Kinh nghiệm du lịch Ấn Độ: tuyệt vời Dehli-Arga-Mumbai dù trước khi đi rất sợ hãi

Ấn Độ không hãi hùng như bạn vẫn tưởng, đó là trải nghiệm sau chuyến đi độc hành của mình. Dù trước đó, hàng trăm comment nói rằng Ấn Độ bất ổn, kinh hãi về tàu xe cùng tỉ thứ lằng nhằng khác…

Đầu năm nay, do bị lời “xúi giục”của Mr Bụi – admin blog baynhe.vn – mình hứng lên “quất” ngay cặp vé đi Ấn. Hành trình HCM – KUL – DEHLI – KUL – HCM khứ hồi chỉ có 238 USD của AirAsia, mà không có khái niêm gì về Ấn. Càng đến ngày đi mình càng run, càn quét hết diễn đàn Phuot.vn, group Baynhe.vn để tìm người đi cùng nhưng không có ai. Cuối cùng phải độc hành!

Mình có nguời em quen trên Couchsufing từ Srilanka. Biết mình đi một mình, nó rất lo, liên hệ với các bạn người Việt Nam đã đi Ấn để giúp mình. Nó dặn dò mình đủ thứ, như là đi đến đến đâu phải post lên face, rồi liên hệ với nó ngay…
  • Lời Bụi nhắn khi biên tập bài này: ủa, Bụi đi Ấn rồi mà sao không hỏi Bụi vậy? Bụt chùa nhà không thiêng hả?
Mình lùng sục thông tin trên mạng, nào là cưỡng hiếp, ăn bốc, dơ bẩn. “Mày gan quá, dám đi một mình hả?”. Rủ người đi cùng thì ai cũng lắc đầu nguầy nguậy “sợ lắm” rồi ai cũng cản với nhiều lí do: “Ấn Độ toàn cưỡng hiếp mày đi một mình cho mất mạng hả?”, “Đi Châu Âu không đi, cứ đòi đâm đầu vào các nước ăn bốc bẩn thỉu đó làm gì?”.
Vé đã book, tiếc tiền và tiếc công, mình đánh liều 1 phen, vì có thêm lý do đợt này ngoài thăm Ấn mình còn cố gắng liên hệ công việc cho gia đình ân nhân.
Trước ngày đi 4 ngày, mình lên couchsurfing và paltalk than thở là “tôi đi một mình đến Ấn, nước Ấn không an toàn”, thì nhận được reply rất dễ thương của người bạn Ấn như thế này, làm nung nấu quyết tâm phải thực hiện giấc mơ bằng được:
“Hi Rubi,
Don’t worry; India is really not as unsafe as it’s often made out to be. You will have to take the same precautions that you would in other conservative cultures: – Dress modestly. You may want to carry a scarf in case you feel the need to cover up some more. – Be friendly, but do not give out your personal information to strangers (hotel name, phone etc.) – Try to get a local mobile number so that your family and friends can reach you and vice versa. – Do not stay out late, alone or with strangers. Try to be back home before 9pm in small towns and before 11pm in bigger cities like Delhi.
If you take adequate precautions, it’s okay to travel alone. I may not be able to join you in your travels out of Delhi. I see that you have about 10 days at your disposal; so I would suggest the Golden Triangle (Delhi-Agra-Jaipur) and Varanasi if time permits. This will be good if you’re interested in history and culture.
Regards, Ramya”
Khi biết mình không có lịch trình cụ thể, 1 người bạn mới quen đã rủ mình xuống MUMBAI, mặc dầu mình không hề hình dung MUMBAI là như thế nào. Thế là mình vào trang cleartrip.com check vé, kiềm hãng nào rẻ nhất. Book xong mới tá hỏa vì ham rẻ nên book phải vé bay Mumbai vào 2h sáng.OMG!!!
Vì không định hình được vị trí, mình book khách sạn bằng booking.com để có hủy còn an toàn.
Mọi việc đã xong, chỉ đợi ngày khởi hành thì trước đó 3 ngày bỗng nhiên một cảm giác sợ hãi xâm chiếm bao vây lấy mình. Tại sao mình lại quyết định đi Ấn một mình? Lỡ có chuyện không hay xảy ra thì mình sẽ làm gì? Tại sao mọi người lại ngăn cản mình đi chuyến đi này? Liệu đây có phải là một quyết định sai lầm? Muôn vàn câu hỏi tại sao…
Lúc ấy, mình nghĩ rằng hên xui may rủi đều phó thác cho nhân duyên quyết định. Người Ấn có câu “God decided for you”, người Mỹ có câu “Everything happens for a reason”, còn người Việt Nam mình có câu “Người tính không bằng trời tính”. Nếu có chuyện không hay xảy ra, thì thôi âu cũng là nghiệp, trả trước cho nhẹ lãi nhẹ vốn. Hành trang mang theo để thoát khỏi nỗi sợ hãi đó chính là niềm tin vào con người, bởi mình luôn tin rằng quanh ta có rất nhiều người tốt.
Và mình lên đường!!!
Khi vừa đặt chân xuống phi trường New Delhi, IN – Indira Gandhi Airport (DEL), mình choáng ngợp bởi sân bay quá rộng, sạch sẽ, hiện đại, ngang ngửa Changi của Singapore.
Cứ theo dòng người, mình xếp hàng vào khu vực nhập cảnh và lúc 11h đêm (giờ Ấn). Chú an ninh cửa khẩu Ấn chắc lần đầu mới thấy một phụ nữ Việt Nam hùng dũng đi Ấn một mình, nên đã giữ lại thật lâu để nói chuyện, hỏi tên, hỏi sao người Việt Nam dễ thương thế, hehe…
Rời sân bay, mình đến quầy taxi prepaid trả tiền xe để về khách sạn đặt trước, hết 200 RP( gần 70k vnd). Tỷ giá : 100 USD # 6800 Rp
Đến khách sạn, mình đánh ngủ 1 giấc lấy lại sức sau chuyến bay dài 8 tiếng đồng hồ và chuẩn bị khám phá thủ đô Dehli. 
Thời điểm lý tưởng du lịch Ấn Độ
Khí hậu ở Ấn Độ được chia thành 3 mùa rõ rệt: mùa hè, mùa đông và mùa mưa. Khoảng thời gian lý tưởng nhất để tới Ấn Độ là từ tháng 9 đến tháng 3, vì thời tiết lúc náy khá dễ chịu và thuận lợi cho việc du lịch.
Mình đi vào cuối tháng 2, đầu tháng 3, nhiệt độ Dehli khá chênh lệch giữa ngày và đêm. Buổi sáng lạnh tê người, ra khỏi sân bay lúc 3h sáng, mình run cầm cập vì áo lạnh bỏ hết trong vali, nhìn thời tiết là 16 độ. Đến chiều tầm 15h đến 17h, nhiệt độ lên đến 30 độ như ở nhà.

