Kinh nghiệm du lịch Đài Loan: 5 ngày 17 triệu thoải mái

Baynhe ơi, mình mới đi Taiwan về, có mấy cái review, tips và ảnh để giúp đỡ các bạn nào sắp đi. Mình gửi bài cho baynhe để bà con có thêm nhiều kinh nghiệm khi đi tới Đài Loan nhé! 

10 điều mình thích nhất ở Taiwan:

– Thiên nhiên rất rất đẹp.
– Rất nhiều cây cối, ngay cả ở trong thành phố công viên cũng rất to và nhiều cây cổ thụ chim sóc đề huề.
– An ninh. 12h khuya xe máy xe hơi để đầy ngoài đường.
– Đồ ăn vừa ngon vừa rẻ khắp các ngóc ngách. Trà sữa bá cháy.
– Giao thông công cộng cực tốt và nhiều.
– Người dân rất thân thiện, nhiệt tình, kể cả nếu ko nói được tiếng Anh ngta cũng tìm cách nào đó diễn giải và đứng múa tay cho đến khi mình hiểu thì thôi.
– Sạch sẽ. Đường phố không hề có rác kể cả trong chợ đêm. Thùng rác được phân loại. Vui nhất là đến giờ xe đổ rác tới là cả xóm ra trước cửa nhà đứng cầm túi rác chờ sẵn, và xe rác thì cũng được phân loại luôn.
– Free Wifi nhiều nơi.
– Chợ đêm everywhere, quá to, quá nhiều món ngon, đông vui tấp nập.
– Thời tiết. Mát lạnh đi bộ cả ngày cũng không mệt, thích cực.

Lịch trình của mình là Taipei – Hualien – Taichung – Taipei. 5 ngày.

– Ngày 1 bay đến Taipei, bắt tàu đi Hualien. Tối đi chợ đêm Hualien.

– Ngày 2 đi Taroko Gorge. Tối bắt tàu đi Taichung.

– Ngày 3 đi Cingjing farm, Checheng và Sun Moon Lake. Tối đi chợ đêm Fengjia.

– Ngày 4 bắt tàu về lại Taipei. Đi suối nước nóng Xinbeitou, đền Tưởng Giới Thạch. Tối đi chợ đêm Shilin.

– Ngày 5 đi shopping, mua bánh dứa.

Lịch trình có vẻ dày đặc vậy chứ đi rất thoải mái, không phải chạy lúc nào cả 🙂

Ưu tiên của mình khi đi du lịch là ngắm thiên nhiên, trekking, biking, hiking và trải nghiệm văn hóa, mình ko mê gì đền chùa cả nên chỗ nào chùa chiền là bye. Mình chọn Hualien và Taichung vì 2 tỉnh này có nhiều cây cỏ sông hồ các loại nhìn thích mê đi và đúng là lựa chọn không sai lầm ôi trời ơi là đẹp.

Mình cũng không mê shopping lắm. Uniqlo hay H&M, nếu có thời gian rảnh (thường là ở sân bay) thì ngó, không thì mình sẽ dành tối đa thgian cho việc trải nghiệm và đi đi đi. Mỗi ngày ở Đài mình đi bộ khoảng 14km (đo bằng Miband).

Di chuyển như thế nào?

Vé máy bay khứ hồi của Vanilla: 1tr8.

Cả 2 đứa mình đều được miễn visa. Lúc ở quầy check in lấy vé của Tân Sơn Nhất người ta cũng sẽ xem qua tờ visa của mình trước 1 lần, nên không sợ là tới hải quan Đài bị đuổi về đâu nhé.

Hualien mình ko thuê xe máy được vì ko có bằng lái quốc tế. Hôm đó trời lại gió khá lạnh, tụi mình cũng ko có găng tay lái xe và đủ đồ ấm nên ko dám phóng xe. (Lời khuyên: Nếu ai định thuê xe máy thì nhớ trang bị đủ nhé). Mình mua tour Taroko ở ngay hostel. Có thẻ sinh viên (có tiếng anh) nhớ chìa ra.

