Ba tiểu thư đi Thái: Xem sex show ở Pattaya

Chào cả nhà, mình vừa có chuyến du lịch Thái Lan 4 ngày 3 đêm mới về nên mình muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Tụi mình đi bụi 3 đứa con gái, chỉ có mình là biết tiếng Anh chút chút và đã từng đi Singapore một lần, còn lại 2 bạn kia thì tiếng Em bập bõm, lại là lần đầu tiên xuất ngoại nữa.

Thông tin bài viết:

  • Tác giả: Bạn Ngọc Thuý Vi
  • Chuyến đi: Tháng 3-2014
  • Nhuận bút: 500.000 đồng

Tụi mình đi hãng Vietjet Air, giá vé mua khứ hồi lúc đó là 2.000.000, bay giờ cũng đẹp. Mình đáp xuống sân bay Suvarnabhumi khoảng 12h trưa.

Nhờ blog của Baynhe mà ngay khi xuống sân bay, tụi mình dễ dàng tìm được ngay Magic Food ở Gate 8 nhìn sang trái. Tụi mình đổi phiếu ăn mỗi đứa 100 bath được 10 tờ phiếu, mỗi phiếu 10 bath. Trời ơi, đủ thứ món để ăn, mà còn lại rẻ vô cùng. Ăn xong còn dư phiếu, ra quầy trả phiếu lấy lại tiền. Nhưng các bạn phải giữ lại cái cùi nha.

Quầy chè trong Magic Food. Chè tự chọn, ai muốn muốn chọn gì bỏ vô chè của mình thì chọn, chọn nhiêu món tính tiền bấy nhiêu.

Ăn xong, ra khỏi quán Magic, ngay trước mặt là quầy đặt vé đi Pattaya. Tụi mình chọn đi bus của nhà Bell. Xe đưa đón đến tận hotel Pattaya và 12h20 trưa hôm sau sẽ rước lên Bangkok lại. Giá vé khứ hồi, đưa đón tại hotel luôn là 600 bath/ người. Có điều tụi mình phải chờ đến 15h mới có chuyến. Kinh nghiệm là các bạn vừa xuống sân bay nên ra quầy mua vé đi Pattaya luôn rồi mới vào quán Magic ngồi ăn nhé.

Các bạn có thể bắt xe đi Pattaya ở đây nha.

Bọn mình đến Pattaya khoảng 17h. Mình chọn Best Corner hotel cách phố đi bộ Walking Street chừng 0,5km (đi bộ 5 phút là tới nha). Giá phòng standard là 430.000VNĐ/đêm/2 người lớn book trên Agoda.com. Địa chỉ hotel: 109/27-28 Soi 15 South Pattaya Nongprue, Bangramung, Walking Street, Pattaya.

Khách sạn nằm cũng gần biển, đi bộ tầm 7 phút là ra biển. Vì là nằm trong khu phố ăn chơi của Pattaya nên về đêm ở đây rất nhộn nhịp. Bọn mình đi chơi tới 2h sáng mới về, nhưng tầm 3 – 4h sáng lại bị đánh thức bởi tốp khách khác mới đi chơi về. Hotel chỉ phù hợp cho các bạn trẻ thích đi chơi đêm và cần tìm một chỗ nghỉ thôi, còn gia đình có con nhỏ mình nghĩ là không phù hợp lắm.

Buổi tối tụi mình có hơi lúng túng vì không biết Walking Street nó gần, chỉ cần đi bộ là tới. Trước khi qua đây, 3 đứa ở nhà dự là phải coi cho bằng được Sex Show của Thái. Mà chỉ coi show khí công thôi, cho đỡ tốn. Nên đầu tiên đi dạo dạo gần hotel, tấp đại vô cái quán thấy đẹp đẹp, ăn món canh chua Tom Yum. Ấn tượng là đồ ăn ở đây giá cả cũng ổn. Từ 50 đến 200 bath/ món, nhưng rất nhiều. Có điều, đồ ăn Thái sao lại chả cay chút nào, cho dù mình đã nói với người bán hàng là cho hơi cay cay. Hic.

Cái tô vàng vàng là Tom Yum á, đồ Thái mình thấy cái gì cũng có vị ngọt ngọt.

Ăn xong 3 đứa quyết định kiếm xe đi coi sex show. Nhưng vì là con gái, mà đi coi cái đó thì mắc cỡ muốn chết. Lại sợ tốn tiền, nên nhất quyết không đi taxi. Con bạn mình nó đòi đi xe tuk-tuk công cộng (gọi là Song Thẻo), vì nó đọc ở đâu trên mạng là 1 lần đi có 10 bath thôi. Thế là 3 đứa cứ đứng chặn đầu mấy chiếc Song Thẻo chạy qua là la lên: “Ten bath, Ten bath???”. Tài xế đi ngang qua và nhìn tụi mình như mấy con điên. Hic, quê hết biết!

Mình quê quá chịu không nổi, nhất quyết đòi đi taxi nhưng con nhỏ bạn thuộc dạng tiết kiệm trùm nên không chịu. Cái tự dưng mấy anh xe ôm gần đó chạy lại hỏi muốn đi đâu. Nhỏ bạn mình con gái con đứa tiếng Anh thì bập bẹ nhưng nhảy choi choi và la lên: “Sexy Show, Sexy Show”. Ổng hỏi tui mình là Lady Boy Show hả. Ba đứa đồng thanh la lên NO.

Tiếng Anh của mình cũng dỏm lắm, nên chả biết phải giải thích thế nào. Mà da mặt mỏng, mắc cỡ quá nên chỉ muốn bịt miệng con nhỏ bạn lại. Nó thì cứ loi nhoi tìm cách giải thích là “The show that people use his penis to play drum”. Thiệc là mình chỉ muốn chui xuống đất thôi!!! Nhưng vì nó phát âm không tốt, mấy ổng lại hỏi là Alcaza show hả? Mình nhanh nhảu say YES cho đỡ cái màn quê độ này.

Ok rồi, một ông tách ra và dắt 3 đứa tới 1 chiếc… taxi tư nhân. Hic, vậy mà mình cứ tưởng là đi xe ôm. Mình sợ bị chém. Nên hỏi giá, ổng kêu là để ổng check giá cho tụi mình đã. Ổng gọi điện check giá vé và thông báo 600 bath/người, vừa giá vé, vừa tiền xe. Mình cũng ok luôn. Con nhỏ bạn thì nó cứ ngơ ngơ và hỏi mình: “Ê ổng nói gì?”.