Một vài lưu ý khi làm visa:

Mình xin visa 2 lần vào Ấn trong 3 tháng hết 43 usd. Tại sân bay có dịch vụ cấp visa tại chỗ, cho 1 lần vào, hết 60 USD (lão Bụi từng xin tại sân bay như vậy).

Visa có thể xin ở Đại sứ quán Ấn Độ, hoặc xin trực tuyến, hoặc xin tại sân bay như lão Bụi.

LỆ PHÍ VISA CHỈ ĐƯỢC THANH TOÁN BẲNG USD

Chú ý:

– Thời hạn hiệu lực của thị thực được tính từ ngày cấp thị thực, không tính từ ngày nhập cảnh vào Ấn Độ

– Đương đơn xin thị thực bắt buộc phải hoàn thành mẫu đơn qua mạng. Người xin thị thực phải điền vào Đơn xin thị thực Trực tuyến, bao gồm 03 trang, trong đó đã có giải thích cho các mục. Khi Đơn xin Thị thực được hoàn thiện, người xin thị thực có thể in Đơn ngay lập tức. Người xin Thị thực phải nộp 01 bản in của Đơn xin Thị thực này tại Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, kèm theo: 01 ảnh dán tại vị trí dành sẵn, có chữ ký của người xin tại trang cuối cùng và hộ chiếu. Việc cấp thị thực sẽ được xử lý từ ngày Đơn xin thị thực được nộp tại Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, không tính từ ngày hoàn thành Đơn xin Thị thực trực tuyến.

