Quỳnh Anh vừa kết thúc chuyến đi Thái Lan tự túc 6 ngày xong, trong và sau khi thấy nhiều bạn còn băn khoăn và hỏi quá nên ngồi viết mấy dòng chia sẻ cho mọi người mạnh dạn mà đi này.

Bài viết chỉ mang tính tổng hợp kinh nghiệm của những người đi trước thôi, QA cũng tham khảo trước của họ rồi lấy kinh nghiệm cho mình đi sau à. Sai sót gì thì cả nhà cứ mạnh dạn góp ý chia sẻ với QA nha.

Facebook của bạn Võ Quỳnh Anh này! Nhớ cảm ơn bạn gái ấy nhé! Facebook Võ Quỳnh Anh

du-lich-thai-lan

Vé máy bay qua Thái Lan

QA book vé của hãng Nok Air trước đó tầm 4 tháng. Vì muốn săn được vé máy bay giá rẻ là chúng ta phải chủ động lên lịch đi chơi từ sớm và săn vé để bay.

May mắn là bọn mình săn được vé cuối tháng 7 trúng mùa nghỉ hè nên tha hồ tung tăng luôn. Vé của mình là loại vé khứ hồi với giá là 1.500.000 vnd (đã bao gồm 30 kg hành lí).

ve tham quan thai lan re nhat

Mà hãng bay Nok Air này dễ thương cực luôn nha, các thủ tục check-in mọi thứ đều dễ dàng và nhanh gọn, tiếp viên thì ai cũng xinh đẹp và thân thiện hết.

Trong chuyến bay mỗi người còn được tặng kèm 1 phần bánh ngọt và 1 phần nước nửa ạ, ai cũng like mạnh khoản này kk.

Tip: Vừa bước xuống máy bay tại Thái các bạn phải chủ động đến chỗ xuất nhập cảnh thật nhanh để khỏi phải mất công xếp hàng nha, vì tránh các tour du lịch sẽ tới xếp hàng chờ rất dài và lâu ạ.

du-lich-thai-lan-may-bay-nok-air

Khách sạn ở Thái Lan

Ở Pattaya, QA book khách sạn qua Agoda. Khách sạn mình ở tên là A-one star chỉ với giá là 600k/đêm thôi nè.

Review: khách sạn vừa đẹp lại vừa rẻ, mang tầm 3 sao luôn chứ ít, từ sảnh lobby đến phòng ngủ mọi thứ đều long lanh hết sức.

Khách sạn chỉ cách biển Pattya 3 phút đi bộ và 15 phút ra các trung tâm mua sắm, có hồ bơi ngoài trời và nhà hàng view đẹp. Phòng ngủ thì được thiết kế đẹp khỏi phải nói kk.

Nói chung là mình hài lòng tất cả mọi thứ decor ở đây, rất muốn quay lại lần nửa. Mọi người nếu có đến Pattaya hãy thử book phòng ở đây mà tận hưởng xem cảm giác như thế nào.

du-lich-thai-lan-khach-san-gia-re

Ở Bangkok là QA book căn hộ của anh này:https://www.facebook.com/andynguyen2110?fref=ts với giá là 1.150.000 vnd/ đêm.

Mọi thắc mắc các bạn cứ nhấp vào link này và liên hệ book phòng qua anh Andy nha: https://www.facebook.com/homestaythailandbyandy/

Căn hộ QA có up hinh trong bài mọi người cứ tham khảo. Nhóm QA đi 4 người nên ở chung 1 căn hộ rất là tiện, đầy đủ tiện nghi, có giường ngủ lớn và sofa, và bonus thêm 1 bộ ga giường ngủ cho thêm 1 người nữa ạ.

May mắn thay anh Andy là người Việt mình nên rất dễ giao tiếp, cực kỳ thân thiện, các bạn muốn đi ăn gì ngon hay muốn đi chơi ở đâu tại Thái thì cứ hỏi thăm ảnh là ảnh sẵn sàng giúp đỡ chỉ đường nhiệt tình ngay. (like khoản này lắm kaka)

du-lich-thai-lan-khach-san-gia-re-1

Mua sim 3G tại Thái Lan

Vừa bước xuống sân bay là chúng ta sẽ gặp rất nhiều quầy bán sim. QA mua sim của hãng TrueMove. Các bạn nhân viên ở đó sẽ cài 3G cho mình luoon.