Taichung mình ko đi bus được vì các điểm mình muốn đến quá xa nhau. Mình thuê xe 4 chỗ nguyên ngày của KKday. Vì thuê xe chỉ trong vòng 10 tiếng nên nếu ai muốn ngắm mặt trời lặn lúc 5h30 thì nhớ cộng trừ tgian để ngắm xong rồi về nhà đủ trong 10 tiếng đó. Kinh nghiệm của mình là plan kĩ lịch đi, ăn trưa tranh thủ, tuân thủ giờ giấc. Tài xế của KKday nói tốt tiếng anh và cũng rất nhiệt tình. Mr.Chen nha các bạn.

Taipei mình mua MRT 1 day pass và dùng thẻ Easy card của em Hải. Dùng thẻ Easy card thì giá vé giảm hơn 20% so với bình thường. Có thể lên các group du lịch để hỏi xin / hỏi mua rẻ lại thẻ easy card của những ng đã đi. Trốn vé tàu ở Taipei khá dễ vì ko ai canh chừng cả nhưng vì thể diện quốc gia và chừa lối đi Đài cho thế hệ con cháu thì xin các bạn hãy là khách du lịch có văn hóa.

Khi hỏi đường thì mình tìm điểm đến trong gg map, rồi đưa tên điểm đến bằng tiếng Hoa cho ng dân xem. Ở Đài có nhiều ng ko đọc được tên địa điểm bằng tiếng Anh.

Để đi các nơi bằng MRT/local train thì cứ tự tin gg map. Trong gg map có cả hướng dẫn di chuyển đến trạm nào, bắt tàu, đổi ga ở đâu luôn chính xác. Các bạn đừng rảnh đi hỏi ng dân vì ngta xì xào tiếng hoa 1 hồi mình rối tung hết cả -> kinh nghiệm xương máu =.= Lên tàu ngồi mà nghe mấy bạn đó xong hoang mang cực độ trong khi gg map thì ko nghe theo.

Nhưng có cái là gg map sẽ không chính xác khi mình đi bộ ngầm dưới lòng đất. GG map chỉ trên mặt đất. Nếu đi trong các trung tâm thương mại ngầm thì các bạn nên xem bản đồ ở đó hoặc múa tay hỏi ng dân.

Khách sạn:

Cả 3 ks mình ở mình đều rất hài lòng.

Taipei: Space Inn Hostel. 700k VND/đêm/2 đứa. Ở dorm nhưng vui sao hôm đó ko có ai khác ở chung cả nên thành ra coi như 2 đứa có phòng riêng. Hostel to, đẹp, chất, ngay trung tâm.

Hualien: Hualien Wow Hostel. 500k VND/đêm/2 đứa. Ở đây có dạng phòng dorm giường đôi (double bed), có rèm che nên riêng tư hí hí. Hostel ngay đối diện bến tàu nhưng xa chợ đêm 3km. Mình đi bộ từ chợ đêm về hết gần 1 tiếng (ăn no quá nên đi bộ cho tiêu).

– Taichung: Fengjia Fifi. 700k VND/đêm/2 đứa. Phòng riêng. Đây là ks làm mình hoảng hốt đau đầu nhất trong lịch sử đi ở trọ vì không hề có … nhân viên =.= Toàn bộ communication đều qua email và Line từ lúc booking tới khi xách vali về. Nói chung cũng hay. Làm nhớ tới mấy chuyện ông chủ biệt thự giấu mặt thuê người làm trong Conan.

Đi đâu – Làm gì

Hualien: công viên quốc gia Taroko Gorge. Đẹp ngất ngây. Núi cao xanh ngắt, nước trong ánh ngọc, đá tảng từng lớp địa chất hùng vĩ. Đi bộ qua hầm đá. Trekking dọc suối thạch anh. Trekking lên đỉnh núi ngắm toàn cảnh mây trời. Ăn trưa giữa rừng xanh ngắt. Nằm dài ăn kem chanh dây bên bờ biển.


