Nghĩ đến du lịch Đông Nam Á nhiều tín đồ du lịch có suy nghĩ phải là Thái, phải là Singapore. Nhưng gần đây Philippines nổi lên như là thiên đường du lịch sẵn sàng thay thế sự lựa chọn vốn đã hằn vào suy nghĩ của bao người. Xách balo lên và khám phá thôi mọi người ơi.

Từ 18-11-2017, hãng AirAsia mở đường bay thẳng từ Sài Gòn đi Manila, bạn chỉ kịp chợp mắt 3 tiếng đồng hồ trước mắt đã là biển đảo Philippines. Với giá vé máy bay chỉ từ 63 USD AirAsia giúp kết nối tới Philippines trở nên vô cùng dễ dàng. Bạn có thể tham khảo thông tin về lịch bay cho chuyến du lịch nhé :

  • Sài Gòn – Manila: giờ bay 01:35 sáng, giờ đến 05:15 sáng. Bay vào thứ Hai, Tư, Bảy hàng tuần.
  • Manila – Sài Gòn: giờ bay 23:25 tối, giờ đến 01:05 sáng. Bay vào thứ Ba, Sáu, Chủ Nhật hàng tuần
  • Link đặt vé đặc biệt: CLICK HERE

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Cả đi lẫn về tuy bay đêm hơi bất tiện xíu nhưng thực ra khung giờ này ở Việt Nam mình vẫn còn đang lướt Facebook phè phè.

Do chưa có 1 đường bay thẳng nào từ Việt Nam tới Cebu nên bạn bắt buộc phải bay nối từ đô Manila tới Cebu. Chỉ hết 1h đồng hồ vi vu bằng máy bay để tới sân bay quốc tế Mactan của Cebu và thêm 45 phút nữa di chuyển bằng ô tô từ sân bay vào trung tâm thành phố

Nhập cảnh Philippines hoàn toàn đơn giản và dễ dàng. Trên chuyến bay tiếp viên AirAsia sẽ phát cho bạn tờ khai nhập cảnh Philippines nhỏ bằng khổ giấy A6. Bạn điền thông tin cá nhân và gửi kèm hộ chiếu cho an ninh nhập cảnh Philippines là done!

Chuyến đi của mình: 18-11 đến 14-11-2017


Sweet Memories of Cebu

Cây thánh giá của Magellan

Ferdinand Magellan chỉ huy đoàn thám hiểm đi khắp thế giới với nhiều sứ mệnh trong đó có xâm chiếm và truyền giáo. Nơi đây ngày 21/4/1521 Magellan đã trồng cây thánh giá đầu tiên ở Philippines đánh dấu sự xuất hiện của đạo Thiên Chúa Giáo. Magellan sau đó chạm trán với Lapu Lapu (vị vua của Cubu) và về với Chúa theo con đường ngắn nhất vào ngày 27/4/1521. Qua 500 năm lịch sử và lần gần đây nhất năm 2013 trận động đất xảy ra tại Cebu cây thánh giá “zin” đã bị hư hỏng nên cây thánh giá các bạn thấy đã được phục dựng “bao mới”

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Thánh đường Basilica del Santo Nino

Đi vòng ra đằng sau cây thánh giá của Magellan là Thánh đường Santo Nino có từ thế kỷ 16 là một trong một trong những biểu tượng nổi tiếng của thành phố Cebu. Có một số lưu ý nhỏ là: tránh mang mũ vào lễ đường. Hạn chế chụp ảnh, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng của người dân.

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Pháo đài San Pedro

Từ quảng trường nơi có cây thánh giá di chuyển bằng xe khoảng 5 phút là đến Pháo đài San Pedro. Đây là pháo đài hình tam giác lâu đời nhất ở Philippines. Một bên phòng thủ bờ biển, một bên bảo về đất liền. Đó là ngày xưa còn bây giờ bên trong pháo đài một phần nhỏ khuôn viên đã được update thành vườn nhỏ trồng các loại cây, hôm mình tới thấy có đoàn mang cả bóng bay pháo bông vào trang trí chuẩn bị làm tiệc

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Casa Gorordo Museum

Bảo tàng tư nhân về Nhà cổ của người Philippines. Mình rất ấn tượng về vẻ đẹp, độ độc đáo của ngôi nhà của người “có điều kiện” thời xưa. Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu quá trình thay đổi các kiểu nhà của Philippines qua từng thời. Đi lên tầng 2 bạn sẽ thấy cách bố trí từng phòng trong nhà và cách người xưa sử dụng không gian để sinh hoạt ra sao. Hãy lắng nghe hướng dẫn viên giải thích mình tin bạn sẽ đôi lần há hốc mồm và gật gù như mình.