Sim 3G dùng được 7 ngày chỉ với giá là 300 Bath (200.000 vnd), 3G cực mạnh dùng xả láng luôn, qua đó mải mê ngày nào cũng phát live-stream nên QA phải mua thêm gói dung lượng mạnh là 59 bath/day nè, nhớ mãi huhu.

du-lich-thai-lan-sim-3g

Lịch trình du lịch Thái Lan

Ngày thứ nhất du lịch Thái Lan

QA bay chuyến 9h sáng từ HCM – Don Muang. Vì đi ít ngày nên nhóm QA rất là tranh thủ time nên ngày đầu bọn mình sẽ tới Pattaya trước. Sau khi nhanh chân làm thủ tục xong là lúc 12h trưa và bọn mình ra bắt taxi đi thẳng tới Pattaya luôn. Đúng như Baynhe từng có bài viết, có 2 cách di chuyển xuống Pattaya:

Taxi: Từ sân bay bạn có thể đón taxi ở ngoài sảnh chạy tới tận hotel luôn, nhưng giá hơi chát một xíu: 1400 Bath (bao gồm highway). Khi đi taxi nếu bấm km bạn phải chú ý đồng hồ, nhắc tài xế bật đúng thời gian đồng hồ chạy hoặc ta có thể thoả thuận giá cả trước khi đi.

Xe khách (bus): Bến xe Morchit (Morchit Bus Station). Để tới đây thì bạn phải bắt taxi (~200 bath) hoặc đi Shuttle Bus số A1 từ sân bay Don Muang để đi tới Mortchit Bus Station (MBS) – cứ ngồi im trên xe tới cuối bến là được, cái này là bến xe nên sẽ khác với bến tàu điện trên cao Skytrain BTS Morchit nhé.

Khi tới bến MBS thì bạn xuống mua vé đi thành phố Pattaya. Tại bến xe này, xe khách đi từ 4h30 sáng đến 22h đêm mỗi ngày, chạy liên tục cứ 30 phút là sẽ có 1 chuyến. Giá vé từ 124 đến 133 Bath/ khách.

Bà con có thể tham khảo thêm: Cách di chuyển từ Don Mueang tới Pattaya

“Nhóm QA chọn đi taxi cho nhanh nè, vì mới bay xong đứa nào cũng sụi lơ cả nên muốn tới lấy phòng ks cho nhanh để nghỉ ngơi mà khỏi phải đổi trạm nhiều” mặc dù phải thêm nhiều tiền hơn xíu.

du-lich-thai-lan-taxi

Nhận phòng khách sạn xong xuôi, là mấy đứa tranh thủ thay đồ đi bơi ngay… vì cái khách sạn QA ở cái view phải nói nó đẹp phát ngất, đang mệt lả mà nhìn khung cảnh ở đây là hết mệt ngay, tranh thủ thay đồ đi tận hưởng.

Cách khách sạn QA ở khoảng 500m là có 7Eleven (711): nổi tiếng là một chuỗi cửa hàng tiện lợi rất nổi tiếng ở Thái. Ở đây bạn có thể mua mọi thứ cần thiết cho dân du lịch.

QA ở Thái 6 ngày nhưng phải nói là ghé 711 hết mấy chục lần, ngày nào không ghé em này là không chịu được mà, vì nó bán đầy đủ tiện nghi, ngày nào cũng làm 1 ly cofee sáng và tối 1 ly trà sữa thái trong nì cả, ah đặc biệt trong này có 1 loại sữa đậu nành oreo ngon không thể nào miễn cưỡng lại lun đó.

Nếu bạn nào có dịp tới đây thì nên thử uống loại nước này thử 1 lần xem sao, đảm bảo sẽ ko hối hận đâu. Sáng ra không biết ăn gì hay đi chơi đói bụng là cứ vào đây mua mì cay thái hay bánh mì, pizza, hamburger đóng gói ăn cũng đáng đồng tiền phết, vừa rẻ vừa ngon lại vừa tiết kiệm kinh phí.

Buổi tối tại Pattaya: Lịch trình tối nay là QA book vé đi coi Tiffany show. Suất diễn từ 18:00-19:15. Vé QA book trước khi ở Việt Nam với giá 353.000 vnd/ người, có 3 suất diễn mỗi ngày. BayNhé có bán vé này nhé!

