Bạn Nguyên tiếp tục hướng dẫn cả nhà cách tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai (tỉnh Johor Bahru của Malaysia, sát cạnh biên giới Singapore).

Sau khi ăn giá rẻ ở Terminal 2 – sân bay Changi, Nguyên đã có chuyến đi đáng nhớ đến đảo Java – Indonesia, leo núi lửa Bromo, phi xe máy ở Yogyarkata tham quan 2 di sản văn hóa thế giới là đền thờ Phật giáo Borobuhdur và đền Hindu Prambanan.

Trong quá trình tìm cách rẻ nhất quay lại Singapore để bay về, Nguyên phát hiện thấy AirAsia có chặng Yogyakarta – Johor Bahru, giờ bay đẹp 14:00 (tuần 10 chuyến – bay mất 2 tiếng rưỡi), giá cực đẹp.

Nguyên đặt trước chỉ có 1 tuần thôi mà giá tiền trừ vào thẻ là 525.000 VND, còn miễn phí vận chuyển qua Sing bằng xe bus Cause Way Link nữa. Tất nhiên là mất thời gian hơn bay thẳng, nhưng Nguyên thấy phần lớn mọi người vẫn phải quay lại thủ đô Jakarta để nối chuyến về Sing, mà giá thì cao ngất luôn.

Lúc ra phi trường, Nguyên dành thời gian đi tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai (thành phố Joho Bahru). Vẫn xài “chiêu cũ”, Nguyên “níu áo” vài bạn làm ở phi trường lại hỏi chỗ các bạn ấy hay ăn. Nhưng ở đây khó hơn Sing vì có lẽ ko nói tiếng Anh nhiều bằng, Nguyên phải níu đến cái áo thứ 4 mới có người nói rõ ràng để chỉ dẫn. Giờ thì mình bắt đầu đi theo hình và chỉ dẫn nhé…

Ah, từ năm ngoái AirAsia đã mở chặng Sài Gòn – Joho Bahru rồi, bà con quá cảnh ở đây đi Sing hay Indo đều đẹp… mà còn rẻ hơn là đến Kuala đấy. Sân bay Senai đi theo một trục dài, từ ngoài vào thì qua mấy cái shop rồi đến khu departure và cuối sảnh là khu arrival, bé bé xinh xinh và tiện dụng. Nguyên đứng bên ngoài khu departure để chụp, cuối sảnh là khu arrival.

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Đầu sảnh là Depature, còn cuối sảnh là khu Arrival, bà con đi về cuối đó nha.

Khi bạn vừa bước ra khỏi sảnh arrival, nhìn đối diện (hơi xéo về bên phải tí) là thấy cái cầu thang và cả mấy bác tài taxi hay bus đứng bắt khách (sao chả thấy phù hiệu hay đồng phục gì nhỉ?), bạn cứ đi xuống hết cái cầu thang đó.

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Cầu thang dẫn xuống tầng trệt là đây. Chỗ mấy anh tài xế hay thả dáng model.

Ra khỏi cầu thang, bạn nhìn về bên tay trái và đi đến cuối con đường hầm.

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Xuống tầng trệt này thì đi về phía tay trái nhé

Quang cảnh bên ngoài của quán là thế này thôi, tạm gọi là Canteen nhé vì hoàn toàn chỉ có staff thôi, chả thấy khách nào “mò xuống” tận đây. Mà cũng chả thấy treo bảng hiệu gì cả.

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Quang cảnh bên ngoài căng tin

Vào bên trong thì lại thấy tổ chức rất quy củ, có cả bồn rửa tay và rửa mặt trước khi ăn (phía sau lưng cái quầy cashier nhỏ xíu).

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Đây là các lựa chọn món ăn trong Canteen, bạn thích ăn gì cứ lấy (vừa đủ ăn thôi, đùng lấy dư nhé). Nước lọc và đá thì miễn phí nhé (xem hình 9 thấy có bình nước lọc đó)…

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Thích ăn gì thì bà con tự lấy cho vào đĩa nhé

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Các món bánh tự chọn đây nha

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Sau đó đem ra bàn ngồi ăn và sẽ có người đến tính tiền. Mình thấy mấy bạn nhân viên bưng dĩa đến quầy cashier tính tiền rồi mới ăn, nhưng riêng mình thì có lẽ do đang đeo balo nặng nên có bác nói cứ ngồi ăn đi rồi tính sau.

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Đây là phần ăn Nguyên đã chọn. Bạn đưa cho cái dĩa, Nguyên hỏi cơm, bạn chỉ rồi mình tự xúc, lựa các món ăn (rau xào, rau luộc, trứng cút chiên rô ti, rồi xúc xích…)… có dĩa tráng miệng kế bên (giống chuối chiên và có nước sốt sệt sệt ăn rất ngọt), và thêm ly milo to nữa…

Hướng dẫn tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay Senai

Cái bụng hơi nôn nao vì trong túi chỉ có 10 ringit (vì quá cảnh nên chỉ cầm theo số dư lại của chuyến trước)… Khi ăn gần xong bạn cashier bước tới bấm máy tính rồi đưa mình xem, mình giật mình hỏi lại “you sure?”, bạn lật đật bấm lại rồi nói SURE… SIX RINGIT… trời ơi mừng quá, ăn “ngập mặt” mà chỉ hết có 40.000 VND…

Không biết do ăn rẻ quá mừng hay do nóng lòng bắt bus qua Sing mà chụp có mấy tấm hình cũng bị run tay, ảnh hơi mờ xíu, Nguyên chụp bằng điện thoại “cùi bắp” Lenovo P780. Nhờ anh Bụi có rành photoshop chỉnh lại giúp, hihi :))