Mình phải trấn an nó là: “Tao thấy được, đừng lo”. Thực lòng trong lòng cũng lo thấy mồ tổ nhưng liều. Leo lên taxi, xe chạy được một lát, mình mới sực nhớ cái Sex Show đó tên là Big Eyes. Nên mạnh dạn hỏi ổng biết show này không? Ổng kêu biết, mình nhờ ổng check giá cho mình. Con bạn mình ngồi kế bên cứ nhất quyết kêu ổng là phải kiếm vé rẻ mới chịu. Nó cứ CHEAP, PLEASE, CHEAP không ngừng nghỉ. Hic!

Ổng báo giá là 800 bath/ đứa. Rồi ghi số điện thoại ra tờ giấy, kêu tụi mình khi nào xem xong show kia, ra gọi ổng. Ổng sẽ rước. Tụi mình quyết định đi xem show bê-đê Alcaza trước. Mà xem nửa chừng vì ham hố cái show Big Eyes nên bỏ ra, vì thấy chán quá, đẹp thì có đẹp, mà toàn múa với hát nhép, hic! Qua Thái coi cái này thôi về nhà mở tivi lên coi cũng được mà 😛

À mà trước khi coi, mình cũng ham hố chụp hình với mấy em chuyển giới… vừa vào chụp là 1 đống em bu lại, chụp xong xòe tay đòi tiền bo. Kinh nghiệm là bạn chỉ nên chụp 1 lần 1 em thôi, chứ bu nguyên 1 đám là lát nữa bo mỏi tay luôn đó!!!

Quán kem trước nhà hát Alcaza. Không ngon bằng kem Việt Nam đâu.

Đây là mình chụp trước nhà hát Alcaza nè. 600 bath/vé ngồi ở hàng giữa giữa, không gần cũng không xa sân khấu lắm.

Mình tốn 50 bath cho mỗi em lady boy vì không có tiền lẻ. Hic. Show mình xem diễn ra lúc 21h30 tối.

Ra ngoài, ông taxi lúc nãy chờ sẵn, chở tụi mình đến chỗ xem Big Eyes, nhưng lúc đó gần 23h đêm rồi nên không còn show nữa. Hic, cái ổng chở đi vòng vòng đâu 3 – 4 chỗ khác và liên tục gọi điện thoại, mình lo lắm, vì chở đi đường hẻm, tối đen như mực, và nhếch nhác vô cùng. Nhưng chỗ nào cũng bảo không còn suất diễn nữa.

Mình sợ, thì ổng cứ luôn miệng nói : Cứ tin ổng. Ổng có cái lúm đồng tiền giống con bạn mình, nên phải tin nhau. Hic, Hài dễ sợ :))

Cái cuối cùng ổng chở vô Walking Street, đi bộ một lúc, tới một cái quán, chủ quán thu mỗi đứa 500 bath (đã bao gồm tiền nước tự chọn) dắt tụi mình đến chỗ ngồi tốt nhất luôn. Sân khấu hình chữ U, khán giả ngồi xung quanh sân khấu và các em gái Thái thì đang đứng uốn éo trước cây cột.

Ngồi chờ đâu 15 – 20 phút gì đó, thì bắt đầu show. Show diễn ra xoay vòng, hết show sẽ nghỉ chừng 30 phút và diễn lại từ đầu. Nào là màn bắn bong bong, thổi đèn cầy, viết chữ, rút dao lam… từ “chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó”!!! Hic, mình choáng luôn rồi ạ!

Kinh nghiệm là bạn nào muốn đi xem show khí công thôi thì cứ Walking Street thẳng tiến, trong đó nhiều lắm ạ. Còn show Big Eyes mình chưa đi xem được nhưng nghe đâu nó rất là hoành tá tráng!!!

Có 1 cô tiên trong lồng kính ^^

Các em gái đứng chào mời đầy đường Walking Street.

Nhưng có 1 chi tiết là ông taxi cũng vô theo, ngồi xem với tụi mình. Ba đứa cứ sợ là lát nữa xem xong ổng tính tiền taxi mắc, là chết! Mình nhắn vào điện thoại hỏi ổng là bao nhiêu tiền taxi, kêu ổng về đi vì xem xong tụi mình muốn đi dạo Walking Street nên sẽ không về đâu.

Ổng kêu là No, không tính tiền. 3 đứa trợn tròn mắt ? Là sao ? Có nghĩa là tụi mình chỉ tốn 600 bath tiền show Alcaza và 500 bath tiền xem show khí công thôi, còn đưa đón ổng không tính tiền. Với cái giá trên đây thì mình không biết đã bị chém chưa ? Hay là hên???

Xem xong, 3 đứa hí hửng đi bộ dọc Walking Street, các em gái chào mời vô bar, pub chơi. Mình vừa đi ngang 1 pub thì được phát cái tờ rơi là Free nước uống, chỉ trong đêm nay. Lúc này cũng không tin lắm, nên đứng lại hỏi kỹ là phải free không? Có tính thêm phí gì không?

Em gái sexy kêu là không. Mỗi người được Free một phần nước thôi, vậy là xộc đại vô. Đứng nhún nhảy. Trong pub này vui lắm ạ, ở giữa là sàn nhảy. Phía trên cao cao là 1 bầy các chị gái mặc bikini múa cột. Mấy anh Tây vô đây quậy dã man, la hét gào thét, ôm luôn anh DJ, lăn lê bò lết ra sàn đủ cả :)).

Mỗi đứa kêu 1 chai bia. Ba đứa là 3 chai. Uống xong đứng chơi tí rồi đi ra. Lúc ra cũng sợ bị níu lại tính tiền. Con nhỏ bạn còn dặn: “Nếu ai đòi tiền thì mày cứ kêu là Don’t have money nha chưa!”. Bó tay.com với nó. Ai dè ra ngoài trót lọt. Haha.

Chụp trong Pub cho sang thôi, chứ mỗi đứa uống có 1 chai miễn phí à ^^

Mình đi bộ về lại hotel, lúc này con nhỏ bạn có trí nhớ khá tốt nên nó nhớ ra hotel rất gần Walkng Street nên không cần phải đi xe. Về tới hotel là hơn 2h sáng. Kết thúc 1 ngày phiêu lưu hơi bị tuyệt vời. Hehe!!! Bonus thêm tấm hình trên đường về:

Bò cạp nướng đó ạ. 100 bath/con. Thấy rợn quá cho nên mình không dám thử.