Lời khuyên là nên book vé trước sẽ có giá rẻ hơn là khi tới đó mua trực tiếp nhé mọi người. Nhà hát Tiffany’s nằm gần Pattaya Nuea Beach, trên đường Pattaya 2nd Road. Các bạn có thể sử dụng taxi để đến với nhà hát vs chi phí ko quá 100bath. Cơ mà khách sạn QA ở chỉ mất 15 phút đi bộ để tới nhà hát thôi nè, nên cả nhóm đi bộ cho khoẻ hị hị.

du-lich-thai-lan-pattaya

Tiffany là một show biểu diễn độc đáo của các người đẹp chuyển giới (ladyboy) lộng lẫy trong những bộ trang phục truyền thống của các nước với những màn trình diễn đặc sắc, hứa hẹn nhiều bất ngờ các bạn ạ. (nên coi cho biết, e thề là các ẻm đẹp xuất sắc các mẹ ạ).

Coi đã mắt xong là ra phía ngoài chúng ta sẽ được chụp hình chung với các nàng ladyboy chân dài tới nách này vs giá là 100 bath cho 1 lần chụp.

du-lich-thai-lan-tiffany-show

Lưu ý: thường thì mấy chuỵ đẹp đẹp sẽ được chụp hình nhìu hơn các chuỵ xấu, nên cả nhà cẩn thận nha, mấy chị xấu xấu á thấy mình đang chụp hình với người đẹp là liền chạy tới ôm vào chụp chung lun xong là cũng đòi tiền mình 100 bath luôn í. Cái này là em chứng kiến mấy thằng Trung Quốc hám gái bị dính nhìu lắm nà.

Ở Pattaya còn nhiều thứ hay lắm đấy nhé! Tham khảo thêm một số bài viết của baynhe này!

Coi xong show bọn mình ra bắt Xoong Theo đi tới phố đi bộ Walking Street.

“XoongTheo”: là một loại phương tiện phổ biến ở Pattaya, nó như xe lam ở Việt Nam bên mình, thường thì 1 xe chở được 10-12 người. Mình nhớ nói rõ địa điểm muốn đến rồi rõ ràng giá cả vs tài xế trước khi lên xe nha. Hôm đó nhóm mình đi 4 người với giá 150 bath /xe nà.

  • Bụi góp ý: đi xe này cứ đi lên như xe bus thôi, giá 20 bạt/khách thui. Nhà QA bj chém rồi!

Phố đi bộ nằm ở cuối đường Beach Road, trở nên cực kỳ sôi động và náo nhiệt từ tối đến đêm khuya, có khá nhiều hộp đêm, quán bar đánh nhạc đủ thể loại, sexy show các kiểu… dự là các bạn nam sẽ thích tới đây nhất nà.

Nếu tới Pattaya có lẽ không ai có thể bỏ qua con phố này được. Đi dạo chơi vòng quanh rồi bọn em kiếm chỗ ăn tối nhẹ và ăn lặt vặt những món ven đường.

Lạ nhất là món bánh chuối (QA có up trong album) bánh thơm ngon nhưng nhanh ngán vì quá béo. Tối về đi bộ xíu là về tới khách sạn ngay, bọn mình đứa nào cũng đi chơi mệt lả là về ngủ bao ngon luôn, tới sáng là dậy sớm tranh thủ check out trước 12h.

du-lich-thai-lan-walking-street

Ngày thứ 2 du lịch Thái Lan: Về lai Bangkok, Chatuchak market.

Sau khi thưởng thức ăn sáng hủ tiếu thơm ngon trước ks, rồi làm tục check out xong xuôi, bọn mình bắt XoongTheo đi tới trạm xe khách để về Bangkok (xe về lại bến cũ Mortchit Bus Station – MBS).

Lên xe tranh thủ làm 1 giấc tới nơi là vừa, vì từ Pattaya về lại BangKok mất khoảng 2 tiếng. Tới Bangkok là bọn mình bắt taxi tới IDEO Q Tower Ratchathewi (địa chỉ căn hộ mình ở), tiền taxi hết 200 bath.

Tới nơi thì gặp được a Andy dẫn vào check-in nhận phòng và điểm hài lòng ở đây phải nói là 10/10 ạ. Mọi thứ đều sang trọng và bắt mắt, vì tiết kiệm giờ nên cả nhóm lật đật để gọn hành lý vô phòng rồi đi chơi liền ngay.