Taichung: đi Swiss Village ngắm hoa anh đào, xem xiếc ngựa, gãi mông cừu và cho tụi nó ăn ở Cingjing Farm, ngắm lá phong đỏ rực ở Checheng, đi tàu và tản bộ quanh hồ Nhật Nguyệt, ngắm mặt trời lặn trên hồ.

Taipei: đến làng cổ Pingxi thả đèn lồng khổng lồ mong trúng Vietlott 100 tỉ, thăm làng mèo Houtong ngắm tụi mèo mập nằm đầy đường ăn pate, ngâm mình trong nước 40oC ở suối nước nóng bốc hơi nghi ngút Xinbeitou, xem lễ hạ cờ nghiêm trang kì dị ở khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, selfie 8000 tấm và xem Falun Gong ở Taipei 101, xếp hàng 45p mua bánh dứa ở tiệm bánh nổi tiếng nhất xứ Đài Chiate, chơi với sóc và bồ câu trong công viên, ăn sashimi cực ngon ở chợ cá Taipei fish market.

Làng Mèo Houtong

* Ai đi Xinbeitou tắm nước nóng xin mời nhắn mình share kinh nghiệm, mình mất tiền ngu ở đây nhiều lắm hiuhiu.

Ăn uống:

Đi chợ đêm cứ thấy chỗ nào đông là nhào vào, cho dù là món nghe tên rất tầm thường. Mình đã từng thấy, món gà nướng thôi mà gần 30 người xếp hàng chờ tới lượt, tò mò nên mình cũng xếp theo mặc dù bình thường chẳng mê gì gà, nhưng đến khi mua ăn thử rồi mới thấy đúng là ngon cực kì luôn!

Trà sữa thì cứ Tenren, 50 Lan, Chui Sun Tang làm tới. Uống ấm ngon hơn uống lạnh. Sữa tươi, đường đen, trân châu mềm, ngon không tả được!

Những hàng quán không thể bỏ qua: Tim Ho Wan (nổi tiếng BBQ pork bun), Din Tai Fung (nổi tiếng Xiao long bao), Chiate (hàng bánh dứa nổi tiếng nhất Đài), Taipei fish market (sashimi cực tươi).

Ngoài ra thì có những món, thấy ở đâu thì vào mua luôn ko cần biết tên cửa hàng: cheese tart, egg tart, bánh bao nhỏ, quẩy, sữa đậu nành.

Kinh nghiệm linh tinh

Học những từ cơ bản như xin lỗi (duibuqi), cảm ơn (xiexie), bao nhiêu (duoshao). Mình chỉ dùng 3 từ này cộng với múa tay thì cái gì cũng hỏi được từ đường đi đếng gía cả. Optional : đếm bằng tiếng Hoa.

Nếu ở dorm nên mang đủ personal stuff kể cả khăn mặt.

Mình mua sim 4G của KKday. Có điện thoại rất tiện vì mình gọi được cho hostel, tài xế, bạn share xe, cửa hàng… để hỏi thông tin.


Lúc đi về nhớ trừ hao đến Taipei Main Station trước giờ bay 3 tiếng vì rất dễ lạc trong cái mê cung đó.

Chi phí cho 2 đứa / 5 ngày

  • Vé máy bay: 3tr6
  • Khách sạn: 2tr6
  • Vé tàu + bus + MRT: 3tr2
  • Mua tour Taroko + thuê xe KKday nguyên ngày: 2tr8
  • Ăn uống: 3tr4 / 5 ngày (chủ yếu ăn street food, có 3 bữa tốn kém nhất là ăn ở Din Tai Fung, Tim Ho Wan và lẩu nấm ở Puli).
  • Quà lưu niệm mang về: 1tr5 (bánh dứa + nam châm tủ lạnh)
  • Tổng cộng: 17tr

Quay lại với bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch Taiwan nào!

Bài viết của bạn: Nguyen Kieu Bao Ngoc, chia sẻ tới độc giả BayNhe.vn

Các bạn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch chi tiết, rõ ràng về lịch trình, giá cả chi tiêu,… vui lòng gửi tới BayNhe để được đăng bài nhé!