Đón đọc phần 2: Kinh nghiệm thuê xe máy ở Pattaya

BangkokPattayaThái Lan
Comments ( 88 )
Add Comment
  • diem my
    lan dau tien boc tem ne.hi hi
  • Nga
    Học hỏi kinh nghiệm sau này đi Thái cái coi! hihi cám ơn tác giả!
  • Kelly
    Tính ra bạn còn “hên” đấy, gặp ông taxi cũng “tốt bụng” rồi. Mình đi Pattaya vào tháng 3, lần đó mình đã xem Big Eyes với giá mua tại quầy vé là 2400 bath/người, nhóm mình 2 người là 4800 bath, trả tiền mà đau cả ruột nhưng vì tò mò nên cũng liều. Lần đó, mình đến tận cổng Big Eyes và gặp 1 anh “tốt bụng” nói tiếng Việt rất rành đã mua vé dùm mình, thấy quầy niêm yết giá 2400 bath, mình đã hỏi anh ấy có giảm giá không, anh ấy trả lời rằng mua bao nhiêu cũng vậy, nghĩ Việt Nam với nhau nên mình cũng tin tưởng và quầy vé cũng niêm yết giá như vậy nên thôi kệ…Xem xong thấy thật mãn nhãn, nhưng mà 1 giờ đồng hồ cho 4800 bath thấy cũng uổng. Hôm sau, mình đi đến 1 đại lý du lịch hỏi giá Big Eyes thử, ai dè chỉ có 1200 bath/người. Hai đứa ngậm ngùi tức anh ách, tại sao lại có kiểu làm ăn như vậy? Quầy niêm yết giá trên trời, ở ngòai lại bán vé dưới đất? Mình sợ ở ngòai lừa gạt nâng giá hoặc vé giả nên đến tận nơi mua vé cho đúng “chất”, hic ai ngờ…Chắc anh tốt bụng nói tiếng Việt rất sàng hôm qua chính là cò rồi :((
    • Jack
      Mình search trên mạng thấy giá ghi chỉ khoảng 800 Baht/ người à. Mấy giá này sao nó không nhất quán nhỉ. Thật ko bik giá nó là bao nhiu luôn.
      • Tai Pham
        nó làm ăn mà bạn, nên cử tham khảo hết mấy chỗ hoặc hỏi tụi tây balô nó chỉ cho.
    • Anne Vo
      Bạn ơi, bạn xem show từ mấy giờ đến mấy giờ vậy, có lẽ mình chỉ wa Pattaya chơi 1 đêm để xem show thôi, mà ko biết mấy giờ thì đến được.
    • johny
      Mình xem có 500b/ show. Xem đủ cả 3 show : x show nga, x show 69X và khí công. Thấy cái khí công coi phí tiền quá trời. May gặp được a bạn ng thái dẫn đi. Được đưa đón free bằng oto mà k bị chém ^^
      • Vivian
        Johny ơi bạn mua vé ở đâu vậy chỉ mình với.
      • Huynh luu phong
        Johny mua o dau j ban cho minh xin dia chi voi?thanks
      • dũng
        bạn ơi, bạn mua vé ở đâu và như thế nào mà 1 show có 500 bạt vậy
    • Boo
      Bạn Kelly lanh hén, lên đây share cái ngu cho các mem tránh hả X_X
      Trước khi đi với Kelly, mình cũng đã lục tung các forum nói về mấy cái sex show này rồi, đa số là nói BigEye là best nhất mà không tìm có bất kỳ thông tin chi tiết nào nữa nên khi qua đó cũng tò mò, thấy nhiều chỗ có sex show với nhiều mức giá nhưng toàn thấy nhỏ lẻ, không có bề thế+bu đông nghẹt như BigEyes nên 2 đứa bấm bụng vô lun, nghĩ là đã chơi phải chơi cho tới. 4.800B/2vé ra đi, thu về kinh nghiệm là: nếu mua show này ~1000B/vé (deal với mấy agent ngoài main road gần đó) thì nên coi 1lầnrồithôi cho biết chứ thực tình là thấy cái show này chả có gì. Thông tin thêm là show này là dạng diễn liên tục, các tiết mục nối tiếp nhau và lặp lại cho tới khuya, khoảng 7-8 tiết mục gì đó khô nhớ rõ, mua vé xong là vô ngồi coi tới khi nào chán là đi ra. Mình recomend các bạn là đi coi Tiffany ở Patt, mình thật sự sốc khi lần đầu qua Thái coi các show này, quá tuyệt!!! Nhớ mua ghế hạng Gold, xem cho rõ mặt các chị nhén
    • Vth1710
      Lần mình đi Thái, gặp thằng “gai” mắc dịch. Nó định ăn chặn của bọn mình 1600b/1 show big eyes. Đoàn mình ko đồng ý ra ngoài mặc cả của 1 anh xe ôm được giá 800b. Thế mà thằng Gai đểu quá nó phá bằng được. Nó đi đến tận cổng chỗ trình diễn show nó nói thế nào mà bọn mình ko đc vào luôn. Từ năm 2012 đấy, du lịch Thái Lan ai ngờ lại mafia quá. Hic
    • Hoanghai
      Có nhiều loại show loại bạn mua là loai xem 2 show. Giá chung là vậy. 1 show là 1500b
      Đi pattaya xem Fantasy la hay nhaats. Loai khac cungx co gia re nhung kg hay
  • Vũ Ngọc Phan
    Nghe đọc bài của mấy em gái nì zui ghê
    Dù sao cũng thank u 🙂
  • Dương Văn Linh
    Anh Bụi ơi, hôm trước e có đặt vé cho cô e đi Hà Nội – Quảng Châu. Nhưng lúc book vé e ghi nhầm ngày tháng năm sinh thì có sao không anh? Còn tên với hành trình chuẩn hết, liệu sai ngày tháng năm sinh như thế,cô e có bay được không anh? Em cảm ơn.
      • Yến