Bọn mình đi bộ tới BTS Skytrain (tàu điện trên cao) mua vé để đi đến trạm BTS Mochit (ga cuối). Giá vé dao động từ 15B-40B tuỳ độ dài quãng đường đi. Hôm nay hên trúng ngày chủ nhật là có chợ cuối tuần Chatuchak.

  • Bụi góp ý: do các bạn cần về căn hộ check in nên mới bắt taxi và tàu như thế, chứ nếu không thì ngay lúc xe khách dừng bánh ở nhà ga MBS thì bạn đi bộ/đi xe ôm 2 phút là tới chợ Chatuchak luôn.

Chợ Chatuchak được xem như là chợ phiên to và sôi động nhất của thủ đô Bangkok, chỉ mở vào 2 ngày cuối tuần, thứ 7 và Chủ nhật. Thu hút rất nhiều giới trẻ đến đây, chợ này thì siu lớn, siu rộng, e hổng tài nào tham quan hết nổi chợ được luôn, e thề là nó như một cái mê cung í ạ, mém bị lạc nhóm luôn mà!

Tips: Nếu các bạn muốn mua sắm quần áo thì vào thẳng cổng số 3 nhé. Bên tay trái sẽ là dãy shop đồ mới, còn bên phải sẽ là dãy đồ second hand.

10h tụi mình ghé qua chợ đêm Chatuchak JJ Green ngay bên cạnh chợ Chatuchak luôn nhé. Chợ này như kiểu hello weekend SG, shopping thả ga, ăn uống thả cửa luôn nhé. Tụi mình đam mê shopping quá mà đi hơn 12h đêm mới về lun ạ. Chợ này thứ 7, Chủ nhật mở cửa tới 1h30 đêm, còn ngày thường thì mở đến 6h tối ạ.

du-lich-thai-lan-chatuchak-1

du-lich-thai-lan-chatuchak

du-lich-thai-lan-chatuchak-5

Ngoài Chatuchak, Baynhe xin giới thiệu các bạn cả chợ sỉ thời trang BoBae nữa này (tất nhiên chợ này không hay bằng).  

Bọn mình ăn tối theo set menu trong chợ cuối tuần Chatuchak nè. Đồ ăn ở đây rất ngon phù hợp vs khẩu vị nhìu người. Muốn ăn phải đứng chờ xếp hàng. Khi nào có bàn họ chỉ mình ngồi thì mới được vào nè. Phần ăn tối set menu của bọn mình; Món nào cũng vị chua cay cả, cơ mà ngon và dễ ăn lắm.

du-lich-thai-lan-chatuchak-4

du-lich-thai-lan-chatuchak-2

Đây là tổng thiệt hại cho 4 miệng ăn. Hì!

du-lich-thai-lan-chatuchak-3

Ngày thứ 3 du lịch Thái Lan: Pratunam – ChinaTown – Plantium – India Square

Ngày hôm qua đi chơi mệt lả cả ngày nên cả đám nướng tới tận 10h sáng. Hẹn nhau lên (tầng 37) tầng cao nhất của căn hộ tắm hồ bơi và tập gym các kiểu mà mọi thứ đều diễn ra trong mơ.

Sau khi sửa soạn xong xuôi cả đám lên đồ bắt đầu xuống phố dạo bộ, tìm nơi ăn sáng và thẳng tiến tới chợ Pratunam.

Từ chỗ em ở đi tới chợ rất gần, chỉ mất 15 phút đi bộ là tới, ở gần trung tâm thành phố nên rất là tiện lợi. Mấy trung tâm mua sắm cũng nằm xung quanh luôn.

Thời tiết bên Thái buổi sáng lúc này rất là nắng và oi bức, ai mà sợ đen đừng quên bôi 1 lớp kem chống nắng trước khi ra đường nha, QA ham đi chơi quá nên giờ về sở hữu làn da nâu mất tiu luôn ồi nè. Buổi tối bọn mình ghé China Town để ăn tối.

Phố Người Hoa (China Town)

Phố China Town nằm trên đường Yaowarat thuộc quận Samphanthawong và một phần đường Charoen Rung rộng lớn nằm ở trọng tâm thủ đô Bangkok là một trong những khu có người Hoa sinh sống với đa dạng các cửa hàng mậu dịch san sát nhau.

