Bức xúc đợt 1 săn vé máy bay giá rẻ VietJetAir
Add to favoritesVậy là kết thúc 3 ngày bán vé máy bay giá rẻ VietJetAir . Đầy đủ các tâm trạng đau khổ, sung sướng, bực tức, điên dại… được thể hiện trên blog và fanpage của BayNhé.vn.
Các bạn thấy đấy, săn vé máy bay giá rẻ online không khác gì tranh vé ngoài đời thực cả. Dù một mình một máy tính, chẳng ai đụng vào… vậy mà sau 3 tiếng săn vé thấy cơ thể mệt mỏi, bầm dập y như vừa đi chen lấn về.
Đêm cuối cùng của đợt 1 bán vé máy bay giá rẻ VietJetAir, Bụi thấy cảnh “giẫm đạp, xô đẩy” kinh hoàng hơn hai đêm trước. Mạng thì càng ngày càng nghẽn, vé thì càng lúc càng mất hút. Tiếng kêu vang vọng khắp đất trời: “Vé đâu, vé đâu?!”.
VietJetAir thông báo trung bình mỗi ngày họ bán ra 13.000 vé máy bay giá rẻ, nhưng không hiểu sao đêm 13-10 ít hơn hẳn. Như hôm 10-10, ai vào cũng thấy bạt ngàn, vậy mà đêm qua mọi người thi nhau lật tung các chặng, sục sạo mọi ngóc ngách vẫn không thấy bóng… thiên thần trốn ở nơi đâu?!
Đánh đố mua vé máy bay giá rẻ?
Vào tầm 11h đêm 13-10, Bụi thấy chặng Hà Nội – Đà Lạt tung ra đợt vé mới. Chỉ kịp lên fanpage báo tin cho các bạn, quay lại đã thấy hết sạch. Thử hỏi, trong thời gian tíc tắc như thế, có ai nhanh tay vơ hết không ạ? Siêu sao lắm thì cũng phải hơn 2-3 phút mới điền xong các thông tin. Hay là hệ thống máy tính cố tình trêu ngươi, cho vé nháy lên một cái rồi lại tắt phụt đi???
Cũng trong đêm qua, ngoài chặng Hà Nội – Đà Lạt được tung ra nhiều thì các chặng khác rất hiếm hoặc không thấy có. Vậy tại sao hãng VietJetAir không có kế hoạch thông báo mở bán vé từng chặng cụ thể theo từng ngày để khách hàng không bức xúc? Ví dụ, hôm nay hãng chỉ bán vé máy bay giá rẻ đi Đà Lạt thì những ai không quan tâm chặng này sẽ không truy cập vào nữa, tạo điều kiện cho người khác dễ dàng đặt mua.
Rất nhiều khách hàng phản ánh kiểu bán vé mà Bụi cho rằng không tôn trọng khách là click thanh toán thì website tỉnh bơ… báo hết vé. Như hãng AirAisa, họ thông báo hôm nay bán nội địa, hôm sau mới bán quốc tế nên khách hàng cứ thế mà xếp hàng. Rồi khi khách chọn được giá rẻ thì họ cho 15 phút thao tác điền thông tin, quá 15 phút thì mới bị nhả vé ra. Còn như VietJetAir…. chán không muốn nói nữa!
Vé máy bay giá rẻ đợt 2, chả ham?
Qua 3 ngày, Bụi thấy chặng Hà Nội – TP HCM và Hà Nội – Đà Lạt nhiều vé máy bay giá rẻ hơn. Trong khi các chặng Vinh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang… thì hoạ hoằn lắm mới có. Do họ bán các chặng và cứ lặp đi, lặp lại nên như đã nói ở bài trước, các bạn cứ đặt tạm vé một chiều trước, lần sau vào đợt 1 sẽ săn tiếp chiều còn lại.
Thông tin bán vé máy bay giá rẻ đợt 2: Trong 3 ngày 7, 8, 9 tháng 11-2012.
