Ngon “rỏ dãi” ẩm thực Penang

Bằng phép “cân đẩu vân” AirAsia, Tôn Ngộ Không vừa lạc tới đảo Penang ở Malaysia. Đáng lẽ sẽ chia sẻ với bà con hành trình theo tuần tự đi như thế nào, ngủ ở đâu và ăn, chơi thế nào… nhưng Ngộ Không quyết định giới thiệu bài ẩm thực Penang trước để “dụ” bà con nhé! Con đường ngắn nhất đến với tình yêu là đi qua cái dạ dày mà!

Vụ đi lại sẽ có bài khác, chỉ cần bà con nắm chắc “bí quyết” muốn sang Penang từ Việt Nam thì đi hãng AirAsia là ngon nhất. Đặc biệt từ Sài Gòn sẽ bay tuột đến Penang luôn (hãng sẽ tận tình chuyển máy bay cho bạn, không phải thấp thỏm tìm nối chuyến). Hiện lão Tôn thấy blog có bài vé giá rẻ đi Penang của AirAsia đấy.

  • Chuyến đi: Tháng 7-2014, hãng bay AirAsia
  • Đích đến: đảo Penang ở Malaysia
  • Tác giả: Tôn Ngộ Không
  • Gồm có 24 ảnh + 1 clip (tiếp tục update)

Thủ phủ của Penang là thành phố di sản thế giới Geoger Town. Đây là đô thị cổ của cộng đồng người Hoa tại Malaysia, sau này có thêm cộng đồng người Ấn, người Armenia…. Vì thế, ẩm thực mang đặc trưng của người Hoa nói tiếng Quảng Đông (phân biệt với người Hoa lục địa nói tiếng Bắc Kinh lúc nào cũng quang quác nhé).

Nội dung bài sẽ tập trung mạnh vào các khu ẩm thực đường phố và một số quán bình dân, vì phù hợp với tính chất đi phượt của bà con ta. Còn các nhà hàng hơi sang trọng một chút sẽ được nhắc sơ qua thôi (ví dụ China House là khá sang).

A. Các khu ẩm thực tập trung

Lưu ý đầu tiên: ban ngày các món được bán trong quán, nhưng khi mặt trời lặn, xe ẩm thực ào ra chiếm ngã tư đường tạo nên bầu không khí dậy mùi thức ăn, kích thích vị giác và khiến cái bao tử của bạn “biểu tình”.

1. Khu ẩm thực Gurney Drive

  • Vị trí: cuối đường bãi biển Persiaran Gurney. XEM BẢN ĐỒ
  • Thời gian hoạt động: cả ngày, vui nhất là đêm

Ở Geoger Town có 1 điểm ẩm thực đường phố tập trung nhiều quán ăn nhất là khu Gurney Drive. Ưu điểm của nó là các quán sát bờ biển, rất đông vui và nhộn nhịp du khách; gần trung tâm mua sắm Gurney Plaza. Ở đây tập trung các món đặc sản của Penang luôn, thích gì gọi nấy, ăn đến vỡ bụng mới được ra về.

Tuy nhiên, nhược điểm của khu này là cách xa phố cổ và người địa phương ít khi bén mảng (lão Tôn quan niệm người địa phương ăn ở đâu thì chỗ đó mới ngon).

Đang tự nhiên mà từ phố cổ chạy ra đây ăn thì bạn sẽ phải đi taxi mà taxi ở Penang hiếm ơi là hiếm, nhìn mãi mới thấy một em. Lời khuyên như sau: hãy đến khu Gurney Plaza mua sắm, rồi lúc đói bụng đi ra Gurney Drive ăn uống sẽ hợp lý hơn. XEM CÁCH ĐI BỘ.

Hoặc bạn có thể từ phố cổ thuê xe taxi/xe máy chạy dọc đường ven biển tên là Persiaran Gurney và đến cuối đường gặp vòng xoay thì là khu Gurney Drive. Chỉ cần nói với tài xế là tui muốn ngắm biển và đi tới Gurney Drive là họ tự hiểu. Sau đây là hình ảnh ở Gurney Drive và món cá Ngộ Không ăn nhé. Tráng miệng đương nhiên là sầu riêng – đặc sản trái cây Penang hay sao á.

