Em Vũ hỏi cả nhà Baynhe về kinh nghiệm đi Indonesia. Bụi xin tư vấn vài dòng như sau, và nhờ tiếp các cao thủ vào chia sẻ nhé!

Dear anh Bụi,

Em có một trip đến Indonesia cần nhờ anh (hoặc một người nào đó đã từng trải) tư vấn giúp. Em search trên mạng thì thấy những bài viết kinh nghiệm đi Indo ít quá, và cũng hơi chung chung, mang tính chất giới thiệu là nhiều chứ không có hướng dẫn gì. Chuyện là plan của em sẽ là như sau:

Em có 10 ngày cho chuyến đi (từ 30-4 đến 9-5-2016) nhưng đi về hết mất 2 ngày.

Chiều đi:

  • HCMC – Kuala Lumpur – Bali . Em sẽ ở Bali 4 ngày (từ 1 đến 4-5) gồm 2 ngày ở Kuta và 2 ngày ở Ubud.

Chiều về:

  • Bali – Surabaya. Sang ngày 5-5 em sẽ bay sang đây để đi tham núi lửa Bromo và dự định ở đây 1 ngày là ngày 6-5
  • Surabaya – Jakarta. Sang ngày 7-5 em sẽ bay sang Jarkata và ở đây đến sang ngày 9-5 sẽ khởi hành về HCMC
  • Jakarta – Sing – HCMC

Anh Bụi và các anh/chị nào có kinh nghiệm đi Indo thì giúp em với ạ.

1. Lịch trình em sắp xếp như vậy có ổn không ạ? Có gấp quá không?

2. Em nghe nói ở Bali thuê xe máy dễ nhưng chạy thì có sợ công an ko ạ?

3. Em search trên mạng thấy có tour đi ngắm bình minh ở núi lửa Bromo – Surabaya. Có ai đi tour này rồi không? Cho em xin ít kinh nghiệm vì khởi hành từ Surabaya lúc nửa đêm em cũng hơi lo lắng?

4. Ở Jakarta thì có địa điểm nào du lịch gần trung tâm không?

Em chân thành cám ơn anh Bụi và mọi người trước!

Vu Ng (kenkn550@…)

Chào em,

Bụi đã từng đi Indonesia, về cơ bản cũng giống lịch trình của em, chỉ hơn là thêm một điểm đến thành phố Yogyakarta.

Anh trả lời em về mấy kinh nghiệm đi Indonesia theo thứ tự câu hỏi nhé:

1. Lịch trình của em sắp xếp như vậy là ổn. Thậm chí em có thể chạy thêm đến Yogyakarta (thăm công trình Phật giáo lớn nhất thế giới là đền Borobudur và một công trình khác là đền Prambanan).

Kinh nghiệm du lịch Indonesia

Đền Borobudur – công trình Phật giáo lớn nhất thế giới

Đền xây từ đá Prambanan kinh nghiệm du lịch indonesia

Đền xây từ đá Prambanan

Cụ thể em điều chỉnh như sau: ngày 5-5 em bay đến Surabaya, bắt xe bus 3 tiếng đến Bromo thì đêm 5-5 rạng sáng 6-5 em đi xem tour núi lửa Bromo luôn. Buổi chiều em quay lại sân bay để tối 6-5 tới Yogakatar (thay vì em ở lại đến 7-5 như em tính).

Em ở chơi Yogakatar ngày 7-5, đến tối muộn 7-5 hoặc sáng sớm 8-5 em bay về Jakatar. Thủ đô này chỉ thăm nửa ngày là hết, về cơ bản chỉ có một vài công trình kiến trúc thôi.

Sau đó sáng 9-5 về nhà.

2. Anh thuê xe chạy ở Bali không gặp công an, mà hình như có gặp công an thì đưa tiền họ cũng cho qua.

Nếu có thể, em đi làm cái bằng lái xe quốc tế nhé, Việt Nam mình đang cấp đó.

3. Đi tour núi lửa Bromo. Em từ Surabaya tới Bromo khoảng 3 tiếng, thuê phòng trọ nghỉ đêm ở đây, hỏi lễ tân mua tour rồi tầm 3h sáng họ gọi dậy đưa đi. Đông vui như trảy hội lắm nên em không phải lo.

kinh nghiệm du lịch indonesia

Ngắm bình minh núi lửa Bromo (ôi tức điên vì Bụi đi đúng hôm bị bão cát)

4. Ở Jakarta thì có mấy công trình kiến trúc như tháp National Monument, nhà thờ Hồi giáo. Thăm nửa ngày là hết em nhé.

kinh nghiệm du lịch indonesia

Tháp National Monument ở Jakarta, mua vé trèo lên tận đỉnh tháp bà con nhé!

Bà con có kinh nghiệm đi Indonesia thì tiếp tục chia sẻ với em Vu Ng nhé!