Theo lý thuyết thì họ tiếp tục bán tất cả các chặng. Các bạn tự rút kinh nghiệm đợt 1 để chuẩn bị đi săn đợt 2 tốt hơn. Sẽ có nhiều người bỏ cuộc nên hy vọng đợt tới các bạn đi săn sẽ không bị quá đông người chen lấn. Các bài chia sẻ kinh nghiệm, bạn có thể tìm đọc dễ dàng trên BayNhé.vn.
Động viên các bạn vậy nhưng nói thật, đến giờ này Bụi cũng chẳng tin VietJetAir bán ra đến 100.000 vé máy bay giá rẻ như quảng cáo!
Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.
Nhiều bạn hỏi Bụi việc đặt phòng khách sạn giá rẻ, bạn có thể sử dụng 1 trong bốn trang sau rất uy tín. 1. Trang Agoda.com có nhiều khách sạn ở Việt Nam và ASEAN. 2. Trang Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. 3. Trang Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ. 4. Trang Booking.com có ưu điểm không phải trả tiền trước.
P/S: Anh Bụi cho em hỏi chút, có 1 vé em đăng ký vội,lại trang web tiếng anh ko có ví dụ nên em ghi họ là Trịnh Kim, còn tên chỉ có là Cúc thì có làm sao ko nhỉ, đk hộ bạn mà sai tên áy náy từ nãy đến giờ 🙁
Chặng HN-ĐL lúc 11h cũng thế, mấy lần thanh toán đến bước cuối rồi vẫn bị báo là vé đã bán hết.
Nhìn mọi người mua được khứ hồi mà ngưỡng mộ, mình mới bon chen một chiều thôi đã ác rồi, có bạn còn book được hộ nữa chứ. Giỏi thiệt.
Hi vọng sang tháng 11, 12 được may mắn để còn book được chiều còn lại.
Giờ chúc anh Bụi và các bạn ngon giấc, mai chủ nhật rồi tha hồ ngủ nướng bù, :)))
1 vé từ Hà Nội –> Đà Lạt (26/8) cho em.
Và 2 vé từ Đà Lạt –> Hà Nội (06/09) cho Ba Mẹ. Đợt sau em sẽ phải canh vé HN vào lại SG.
Mà Quỳnh thì thấy thế này, Quỳnh xài máy tính của Quỳnh thì không hề thấy vé rẻ, suốt từ 9h cho tới 10h30. Cũng bực mình kinh khủng, nghĩ VJA chắc lừa rồi, nhưng mà sau đó thì Quỳnh xài Team Viewer remote sang máy của 1 người bạn thì Q lại thấy vé rẻ, và Q đã book vé thoong qua Team Viewer luôn, thanh toán cũng rất trơn tru. Cho nên Q nghĩ ngoài phần VJA server quá tải, thì đường truyền mạng nhà bạn cũng ảnh hưởng tới việc đặt vé nữa đó.
Hnay em may vớ đc vé đi HN-DL, nhưng mà run tay nên 1 vé đi tháng 6, quay lại đặt tiếp thì ko còn, chỉ có tháng 7 nên em đặt đại ạ
Đợt sau thử vận may chắng HN-SG coi sao
Hnay chặng HN-SG tuyệt nhiên ko thấy cái nào cả 🙁
P/s: Quên ko nói lời cảm ơn sâu sắc đến a Bụi ạ 🙂
Cảm ơn anh nhiều, biết có dịp nào găp anh tại HN để em mời anh 1 chầu cf đây 🙂
Mình book qua Team Viewer thấy cũng rất ngon lành chứ không gặp vấn đề gì cả.