Tại đây có rất nhiều đường phố nhỏ với đầy đủ các cửa hàng mậu dịch và nhà cung cấp đa dạng về hàng hóa. Yaowarat còn là con đường cũng rất nức danh với nhiều loại thức ăn ngon , và trở nên con đường ăn uống vào ban đêm. Nên ăn thử hủ tiếu và món thịt nướng ở đây, phải nói là ngon sô dzách ??, dạo khu này xong mà đứa nào cũng no căng cứng cả bụng

du-lich-thai-lan-china-town

Thiên đường chè tại China Town

Thiên đường chè tại China Town

Ngày thứ 4 du lịch Thái Lan: SAFARI WORLD- CENTRAL WORLD- SIAM PARAGON- MBK- KHAO SAN

Sáng nay cả nhóm dậy sớm để đi Safari World chơi. Taxi từ chỗ mình đến công viên là giá 400 Bath (đã bao gồm phí 2 trạm highway, vì chỗ mình tới đó hơi xa phải chạy đường cao tốc mất khoảng 45p) các bạn trả giá taxi lưu ý khoản này.

Nhớ hỏi tài xế là đã bao gồm phí highway lun chưa, nhìu xe nó đồng ý giá thấp hơn mà ko bao gồm highway cũng như không nè, qua mấy trạm thu phí là mình phải tự móc tiền túi ra trả thêm, nên nhớ hãy thương lượng trước vs bác tài ban đầu nhé.

Safari World Bangkok là một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi tới Bangkok Thái Lan.

Kinh nghiệm đi Safari TỰ TÚC :Vé vào cổng: có nhiều cách mua nhưng mình mua tại BayNhe là 400k còn mua tại cổng thì 1400/pax. Mua trên BayNhe thì in voucher ra mang theo đến quầy vé ngay Safari đổi vé hoặc có thể cầm voucher điện tử tới trực tiếp cũng đc.

Hồi trước, bạn Trung Thảo cũng từng chia sẻ về Kinh nghiệm tự đi Safari World ở Bangkok rồi đó! Thiếu thông tin gì thì mọi người cũng xem luôn nhé!

Đón Taxi đi Safari World Bangkok

Kinh nghiệm đón taxi của em là chọn mặt tài xế lớn tuổi hiền hiền, ốm ốm, nhìn giống người Thái Lan chứ không chọn mấy ông mập mập giống Ấn Độ.

Lúc đi em có nói ở trên, còn lúc về em đón taxi ngay tại cổng luôn, ở quầy Information sẽ có taxi đi theo km (phí highway mình chịu).

Bác tài lúc đi chở em vô tới quầy vé luôn (nhớ không lầm thì là quấy số 3). Tới đưa voucher của BayNhe vô là làm rẹt rẹt liền. 1 pax gồm: Sticker lên áo vô Marine Park + vé đi Safari Park + vé Buffet trưa.

Từ cái ticket booth quẹo bên TRÁI là cổng Entrance vào Marine Park. Quẹo PHẢI là nơi ngồi chờ đón xe Coach Bus tham quan Safari Park.

Lúc mua được phát Bản đồ với Show schedule, mượn người ta kẹp bấm dính 2 tờ giấy lại nhé. Xong rồi bắt đầu ngâm cứu cái Show Schedule.

SAFARI COACH BUS

Mua vé tại quầy vé, 30B/người. Xe chạy theo schedule, 1 vòng 30p. Cách 15p là có 1 chuyến.

du-lich-thai-lan-safari-world-1

LỊCH TRÌNH THAM QUAN Safari Bangkok

Safari Bangkok này gồm 2 khu:

– MARINE PARK: xem show hoạt cảnh/ xiếc thú/ xem thú nhốt trong chuồng

– SAFARI PARK: chạy xe vô vườn thú.Để gọi là đi hết công viên, xem hết tất cả các show thì phải có mặt lúc 9h sáng mới kịp thời gian. Em đi từ 10htới 4h màcòn đuồi đuối hông biết mấy bé như thế nào nữa. Anyway, em up cái Show schedule lên cho mọi người sắp xếp trước, chứ đi tới đó lại lóng ngóng mất thời gian.