Comments ( 12 )
Add Comment
  • cuongvktxd
    Bạn cho thông tin kỹ vụ tắm nước nóng nhé, tks bạn 😀 ib FB/cuongvktxd
    • Linh Nguyễn
      Bạn ơi cho mình xin thêm thông tin vụ thuê xe kkday ở Taichung để đi 3 điểm Cingjing farm, checheng và Sun moon lake với nhé. Liệu đi trong 10 tiếng có thoải mái ko?
      Thanks
  • nguyên le
    bạn ơi. cho mình xin thông tin vụ Xinbeitou nha. mình sắp đi đến đó.
    email: nguyenan1723@gmail.com
    cảm ơn bạn
  • Nguyen Bach
    Cho xin tong tin vụ nước nóng nhé, bạn đi lúc nào, Chechen có đẹp lẵm ko. Email bxn81@yahoo.com
  • Trang Nguyễn
    Bạn cho mình xin kinh nghiệm vụ tắm nước nóng với nhe, email mình: trangbichnguyen88@gmail.com
    Tks bạn nhiều ạ
  • Minh Duy
    Bạn cho hỏi bạn đi tháng mấy vậy? mình mong thời tiết mát mẻ để mặc đồ lạnh, chọn đi cuối tháng 9, qua đó nó nắng nóng đổ lửa, đứng thôi cũng đổ mồ hôi, khó chịu mệt mỏi. phí diện tích và cân nặng hành lý cho 4 cái áo khoác len của 2 đứa
    Bạn tư vấn giùm thời gian cụ thể bạn đi mà bạn thấy mát lạnh để mọi người lường trước nhé. Thanks
    1 điều nữa, mua sim 4G tại phần lớn cửa hàng mobile và 7/11 đếu yêu cầu CMND + pass port, mình ko mang CMND nên khá chật vật cho vụ mua SIm này- rút kinh nghiệm nhé các bạn
  • SHIRLEY
    CHO MÌNH XIN THÔNG TIN VỤ ĐI XINBEITOU NHÉ TRANG.TRAN711@GMAIL.COM
    MÌNH ĐANG ĐỊNH DẪN CẢ GIA ĐÌNH CÓ BÉ NHỎ ĐI NỮA MÀ KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG ĐI CÓ CỰC QUÁ KHÔNG. TKS BẠN.
    • Kim
      Có con nhỏ thì Bạn chịu khó thuê xe bao ngày của Kkday hoặc nếu đi các địa điểm ngoại thành taipei thì thuê của bác tài này rất dễ chiu, tiếng anh tốt và rất nice luôn
      Jeff: +886936129892. Tắm nước nóng mình thích đi ở Wulai thích hơn nhiều
  • Kim
    Ôi thời tiết ở đâu mát lạnh chứ ở Taipei mình vừa đi về (27-1/10) thì nóng muốn chết luôn (ngày nào cũng nóng vỡ đầu > 35 độ). Cảm nhận của mình về Đài cũng không quá hoàn hảo như các bạn tả. Mình không hề hợp đồ ăn ở đây vì đồ toàn chiên, tẩm bột rồi chiên. Đi các khu chợ đêm thì thức ăn hầu như toàn mùi đâu phụ thối (mà mùi này mình không hợp). Về cảnh quan thì không quá hùng vĩ như báo chí hay các bài review đưa tin. Nói thật là đi mới thấy Việt Nam nhà mình cảnh vẫn là no.1. Điểm cộng là đi Đài thành phố xanh, sạch và văn minh. Người dân nhiệt tình và lịch sự, giao thông thì không tồi tệ như ở Hà Nội.Và phải công nhận trà sữa thì tuyệt vời!
    • Minh Duy
      Chẳng qua là các phượt thủ nhà ta hết điểm review + trà sửa đang hot nên kéo nhau qua Taiwan, về viết cho mọi người thấy “chuyến đi của mình ” là hoành tráng cho họ thèm thuồng thôi. không 1 điểm nào review mà mình qua trải nghiệm mà thấy đúng cả, dở ẹc.
      Chợ đêm, đi từ đầu tối cuối chợ cứ chê cái chợ nhìn sạch mà sao hôi cống quá, thì ra mấy quán đậu hủ nhà ta haha, mất mie nó hứng thong thả mà đi, cứ phải lẹ lẹ cho khỏi hít nhìu.