Nói chung cũng cảm ơn a bụi thật nhiều đã hướng dẫn tận tình. Ngày cuối cùng e đã săn được 4 vé khứ hồi SG-HN-SG cuối tháng 1 và 2 vé 1 chiều HN-SG vào tháng 5. Ngày thứ 3 săn vé cực kì dễ dàng, chỉ trong vòng 30 phút book được 6 vé (21h-21h30′) còn trong khi ngày thứ 2 thì ôi thôi khủng khiếp…
ngồi đau hết cả lưng
tốn bao nhiêu tiền điện thoại gọi lên tổng đài VJA mà cũng ko đc ji.
say goodbye VJA
http://vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/NewsDetail/tin-tuc/587/chuc-mung-13109-khach-hang-dau-tien-mua-ve-sieu-re-10000dong–bay-khap-viet-nam
Quả thật VJA có rất nhiều chiêu trò để thu hút khách, vé giá rẻ siêu khuyến mãi thì không còn lạ gì ở các nước, đặc biệt là Úc. Đây là những vé dành cho khách hàng may mắn, nó như một món quà của ngành hàng không, nên các bạn cũng đừng quá bức xúc khi không mua được vé, mình thì may mắn cũng mua được một vé HN-ĐN vào tháng 03/2013. Hy vọng đợt 2 sẽ săn thêm được 3 vé HN-SG-HN nữa.
Các công ty họ cũng kinh doanh mà, nên chiêu trò thì không tránh khỏi, nhưng ít ra chúng ta còn cơ hội mua vé giá rẻ chứ nếu chỉ một mình VNA thì dân phượt chúng ta đừng có mơ, vé lúc nào giá cũng trên trời.
Còn tình hình đêm qua quả thật có lẽ công ty tung vé rất ít, không có vé nào HN_SG_HN, có ít vé SG-DN, SG-HP, mình vừa đặc SG-HP thì báo hết vé…tức không chịu nõi, nhưng cũng thú vị ha.
Thôi thì các phượt tử chúng ta cứ ăn dưỡng, rèn luyện tuyệt chiêu để đợt 2 chiến đấu tiếp.
Mình thấy đây là diễn đàn tuyệt diệu cho dân phượt săn vé máy bay giá rẽ, thanks BUI.
Nice weekend.
Mình đặt được vé 10k và 19k của VJA. 25/10 này mới bay chuyến đầu tiên để cảm nhận chất lượng của vé KM – vé thông thường. Khi đó thì mới có phát biểu chính thức về VJA.
Tuy nhiên, v/v một số bạn bảo là VJA lừa đảo, không có vé rẻ hoặc chỉ bán cho người nhà là chưa công bằng nhé. Cụ tỉ là mình và nhóm bạn cách VJA tới 2.000km luôn, vẫn đã đặt được các vẻ 10k và 19k của VJA. Mà có thể là mình hên, nên ngày nào canh vé cũng đặt được, ít nhất là 1c, nhiều là 6-7 cặp liền 🙂
Mình cũng đồng ý với một số bạn, rằng để có thể đặt được vé KM của VJA nói riêng, tất cả các chương trình KM khác nói chung của AA, VNA, Tiger hoặc bất kỳ hãng nào, quan trọng nhất là kiên nhẫn. Có những hôm mình ngồi từ 8h tới 11h chưa được vé nào vì nhiều lí do. Nhưng tới phút 89, lại vẫn xuất hiện “công chúa”, và may mắn là mình vào được với đường truyền ổn định và một chút may mắn.
Vậy nên, những bạn chưa đặt được lần này, chờ lần sau nhé. Chỉ có điều 2 lần sau còn có gần 90.000 vé, chưa bằng lần này, thì chắc chắn cơ hội sẽ ít hơn và mức độ cạnh tranh sẽ nhiều hơn lắm đó, nên các bạn chuẩn bị và nâng cấp hệ thống Internet và Computer đi nhé.
Chúc mọi người thỏa mãn ước mơ đi khắp Việt Nam với 10k!
Nguyen, Thi Huyen
Trong Minh, Nguyen
Anh ơi việc họ và tên bị đổi trước sau như này có sao ko a?
Bụi ơi Bụi xem có ai trùng tên với mình giúp hộ mình vụ này nhé. Thanks Bụi rất nhiều.