Những giấy tờ cần thiết khi xin thị thực:
1. Đơn xin cấp thị thực. (Vui lòng VÀO ĐÂY để điền đơn xin thị thực qua mạng)
2. 02 ảnh chân dung mới nhất (4x4cm)
3. Hộ chiếu với thời hạn hiệu lực còn ít nhất là 06 tháng và phải còn ít nhất 02 trang trống
4. Các giấy tờ đi kèm. Nếu xin thị thực không phải cho mục đích du lịch thì đi kèm đơn xin cấp thị thực phải có những giấy tờ cần thiết khác.
5. Bảng photo của passport
6. Bảng photo của thẻ thường trú/Visa Việt Nam có giá trị
7. Lệ phí làm thị thực (theo Bảng giá thị thực). Lưu ý: Thời hạn visa được tính từ ngày Visa được cấp (không phải vào Ấn Độ).

Kinh nghiệm du lịch Ấn Độ: Ngày đầu ở Dehli

Mình ăn trưa ở quán gần khách sạn, với món ăn Ấn Độ đầu tiên, thật sự không quen, chỉ biết nhấm nháp một chút roti, rón rén với ít sauce, vì sợ bụng yếu không chịu nổi, thèm thuồng nhìn các bàn bên cạnh chén ngon lành.
14h, mình di chuyển từ khách sạn gần sân bay về trung tâm thành phố, mới thật sự cảm nhận được kinh khủng nỗi kẹt xe của Dehli, mức độ đánh võng, lạng lách của các tài xế ở Việt Nam thua xa các bác tài ở Dehli, chỉ có 14km mà mình phải di chuyển hết 1 tiếng 30 phút. Kinh khủng!
Mình book khách sạn gần COUNUGHT PALACE, bên cạnh là phố đi bộ chợ đêm, bước ra nghe tiếng chào mời, tiếng rao ồn ào cả 1 góc phố.
Vào nhận phòng khách sạn, ấn tương đầu tiên là to và rộng, hơn số tiền mình bỏ ra. Một mình 1 chiếc giường to đùng 2m, khách sạn thôi mà, đâu cần lát đá cảm thạch cả nhà tắm đâu.
Lưu ý: Khách sạn Ấn không có đồ về sinh cá nhân, bạn phải tự đem theo. Khách sạn mình book hơi bị nhiều muỗi, vo ve khắp nhà, có thể là trong chợ đêm nên muỗi cũng đi shopping cùng.
Mình khám phá Dehli về đêm, di dạo chợ ngầm dưới đất. Có thể mình không có sở thích mua sắm nên đi một lúc thì chán, leo lên ngồi ngay công viên trái tim Dehli ngắm phố phường. Lúc đó 18h rồi mà trời Dehli vẫn nóng hừng hực.
Tối hôm ấy, có trận tranh giải Asia 16 giữa India va Pakistan, tuy không hiểu về hockey mình vẫn hào hứng cỗ vũ với các bạn trẻ Ấn khi đội nhà thắng.
“Nếu thấy cuộc đời mình tẻ nhạt nhàm chán thì cứ đến Ấn Độ. Không cần làm gì, chỉ cần ngồi yên nhìn ra đường cũng thấy cuộc đời đầy màu sắc, tươi vui phơi phới rồi.
Mình đến Ấn Độ như cá gặp nước, được thấy con người, đủ thứ màu sắc, đủ thứ mùi vị, âm thanh, ánh sáng, đủ các thể loại tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng… Như một bữa đại tiệc vậy.
Mình thích sự mộc mạc, chân chất, quê quê của người Ấn Độ. Đến Ấn Độ một mình đúng là cũng bị người ta nhìn chằm chặp vì phụ nữ nước ngoài mà lại đi một mình là rất hiếm. Nhưng họ nhìn thôi chứ cũng chẳng làm gì cả.
Mình được rất nhiều người giúp đỡ, ko có sự giúp đỡ của họ chắc mình khó hoàn thành chuyến đi này. Họ giúp đỡ rất trong sáng, không hề đòi hỏi gì.
Rất tiếc là chỉ ở Ấn Độ có 10 ngày. Quay về Việt Nam, thậm chí mình còn muốn sống ở Ấn Độ luôn cơ”.