        anh cho em hỏi nếu muốn xem Pede show ở BKK thì xem ở đâu ah, vì e tìm hiểu thấy Tiffany show chỉ có ở Pattaya, anh biết thì chỉ em với, em cảm ơn nhiều ah.
        • Tiny Vi
          Khaosan Road đó bạn. Khu đèn đỏ, có nhiều show lắm, nhưng mà chỗ này phức tạp. Lại hay bị chém. Tốt nhất bạn dành 1 đêm ra Pattaya chơi cho vui 😀
      • Bill Nguyen
        Anh Hieu oi!anh biet co cty nao ban Landtour Thai dam bao & chat luong kg anh?
        Vi bon em co ve nhung muon di tour cho biet nhieu tuyen diem ah!
        Thank anh
        • Bụi
          Ở VN thì em timg google nhé. Bạn anh cũng từng hỏi như em, thấy họ báo giá tầm gần 3tr, vé tự lo.
        • bill
          Cam on anh Hieu ah
      • bill
        Anh Hieu cho Bill hoi,
        Anh co biet cong ty nao offer duoc landtour o Thai ok khong ah
        Bon em co 6 nguoi,co ve may bay muon mua landtour ah!
  • hải hoàn
    cho mình hỏi với 3n và 4đêm, ko tính tiền vé….tổng chi phí cho chuyến đi của bạn là khoảng bao nhiêu, cho một người nha…hi mình tháng 11 này đi mà hoang mang về khoản kinh phí quá. cũng là lần đầu tiên xuất ngoại giải ngố
    • Lê Hiếu
      Tuỳ theo mức chi tiêu mỗi người bạn ah. Tiền phòng bắt buộc phải trả từ 200k – 600k/ngày. Còn lại là tiền ăn chơi. Nếu ít thì tổng thiệt hại là 500k/ngày còn nhiều thì vô kể. hihi
      • hải hoàn
        cảm ơn lê hiếu đã chia sẻ.
    • Ngân Phan
      Hồi tháng 8/2014 nhóm mình 3 đứa đi Thái 5 ngày (đi 5/8 về 11/8) tốn hết 5tr/đứa (đã bao gồm vé máy bay khứ hồi của airasia) cũng có ra đảo chơi mà đi Koh Samet cơ, k bị chặt chém như Pattaya mà biển vẫn xanh cát vẫn trắng đặc biệt là ng dân siêu thân thiện dễ thương luôn
    • Ngan Tran
      Mình đi 2 vợ chồng cũng 5 ngày (7/9-12/9), 1 ngày ở Pattaya, 1 ngày ở Koh Samed, 3 ngày ở BKK. Tính tổng chi phí khoảng 13 triệu nhưng mình nghĩ bạn Hải Hoàn có thể tiết kiệm hơn vì anh xã của mình hơi khó ăn, qua Thái chỉ ăn được Mc Donald’s hay KFC…nên 1 bữa ăn người bình thường tốn khoảng 100bath (bao gồm ăn no và cả nước uống) thì mình 2 người trung bình tốn 3-400 bath không thôi 🙂 Thân.
      • Ngan Tran
        13tr bao gồm tiền vé nha bạn, mình đi air asia canh được giá tốt chỉ có 80$ toàn bộ cho 1 người khứ hồi 🙂
        • hải hoàn
          chia sẻ tuyệt vời của bạn Ngan Tran. cảm ơn bạn
        • Vivian
          Mình vừa book đc vé Hà Nội – Bangkok khứ hồi cho 2 người, 15kg hành lý mua thêm chiều về, tổng là 3,256k, đi Vietjet. Vậy là giá cũng ổn đúng ko bạn?
      • Hong Vân
        bạn oi, neu đi Koh Same thì luc xuong san bay minh mua vé di thang ra biển Koh luôn ha bạn, cách thuc đi ntn , bạn có thể chỉ giúp minh ko?? vì cuối T2 minh đi, 3lan toàn di Tour , bgio muốn trải nghiệm theo kiểu bụi, có gi cac bạn giúp m nha
    • Vihong
      Khoảng 8 triệu vnd
  • Minh
    Thai LAN minh di tour nam 2008, hoi do gia tour 6,5 tr/ nguoi
    • hải hoàn
      cảm ơn bạn Minh, giá đó là ko bao gồm vé phải ko bạn?
      • Minh
        Gia do chi co thieu moi tien tip moi ngay 2 usd cho huong dan vien ban ah. tour 6 ngay 5 dem trong do co 1 ngay tu do. Nam 2014 hinh nhu van co tour khuyen mai 5,9 tr
        • hải hoàn
          thank bạn Minh nhiều.
      • Lê Hiếu
        Giá tour thì thường bao gồm vé bạn ah. Nhưng tour của những công ty không chất lượng thì phí tiền lắm và đi tour thì không chủ động và mình đi xong cũng chả nhớ được gì về cách đi lại, vị trí do toàn được dẫn đi mà, bù lại có thể HDV sẽ thuyết minh kỹ hơn về các điểm bằng tiếng Việt nên bạn hiểu sâu hơn tự đi và tự tìm tài liệu.
  • atula
    Vui Vui :D, hóng tiếp.
  • Hường OK
    He he sex show của thái có thể gọi là pingpong show, hỏi cái món đó thì ai cũng biết :)))))))
  • Hường OK
    Thấy nhiều người viết bài về bangkok và pattaya quá nhỉ, em có nên viết 1 bài về phuket ko các anh :))
  • Lê Thị Huyền Trang
    Cảm ơn chia sẻ của bạn, đầu năm sau tụi mình cũng định đi 3 đứa con gái với nhau, bạn chia sẻ chi tiết nhé, để tớ note lại lấy kinh nghiệm để đi, đúng thông tin mình cần, iu thế, tks:)
  • Vũ Hà
    Ôi, cho mình bổ sung là món Tom Yum chắc tùy quán nấu đó ạ. Chứ hôm mình ăn ở Mezzcafe (khu Pratunam – BKK), món Tom Yum siêu cay luôn. Ăn xong mà nước mũi tùm lum, đếm sơ sơ cũng khoảng 10 quả ớt thóc trong bát luôn á :))