      Trà sữa thì ngon thiệt, quán chỉ cần 1 người là bán được, ở VN, 1 quán, 20 nhân viên chen chúc, phải công nhận là tạo công ăn việc làm cho SV -> cái này VN tốt, mình ko chê đâu 🙂
  • Minh Duy
    Các bạn xin thông tin Xin betou nhiều, để mình kể trải nghiệm của mình tham khảo nha.
    Đi Xinbetou cực dễ, cả gia đình leo lên MRT là tới, khỏi lo.
    Hôm mình đi vào ngày nóng cực, nên trải nghiệm không thích thú lắm. Mà cho dù trời lạnh thì mình cũng tưởng tượng ra chằng có gì hay. Không như các bạn nghĩ khi xem review là ” ui trời ơi, giống Nhật bản quá “. Không có đâu, Cái hồ nuốc nóng gì đó ( Thermal valley ) thì xem thôi, không có tắm , 1 khuỷnh nhỏ, đi bộ được 1 bên hồ rồi quay đầu ra -> công dụng chụp hình với cái hồ có khói bay bay.
    Mình chưa biết KS cao cấp tắm nóng private ra sao, nhưng các KS thường thì nhìn vào thấy ghê, tưởng tượng leo vô bồn họ nấu nước nóng tắm cũng như KS tại taipei thôi, có gì đâu.
    Bê tắm công cộng, chưa có dịp vô, ko biết bên trong thế nào, từ bên ngoài là phải muốn cái gọi là ” quần áo phù hợp ” mà phù hợp thế nào thì chỗ mướn đồ nó cho bạn biết 🙂 đồ của họ thì thời trang TQ tăm biển thế nào thì nó thế nấy. ko chụp choạc gì đâu nhé.
    Công viên có suối nước nóng chảy qua, chỗ trơ cạn, chổ lỉ rỉ, nói chung, giống mấy on suối hoang bên mình, có rác nữa nên cũng không đẹp. Mình đến đó đúng 40′ rồi về, thất vọng
    trải nghiệm khác
    Cửu Phần làng cổ : đi Bus mất 2 tiếng, chạy cà giật cà giật mắc ói, đến nơi làng nhỏ xíu, dân du lịch đông nghẹt, đi chen chút nóng nực, chụp hình back ground toàn người là người. Quán trà a mê cái gì đó, FAIL, xây quán cho đẹp, để quán kế bên nó hốt khách ( nhà cao tầng, nhìn đối diện qua trà lâu a mê , lấy hết cái đẹp của quá người ta chụp hình back ground lung linh ) làng cổ gì 8h đóng hết cửa lại, dẹp hết, đói bụng muốn chết mà chả ai bán cho ăn, ôm bụng đói them 2 tiếng nữa về Taipei mới có cái ăn.
    Extra info: khi đi thong thả khi về chen chúc, lúc về tất nhiên khách về cùng lúc, bến Bus người đứng chờ cả cây số, thế là dịch vụ Taxi đi gộp có cơ hội mời chào những người cuối hàng. Mình đói quá đi luôn, 6 em 1 chuyến xe, giá gấp đôi BUS khi đi. hết chuyện
    Từ chuyến cửu phần này góp phần cho mình hủy luôn thập phần vào hôm sau haha
    • Kim
      :))) Bạn vừa đi Taipei về à? Có vẻ là trải nghiệm với Đài hơi giống mình rồi. Vậy nên xin review thêm cho các anh chị em và bạn bè muốn sang Đài trong thời gian tới thì cân nhắc kỹ để lựa chọn Đài hay Việt Nam mà đi nhé.
      Liên quan tới suối nước nóng, bạn đi suối nước nóng Wulai sẽ xanh sạch đẹp hơn. Tuy nhiên thì tiền nào của nấy, thuê 1 phòng tắm nước nóng 2h tại Wulai cũng mất ít nhât 1.500.000 VND/ người rùi.