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Alegre Guitar Factory

Xưởng sản xuất đàn ghitar thủ công (Nằm gần sân bay quốc tế Mactan – Cebu). Là điểm thứ 2 trong city tour làm mình vô cùng hứng khởi. Tới đây bạn được quan sát quy trình làm ra những cây đàn Ghitar đủ các chủng loại. Được tận mắt thấy thợ thủ công đục đẽo, dán keo, phun sơn, lên dây, kiểm tra âm thanh cho đàn v.v.v.

Chủ xưởng đàn ở đây rất vui lòng chơi vài bản nhạc tặng các bạn (Có cậu bé 6 tuổi đánh đàn nhìn rất là kute, mình nghĩ cuối tuần bé nghỉ học thì mới chơi đàn cho mọi người xem được thôi). Mua quà lưu niệm tại đây giá hơi mắc chút nhưng chất lượng okie (Nhớ mua ủng hộ vì sự nhiệt tình và những giai điệu Guitar hay nha mọi người).

Island Hopping

Một ngày lênh đênh với sóng nước mây trời và những đàn cá nhỏ bơi tung tăng. Buổi sáng nắng đẹp sóng êm số zách cho những thanh niên có được shoot ảnh sống ảo để đời.

 Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Đi từ trung tâm thành phố Cubu ra tới điêm đón tàu trên đảo Mactan hết 45 phút.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thuyền Bangka loại thuyền đặc trưng của Philippines. Mình đã ngồi nhiều thuyền khác nhau nhưng Bangka là loại thuyền mình ưng nhất. Với màu trắng tinh khôi Bangka rất ăn nhập với màu trời và biển

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Khu vực gần các đảo Hilutungan, Nalusuan và Caohagan biển sâu độ 2m chỉ ngang ngửa với độ sâu của bể bơi tiêu chuẩn và nước rất trong nên bạn nào giữ hơi tốt có thể nặn xuống tận đáy ngắm san hô mà không cần đến bình oxy.

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Thania – tour guide của đoàn đứng trên thuyền “thả thính” bằng vụn bánh mỳ và snack ăn dở chỉ 1 lát sau đàn cá nhỏ với đủ màu sắc bu lại để cả đoàn mình tha hồ ngắm. Bạn nào không biết bơi có thể chuyển sang rèn luyện kỹ năng thả thính :3

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Đảo Nalusuan có rất nhiều du khách ghé thăm đặc biệt là các bạn Hàn Quốc, đảo tuy bé nhưng có đầy đủ các hoạt động từ tập bơi, lặn ngắm cá ngắm san hô tới tắm nắng và thể thao. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên ra thì môi trường được bảo vệ rất tốt nên rác không có trong tử điển của đảo.


F5 Bohol

Nếu dư giả thời gian nên đi thăm đảo Bohol. Đi lại từ cebu tới bohol mất 2h chạy tàu cao tốc Ocean Jet phí từ 400-500 peso. Bạn cần tới sớm ít nhất 30 phút trước giờ khởi hành để hành nhé, kẻo đi muộn lỡ chuyến.

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

(Chuyến tàu băng giá – phiên bản Bohol)

Đảo Bohol là 1 đảo nằm phía đông nam của Cebu. Bohol nhìn trên Google map có vẻ gần với Cebu nhưng đó là đường bay. Còn đi từ Cebu Sea Port tới  Bohol Sea Port theo đường biển lại là một trải nghiệm khác.

Lưu ý: bạn nên mang theo áo khoác mỏng, khăn quàng hoặc khẩu trang vì trong khoang hành khách, điều hành tàu họ mở điều hòa lạnh như một nhà kho đông lạnh.Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

 (Vui thôi đừng quên giờ về nha).