    Về tiệm Magic Food bên sân bay Don Muang, giờ mở cửa là 7h nha anh Bụi, anh Hiếu. Hôm đó em chầu chực vì đến sớm chuẩn bị bay chuyến sáng, cuối cùng gặp nhân viên hỏi thì nó kêu đề biển open-time vậy thôi chứ 7h mới mở cửa. Làm em vác bụng đói bay đi Old Bagan 🙁

    • Tiny Vi
      Magic Food bên Donmueng nhỏ và ít đồ ăn hơn bên Su. Hic. Mình ăn cả 2 bên sân bay luôn rồi. Bên Donmueng có mấy món à…mà lại không có ngon nữa 🙁
  • Luster
    Ở Pattaya ở Walking Street đừng vào xem mấy cái quán show chuyển giới, hoặc có mấy ông cò đứng ở đường mời chào và đưa ra rất nhiều hình ảnh bắt mắt, chương trình phong phú… Mình thấy vào mấy quán bar của tụi Nga ngố ấy, vào ngồi uống beer xem các em nhảy thoát y còn hay, toàn em đẹp như người mẫu cao 1m8 trắng trẻo, nhảy đẹp chứ ko bẩn bẩn ghê ghê như tụi chuyển giới
  • Hika
    Sexy show xem trọn gói 4 show hết 3200 Bath lận bạn ơi. Còn cái show Alcazar này chỉ có ca múa hát thôi mà, mà hát nhép nữa chứ :)))
    • Tiny Vi
      4 show chỉ có 2,000 bath thôi bạn ơi. Mình vừa đi tiếp hồi t9 nè. ^^ show 69 thì là 1,500 bath.
      • Vivian
        Dạy mình cách mua vé 4 show đi Tiny Vi ơi. Cám ơn bạn trước nhé.
      • phu
        Cach xem show nhu the nao cho day du day ban oi
    • Hika
      Tính luôn show Big Eyes luôn hả bạn? Mình đi liên tục 2 năm, giá năm 2013 là 2400 còn năm 2014 là 3200 lận @@
  • Noon
    Anh Bụi anh Hiếu ơi!! em mới đi Bangkok với Koh Samet về, nhờ Baynhe mà đi cũng thành công lắm lại vui và chi phí ko tốn quá nhiều!! Nếu cần thì em viết chi tiết lại chuyến đi cho Baynhe, ko cần nhuận bút gì cả 🙂 !!
    • sakura
      Chị viết sớm vụ đi Koh Samet với, em sắp đi mà chưa biết sao, chờ tin chị.
        • nguyen thi minh ha
          Chị vao FB cua em nhung khong đọc được thông tin du lịch bụi ở Thái, có gì mail cho chi được không. hantm.cna@acb.com.vn
          Săp tới nhà chi đi ròi mà chưa đặt phòng KS, chưa biết chtrinh nên đi đâu hay, ngon bổ rẻ đây, đang lăn tăn có nên đi Pattaya hay k( vi ở đây chỉ có các tụ điểm ăn chơi xem pede hoăc sexshow mà đi vơi ông bà và bọn trẻ sợ không ổn) chỉ thích đi nơi có biển nghỉ dưỡng, không ồn ào quá,k xa quá, phuong tiện đi lại dễ dàng vì chị sơ ng Thái không biết tiếng Anh nhiều nên có giao tiếp cũng khó.Có gì tư vấn cho chi nhé
  • Nguyen Nhung
    Cam on ban vi bai viet ^^ minh dot toi dinh di lopburi 😀 ma neu post bai viet dc nhuan but co ah BUi :3 minh gui share dc ko nhi :v
  • Trần Hương
    Bài viết hay quá, bọn mình 4 girl cũng chuẩn bị sang Thái coi sex show nè, thanks nhìu nhìu nha
    • Huu Cuong
      con gái cũng ham đi coi sex show vậy trời? mình đi du lịch mà tò mò cái đó cũng hay nhỉ?
      • Uyen Uyen
        thích quá đi mất, mình cũng muốn đi Thái mà chẳng biết rủ ai đi cùng, bao giờ bạn đi vậy ?
        • Thanh Hoai
          Mình đã đi Thái một lần của Hanoitourist rồi nhưng vẫn rất muốn tự đi lần nữa. Thích chết đi đc! b ở SG hay HN??? chúng ta liều thử 1 phen k???
  • nguyen thi Minh Ha
    Đọc bài này của các em mà chị không nhịn được cười vì giọng văn teen quá.ok. cũng là 1 trải nghiệm để mọi người biết thêm khi đi DL Bụi Thái lan
  • Ngan Tran
    Nói về Thailand và Pattaya, 2 vợ chồng mình mới đi hồi tháng trước, định viết một bài chia sẻ với mọi người nhưng lu bu quá nên nhân đây viết vài dòng mà theo mình chưa thấy ai đề cập tới, cho các bạn nào sắp đi Thailand được rõ.
    Ở Pattaya phương tiện di chuyển rẻ nhất là Song Thẻo, sau 1 buổi chiều tối tới tả với 1 mớ tiền xe taxi + tuk tụ khá bộn, sáng ngày hôm sau mình hên gặp được 1 em học sinh cấp 3 ở trước cửa Mini Siam hướng dẫn cho, và nhờ đó mình đã biết cách đi Song Thẻo ở Pattaya thế nào.
    Song Thẻo ở đây chỉ đi 1 đường thẳng, tức là mỗi khi muốn quẹo cua bạn phải đổi 1 chiếc Song Thẻo khác. Song Thẻo này không tính tiền theo độ xa – gần mà tất cả các nơi trên 1 đường thẳng đó đồng giá…20 bath. Biết tin này mình cũng khá sốc, vì…rẻ quá!!! Nhờ hiểu biết này mà trên hành trình tìm đường từ Pattaya đến đảo Koh Samed (mình tham khảo rất nhiều trang chỉ là mua vé đi bus ở gần Big C, nhưng sự thực là ở Pattaya k phải chỉ có 1 Big C, lại còn có Mini Big C và chữ “gần” đó cũng vô cùng mơ hồ hic hic…) lượn qua lượn lại hỏi đủ người và múa tay quơ chân đủ thể loại body language, cộng với lết bộ thân tàn ma dại…nhưng trên đường về 2 vợ chồng mỗi đứa tốn có 40bath cho quãng đường khoảng 6-7km bằng Song Thẻo, đối với mình là 1 thành công rất lớn khi đi bụi tự tổ chức lần đầu ở Thái ^^

    Điều thứ 2 mình muốn chia sẻ với anh Bụi và mọi người, về việc từ 12.8 Thailand thay đổi luật nhập cảnh khắt khe hơn với người VN mình, và chính vợ chồng mình đã nếm qua mùi vị này như thế nào vào ngày 7.9 tại sân bay Don Muang 🙂

    Đầu tiên, vừa bước ra khỏi cái ống đi bộ của máy bay để đi tới immigration, chồng mình kéo đồ đi còn mình lơn tơn xa xa cách đó khoảng 2m. Bỗng dưng dòm lại thấy ông chồng đâu mất tiêu, mới thấy có 3 anh nào đó mặc thường phục thôi nhưng trông lịch sự, đang đứng nói chuyện với chồng mình. Linh tính có điều gì không hay, mình bay lại ngay để…giải cứu. Số là chồng mình không giao tiếp được bằng tiếng Anh vì làm việc ở Nhật nhiều năm nên như phản xạ tự nhiên, mấy ông đó hỏi tiếng Anh là anh xã cứ tiếng Nhật bắn ra trước, không ai hiểu ai. Thêm nữa là chồng mình đen nhẻm, nhìn dáng người cũng khá giống người tìm đường nhập cư lao động bất hợp pháp, nên mình nghĩ đó là lí do anh ấy bị vịn lại. 3 người đàn ông này hỏi mình: chị nói được tiếng Anh hay tiếng Thái? và sau đó họ hỏi 2 anh chị ko đi tour theo đoàn à? Chỉ đi 2 người với nhau thôi à? Rồi hỏi chồng chị anh ấy làm gì? 2 người ở Thái bao lâu? Dự định sẽ du lịch ở BKK thôi hay còn chỗ khác? Và cuối cùng là họ hỏi đã mua vé máy bay khứ hồi chưa, vui lòng cho họ xem vé ngày về. Trả lời suôn sẻ tất cả câu hỏi đó, và trình ra vé ngày về xong, họ cho đi qua.

