đi tuk tuk ra China Town ăn Hải sản mà có 160bath trên đường đi ngang mấy Trung tâm Siam, Central World, MBK…kêu tài xế chạy chậm để dạo phố luôn Anh ta rất nhiệt tình vui vẻ trò chuyện chỉ chỗ nọ chỗ kia.
  • Lê Văn
    Tiếc quá! Mình vừa đi Thái Lan về, nhưng lại không đến chổ này. Chỉ đi ở Chiang Mai 3 đêm, BangKok 3 đêm (ở gần sân bay DonMuong, vì mình nghỉ trung tâm BangKok mình đã ở lại đợt năm trước rồi, hic hic …)
    Chiang Mai rất tuyệt, yên tỉnh, khí hậu mát mẻ, mua sắm như BangKok, khi đến đây các bạn nhớ đi Doi Su Thep nhé, không đi là chưa đến Chiang Mai đó.
  • PNH
    Lê Văn viết 1 bài về Chiang Mai đi, để mọi người biết đẹp mà còn book vé đi …
  • Quyen
    Các bạn ơi cho mình hỏi, hiện tại đi Thái Lan du lịch còn phải xòe 700USD để chụp hình ở HQ không?
    • Thuý
      Ko đâu bạn, đu qua bình thường nhé.
  • Tiếc quá chừng, mình cũng ở Bangkok mà thuyết trình, thi cử lia chia nên chưa bao giờ có dịp được đi mấy cái sự kiện vui nhộn này hết. Mang tiếng “ở Thái Lan” mà hổng biết gì hết ngoài cái trường mình đang học ra…
    • Linh Trịnh
      Hà có thể cho mình biết tình hình an ninh bên đó đang như thế nào không, liệu tháng 10 mình có thể đi du lịch Thái Lan được không, cảm ơn Hà nhé!
  • Linh Trịnh
    Mình dự định quay lại Thái Lan vào tháng 10/2014, không biết tình hình an ninh ở thủ đô Bangkok đã ổn định lại chưa, bồ nào đang ở đó hay có thông tin gì cho mình biết với nhé, cảm ơn các bạn nhiều!
    • Trân Ngô
      Mình vừa đi về, hiện tại tình hình rất an ninh. Theo như đc chia sẻ trong chuyến đi này thì bạo động, biểu tình chỉ diễn ra ở những khu vực riêng. Mình là khách du lịch đến nếu có vấn đề xảy ra sẽ có thông báo cấm đến những khu vực đó bạn ạ.
  • hồng
    cho e hỏi bây giờ đổi bath ở đâu được nhất vậy ạh, e ở hcm. e cảm ơn
    • Thuy
      Hôm bửa mình đổi ở sài gòn 1bath = 676 vnd, 100usd = 2125000 vnd, tới khi qua bangkok mình đổi 100usd = 3140 bath, tính ra 1bath cũng bằng 676vnd. Đem qua Thái đổi cho khoẽ ở Sài Gòn mình kiếm đủ chỗ mới đc tỉ giá đó, tới khi qua bển các quầy đổi tiền đầy đường cũng tỉ giá đó. Bạn nên đổi 1 ít ở vn thôi để ra sân bay còn đi taxi hay ăn uống rồi xài hết đổi tiếp .
      • Trân Ngô
        Mình đi hôm 12/9 vừa rồi. Đổi tiền ngay góc Nguyễn Tiệp – Đồng Khởi 675000 vnd = 1000 baht. Chị bạn đổi ở chợ Bà Chiểu 654 vnd = 1 baht. 🙂 Các bạn ko nên đổi ở sân bay nhé. Theo mình thì nên đổi ở VN, vì cầm tiền bao nhiêu các bạn xài cũng hết à. Ko hết về đổi lại, lỗ ít à. Đừng lo vấn đề này. Nếu để tiền mặt cứ đổi khoàng 5000 baht là thoải mái. Cầm theo thẻ visa, master card…cần thì quét thẻ.
  • van hanh
    Cho ba chieu co the doi o tiem nao vay ban.minhmuon doi 10000 bart
  • Vu thi minh hieu
    Ban Thuy oi, thang 2/2015 nay minh di Thai, cung o Ksan Shadi Home luon.Cho minh hoi voi, den noi la minh thanh toan het tien phong cho ho luon hay chi dat coc thoi ban. Minh book Ksan o Booking.com, Ksan nay ok ko ban?
    Minh di toi nhung noi tham quan nhu Safari va Hoang cung, chua thi chu yeu di bang phuong tien gi la hay nhat. Tu san bay Suvanabhumi den Ksan minh di Air link thi dung o tram nao vay ban?