Kinh nghiệm du lịch Ấn Độ – Ngày thứ 2: nằm bẹp ở Dehli

Do di chuyển liên tục, không quen ăn đồ Ấn, lại thay đổi múi giờ, thời tiết, nên sang ngày thứ 2 thì mình nằm bẹp trong khách sạn.
Ở Ấn 1 ngày, mình phát hiện ra người Ấn nói thách kinh khủng. Thách một cách trắng trợn, ví dụ: phòng giá Rs. 1.500 nhưng họ sẵn sàng hét đến Rs. 3.000, trước mặt cả khách Việt Nam đang ở đó với giá Rs. 1.500. “Sĩ diện” là một cái gì đó vô cùng xa xỉ và xa lạ với họ hay sao á?
Đến 9h tối, mình cố lết ra đường, nhét cái gì đó vào bụng. Chả lẽ mình vượt bao nhiêu ngàn km đến đây, bỏ tiền, bỏ công sức, đi không mệt mỏi mà lại nằm bẹp nơi này, nhục thế…
Thế là mình alo khách sạn, book ngày mai đi đền Taj Maha sớm.

Kinh nghiệm du lịch Ấn Độ – Ngày thứ 3: TAJ MAHA – I COME

Mình book tour đi TAJ MAHA chỉ với 250RP (83k VND) cho 1 chuyến xe đi, về, có hướng dẫn tiếng Anh, vé vào thăm tự túc.
Khách sạn thật là chu đáo, sợ tôi ngủ quên nên 5h30 sáng họ đã đánh thức mình dậy. Được phục vụ ăn sáng sớm nhất, với 4 lát bánh mì, cafe, trứng mà sao thấy ngon chi lạ.
Đúng 6h, hướng dẫn đón mình tại khách sạn. Trời Delhi còn mờ sương mù, 6h mà không thấy rõ mặt người. Mình cứ lầm lũi bước đi theo hướng dẫn viên, trong lòng run lắm vì không biết có bị giở trò gì không.
Lên xe trung chuyển, mình càng run hơn khi chỉ duy nhất có mình là phụ nữ, 5 người đàn ông ngồi phía sau cứ chằm chằm nhìn mình. Mình lén nhìn qua kính chiếu hậu, chắc họ ngạc nhiên lắm vì lần đầu tiên thấy một cô gái đi Ấn một mình.
7h, tập kết xe lớn và bắt đầu lên đường. Trên xe mỗi mình là người nước ngoài, có 2 anh hướng dẫn theo hộ tống đoàn. Ngồi một lát có 1 em bé lăng xăng chạy lại làm quen, dễ thương chi lạ!
Quãng đường 230km từ Delhi về Agra là từ thành phố bụi bặm ngột ngạt di chuyển về vùng nông thôn thanh bình.
Vé vào cổng:
Agra Fort: 250 rp (83.000 VND)
Taj Maha: 750 RP(250.000 VND)
  • Mách các bạn tin HOT: Baynhe cũng đang bán vé các khu vui chơi tại Ấn Độ nhé! Giá rẻ hơn, siêu tiết kiệm cho bà con!!! Tìm hiểu thêm tại: VÉ THĂM QUAN ẤN ĐỘ GIÁ RẺ
Điểm dừng chân đầu tiên là pháo đài ARGA.
Pháo đài Agra tọa lạc tại Agra, Ấn Độ. Pháo đài này còn được gọi là Lal Qila, Fort RougePháo đài đỏ của Agra. Pháo đài này cách Taj Mahal 2,5 km về phía tây bắc. Pháo đài này có thể xem như cung thành.
Taj Mahal – biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng
Đúng 14h, xe đến TAJ MAHA.
Vì không biết quy định của sercurity, mình đã phải bỏ lại singum, kẹo chocolate,  máy IPAD ở ngoài, nhờ tài xế xe giữ hộ mà cứ lo ngay ngáy. Chắc mình bị mất lòng tin vào con người, nhìn ai cũng thấy nghi ngờ chăng?
Vừa qua cổng, mình thực sự choáng ngợp, không tin rằng mình có ngày được đặt chân đến nơi này.
Đến thăm Taj Mahal vào một ngày nắng nhẹ, tâm hồn bạn như lạc lối vào câu chuyện tình bi tráng của vị hoàng đế Hồi giáo năm xưa.
Vào cổng Taj Mahal, mình được vô số lời đề nghị xin chụp hình chung của các bạn người Ấn thiệt dễ thương, làm xóa đi sự dè chừng và nghi ngại ban đầu.
(Còn tiếp)

Bài viết của bạn: Ngoc Nguyen, chia sẻ tới độc giả BayNhe.vn

Các bạn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch chi tiết, rõ ràng về lịch trình, giá cả chi tiêu,… vui lòng gửi tới BayNhe để được đăng bài nhé!