Có rất nhiều hãng tàu cùng tham gia vận chuyển hành khách tuyến Cebu – Tagbilaran (Bohol) như: Ocean Jet, SuperCat, FastCat, Starcraf v.v.v  nhưng mức giá, thời gian di chuyển, và độ “cool” của điều hòa là như nhau.

Trên con đường đi tới điểm dừng chân tiếp theo mình nhận ra khung cảnh quen thuộc của xứ dừa Bến Tre, bao la trên mênh mông là Dừa và Dừa.

Gần trưa cũng là lúc xe của đoàn chạy tới sông Loboc. Vừa kịp dừng chân dùng bữa trưa, ngồi ăn buffet trên thuyền chạy dọc dòng sông Loboc thơ mộng. Thưởng thức những món ăn ngon, hóng gió mát, ngắm đôi bờ dòng sông và được nghe ca sỹ bản địa live show phục vụ thực khách ngay trên thuyền. Tour ẩm thực trên dòng Loboc kéo dài trong 1h đồng hồ.

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

(Khúc sông này là Mekong hay Amazon?)

Chocolate Hill

Ban đầu mình nghĩ ở đây hẳn là nổi tiếng về sản xuất Chocolate hoặc chí ít cũng phải trông cacao, nhưng không cái tên ngọt ngào đó được định nghĩa theo 1 cách hoàn toàn khác.

Đứng trên đỉnh đồi Chocolate Hill vút tầm mắt là những quả đồi hình như những viên kẹo Peanut Kisses (một món kẹo địa phương mà Tour guide mời đoàn mình thưởng thức trước đó).

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

(Sau nụ cười ấy là bao nhớ nhung – CDTL’s hat)

Những quả đồi khi thì màu xanh mát mắt của cây, khi thì phủ lên mình màu vàng óng của nắng chiều. Xen kẽ giữa những quả đồi thấp là những ruộng lúa chín vàng điểm xuyến lác đác vài ngôi nhà dân.

Tarsier

Có thể nói Tarsier là một linh vật của Bohol, là một loài thú mi nhon đặc trưng không phải nơi đâu trên đất nước Philippines cũng có. Lần đầu thấy Tarsier cả đoàn mình cùng chụm đầu phân tích xem nó giống con gì. Nhìn tổng thể có thể thấy nó giống khỉ, nhưng Tarsier là một loài linh trưởng đang được chính phủ “bảo vệ đặc biệt” mọi hành vi săn bắn thậm chí nuôi chúng làm thú cưng đều bị xem là bất hợp pháp. Vì vậy du khách chỉ được đứng ngắm Tarsier cách 50cm, lúc nào cũng có nhân viên đứng trực nhắc nhở khách không được “sờ vào linh vật”

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

(Hình ảnh trên tờ 200 peso là 2 đặc trung của đảo Bohol: Tarsier và Chocolate Hill)


Manila Năng Động

Manila nằm trong top 10 megacities trên thế giới. Mang trong mình sự sôi động của 1 thành phố đang phát triển không ngừng nghỉ. Vừa có nhưng toà chung cư cao tầng quy mô, có nhiều trung tâm thương mại khổng lồ và quận tài chính hiện đại như Makati nhưng vẫn còn giữ đươc những nét xưa cũ cổ kính đậm phong cách Tây Ban Nha như khu Thành cổ Intramuros.

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Phương tiện di chuyển và giao thông

Thành phố có nhiều phương tiện công cộng: xe bus, tàu điện nhưng Jeepney- một dạng xe bus giá rẻ ở đây, khá giống với xe lam của Việt Nam- mới là phổ biến nhất. Trên các con đường không khó tìm thấy bóng dáng của xe Jeepney. Hãy 1 lần nhảy lên chuyến xe Jeepney lượn đường như nhưng người Philippines, bắt xe vô cùng dễ như bắt xe đò ở VN.

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

Tắc đường thì đô thị nào cũng có và Manila không phải ngoại lệ. Xe máy ở Manila không nhiều như Hà Nội và tp HCM dù tắc đường các phương tiện đi rất chậm nhưng không nhốn nháo. Nếu các bạn có kế hoạch di chuyển vào giờ cao điểm hãy chủ động cộng thêm 20-30p nhé.