Khu ẩm thực Gurney Drive đông vui về đêm

Cá nướng và mực xào Penang

Sầu riêng Penang thơm ngất trời nè

2. Ở các ngã tư đường phố

Cứ phải lê la vỉa hè mới là cái thú của Ngộ Không. Trong phố cổ có hai điểm ẩm thực đường phố đông vui nhất là ngã tư Kimberley – Cintra và ngã tư Lorong Love – Lebuh Chulia (cả hai điểm đều thuộc khu China Town). Tất nhiên còn nhiều nơi khác nhưng các bạn ghé được 2 điểm này thì bảo đảm no say rồi.

Hai ngã tư này đều dễ dàng nhìn thấy trên bản đồ du lịch cầm tay. Chúng cách nhau 550m, đi bộ giữa hai điểm chỉ 10 phút.

a. Khu ngã tư phố Kimberley – phố Cintra

  • Vị trí: giao giữa phố Cintra và phố Kimberley ở khu China Town. XEM BẢN ĐỒ
  • Thời gian hoạt động: Về đêm

Khi hoàng hôn xuống là quán xá bắt đầu tấp nập

Trước cửa quán này là hàng thịt vịt rất ngon

Quán phở xào

Món ngon Penang có ở đây: phở xào Char Kway Teow. Giá 4,2 RM/đĩa có đập trứng hoặc 3,5 RM/đĩa không trứng. Một đĩa phở xào khá nhỏ nên bạn ăn không cảm thấy ngán, dù rằng món này đặc trưng nhiều dầu mỡ.

Quán phở xào chụp vào đêm hôm sau

Một đĩa phở xào có giá 4,2 RM

Cạnh quán phở xào là quán tráng miệng gồm các loại chè của người Hoa, ngọt thanh và rất mát. Lão Tôn gọi bát chè thập cẩm gồm hạt sen, đỗ đỏ, vải khô và thạch trộn nước đường đá.

Quán tráng miệng gồm các loại chè, quẩy…

Bát chè thập cẩm rất thanh mát

Tiếp tục sát đó là quán mỳ ăn kèm với chân gà om nấm. Món mỳ chắc có lẽ miền nam gọi là hủ tíu và miền bắc gọi là canh bánh đa/bún? Sợi mỳ ở đây trắng và có 2 dạng nhỏ như tăm hoặc to như bún. Một bát sẽ gồm mỳ và thịt gà xé phay rồi chan nước dùng béo.

Tiếp tục lê sang quán hủ tíu và chân gà om nấm

Thịt gà cắt rất ngon

Chân gà om nấm thì nhừ hơn bún, bạn cắn đến đâu thì cả da và thịt sẽ tan chảy trong miệng bạn đến đó, quyện vào nhau dẻo dẻo, rồi nhai được cả xương mềm oặt.

Chân om nấm – ăn đến đâu tan chảy đến đó, dẻo dẻo thơm thơm

b. Khu ngã tư ngõ Lorong Love – phố Lebuh Chulia

  • Vị trí: giao giữa ngõ Lorong Love với phố Lebuh Chulia và phố Carnarvon. XEM BẢN ĐỒ
  • Thời gian hoạt động: Về đêm

Tương tự như trên, khu này chỉ bán vào buổi tối. Bạn có thể thoải mái chọn các món ăn đặc trưng của Penang ở đây.

Ban ngày là đường đi lại, ban đêm hàng quán ào ra nhé!

Đọc tên đã thấy thân quen: Vằn Thắn Mỳ và Sủi Cảo

Tự cầm xiên nhúng vào nồi nước sôi nhé, ăn xiên nào tính tiền xiên đó

Các thể loại mỳ, phở xào

Các món bánh rán

Trái cây, sinh tố tráng miệng

3. Phố ẩm thực Ấn Độ

  • Vị trí: Phố Lebuh Queen ở khu Little India. XEM BẢN ĐỒ
  • Thời gian hoạt động: ban ngày (đêm lão Tôn không ra nên không bít)

Đi bộ sang khu tiểu Ấn (Little India) thì bạn sẽ được dịp thưởng thức các món cà-ri nhé. Lão Tôn không khoái ẩm thực Ấn lắm, nhìn đâu cũng thấy cà-ri vàng khè. Ngoài ra, lão Tôn bị ám ảnh người Ấn có vẻ không vệ sinh lắm, thành thực xin lỗi bạn nào gốc Ấn đọc được bài này, không có ý phân biệt nhưng cứ bị ám ảnh sao đó.