    Chưa kịp mừng vì họ không bắt xòe 700$ ra hay điều gì phức tạp hơn, thì ở chỗ xếp hàng của immigration, mình lại gặp tiếp 1 cô khác lớn tuổi hơn, mặc đồng phục không rõ là cảnh sát hay hải quan, hỏi lại vài câu có giống có khác với những câu trên. Cô ấy hỏi: lịch trình 2 người đi bao lâu và ở những nơi nào? (Mình có trả lời rõ như lịch trình đã lên là ngày 1 ở Pattaya, ngày 2 ở Koh Samed, ngày 3-5 về lại BKK) Tiếp tục là cô ấy đề nghị mình xuất trình vé khứ hồi 1 lần nữa, sau đó cô ấy hỏi book hotel chưa và đề nghị mình đưa cho cô ấy xem giấy chứng nhận book khách sạn. Sau khi trình ra được đầy đủ những giấy tờ đó thì bọn mình được nhập cảnh vào Thailand trót lọt.

    Thực lòng mình cũng thấy hơi phiền và tội nghiệp anh xã, khi bị vặn vẹo hỏi đủ thứ mà ảnh ú ớ vì không nói tiếng Anh được. Nhưng khách quan mà nói ở sân bay Don Muang họ nói chuyện với mình vẫn rất lịch sự và không có gì quá đáng. Mình hi vọng kinh nghiệm mình chia sẻ ở đây sẽ giúp những bạn sắp đi Thái nếu bay hãng Air Asia và gặp trường hợp tương tự như mình,các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng bản photo vé máy bay khứ hồi và giấy book phòng in ra trước nhé! Và cũng chuẩn bị 1 chút tiếng Anh kha khá để trả lời trôi chảy thì họ sẽ không có cớ gì để nghi ngại hay cấm mình nhập cảnh hết 🙂

  • Hoài Thu
    Đọc thú vị quá. Chúng mình cũng đang ham hố 1 chuyến đi như vậy vào đầu sang năm. ^^… Bạn có thể cho mình biết tổng chi phí cho chuyến đi này khoảng bao nhiêu ko ạ? Kinh nghiệm thì càng đọc nhiều càng hơi hoang mang vì người bảo đơn giản, ng bảo có chặt chém… thấy lo lo. Tự dưng chúng mình mới có cái ý tưởng này vào tối hôm qua thì hnay đọc đc bài này. Thích quá. Cố gắng dành dụm để đi thôi, nhất định phải đi 😀
  • hoacucnho
    Bụi ơi, cho mình hỏi sắp tới cũng 3 đứa con gái đi Thái nè, Krabi và BKK. Có phải đề phòng gì ko? Đi bụi toàn con gái nên cũng cảnh giác xíu. Mình bay Vietjet sang Suv, ko biết có VJA có thường delay đường bay này ko nữa?
    Mà theo mọi người thì nếu mình mua vé one pass 130baht đi 1 ngày hay đi taxi thì rẻ và tiện hơn. Theo mình biết taxi thì khó bắt dc được xe chạy đồng hồ mà tụi mình thì ko biết trả giá 🙁
    Ai vừa đi Thái cho mình hỏi có nhất thiết chuẩn bị 700 đô ko ạ? Còn thẻ visa thì 3 đứa 1 cái được ko hay nhất thiết mỗi đứa 1 cái mới qua được hải quan.
    Thanks mn trước nhé
    • Tiny Vi
      mình vừa đi hồi t9 về nè. ko có vụ kiểm tiền đô gì hết đâu. Miễn ghi đầy đủ thông tin hotel, ngày về …vào phiếu nhập cảnh. ăn mặc đẹp đẹp, nhìn như dân du lịch thì hải quan bên í dễ ẹt à
    • Cún
      Mình vừa đi đầu tháng 1o về. Trên quầy check-in cua Vietjet tai Tan Son Nhất co khuyến nghị mỗi người nên chuẩn bị 10.000 baht. Nhưng sang đến Suvarnabhumi Hải quan không hỏi gi đến tiền cả.

      Theo mình thi thẻ Visa bạn nói la tờ khai Hải quan. Mỗi người phải viết 1 tờ riêng. Trên chuyến bay, tiếp viên sẽ đưa cho bạn, nếu không thì đến Suvarnabhumi cũng có, bạn nhớ cầm bút theo, khai rồi kẹp vào hộ chiếu trình Hải quan Thái.
      Sân bay Suvarnabhumi rộng và nhiều tầng. Khi rời Bangkok, bạn nhớ ra san bay truoc it nhat 1.5 tiếng, vì chỉ để di chuyến từ khu vực kiểm tra an ninh đến gate 10 cua Vietjetair cung phải mat hơn nửa tiếng.

      Big Eye Show xem đông khủng khiếp, 2.400THB/ve duoc niem yết bán tại quầy. Mình cũng đã lân la hỏi khach sạn, xe ôm, quán ăn bên đường, chả ai co the cung cấp giá rẻ hơn. Có vẻ như trang ibuyla ban gia 1.000THB, nhưng sát ngày quá nên mình khong mua qua trang nay ma mua tại quầy. Các ban co thể tham khảo. Còn vé Alcazar, hạng ghế thường, mua qua trang hotels2thailand thì 369THB, đến mua trực tiếp thì 600THB. Mình da mua qua trang web, rất ok, mang voucher den quầy vé của nhà hát là họ giao vé cho bạn.
      Mình ở khách sạn Bett Pattaya, ngay đối diện Alcazar, cũng ổn, được cái dễ tìm đường, vì cứ hỏi Alcazar thi ai cũng biết.
      khu vực an chơi o Pattaya cũng nhỏ, từ Alcazar den Big Eye Hall, chỉ 30THB (20.000VND). Từ North Pattaya (Big Eye) đến South Pattaya (Walking street) chí co 4km.

      Đảo Koh larn cách Pattay 7.5km, rất dễ đi, ra bến tàu cuối đường walking street, đi thắng ra cầu tàu, lên tàu bên trái đi bãi Ta Wean, vé bán tại tàu 30THB/nguoi, 45 phút tới, biển xanh cát trắng nắng vàng. 8h sáng chuyến ra đầu tiên, 4h chiều chuyến về cuối cùng. Đỡ phai tắm o bãi Pattaya với sự ám ảnh bởi sự nhàu nhĩ của phố đèn đỏ.