Comments ( 61 )
Add Comment
  • trungdung
    1-2 ngày qua ẤN không thể hiểu hết về Ấn được, các tệ nạn ( hiếp dâm, trộm cắp..) không phải nhiều tới mức cứ ra đường là bị hiếp, bị trộm nhưng cũng không thể nói là an toàn, không đáng sợ. Nên đặt ra câu hỏi sao Ấn độ lại bị lên báo và được một số nước cảnh báo không nên du lịch, tại sao không phải là Việt Nam hay các nước khác bị cảnh báo dù hiếp dâm , trộm cắp vẫn có. Đi chơi là sở thích của mỗi người, tôi không can thiệp nhưng đặt tiêu đề cần phải hết sức chú ý, bạn không bị gặp nạn không nghĩa là người khác cũng không.
    • Bui duong
      Nước người ta có cả tỷ dân, diện tích lớn bằng cả châu lục. lâu lâu bóc lên báo mấy vụ cưỡng hiếp, xét về tỷ lệ trên dân số và diện tích còn thấp chán so với VN, bạn cứ xuống đồng bằng sông cửu long xem số vụ cưỡng hiếp nhiều thế nào. Bạn đi nhiều vào rồi hãy comment, toàn người chưa đi nên nói tới cái đã run. Cảm nhận của người đi là tuyệt với và Ấn Độ không hãi hùng như bạn vẫn tưởng, tiêu để này theo bạn có gì sai? Tôi đã nghe nhiều người đi về nói thế chứ không chỉ có bạn này. Cho nên ta nói đi mà trải nghiệmm thực tế, để có nhận định riêng của mình chứ đừng chỉ nhìn qua mắt người khác. Và đi đâu cũng vậy, bạn cần trang bị đủ kiến thức và sự cẩn trọng.
      • Nguyễn Thanh Ngọc
        Mình đã quay lại Ấn lần 2 và cảm giác khi quay về là mất hết 1 tuần mới hết nhớ về Ấn .
        Ấn đẹp, dung dị, dễ thương , thân thiện
        Và hiện tại nguôi nỗi nhớ Ấn mình còn Kinh Doanh các sản phẩm từ Ấn nữa cơ
        • Nguyễn Thanh Thuỷ
          Chị Ngọc ơi, chị có thể cho em xin cách để liên lạc với chị được không ạ? mail của em là: nguyenthanh.thuy214@gmail.com. Em cám ơn chị trước ạ.
        • Alice
          Chào chị. Em có thể liên hệ với chị để tham khảo đi du lịch ấn độ 1 mình được k ạ? Em cám ơn chị! mail của em là huong190592@gmail.com
        • Kade
          Đi Ấn cần bao nhiêu tiền vậy trả lời mình biết nha.
        • Xuan Tam
          Ngọc ơi, phục bạn thật, nếu có đi lại Dehli, Ngọc cho mình join cùng đuợc không 
          Mình cũng muốn đi thử nhưng không dũng cảm đi 1 mình
        • Em tên Mỹ Kỳ
          Chị cho em sđt nha,em cần hỏi vài điều đi ấn ạ
        • Mỹ kỳ
          0938.452.359 Cho em xin thông tin để liên lạc hỏi cách làm visa đi ấn ạ
        • linh
          mình cũng có đam mê kinh doanh sản phẩm ấn độ:
          chia sẻ giúp mình kinh nghiệm đc ko zalo mình 0966818660, mình cám ơn bạn nhé
    • Ngocrubi
      Mình đi 2 lần , mỗi lần 10 ngày mả còn chưa hiểu hêt về Ấn Đây .
      Về đến VN rồi phải mất 1 tuần để nguôi nhớ Ấn Đấy
      • Linh
        cho mình hỏi xíu, chúng ta có cần tiêm ngừa bệnh yellow fever khi qua Ấn Độ ko bạn?
      • Misu
        bạn Ngọc ơi phần tiếp theo của bài viết ở đâu vậy, mình đang đọc mải mê thì hết mất rồi. Bài viết bạn rất chân thực và dí dỏm,c ám ơn bạn đã chia sẻ nhé! 🙂
  • Long
    Mình đã từng đi Ấn. Bản thân mình thì thấy Ấn cũng k quá đáng sợ như những gì báo chí nói đâu, chỉ là nếu đi thì nên tìm hiểu về cách sinh hoạt bên họ để mình chuẩn bị đồ. Nếu các bạn sợ thì đừng đi chơi đêm, đi chơi ban ngày thôi 😉
  • JJJ
    Bạn này viết hay phết
  • Nguyễn Thanh Ngọc
    Bụi ơi có hỏi mà Bụi nói viết email đi , làm biếng , và Bụi nói chỉ đi mạn phí Bắc thôi , chưa đi Phía Nam , làm sao hỏi được đây ?
    • canhnm
      Bạn cứ hỏi thôi, Bụi không trả lời sẽ có Khói trả lời. lo gì muahaha
  • Thanh
    Mình cũng muốn đi du lịch Ấn tự túc mà không biết bạn đã tìm người đi cùng. Nếu biết từ sớm để đi cùng có phải hay không, tiếc quá.
    • Thuy
      Mình đang dự tính đi vào 2/9 năm sau, vì mình có bạn là người Indian nên chắc sẽ an toàn hơn. nguyenthanh.thuy214@gmail.com, bạn có thể gửi mail để mình cùng bàn bạc vụ này nhé.
    • tram pham