Khu ẩm thực Ấn Độ nằm ở phố Lebuh Queen nhé.

Trong clip này, lão tôn ghi hình từ đầu phố, bắt đầu từ một ngồi đền, rồi dọc theo phía tay phải của phố, đến cuối gặp hàng rào chắn thì quay lại đi sang bên trái. Cả phố dài chỉ tầm 200 mét thôi. Đây là nguyên bản clip ghi hình dọc hai bên phải – trái của phố do lão Tôn ghi lại. Bà con thấy hấp dẫn thì mời đến thưởng thức nhé!

B. Các món ăn vặt trên đường

1. Món Laska nổi tiếng 

Đến Malaysia thì phải ăn Laska bà con nhé. Hình như nó tương tự như món hủ tíu/bánh canh/bún, bánh đa ở Việt Nam. Sợi thì trắng trong y như sợi bánh canh mà lão Tôn từng ăn ở Vũng Tàu.

Nước dùng thì đậm đặc thịt cá nghiền nát. Như Việt Nam mình thì nước dùng nấu từ xương bò, lợn và lọc lấy nước trong, còn ở Penang thì họ nghiền thịt cá biển ra. Khi xúc thấy lợn cợn thịt của cá, quyền đều với vị chua chua, cay cay, rất là đằm miệng.

Một tô Penang Laska có giá 3,5 RM

Chua chua, cay cay chảy cả nước miếng

Sợi giống như món bánh canh trong miền nam

2. Các món khác

Đi Penang trót tương tư một người, viết đến đây lại nhớ nàng ấy nên cho phép Lão Tôn tạm dừng chạy vào facebook ngắm người ta. Xong sẽ quay lại viết típ!