Shopping ở Manila

Ở Philippines có rất nhiều trung tâm thương mai như hoành tráng như những mê cung. Có thể kể tên các “đại gia” như: SM Mall of Asia, Glorietta, Robinsons Place Mall, Ayala mall … Bạn có thể dễ dàng tìm cho mình những thương hiệu thời trang từ bình dân như Uniqlo, H&M , F21, Mango, Zara… đến những thương hiệu cao cấp khác…

(Tới bất kỳ TTTM nào có thể thấy không khí Giáng Sinh tràn ngập – một chất xúc tác thôi thúc mọi người mua sắm quên mình)

Trước khi bước vào các Mega mall mình không có dự định mua sắm gì, nhưng các bạn tin mình đi lượn vài vòng mình có thể “hóa vàng” hết số tiền để xách về một đống đồ. Giá cả ở Philippines không quá đắt đỏ, với những bạn không được rủng rỉnh túi tiền có thể tìm đến các brand nội địa giá rất phải chăng và chật lượng cũng okie nha. Đoạn này mải mê ngắm vuốt, tay xách nách mang nên không chộp được nhiều ảnh ^^.

Ngắm hoàng hôn bên Vịnh

Sau 1 buổi đi rạc chân và mua sắm quên thời gian, mình muốn nghỉ chân ngồi ngắm hoàng hôn bên vịnh Manila. Từ trung tâm thương mại SM Mall of Asia băng qua bên đường có một bờ kè bờ biển bạn có thể ngồi thư thái ngắm hoàng hôn.  Bạn đừng quên đặt điện thoại lên tripod để thu lại đoạn time lapse khoảnh khắc hoàng hôn dần buông tuyệt đẹp nhé.

Vui bất tận ở Philippines - Bay thẳng Sài Gòn tới Manila - Cebu

An ninh

Sau vụ Phiến quân Maute chiếm giữ thành phố Marawi thì an ninh tại sân bay, bến cảng, nhà thờ, trung tâm thương mại, khách sạn v.v.v đều được thắt chặt. Từ Malina tới Cebu không khó bắt gặp Lực lượng an ninh cùng máy soi và chó nghiệp vụ túc trực. Nhưng các bạn yên tâm nha Philippines vẫn rất an toàn Chính phủ Philippines rất nỗ lực đảm bảo an ninh trong mắt người dân và du khách.

Sim điện thoại ở Philippines

Philippines có 2 hãng lớn là Globe và Smart , bạn chọn nhà mạng nào cũng được. Vụ sim 4G ở Philippines khá dị giá mua chỉ có sim không là 40 peso nhưng giá mua top-up theo các gọi lại khác nhau và khá chát. Gói data 1,5Gb sử dụng trong 7 ngày là 299 peso. Bạn nên nhờ người bán tư vấn rõ và cài đặt các gói cho mình. Thấy họ top-up cũng loằng ngoằng nên để họ làm cho đỡ mất công mò mẫm.

Một lưu ý nho nhỏ: Philippines có 2 mùa khô và mùa mưa như Nam Bộ. Thời điểm tốt nhất để du lịch là từ tháng 12 đến tháng 5 khi mà thời tiết mát mẻ, khô ráo và ít xảy ra những cơn bão. Mình đi vào cuối tháng 11 khi cơn bão số 13 vừa quẩy từ Philippines sang Việt Nam, rất lo bị delay hoặc cancel chuyến bay cũng như tàu phà. Và khi đã quen dần với thời tiết nắng nóng 30 độ ở thiên đường nhiệt đới này sau đó quay trở về với miền Bắc thân yêu thì rất shock với cái cảm giác Yo!Most 12 độ.

Bài viết của bạn: RIP, chia sẻ tới độc giả BayNhe.vn

Các bạn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch chi tiết, rõ ràng về lịch trình, giá cả chi tiêu,… vui lòng gửi tới BayNhe để được đăng bài nhé! Mỗi bài gửi đăng sẽ nhận phần quà là túi đựng mỹ phẩm từ BayNhé!