du-lich-thai-lan-safari-world
MARINE PARK: mở cửa 9g – 17g

  • Lion Feeding show (SAFARI PARK) : 10g00
  • Orang Utan: 10g20 (XIẾC) khỉ đột đấm boxing
  • Sea Lion: 11g00 (XIẾC) hải cẩu
  • Elephant: 11g40 (XIẾC) voi
  • Cowboy stunt: 11g40 (SHOW) cao bồi: hài hước, nói tiếng Anh.
  • BREAK TIME: tranh thủ ăn trưa lúc này nhé. Buffet trưa/ số 12: Jungle Cruise Restaurant.
  • Spy War: 14g30 (SHOW) viễn tưởng: hoành tráng nhưng nói tiếng Thái.
  • Bird: 15g20 (XIẾC) chim

* Buffet chỗ này thì em không nói nhiều rồi, ngon thì không ngon lắm nhưng không tệ. Đầy đủ các món cơm, hủ tiếu, cà ri gà, gà roti, trái cây với chè. Nếu không gặp đoàn du lịch thì không có vấn đề gì hết. Buffet trưa phục vụ đến 2h chiều.

* Lúc vào nhớ xem vé đánh số mấy rồi kiếm bàn đúng số đó mà ngồi. Quầy thức ăn cuối cùng sẽ ít bị giành giựt hơn. Trung Quốc everywhere.

  • Highlight Atraction: Mini World/ số 13: chỗ này vui lắm neh. Cho chim ăn chim đậu lên tay mình luôn.
  • Jungle Walk/ số 14: chỗ bắt đầy khu chuồng thú là chuồng Hổ. Người ta có xây 1 đường hầm để mình chui vô nhà kính ngay giữa chuồng hổ. Hổ bự lắm, nhìn mà sợ khiếp.
  • Giraffe Feeding/ số 18: cho hươu cao cổ ăn, 1 xô chuối 50B, cũng thú vị khi ngắm huo7u ở cự ly rất gần.
  • Seal Cove: (ko biết)Walrus/ số 20: sư tử biển có 2 cái nanh ah.
  • Giant Orang Utan/ số 19: con khỉ đột giống trong phim hoạt hình Tarzan ah.
  • White World: xem hổ trắng với gấu Bắc cực.

SAFARI PARK: Mở cửa từ 10h-16h30
du-lich-thai-lan-safari-world-2

du-lich-thai-lan-safari-world-3

du-lich-thai-lan-safari-world-4

du-lich-thai-lan-safari-world-5

du-lich-thai-lan-safari-world-6

chụp hình vs hổ. 500 bath/ người

Chụp hình vs hổ. 500 bath/ người

Chiều bọn mình bắt taxi đi tới thẳng SIAM PARAGON luôn nè.

Siam Paragon nằm trên phố Sukhumvit tại quảng trường Siam BTS Skytrain, gần trung tâm Siam và các gian hàng mua sắm Siam Discuvery. Khu mua sắm này hội tụ vô số thương hiệu cao cấp nhất như Chanel, Dolce & Gabbana, Escada, Gucci, Versace.

Tiếp theo cách đó khoảng 5 phút đi bộ, là bọn mình đi qua MBK. Trung tâm MBK là một tòa nhà 8 tầng lớn, được coi là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Châu Á

Đối diện ngay đó bạn sẽ bắt gặp Central World:

Central World: Là trung tâm mua sắm lớn nhất ở khu thương mại Bangkok, đây như một mê cung của các cửa hàng, nhà hàng và điểm giải trí gồm có rạp chiếu phim, sân trượt patin và cửa hàng Thái miễn thuế.

Dạo vòng các trung tâm mua sắm mệt nghỉ xong bọn mình ra đường bắt Tuk Tuk đi qua Khao San vs giá 200B (giá cả đã thương lượng)

du-lich-thai-lan-siam-paragon

Khaosan là khu phố ăn chơi, nhưng đồng thời ban ngày nó cũng là chợ, đêm ở đây bắt đầu đầy rẫy các bar lên nhạc =)) Tới đây mọi người đừng quên ăn thử món PadThai nha, Pad Thai ăn ở đây phải nói là ngon xuất sắc chỉ 100B/phần thôi nè.

Ăn xong là dạo bộ hết khu phố, mỏi chân rã rời nên cả nhóm quyết định vào massa chân. Ở đây có 2 lọai đó là Foot Massa và Fish Massa , mình sử dụng cả 2 dịch vụ luôn, chỉ vs giá 300 Bath/người. Bảo đảm massa xong hồi sức lại 100% pin luôn nà (nên đáng để thử) massa thái cổ truyền thì khỏi phải bàn.