C. Một số món và quán tiêu biểu

Malaysiapenang
Comments ( 56 )
Add Comment
  • Kag
    Hô hô, tháng 10 mình đi Penang đây :)) từ giờ đến lúc đó Lão Tôn up nhiều nhiều bài về du hí khu này nữa nhé 😀
    • Tôn Ngộ Không
      Đảm bảo tham khảo xong chùm Penang của lão Tôn là thí chủ tự tin khám phá hòn đảo đáng yêu này.
      • NGUYEN MINH TRI
        Đọc bài viết tự nhiên kỷ niệm Penang ùa về. Nhóm mình khám phá Penang 06/2014, mọi thứ thật tuyệt vời…Đồ ăn nhìn thì ngon thiệt ah, …nhưng theo ý kiến cá nhân, hầu hết đều không hợp khẩu vị của người Việt. Tuy vậy, để khám phá được trọn vẹn Penang đặc biệt là ẩm thực nên món nào nhóm mình cũng thử. :)đặc biệt ở Khu ẩm thực Gurney Drive và mấy quán trên đường chulia. Thank bài viết hay.
  • Nga
    Mình cũng thích và muốn đi Penang, hy vọng lần sau có dịp đến và thưởng thức. Cám ơn lão Tôn.
    • Tôn Ngộ Không
      Cám ơn sư tỷ lun vào động viên lão Tôn nhé. Hôm nào sẽ tặng sư tỷ trái đào!
  • Nga Nguyễn
    nhìn ngon quá, thèm chảy nước miếng
    đã ăn rồi lại muốn ăn lẠi ;))
    • Tôn Ngộ Không
      Tiểu thư đã thưởng lãm món gì ở Penang rồi đó?
  • Nhung
    lần trước tính đi mà không đi được, giờ đi làm ko đc đi nữa. tiếc ghê cơ 🙁
    • Tôn Ngộ Không
      Nhiều cơ hội lần sau Nhung ơi, có đi thì ới lão Tôn với nhé, mún quay lại Penang lắm!
  • Lê Trương
    Xem bài đăng của Lão Tôn mà thấy nhớ Penang quá xá, ở đó không chỉ có món ngon mà có cả nghĩa tình. Ở đâu cũng có sự hỗn tạp nhưng phần lớn người dân Penang là chân tình. Cố gắng sang năm quay lại Penang để lại được cảm nhận cái thanh bình của nó.
    • Tôn Ngộ Không
      Đọc cmt này nổi cả gai ốc vì hay quá. Đúng y chang những gì lão Tôn cảm nhận. Đang lớ ngớ tìm đường trên bản đồ thì đều được các ông già nói tiếng Anh chủ động đến gần chỉ cho, rồi ở bến xe buýt cũng được đôi bạn thanh niên chủ động hỏi “khỉ già đi đâu, tui chỉ cho, sao mặt ngơ ngác thế?!”.
  • NGUYEN MINH TRI
    Đọc bài viết tự nhiên kỷ niệm Penang ùa về. Nhóm mình khám phá Penang 06/2014, mọi thứ thật tuyệt vời…Đồ ăn nhìn thì ngon thiệt ah, …nhưng theo ý kiến cá nhân, hầu hết đều không hợp khẩu vị của người Việt. Tuy vậy, để khám phá được trọn vẹn Penang đặc biệt là ẩm thực nên món nào nhóm mình cũng thử. :)đặc biệt ở Khu ẩm thực Gurney Drive và mấy quán trên đường chulia. Thank bài viết hay.
    • Tôn Ngộ Không
      Hi anh Trí, Ngộ Không thì không hợp các món Malay cho cà-ri vào, thực sự là khó ăn, vì thế món Ấn là không dám mon men. Nhưng riêng các món của người Hoa (phân biệt với món của Malay, Ấn) thì Ngộ Không thấy hợp khẩu vị cá nhân, có thể do Ngộ Không cuốc bộ cả ngày, đi ghi ghép kinh nghiệm nên đói nhanh và dễ ăn, hihi 🙂
      • Daisy
        Cam on Ngo Khong nhe , thang 7 chi di Malay , ghe penang va langkawi choi ..thong tin em post len chi add lai het roi, great guidebook hihi
  • tuan
    Chẹp chẹp…hết chịu nổi oài…post thêm hướng dẫn cách đi lại BỤi ơi…làm liền 1 chuyến…
    • Tôn Ngộ Không
      Ngộ Không gửi bài đi lại rồi nhé, cơ mà Đường Tăng Bụi còn duyệt mới đưa lên, mà Đường Tăng mấy hôm nay mải đi tán gái nên xem bài lâu lắm.
  • Hoang Khang
    Sắp làm 1 chuyến Penang, nên nhìn cg rỏ dãi thật hehe 🙂
    • Tôn Ngộ Không
      Sắp tới lão Bụi duyệt bài của lão Tôn đăng lên là thí chủ có thể tham khảo cách đi lại bên đó nhé.
  • kimlien
    mún đi quá!!!
    • Bụi
      Nàng đi với ta không, hỡi Kim Liên?