  • nguyenlinh
    Mình đi Thái với công ty. Đúng là mấy người đẫn tour móc nối với mấy người bán vé hết. Xem 4 show chắc khoảng 3200 bath (khoảng gần 2,5triệu). Còn xem 1 show Big Eye thi cũng gần 2triệu đó. Ông Taxi đó lấy rẻ ghê. Kêu có 800 bath. Cái này là tùy người ăn lời bao nhiêu thôi. Đợt đó mình cũng chê mắc nên kk đi. Với lại đi với cty nên ngại. Gần 2 triệu cho 1 show 45′. Quá mắc :D. Nếu đi lại lần nữa mình sẽ hỏi mấy chỗ khác xem có giá 800bath và 1200bath để đi koi mới đựơc. Đi pataya thi nên koi cái này :). hí hí
    • Hoanghai
      Hi ban
      Bạn đừng buồn, co nhieu loai show, chứ giá của bạn là giá chung đó, nhưng xem 4 show là hoi nhieu
      Xem show 800 thì kg nên xem
  • Vân
    Có ai còn tiền baht sau khi đi Thái về khoảng 6000 baht, tỷ giá hợp lý, bán lại cho mình nhé, đầu tháng 12 này mình đi, liên hệ mình qua email vanhungvan303@gmail.com/0949003203. Cảm ơn các bạn nha
    • Nguyễn
      Bạn cần gì đổi trước qua đó ở sân bay trên cổng ra có nhiều quầy đổi tiền đó ban
  • VânThai
    Em Vi viết bài dzui quá! Đọc cười té ghế luôn. Cám ơn em đã chia sẻ kinh nghiệm.
    Sau này đi đâu nhớ viết nữa nha em.
  • Nguyệt Nguyệt
    Nghe mọi người nói đi Thái 5 ngày mà tổng chi phí hết có 5tr mà mình hâm mộ quá. Mình đặt vé Viet Jet tầm tháng 8 đã là 3tr khứ hồi + hành lý ký gửi chiều về. Tiền ks cho 1 đêm Pattaya + 2 đêm Bangkok đã thêm 1tr nữa. Chưa chi là thấy hết 4tr rồi. Nhẩm tính tiền xe đi lại giữa Pattaya và Bangkok + Alcazar show ở Pattaya là lại thấy hết thêm gần cả triệu nữa. Chưa chi là bay véo gần 5tr. Đó là mình còn chưa dự tính kinh phí cho 2 ngày đi chơi ở Bangkok và các hoạt động khác ở Pattaya (xem sex show) chẳng hạn. Mọi người góp ý giúp mình với. Mình chi tiêu như thế có hợp lý ko hay là hoang quá, hoàn toàn có thể tiết kiệm hơn được? Nếu có kinh nghiệm tiết kiệm chi phí nào hay, chỉ mình với nhé.
    • Trần Thị Thu Ngân
      Bạn ơi ít nhiều là tùy chương trình mình đi thôi, vd như vợ chồng mình ko xem sex show vì nghĩ tới thôi đã thấy hơi…phản cảm. Đó là cách nghĩ cá nhân mình thôi nhé. Và ở BKK mình đi chơi vòng quanh với tham quan có 2 cái chùa thôi, ko đi danh lam thắng cảnh nhiều nên rẻ. Nhìn chung vật giá ở Thái khá rẻ nên biết tính toán xe tàu và sắp xếp tham quan hợp lý thì sẽ ko mắc đâu bạn.
      Tuy nhiên, theo mình vé bạn mua 3tr là hơi mắc đó…Nếu chịu khó canh giá rẻ, có thể bạn chỉ mua từ 1tr5 đến 2tr thôi. Nhưng cái đó lỡ rồi, đành chịu.
      Ở BKK để cho rẻ bạn cứ đầu gấu với taxi đòi mở đồng hồ meter lên,nhưng giờ làm việc thì bạn nên đi skytrain để ý 1 chút đi đâu cũng tiện lại nhanh và rẻ.
      Ở Pattaya bạn xem bài mình comment, cách bắt Sonmg Thẻo đi cho tiết kiệm đó. Từ BKK đi Pattaya vé xe bus khoảng 130 hay 140 bath thôi nhé.
  • Lily
    Cảm ơn tác giả về bài viết nhé!

    Về phần khách sạn, em đi 3 người thì book phòng đôi hay phòng 3 vậy? Giá cả thế nào em chia sẻ kinh nghiệm chút nhé! Thanks em!

    • Tiny Vi
      Ở Pattaya em book phòng đôi, giá khoảng 500k/phòng, rất gần walking street. còn A2 house hotel ở Bangcok thì em book phòng 03 người.
      • nguyen quoc hoa
        bạn ơi bạn book phòng đôi 1 phòng cho 3 người ở dc không,toàn con gái ks có chấp nhận không, hay ban phai book 2 phòng đôi, cho 3 người, 1 người 1 phòng, 2 người 1 phòng,