Đêm ở đây nhộn nhịp lắm. Bar sàn các thứ, mà như kiểu nơi tập trung ng từ mọi miền trên thế giới về ý, kiểu thể giới thu nhỏ ở đây vì ng nc nào cx có :)) mình nghĩ ai đi Thái cx nên ít nhất 1 lần đến đây vì thực sự rất vuii :3 nếu có dịp các bạn nên vào thử 1 quán bar ở đây chơi (150thb/ticket free 1 nước), phải đến tầm 12h30 1h mới bắt đầu đông vui :)) Vì bọn mình đi chơi cả ngày đúi nên lúc này không còn tâm trạng để quẫy. À bóng cười ở đây chỉ với giá 50thb/quả (rẻ hơn VN =))).

Bây giờ là 12h đêm bọn mình cũng bắt TukTuk để về lại ks , cũng chỉ vs giá là 150Bath thôi nè.

du-lich-thai-lan-khao-san

Ngày thứ 5 du lịch Thái Lan: Sáng nay QA sẽ đi DreamWorld.

Là công viên giải trí hàng đầu của Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 45 phút di chuyển bằng ô tô. Dream World Bangkok được biết đến như Disneyland của Thái Lan, đây cũng là nơi mà rất nhiều người dân lẫn du khách nước ngoài yêu thích và lựa chọn làm điểm vui chơi giải trí vào cuối tuần nên đi cho biết, đi taxi (nhớ phải mặc cả) 450 Bath. Mà nếu có bấm metter thì giá cũng ngang vậy (rút kn từ mấy lần trước).

Vé vào cổng QA mua trên BayNhe (book trước khi ở Việt Nam). Vé này là vé trọn gói, bao gồm tất cả các trò chơi bên trong + Buffee Trưa + vé vào Snow Town (thị trấn tuyết) với giá 460.000 vnd (Nếu mua trực tiếp tại quầy vé sẽ có giá đắt hơn rất nhiều).

QA đi không chơi dc hết các trò vì 5h ở đây đã đóng cửa, mà sáng mình đi muộn nên 12h mới đến nơi, nghĩa là chơi được có 5 tiếng nên hơi phí :(( nên khuyên các bạn nếu đi hãy đi từ thật sớm để không phí vé trọn gói. (Dù sao mua vé trọn gói vẫn tiết kiệm hơn so với vé thường).

  • Baynhe cũng chia sẻ về chuyến đi Dream World của bạn Trung Thảo nữa này! Thiếu kinh nghiệm gì thì bổ sung mau nào bà con! Kinh nghiệm tự đi Dream World

Ở Dream World thì có cực nhiều trò chơi kiểu mạo hiểm ý đi thích lắmmm. =)) đi phê mất xác luôn ko phải kiểu cùi cùi đou. Đi 1 lần r muốn quay lại đây lắm nà.

Lúc đi về thì bắt xe hơi khó khăn với giá đắt hơn hẳn lúc đi.(500Bath) Ớn nhất là zụ kẹt xe …cứ cà dựt cà dựt…cả team đứa nào cũng xĩu meo râu trên xe.

Buổi tối: QA đi dạo gần quanh khu mình ở, mua quà và ăn tối gần đấy. Nghỉ ngơi sớm dưỡng sức.

du-lich-thai-lan-dream-world-Kinh nghiệm du lịch Thái Lan

Ngày thứ 6 du lịch Thái Lan: Shopping

Ngày cuối. Bọn mình dùng cả ngày để đi shopping mua đồ. Đi Plantium và big C để mua quà cho người thân. Phương tiện di chuyển : đi bộ ( rất gần, chỉ mất 20 phút đi bộ là tới). Chiều 14:00 pọn mình ra sân bay làm thủ tục để về lại Việt Nam nè.

du-lich-thai-lan-shopping Kinh nghiệm du lịch Thái Lan

TỔNG KẾT chuyến đi: Chi phí ăn ở đi lại 6 ngày 5 đêm/ 1ng là: 1tr5 (vé máy bay) + 1tr450 (khách sạn) + 1tr2 (vé tham quan mua của Baynhe) + 2tr550 (tiền xài bên Thái) = 6tr7/1ng (chưa bao gồm tiền mua đồ).

Bạn mình mang 7 triệu (không tính các chi phí kể trên) đi mua đồ bét nhè rồi đi chơi các thứ mà vẫn dư giả mà lúc đầu còn sợ không đủ :)) Nhưng những bạn bảo đi du lịch tự túc mà chi phí là 4-5tr thì theo e là không đi chơi được nhiều.