      • Nguyễn Duy Mạnh
        E chào a Bụi!
        A Bụi ơi tình hình là tháng 9 này e có qua Bali ăn cưới bà chị. E là sinh viên nên vẫn chưa biết đặt vé máy bay ở hãng nào rẻ. A Bụi có kinh nghiệm gì có thể giúp e được không ạ? E xin cảm ơn a.
  • Lê Hiếu
    trời ơi, nhìn không chịu nổi, tâm hồn tôi đã bị mất cắp với những món ngon trên kia. Xin cho tôi 1 vé đi Penang đi. Vé qua bển khứ hồi giờ bao nhiêu????
    • Bụi
      khứ hồi rẻ nhất từ VN chắc dưới 200, ví dụ từ VN sang Kuala tầm 100 – 120, còn lại là vé đi Penang, rẻ quá.
      • Lê Trương
        Hôm trước mình mua khứ hồi SGN-KUL là 80USD, giá khứ hồi đi PEN tầm khoảng 30USD nữa. Cơ mà từ KUL còn có thêm hãng giá rẻ Malindo air khai thác nữa nên mọi người vô tư mà lựa chọn Bụi à.
  • Hong Nhung
    Tín đồ ăn vặt nên nhìn mấy món này thèm quá :).. Nhất định sẽ có ngày đi khám phá hết các món ăn đã đc Tôn giới thiệu trên đây. Cảm ơn vì đã chia sẻ bài viết này.
    • Bụi
      Bụi duyệt bài của con khỉ mà cũng rỏ dãi luôn, ai mún đi Penang thì ới lên đi, lập nhóm xem.
      • Kag
        Lập nhóm đi anh, em đi tháng 10 này :))
  • Anh Thư
    Đọc bài này của bác Ngộ Không xong là chỉ muốn đến Penang luôn và ngay. Ngồi hóng tiếp các bài sau của bác để có động lực du hí
    • Bụi
      Thư nhớ theo dõi các đợt vé khuyến mãi đi Penang của AirAsia nhé.
      • Anh Thư
        Em đã rình rập và đặt đc vé đi malay tháng 10 rùi Bụi ạ. Mỗi tội đặt đc vé đi từ KL đến Langkawi mà bây giờ ngồi chờ dài cổ vẫn chưa thấy vé rẻ từ Langkawi về Penang. huhu :(((((((((((((
        • Trung Nguyen
          Tu Langkawi sang Penang ddi bang ferry cung kha tien loi. Neu khong mua dduoc ve may bay (ma san bay Penang va Langkawi cung chang gan trung tam lam) thi ban xem them option nay nhe!
        • Anh Thư
          Cảm ơn bạn Trung Nguyen nhe, mình sẽ tìm hiểu thêm việc đi ferry. Cũng muốn thử một lần tất cả các phương tiện giao thông cho biết 😀
        • Trung Nguyen
          Ferry ticket tu Langkawi ve Penang co the mua online. Con khong thi khi o Langkawi ban co the dden Langkawi Jetty Point nam ngay ben canh Eagle Square dde mua ve.
        • Anh Thư
          Bác Trung Nguyen cho em hỏi chút là nếu đi phà từ Langkawi sang Penang em chọn tuyến tầm 5h15 thì khoảng 9h tối là đến penang đúng k ạ. Khống biết giờ đó mấy quán ẩm thực vỉa hè còn mở k bác nhỉ
        • Trung Nguyen
          Xin loi vi toi khong type bang tieng Viet duoc.
          Neu khong co gi dac biet ban nen di chuyen 2h30. Ly do:
          – troi sang sua thay di ferry van thay yen tam hon. 🙂
          – Langkawi la thuoc dang nghi duong. Neu co nhieu tien thi enjoy hon. Con Penang thi fun va nhieu lua chon hon nen neu khong co nhieu thoi gian thi nen danh nhieu thoi gian cho Penang nhat co the nhe!
          Neu ban di chuyen 5h15 ma den Penang roi con di chuyen ve khach san, check-in thi khong con nhieu cho an dau.
  • Tân
    Sao chưa thấy phần một số món và quán tiêu biểu nhỉ? Cảm ơn Ngộ Không huynh nhiều nhé
    • Bụi
      Con khỉ còn mải chơi, tán gái chưa về đó.
      • Anh Hiệp
        Anh Bụi ơi, câu hỏi của em hơi không liên quan, nhưng mà anh có thể lf ơn trả lời cho em biết là ở sân bay Nội Bài có chỗ để xe máy qua đêm không ạ? Nếu có thì khu đó có mái che không, và có cho lấy ban đêm không ạ? Vì em sẽ bay về vào lúc 11 rưỡi đêm. Nếu anh hoặc các anh chị nào khác biết thì confirm cho em với ạ. Em cảm ơn nhiều.