      ban oi, minh cung muon dinh di thang 6 -7 ne, ban co di thi cho minh di chung- tramzinny@gmail.com.
  • Ngao Ngao
    Oa oa bạn Ngọc viết hấp dẫn quá. Mình cũng đang plan đợt 30/4 này đi Ấn, nhưng mình định thay Mumbai bằng Jaipur. Hồi hộp chờ chia sẻ part 2 của bạn :D.
  • Mcuong158
    Cho mình hỏi bạn book xe từ DEL đi Agra của hãng nào vậy? Mình k tìm được tour nào giá rẻ cả 🙁
  • Nguyễn thị Diện
    Bạn thân mến!
    Cho tôi hỏi có chuyển bay thẳng từ Đà Nẵng đi Mumbai không? Nên bay hãng bay nào?
    Visa xin tại sân bay nghĩa là chỉ cần có passporrt ,book vé rồi sẽ làm thủ tục xin visa tại sân bay Mumbai phải k ạ? Ngoài ra có cần làm cái đơn như trên không? Có cần làm trực tuyến không ạ? Tôi chưa rõ lắm, làm ơn giải thích giùm.
    Chan thành cám ơn!
  • Nguyễn thị Diện
    Bạn thân mến!
    Cho tôi hỏi có chuyển bay thẳng từ Đà Nẵng đi Mumbai không? Nên bay hãng bay nào?
    Visa xin tại sân bay nghĩa là chỉ cần có passporrt ,book vé rồi sẽ làm thủ tục xin visa tại sân bay Mumbai phải k ạ? Ngoài ra có cần làm cái đơn như trên không? Có cần làm trực tuyến không ạ? Tôi chưa rõ lắm, làm ơn giải thích giùm.
    Chan thành cám
    • Ngao Ngao
      Ko có chuyến bay thẳng từ VN đến Mumbai đâu bạn. Cho dù bạn bay từ Đà Nẵng hay HN, TP HCM thì cũng phải chuyển tiếp (Bangkok, KL, Singapore, HK, … tùy vào hãng bạn chọn). Bạn có thể lên https://www.skyscanner.com/ để so sánh giá vé/thời gian bay của các hãng để chọn ra chuyến phù hợp.
  • brave vu
    ít ảnh quá bạn ơi
  • midethuong
    mình sắp đi ấn, chị ngọc viết đoạn tiếp theo chưa nhỉ? mình tìm mãi k thấy, cuối tháng 5 này mình đi, ai muốn đi cùng không ah
  • Linh Đoàn
    Thật may vì đã đọc được post này của bạn Ngọc!
    Mình sẽ đi Ấn và Nepal (từ ngày 9/2-14/2/2018). Có bạn nào muốn join cùng thì liên hệ mình nhé. Nhóm mình hiện có 2 bạn nữ
    Đọc xong post này của bạn Ngọc mình cũng bớt lo sợ một chút về tình hình an ninh bên Ấn.
    Nhưng mình dự định chỉ đi những bang phía Bắc của Ấn thôi (vì sợ thời gian di chuyển nhiều).
    Mong chờ part 2 cuả bạn Ngọc!
    • tram pham
      Có đi sớm hơn đươc ko Ban? Nếu đi thời gian đó, okei mình đi chung nhe
    • Linh
      mình cũng có dự định đi Ấn- Nepal nè. Bạn có mail ko mình tiện discuss
    • Thành
      mình cũng dự tính đi 1 mình nếu dc cho mình join cùng với
    • nhu ha
      Minh se di cac bang phia Bac vao ngay 13.01.2017 gom Jaipur, Delhi. Arga , alex12vn@yahoo.com. Minh co ban nguoi An ben Jaipur.
      • nhu ha
        13.01.2018 nhé.
    • minh
      Minh muon join voi ban day!
      Email cua Minh: poppydalat@yahoo. Ca
    • Alice
      xin chào, mình cũng định đi ấn độ 1 mình vào thời gian này. bạn có thể liên hệ mình qua mail huong190592@gmail.com được không ạ?
    • Hoa
      Bạn ơi mình có thể tham gia không? 0939971110 Mình tên Hoa,
  • hue rohin
    sao h không conment được nhỉ, theo kinh nghiệm của h là không nên đi một mình, tốt nhất đi hai người trở nên. h lấy chồng ở jaipur bạn nào tính ghé jaipur có j contact h nha
  • Thanh
    Có ai đi ấn vào cuối tháng 9/2017 này k ạ,đi cùng cho vui
  • Juliana Do
    Mình đã có khoảng thời gian sống, làm việc, du lịch một mình tại Ấn gần 2 năm, vẫn đi chơi đêm, bar biết bình thường với rất nhiều người bạn Ấn. Đất nước Ấn Độ giống như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy, mỗi lần về Việt Nam lại thấy nhớ dù nó tồn đọng rất nhiều vấn đề tệ hại: hiếp dâm, bảo thủ, xả rác bừa bãi, trễ giờ… Truyền thông, báo chí của họ không bị khống chế bởi chính phủ, nên các thông tin thường đưa nhanh và mức độ lan tỏa khủng khiếp. Nhưng cũng đừng vì vài vụ ăn cắp tại Nhật Bản mà đánh giá toàn bộ người, đất nước Việt Nam là xấu, vô cùng phiến diện.Người Ấn rất dễ thương, nhất là người ở phía Nam thì thường thật thà và ít khôn ranh hơn người phía bắc.