Mà kiểu du lịch chi phí tiết kiệm như thế cảm giác ko giống đi du lịch lắm. Dù sao thì chi phí về vé, ăn, ở đi lại bọn mình đã thắt chặt đến mức có thể nhất và cũng không thể rẻ đến mức 4-5tr dc.

Kinh nghiệm mình rút ra được khi du lịch Thái Lan (mẹo)

Theo ý kiến riêng của mình, đi Thái Lan đi tự túc sẽ VUI HƠN RẤT NHIỀU. Về vấn đề tiền nong mình chắc chắn rằng đi tour sẽ rẻ hơn, nhưng sẽ không vui và thoải mái đi những nơi mình cảm thấy thích và tự lên list.

Đi tour thường là chùa chiền, hay đi sông Chao Phraya (mà thật sự k khác gì đi thuyền trên sông Hương), hay đại loại những thứ như thế nên rất chán.

Khách sạn trong tour thì các bạn biết rồi đấy. Đừng quan tâm vấn đề tiền nong cho một chuyến đi mà hãy chọn chuyến đi ntn để cảm thấy vui nhất.

Đổi tiền bạt Thái

Đổi tiền trước ở Việt Nam. Mình không hiểu sao có những bạn bảo sang Thái đổi tiền rẻ hơn vì sang kia đổi người ta không đổi tiền Việt chỉ đổi đô mà tỉ giá cao hơn rất nhiều, còn nếu có chỗ đổi tiền Việt, nếu ở Việt Nam 1bath=650VNĐ thì sang kia 1bath=~900d nên là hãy đổi tiền ở nhà trước khi sang kia các bạn ạ.

Các loại mệnh tiền của Thái - Kinh nghiệm du lịch Thái Lan

Các loại mệnh tiền của Thái

Thời điểm đi Thái Lan

Đi Thái nên đi vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, vì đây là đợt end of season rất nhiều sale khủng bao gồm cả các brand lẫn đồ chợ luôn ý.

Sim 3G

Xuống sân bay nên mua sim 3G luôn vì wifi tại Thái Lan vớ vẩn lắm mà hay bắt đăng nhập các thứ lằng nhằng.

Có nên mặc cả?

Đi taxi, tuk tuk hay mua bất cứ đồ gì NHẤT ĐỊNH PHẢI MẶC CẢ, thường là mặc cả lần đầu xuống ít nhất 50%, rồi lên dần đến khi thấy hợp lí thì thôi :))

Kế hoạch du lịch Thái Lan

Dù là đi tự túc, nhưng cũng nên lên list đi những đâu chi tiêu ntn từ trước lúc đi. Nhóm mình có 4 người, nên ban đầu mỗi người sẽ đóng 5000 Bath cho 1 bạn thủ quỹ giữ, để đi taxi hay đi ăn uống chi tiêu mọi thứ đều dễ dàng và rất tiện lợi. Khi về lại còn dư mỗi người 1200 Bath nữa nè, tha hồ mua ít quà về cho người thân.

Trong nhóm đi nhất định phải có ít nhất 1 bạn Tiếng Anh mặc dù người Thái cũng chẳng giỏi TA nhưng ngoài tiếng Thái và tiếng Anh ra người ta không biết nói tiếng gì nữa đâu ạ :)) Tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất kết nối mọi người trên toàn cầu ở đây rồi.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ kinh nghiệm đi Thái Lan tự túc 6 ngày 5 đêm của mình. Từ một đứa lờ mờ chẳng biết gì về thủ tục máy bay, xuất ngoại các thứ rồi tự làm tất cả mọi thứ từ book vé, book khách sạn, tự lên lịch trình cho chuyến đi cho riêng team mình.

Có sự đóng góp của tất cả các friend và nhất là các bài viết trên Baynhe. Tưởng khó lắm nhưng thực ra là rất dễ dàng. Còn chần chừ gì nữa, tai sao chúng ta không xách balo lên và tự tin vui chơi Thái Lan thẳng tiến nào.

Bài viết của bạn: Quỳnh Anh, chia sẻ tới độc giả BayNhe.vn

Các bạn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch chi tiết, rõ ràng về lịch trình, giá cả chi tiêu,… vui lòng gửi tới BayNhe để được đăng bài và nhận quà nhé!