        • Bụi
          Có em nhé, gửi cả năm cũng ok. Em đến khu vực sân bay Nội Bài thì bãi xe máy nằm ở cùng phía cái cột tháp không lưu to đùng ấy. Em nhìn thấy cái tháp ấy ở đâu thì nhà xe ở bên dưới chân nó. Giá 7k một đêm.
        • Anh Hiệp
          Hì, cảm ơn anh ạ. Em hỏi hơi nhiều, nhưng mà còn 1 ý nữa, tức là lấy xe lúc nửa đêm vẫn thoải mái, giờ nào cũng có người trực đúng không anh? Sorry anh nếu em hỏi linh tinh quá 😀
        • hoàng giáp
          bạn Hiệp yên tâm là gửi xe máy, xe đạp ok nhé, có mái che và có người trực 24/24. bạn gửi bao lâu cũng được.
        • Anh Hiệp
          Em cảm ơn các anh nhiều 🙂
      • Pinky
        Vẫn chưa thấy phần quán ăn tiêu biểu Khỉ ơi
  • Trung Nguyen
    Có một Hawker Center (giống như Gurney Drive ở trên vậy) ở New Lane ngay trước cửa Sunway Hotel. Chỗ này nhỏ thôi nhưng đồ ăn cũng không thiếu món nào. Điểm đuợc là nó rất gầm KOMTAR có bến xe bus ở dưới nên khá tiện đi lại. Các bạn có thể thử nhé! 🙂
    Nhân nói về đi lại thì thuê xe máy ở Penang khá tiện vì họ cho thuê 24h. Có điều phải làm quen vì họ chạy tay lái nghịch. Chắc bạn tác giả sẽ viết chi tiết trong bài sau thôi như bạn nói ở comment ở trên.
  • nana
    Đọc bài viết nhớ Penang quá. Mình mới đi Malay về hôm nay. Tiếc không thấy bài này của anh chàng Khỉ sớm. Tuy nhiên nhà mình cũng đã thưởng thức khá nhiều món ăn ở đây. Ấn tượng nhất là món chè đá xay (k nhớ tên là gì) và Laska.
  • vivavi
    em đã đặt được vé về từ KUL – SGN cho dip tết 2015
    nhưng chưa có vé đi
    em kiểm tra thì thấy vé từ HCM – Penang 1 chiều la 143usd cua AA cho dip tet 2015
    Không biết là từ giờ tới lúc đó có vé rẻ hơn không anh bụi ha???
    ui, 143usd nhiều xiền quá anh bui oi
  • Ho thu
    Ngộ không ơi, cho mình bài về khám phá Melaka với ăn uống ở Kuala Lumpur đi, ngày kia mình đi mất rồi, huhu
  • Ho thu
    Cho mình hỏi thêm chút bạn nào vừa đi Malay về thấy cái lễ Ramadan có ảnh hưởng đến khách du lịch không?
  • Hồ Nam
    Em đã book vé đi KUL vào đợt cuối tháng 8 này, và đang định book chuyến nữa là bay sang Penang luôn.
    Anh cho em hỏi đợt vừa rồi a đi là book theo kiểu 2 chuyến khác nhau hay như book nối chuyến như thế nào ạ..
    Em cám ơn!
  • May Nguyen
    Lão Tôn với a Bụi đi Langkawi chưa ạ? Cho em xin it kinh nghiệm với ẩm thực ở Langkawi và KL với!!!!
  • Hipisme
    Ôi trông ngon quá đi thôi, bao giờ mới có cơ hội xuất ngoại đây…..
    Chúc cả nhà 1 ngày mới tốt lành hén <3
  • hoangmeo
    đi Penang tháng nào trong năm là đẹp nhất vậy Lão Tôn??? từ tháng 9 đến tháng 12 Penang có bị bão như Vn mình ko?
  • Nhung
    Em đi Mã Lai về ạ. còn dư những 1000 MYr lận. Em để lại tỷ giá là 5.53 ạ. Ai sắp đi liên hệ em 0167.696.3037 nhé. Em tặng luôn cái Sim Hotlink 3G các bác nhé,cần kinh nghiệm review nữa cứ liên hệ em. Anh Bụi thân đừng xóa tin của em ạ
    • nhung
      sold cả nhà nhé
  • chauthanhtrung
    Chào anh,
    Em sẽ lang thang Penang Tết này, không biết kế hoạch em như sau có gì không ổn k anh
    em đi train từ KL tới Butterworth 6AM xong vào City. Tham quan tơi 12h00 rồi nhận phòng.
    Chiều tham quan tiếp rồi đi tăm biển
    Tối ăn choi rồi nghỉ ngoi
    Hôm sau tham quan buổi sáng tơi 12h tra phòng
    2h30 lên ferry di Langkawi
    Với thời gian nhu vậy anh giúp em xem tham quan nhung diem nào
    Thanks