    Đất nước Ấn Độ với nền văn hóa lâu đời, già cỗi, nhưng cũng nhộn nhịp và trẻ trung vô cùng. Ít nhất một lần trong đời nên đi để trải nghiệm. Lêu lêu mấy bạn chưa đi bao giờ, ngồi trước máy tính mà anh hùng bàn phím.

    • valletthao
      Mình muốn đi ấn độ váo tháng 4 sang năm 4/2019 nhưng mà đi một minh ….mình doc nhieu ban viet ve ấn độ …mình cảm thấy hơi lolo …bạn có email cho mình xin một ít thông tin về ấn độ…email minh là thaodang8810@gmail.com
      • Kim Anh
        Bụi ơi, khi nào Bụi đi Ấn Độ cho mình đi theo với :). Làm ơn hãy trả lời thư của mình nhé.
      • Nguyễn Thanh Ngọc
        Lập group quay lại Ấn , nếu bạn nào có nhu cầu tham gia cùng mình email cho mình nhé , ngocrubivn@gmail.com hoặc alo 0918388674 , năm 2018 mình đã 6 lần quay lại Ấn , đã tổ chức thành công 1 group đi miền Nam Ấn ( Mumbai ), Ấn mùa này đang rất đẹp , chuẩn bị có lễ hội Holy , mong tìm bạn đồng hành , đi trước tháng 4 nhé ,
  • Kim Anh
    Bụi ơi, khi nào Bụi đi Ấn Độ cho mình đi theo với :). Làm ơn hãy trả lời thư của mình nhé.
  • Tường Vi
    Ui…Em sắp đi công tác một mìnb 02 tháng bên Ấn (có thể là Delhi), đọc bài của chị đỡ lo hẳn.
  • Minh
    Cám ơn bài viết hữu ích từ bạn.
    Mình nghe nói trước khi du lịch Ấn Độ cần tiêm ngừa vắc xin như ỉa chảy, bệnh số vàng da… Mình không biết thực sự cần không? Bạn advise mình nhé

    Cám ơn bạn nhiều

  • Park xong hiêp
    Chắc cá xấu vl , đến bọn mọi hồi ấn đụ nó cũng đéo muốn hiếp .

    Cứ đi tẹt bô đi bạn , đi mẹ nó Somalia , đéo bị hiếp đâu .

    Muốn bị hiếp mà đéo được kìa , lêu lêu .