        mong nhận dc thu của bạn vì tháng 12 mình đi thái

  • Linh
    Cảm ơn chia sẻ rất bổ ích của bạn. Nhân tiện cho mình hỏi. Mình đinh sàn Bangkok từ Phnompenh bằng bus. Dạo này nghe thông tin người Việt bị bắt trình 700$ ở cửa khẩu. Bạn nào đi đợt gần đây có kinh nghiệm gì chia sẻ không. Mình lo quá. Thanks
    • Bụi
      Đi đường bộ đúng là có thể bị hỏi, bạn nên chuẩn bị đủ các giấy tờ như booking khách sạn, lịch trình tham quan, vé bay về… (có bài trong blog rồi đó).
  • stella
    Co ban nao di Bangkok ngay 25-28/10/2014 k? di cung cho zui nhe ^^
    • Hoài Thanh
      Mình mới đi Thái về, còn thừa ít tiền Baht, bạn nào chuẩn bị đi thì mình đổi cho nhá, Kinh nghiệm là chỉ cần đổi tầm 1000-2000baht, sang đó rùi đổi cho đỡ mất giá,Mình ở Hà Nội. Bạn có thể liên lạc với mình theo số 0984483908,Mình cũng chia sẻ kinh nghiệm lun nha:)
  • Thu Thảo
    Bạn Ngân ơi cho mình hỏi là giá vé đi Pattaya (600bath) là cả đi và về luôn phải không ạ? Mình book ks ở tận đường Jomtien (Jomtien 15) lận, xe có đưa đến tận nơi và ngày đi thì có rước mình tận KS ko bạn?
  • nguyen thi minh ha
    Cho chị hỏi kinh nghiệm đi Thái Lan với
    Chị mua được vé máy bay của Vietjejet Air khư hồi HN- Bangkok đầu tháng 4/2015 giá 2.3trieu là đã rẻ chưa các em.
    Những ai có kinh nghiệm du lịch bụi Thái Lan giá rẻ cho chị lịch trình, kinh nghiệm ăn ở, khu tham quan, shopping ngon bổ rẻ với
    Chị di 4 người, 2 mẹ con chị và ông bà ngoại khoảng 60-70 tuổi, mục đích đưa bố mẹ đi Thái cho biết , cũng định mua tour vì giá tour không đắt lắm khoảng 7trieu nhung chị vẫn thích tự đi bụi hơn( hic, k biết ông bà có theo được mình không nữa)cũng đã từng đánh liều đi du lịch bụi Sing-Malay thấy rất nhiều điều thú vị và rút ra nhiều bài học bổ ich.
    Có gì hay các em, các bạn tư vấn cho mình nhé
    Thanks.
  • nguyen thi minh ha
    Nhà chị định đi Thái đầu tháng 4, mới book được phòng ở BK, Chuong trình như sau:
    – Thứ 7 ngày 4/4: chiều đến Bangkok, nhận phòng KS Bangkok 68- 68 Soi Ratchada 17 (Soi Intamara 45) Dindaeng, Dindaeng, 10400 Bangkok, Thái Lan. Em có biết khu này k? Từ đây đi Chợ Chatuchak, Pratunam xa k? Đi tnao thì tiện vì nhà c 5ng nên đi taxi chắc hợp lý hơn cả?
    C thấy giá phòng hợp lý, 5 ng nhà chị ở khoảng 700K/đêm. C chỉ cần KS rẻ,sạch sẽ, tiện đi lại vì mình cũng chỉ cần tối về ngủ, ban ngày thì đi ngoài đường suốt rồi.nhưng hình như KS này hơi xa trung tâm.
    Nếu k mệt thì chiều tối đi chợ Chatuchak, vấn đề không biết bọn trẻ con thích k và chịu đi bộ không?C cũng chưa biết mua cái gì?giá cả tn?Mặc cả tn?
    – Chủ nhật( 5/4) sáng đi Safari( đang tìm mua coupon cho rẻ)
    Chiều đi Hoàng Cung, Watpho, Khu Chinatown cũng có nhiều chùa, đi thuyền trên sông( những điểm này gần nhau k?đi taxi đắt không?đi ntn thì tiện nhất.
    Tối chị đinh ăn Buffee ở tòa 78 tầng gi đó, muốn mua coupon cho rẻ thì mua ở đâu?
    Thứ 2(6/4) sáng còn ở BK thì c đinh đi mấy trung tâm thương mại như khu Siam,World Center( Big C gần đây đúng k?)12h c phải trả phòng rồi, nên đi chỗ nào mát mẻ, mua sắm hợp lý( c k cần mua hàng hiệu đâu đắt lắm, hàng bình dân, đẹp, dễ chọn k cần mặc cả là được)
    Chiều:C định bắt bus hoặc taxi đi Pattaya(giá cả tn) nếu đi bus chắc cũng cực vì phải tìm bến xe, mua vé thì biết là rẻ, khoảng 130B/ng nhưng k biết dễ đi không?
    Pattaya chị chưa book phòng, em biết KS nào giá hợp lý k? C đưa ông bà, trẻ con đi cùng nên chắc k xem được mấy sex show, đi cho biết thôi nên chỉ định ở Pattaya 1 ngày,sau đó xuống Koh samet cũng có biển, thấy có bạn bảo người dân thân thiện, biển đẹp.Nhưng mọi người bảo biển Thái k đẹp bằng biển Nha Trang hoặc Đà nẵng ở VN nên cũng hơi thất vọng,vì bọn trẻ nhà chị thích tắm biển.
    Thứ 3(7/4) sáng định ra đảo San hô(tự túc thì có đi được không?) và cũng chỉ có nửa ngày thì có nên đi cho biết không?c k tham gia trò chơi gì đâu chỉ để cho bọn trẻ tắm biển thôi
    Chiều định bắt bus hoặc Song theo đi Koh Samet vì thấy có ng nói ở đây người dân thân thiện, bãi biển đẹp.Chị chưa đặt phòng ở đây?Em có biết KS ở Koh Samet hợp lý không?
    Thứ 4(8/4) cả ngày chơi, nghỉ ở Koh Samed? C cũng không biết nơi này có gì hay không nhưng định ở 2 ngày
    Thứ 5(9/4) buổi sáng ở đây. Trưa trả phòng. Chiều chị bay lúc 18h nên chắc phải đi từ đây ra sân bay luôn.nếu đi từ Pattaya đã mất 2 tiếng vè BK nhưng chắc đi từ Koh Samet mất 3 tiếng. Đi từ 1h chiêu đến 4h chiều ra sân bay làm thủ tục check in là vừa
    Nếu có thông tin hay kinh nghiệm gì thì cho c biết nhé. Thanks
  • Sunny
    em book đc vé Thái Lan 5.10 khứ hồi 2 người là ~3.500k. đã đặt khách sạn ở Pattay a là (Bett Pattaya) và ở BK là (White Place BK) em đi 7 ngày , ai có lịch trình gì hay hay giúp em với nhé ! thực ra thì trước em đi tour Thái 1 lần rồi nhưng giờ chẳng nhớ gì cả^^ ! Mọi người cho em ít kinh nghiệm nhé ! Thank all
  • Xolichxe
    mánh để bay tới Thái, khi làm thủ tục nhập cảnh o bị hỏi là Hộ chiếu các bạn xử dụng cái bao của bọn cty du lịch nào cũng được , bọc bên ngoài nên bọn hải quan tưởng bạn đi theo đoàn du lịch thì o hỏi gì. Chúc các bạn đi vui vẻ.

    Còn show Big Eye thì các bạn nữ chưa có gia đình theo mình thì đừng đi coi.

  • Anh2
    Anh chi em vào Patong-Phuket nhé du các loại show
    • Anh2
      Hiện gio minh dang sinh song và lam an o do , rat han hanh dc don tiep các ban 0945373806 sdt Thailand nhe .
  • Trần Đoàn Linh
    Mình hạ cánh xuống Don Muang, xong bắt xe về Suvarnabhumi, rồi mua vé khứ hồi của Bell để đến Pattaya được ko bụi ơi và khi mình quay lên Bangkok nhà xe Bell cũng đón mình ở khách sạn luôn à? Tks Bụi 😀
  • nguyen quoc hoa
    bạn ơi cho mình hỏi khách sạn Best Corner hotel bạn thúy vi ở, vậy bạn đi 3 người thì bạn đặt 2 phòng đôi cho 3 người, hay 1 phòng đôi 3 người có thể ở chung cho tiền, vì nhóm mình đi 5 người 2 nam và 3 nữ, tính book 2 phòng mà không biết ks có chịu không, vì mình lần đầu ở ks này
  • Khanh Nguyen
    cho mình hỏi nên xem Alcazar hay Tiffany show ở PAT? m đang phân vân giữa Nong Nooch với Koh Larn Island cho half-day plan ở PAT, mn cho m ý kiến với??